THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 255 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 05.11.2005 23:26:52 (permalink)
0
Một chút tâm tình của mùa đông
Gửi đến tình ai những ấm nồng
Quên đi băng giá đêm cô lẻ
Mộng ước canh thâu chén cạn lòng
Thơ ta chỉ muốn nói tình ta
Chẳng biết họa vần chẳng họa thơ
Tấm chân tình ấy xin gửi lại
Một ngày nào đó với nhớ mong

Cám ơn thịnh tình của Trần Mạnh Hùng nha ! Chúc những vần thơ của bạn mãi mãi tươi đẹp !
Ct.Ly 05.11.2005 23:47:15 (permalink)
Huyền Băng 06.11.2005 01:54:08 (permalink)
0
Mới đó mà Ly có mặt rồi,

Sao mà lẹ "dzậy" cô hai ơi.

Đối ẩm thơ Đường cùng Hùng chủ

Vậy thì Băng cũng bước vào thôi..


Vào Đường thơ



Đường Minh Hoàng hởi xuống mà coi!

Huyền Băng. Ct. Ly đến chọc cười,

Thèm trà, thèm rượu, thèm bánh trái

Chán sống Đường thơ, ngấp nghé chơi.


Có biết gì đâu Đường với thơ,

Mon men họa đối chẳng thành câu!

Ai đó bực mình tung một chưởng,

Ly - Băng gì cũng phải tiêu đời


Huyền Băng,
Viet duong nhan 06.11.2005 02:55:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, phóng bút mực còn vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Đối ý họa lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TMH


Trích trong trang thơ vui

Cảm ơn Huynh Trần Mạnh Hùng có lòng nghĩ đến vdn & ACE.
Riêng vdn thì hiểu & biết thưởng thức chút chút - Nhưng không dám vào xướng - Họa Đường Luật - Vì vdn họa sợ bị Đường "Lật" lắm.
Gọi cành lan trang hoàng "nhà" của Huynh.
Kính chúc Huynh & tất cả Thi Nhân Mặc Khách gieo thi thả phú cho vdn thưởng thức.
Kính mến
vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 02:56:34 bởi Viet duong nhan >
Trần Mạnh Hùng 06.11.2005 17:24:58 (permalink)
0
Chân thành cám ơn tất cả quý vị văn, thi hữu đã viếng thăm vườn thơ
" Thơ Đường Xướng + Họa Kinh Mời."
Cám ơn nhà thơ Việt Dương Nhân có nhã ý tặng hoa Lan rất đẹp.
Xin kính chúc quý vị an vui
TMH
Trần Mạnh Hùng 06.11.2005 17:57:53 (permalink)
0

Trích đoạn: ct.ly

Dốt học làm thơ

Dốt nát tính chuyện học thơ Đường
Chữ nghĩa ẩm ương thật khó lường
Đặt bút gieo vần sao nhức óc
Nặn câu ,bóp chữ, tróc thịt xương


Ct.Ly ơi cho ráp vào phần cuối để hoàn tất một bài thơ Đường, và sửa một vài chữ cho đúng luật


Dốt lười tính chuyện học thơ Đường.
Chữ nghĩa ẩm ương thật hiểm lường.
Đặt bút, gieo vần sao nhức óc.
Nặn câu, vắt chữ tróc da xương
Nhưng mà vẫn thích mùi cay đắng
Vì thế ôm hoài chuyện khó thương
Bảy chữ, tám câu mong cố nuốt
Nhả thì chẳng nỡ, nuốt thì vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 21:10:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 06.11.2005 18:40:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Mới đó mà Ly có mặt rồi,

Sao mà lẹ "dzậy" cô hai ơi.

Đối ẩm thơ Đường cùng Hùng chủ

Vậy thì Băng cũng bước vào thôi..


Vào Đường thơ



Đường Minh Hoàng hởi xuống mà coi!

Huyền Băng. Ct. Ly đến chọc cười,

Thèm trà, thèm rượu, thèm bánh trái

Chán sống Đường thơ, ngấp nghé chơi.


Có biết gì đâu Đường với thơ,

Mon men họa đối chẳng thành câu!

Ai đó bực mình tung một chưởng,

Ly - Băng gì cũng phải tiêu đời
Huyền Băng,



Cám ơn các bạn đã viếng thăm và thả thơ , tôi chỉ xắp xếp lại cho vào khớp luật thơ Đường.
Chúc vui các bạn

Đường Minh Hoàng hỡi xuống mà coi.
Các bạn Băng ,Ly đến chọc cười
Thèm rượu, thèm trà, thèm bánh trái
Chán thơ Đường luật, ghé vui chơi

Có đâu mà biết thơ Đường luật
Đối, họa chưa xong, chẳng rõ lời
Ai đó bực mình tung một chưởng
Ly - Băng ai đó cũng tiêu đời
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 19:40:58 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 06.11.2005 23:23:37 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Trích đoạn: ct.ly

Dốt học làm thơ

Dốt nát tính chuyện học thơ Đường
Chữ nghĩa ẩm ương thật khó lường
Đặt bút gieo vần sao nhức óc
Nặn câu ,bóp chữ, tróc thịt xương


Ct.Ly ơi cho ráp vào phần cuối để hoàn tất một bài thơ Đường, và sửa một vài chữ cho đúng luật


Dốt lười tính chuyện học thơ Đường.
Chữ nghĩa ẩm ương thật hiểm lường.
Đặt bút, gieo vần sao nhức óc.
Nặn câu, vắt chữ tróc da xương
Nhưng mà vẫn thích mùi cay đắng
Vì thế ôm hoài chuyện khó thương
Bảy chữ, tám câu mong cố nuốt
Nhả thì chẳng nỡ, nuốt thì vương



Nhân thấy bạn TMH chỉnh ráp thêm thơ, xin phụ họa rằng cái thú lắp ráp thêm vào một bài thơ có sẵn của người khác để biến cho bài thơ gốc ấy trở thành hay hơn đẹp hơn, đã có từ xưa. Xin nêu ra vài bài như sau :

Trước là bài Dệt cửi của vua Lê Thánh Tông, ngưng ở sau câu thứ tư. Tôn Thọ Tường ráp thêm 4 câu sau :

DỆT CỬI
Thấy dân rét mướt chạnh lòng thương
Phải bước lên khung sửa mối giường
Tay ngọc lẹ đưa thoi nhật nguyệt
Gót son lần đạp máy âm dương

Xuân riêng hoa liễu canh dàn cuốn
Ý hiệp rồng mây chỉ vấn vương
Dâng gấm sân chầu mong có thuở
Sánh bường Tô Huệ bức văn chương.

Lê thánh Tông/Tôn Thọ Tường

Và tiếp theo là bài Vấn Nguyệt, 4 câu gốc của bà Hồ Xuân Hương, được cụ Nguyễn Khuê thêm 4 câu. Trong lúc ráp thêm phải đảo lộn thứ tự hai câu đầu của bài gốc. Nhưng kết quả là một bài thơ Ðường rất đẹp.
Bài gốc của bà Hồ Xuân Hương như sau :

VẤN NGUYỆT
Hỏi chị Hằng nga đã mấy con
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn
Ba mươi mồng một đi đâu vắng
Hay có tình riêng với nước non.

Hồ Xuân Hương


Cụ Nguyễn Khuê thêm 4 câu, với sự đảo lộn hai câu đầu của bài gốc, như sau :

VẤN NGUYỆT
Dì nguyệt mình ơi ! tớ hỏi đon :
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn
Hỏi con ngọc thố chừng bao tuổi
Hỏi chị Hằng nga đã mấy con
Ðêm vắng cớ chi soi gác tía
Ngày xanh lại thẹn với vầng son

Ba mươi mồng một đi đâu vắng
Hay có tình riêng với nước non.

Hồ Xuân Hương
/Nguyễn Khuê

Phần tôi thì cũng có lắp ráp thêm vào một bài của người bạn thơ CHÂU ANH.

Bài gốc của Châu Anh là :

TRỞ LẠI SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
SAU 48 NĂM
Một sáng mùa Xuân cùng bạn thơ
Về thăm Suối Nóng bấy lâu chờ
Nhớ em Hướng-Ðạo hồ sôi lệ
Mây trắng trời trong ai ngẩn ngơ.

Châu-Anh


Trường hợp tôi thì thêm 4 câu xen vào sau câu thứ ba bài gốc như sau :

TRỞ LẠI SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
SAU 48 NĂM
Một sáng mùa Xuân cùng bạn thơ
Về thăm Suối Nóng bấy lâu chờ
Nhớ em Hướng-Ðạo hồ sôi lệ

Thương bước Tiền Phong nắng phủ bờ
Thấp thoáng người xưa đi lại đến
Chập chờn mộng cũ tỉnh mà mơ
Trăm tình khôn tỏ ngừng trong mắt

Mây trắng trời trong ai ngẩn ngơ.
Châu-Anh
/VNN

Ðó là một cái thú khác của sự chơi thơ Ðường, xin chia sẻ cùng quý bạn.
Thân ái, LCR
vũkimThanh 06.11.2005 23:37:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

TMH Kính Mời



Bác Hùng thân mến .thấy bác khởi xướng mạch thơ Ðường naỳ đã lâu ,mà tôi cũng bận quá chưa ghé thăm được .Nhận được thiếp mời của bác tôi rất lấy làm vinh hạnh ,nên có đôi dòng đối sau :


THAM DỰ ÐƯỜNG THƠ

Người mời tới dự hội Ðường thơ
Gió dịu Mây hiền nét họa mơ
Cạn chén tri âm men phúc rượu
Cung đàn ngẫu hứng tỏa hương thơ
Thuyền tình gắng sức qua gian khó
Núi biếc rừng xanh thỏa sắc tơ
Lóng lánh Trăng sao ngời hiện hữu
Ðường thi triũ nặng mối tình Thơ

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2005 04:48:55 bởi vũkimThanh >
Mars 07.11.2005 00:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, phóng bút mực còn vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Đối ý họa lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TMH


Trích trong trang thơ vui



Không hiểu về luật thơ Đường nhưng thấy vui vui nên thử xem vận may thế nào. Mong được chỉ giáo

Mã phi xung tiến trận trên đường.
Quê nhà mòn mỏi vợ con thương.
Thân mình quyết chiến tiền hiến Đế.
Hậu tạ lòng son gửi thánh vương.
Bình minh sát định xung vũ bão.
Tàn đêm ngấm lạnh cảnh phong sương.
Quyết chiến non sông cùng bằng hữu.
Huynh đệ kết giao lúc trên đường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 00:41:05 bởi Mars >
Mars 07.11.2005 00:45:21 (permalink)
0
Cánh hoa rơi

Thoảng bóng Sen hồng, dạ lá xanh.
Bồng bềnh, lơi lả, nước xuôi nhanh.
Ô kìa mây đứng thôi lay động.
Ngả bóng gửi Sen phút an lành.
Gió ơi gió có thương thì hãy
Mang tình Sen gửi chốn thiên thanh.
Nước ơi nước có thương thì nhớ
Nhè nhẹ ru Sen giấc an lành
Trường Phi Bảo 07.11.2005 02:24:25 (permalink)
0
Không Đề
-Trường Phi Bảo-

Chàng sinh trước thiếp mấy mùa đông
Thiếp sinh sau mấy thuở mặn nồng
Tơ trời sao buộc ngang tay áo
Chửa xuân thiếp đã sớm sang sông

Chàng tóc bạc dáng lưng cong cong
Thiếp mơn mởn như đóa hoa hồng
Sao chàng xa thiếp xa xa mãi
Để tình góa bụa mõi mòn trông

6-11-2005

hi hi, tặng bạn thơ Trần Mạnh Hùng, một bài thơ châm biếm vui vui, mong là món quà mình mang lại không quá tệ trong vườn thơ xuân sắc của bạn
Believe 07.11.2005 03:10:50 (permalink)
0


Tao Ngộ


Gởi bạn tâm giao mấy vần thơ
Ta gặp nhau đây há tình cờ
Mượn chốn tiên bồng ta họa cảnh
Tao ngộ tri phùng thơ với thơ


6/11/2005
Đỗ Ngọc

Hi Trần Mạnh Hùng , thấy anh chị làm hăng quá. Ngọc cũng vào hý hoáy tỏn tè mấy vần thơ. Không dám gọi là Thơ Đường vì thật tình cũng như 7 á. Đường mà " Lật " chắc em thẹn chết :">
Believe 07.11.2005 03:14:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Xin vui lòng ghé trang "Thơ Đường Xướng+Hoạ "

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

TMH Kính Mời


Đáp Lời Mời

Thi sĩ Hùng xướng họa Thơ Đường
Ngọc ta mặt méo thấy mà thương
Tài hèn sức mọn cam sao xuể?
Không khéo vố ếch ngay "Lật" Đường


6/11/2005
Đỗ Ngọc

Hix ! Sorry vì phúc đáp chậm
tulipdenus 07.11.2005 04:30:59 (permalink)
0
chú Hùng ui, TL mạo muội viết chút chút nhé, mong chú góp ý để hoàn thiện hơn

Trích đoạn: Tran Manh hung
SAY

Mềm môi chén cạn chén vơi đầy.
Chén chú chén anh cứ tưởng say.
Chuyếch choáng nửa mê xem cũng lạ.
Khề khà dở tỉnh thế mà hay.
Hết tiền ngáp gío nằm co gối.
Còn rượu ba hoa uống thẳng tay.
Nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác.
Tít mù say mãi đến hôm nay
TMH

họa bài SAY

HÃY CÙNG SAY

Gặp nhau thỏa chí hãy nâng ly
Kẻo đến mai kia chắc dịp gì?
Môi ngọt hơi men cười ha hả
Mắt nồng thơ phú dệt vu vi
Bao tình bao nghĩa - say -càng khoái
Bao mến bao thương - tỉnh -càng bi
Mai dẫu chia xa lòng mãi nhớ
Lúc bên nhau thỏa sức xuân thì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 04:32:16 bởi tulipdenus >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 255 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9