THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 255 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 11.07.2008 02:16:20 (permalink)
0
Hoang mơ

Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
Hoahn
 


Mênh mông cô  độc net.com

BẢN TÌNH CA
Yêu em dẫu biết là mơ ảo. 
Mà vẫn đau lòng như cắt da.
Hờn giận buồn thương khi nhớ đến...
Xót xa cay đắng những ngày qua... 
Tình yêu dẫu biết là mơ mộng. 
Nhung nhớ tưởng chừng lụy đắm sa.
Những nụ hôn yêu trao trọn gởi . 
Phổ vào cung điệu khúc tình ca
Trần Mạnh Hùng 
 



Tình ảo
 
Một thoáng say nồng nên nỗi nhớ
Ngấm từng thớ thịt lẫn xương da
Đam mê để giết thời gian trống
Thắm thiết là mong khoảnh khắc qua
Đừng để lệ chìm nơi đáy mắt
Hãy mang sắc nắng rọi sương sa
Hóa thân nhân vật nơi hư ảo
Phổ nốt nhạc thăng thắm khúc ca!!!
Hoahn
 
 


o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
( 
HÓA   THÁNH    CA
Nhớ nụ hôn yêu trao gởi đến
Nhớ bờ môi ngọt, nhớ làn da.
Nhớ lời yêu dấu còn vương mãi.
Nhớ nét dỗi hờn bỗng thoảng qua.
Tình nhớ ngây say tràn mộng ước
Tình mơ chất ngất đắm kiêu sa
Tình yêu hiện hữu sao là ảo.
Nhỏ xuống thành thơ hóa thánh ca.
Trần Mạnh Hùng
(____________________)
 }{                 }{               }{
 
 
 
Hoa Trinh Nữ net.com
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 09:18:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 12.07.2008 13:00:32 (permalink)
0
Cuối tuần thân tặng huynh Trần Mạnh Hùng nè ,chúc huynh cuối tuần vui vẻ
 
Buổi sáng vui

Gà gáy lâu rồi dậy bậu ui !
Thuyền yêu mắc cạn nước sôi sùi
Buồm giương lộng gió chằng dây cót
Sóng vỗ lung bờ cứng bụng tui
Mạch máu xôn xao vừa thấy dáng
Tim lòng rạo rực thoáng nghe mùi
Chèo tay kiệt sức người tơi tả
Duỗi cẳng buông mình ,buổi sáng vui

Vancali 7.11.08 
Hoabinh07 12.07.2008 23:30:07 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Hoabinh07

Vịnh quả Vải thiều
 
Là em má chín đỏ hây hây
Nhấp nhỉnh cành cao chứa nước đầy.
Thỏa trí trai lành khi háo nước
No lòng thiếu nữ lúc đang say !
Ngập răng quân tử còn không chán
Rát lưỡi Má đào vẫn  ngất ngây
Những tưởng cành cao thì có giá
Ngờ đâu kén quá  hóa chẳng hay !
 
 

HÌNH NHƯ
Thương quá  đôi môi đẹp đỏ hây.
Cho anh gởi đến nụ hôn đầy
Anh mong mỏi ngắm đôi vai nhỏ
Anh ước ao nhìn ánh mắt say.
Thương quá nụ cười còn mắc cở.
Yêu nhiều cử chỉ lắm thơ ngây.
Gởi em với tấm lòng trìu mến.
Như thế...hình như em đã hay
Trần Mạnh Hùng
 
 

Giá như !
Ghét lắm chàng ơi lúc hoàng hôn
Đợi mãi không lên dạ bồn chồn.
Bốn bề hoang lạnh tìm bến đỗ
Một cõi ấm nồng nhớ  nụ hôn.
Ghét quá môi cười bên bến lạ
Thương ai đăm đắm giữ lòng son.
Dám đâu em nhận lòng ban tặng
Chàng  nhé sợi buồn giống mưa tuôn !
 
Mạo muội học làm thơ mong các bậc anh tài lượng thứ ! Bài viết chưa sửa chữa , sẽ sửa sau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 23:33:06 bởi Hoabinh07 >
Đông Hòa 13.07.2008 07:27:00 (permalink)
0

HÌNH NHƯ
Thương quá đôi môi đẹp đỏ hây.
Cho anh gởi đến nụ hôn đầy
Anh mong mỏi ngắm đôi vai nhỏ
Anh ước ao nhìn ánh mắt say.
Thương quá nụ cười còn mắc cở.
Yêu nhiều cử chỉ lắm thơ ngây.
Gởi em với tấm lòng trìu mến.
Như thế...hình như em đã hay
Trần Mạnh Hùng




Nhớ em thời xuân mộng

Lại nhớ em xưa má đỏ hây
Xuân thì con gái sắc hương đầy
Thương hoài nửa sáng sầu dâng mãi
T
hức đợi tàn đêm rượu  cạn  say
Duyên gửi âm thầm  lời chậm nhẹ
Tình trao lưu luyến mắt vừa ngây
Giờ đây xa cách nàng nào biết
Tôi vẫn chờ sao ai chẳng hay

Đông Hoà
13.07.008


Gửi hoạ cùng anh Hùng một bài nhé... chúc vui vẻ...
Thân ái
donghoa


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 09:09:03 bởi Đông Hòa >
lá chờ rơi 14.07.2008 10:22:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Bảo Loan




Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08


Đông Nghi

Bài bị dời tới Phòng phạm quy lúc 12.7.2008 22:58:39 bởi Admin
Lý do xóa: Nơi đây là trang thơ, không phải là bình luận. Yêu cầu các bạn cư xử hòa nhã với nhau!!! (Thông tin này sẽ được xóa đi hẳn sau 24 tiếng)
 

 
Trang thơ này là một trong những trang thơ Đường đi tiên phong trong thư quán. Thuở ấy thơ Đường còn xa lạ với nhiều người, nên có lúc Mod đã đưa nó vào trang “thơ vui”. Nhờ TMH dẽo miệng kêu nài nên nó lại trở về đây. Nó đóng góp rất nhiều cho việc học hỏi và quảng bá thơ Đường trong thư quán. Bằng chứng mọi người cùng thấy là ngày nay số topic mang tên thơ Đường, Đường Luật, Đường Thi v.v. hiện đang góp mặt khắp nơi trong VNTQ.
Thơ thì có kẻ hay người dở, lúc nào cũng có sự học hỏi chỉ dẫn lẫn nhau trong tình thân ái.
Còn sự vạch lá tìm sâu, cốt để chê bai, nhất là của một vài người mới từ trong bụi chun ra, thì rõ ràng đó là có ác ý phá hoại. Không nên dung thứ là phải.
 
Repost
 
GIỮA ÁNH SAO KHUYA
(thân tặng TMH)

Nhớ thuở thơ Ðường mới nổi lên
Giữa rừng lập ấp đặt thêm tên
Thơ vui thơ chẳng... còn tranh cải
Vần đúng vần không... phải luận bàn
Kẻ chột người què dò mỗi bước
Chị nâng anh đỡ ngã đôi phen
Thương rừng thơ ngọt giờ muôn nóc
Giữa ánh sao khuya rạng ánh đèn !
Lá chờ rơi 15/2/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 10:32:20 bởi lá chờ rơi >
Trần Thảo Uyên 14.07.2008 12:02:41 (permalink)
0
Bác Lá Kính
 
"Còn sự vạch lá tìm sâu, cốt để chê bai, nhất là của một vài người mới từ trong bụi chun ra, thì rõ ràng đó là có ác ý phá hoại. Không nên dung thứ là phải. "

Thảo My đồng ý với bác.

Lần đầu
Đông Nghi

Bài bị dời tới Phòng phạm quy lúc 1.3.2008 16:59:43 bởi Admin_3

Lần thứ hai




Đông Nghi

Bài bị dời tới Phòng phạm quy lúc 12.7.2008 22:58:39 bởi Admin
Lý do xóa: Nơi đây là trang thơ, không phải là bình luận. Yêu cầu các bạn cư xử hòa nhã với nhau!!! (Thông tin này sẽ được xóa đi hẳn sau 24 tiếng)

Hai lần phạm nội quy, với cùng một mục đích có ác ý. Một lần trên trang thơ của Thảo My, lần này trên trang thơ Đường xướng họa của Huynh Trần Mạnh Hùng.
 Lần trước với lời lẽ rất là tục tỉu
 
Nếu tình trạng cứ xảy ra như vậy, Thành viên sẽ mất đi lòng tin vào ban quản trị, không xử lý đúng cách.
Thân kính chào bác
Thảo My


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 21:59:22 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Đông Hòa 14.07.2008 18:16:06 (permalink)
0
Thôi một kiếp người
(thuận nghịch độc)

Giấc ngủ trăm năm mãn số người
Từ đây hồn gửi lá thu rơi
Không còn thương hận nơi trần thế
Cũng chẳng đớn đau giữa kiếp đời
Nhắm mắt lệ tình thôi thán oán
Xuôi tay duyên mộng sẽ phai phôi
Cỏ xanh lấp chặt đầy hoang mộ
Giấc ngủ trăm năm mãn số người

Đông Hòa

13.07.2008
lá chờ rơi 15.07.2008 08:49:47 (permalink)
0
Trích đoạn: Bảo Loan

Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08


thân họa Gái ế !
 
Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay
Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi

Trạc Tuyền 15.07.2008 11:35:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Bảo Loan

Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08


thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi
 
Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay


 
Bảo Loan 18.07.2008 08:07:14 (permalink)
0
 
Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08


thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi
 
Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay
T T
 
Cám ơn bác Lá cùng T T hỏi thăm , chúc luôn vui...


 
vancali96 30.07.2008 09:51:24 (permalink)
0
Huynh Hùng ui dậy đi uống cà phe với em nè , em đợi mau lên nhe hì hì
Chúc Huynh luôn vui vẻ để hỏng có ghẻ hì hì..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08
lá chờ rơi 30.07.2008 20:22:21 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Huynh Hùng ui dậy đi uống cà phe với em nè , em đợi mau lên nhe hì hì
Chúc Huynh luôn vui vẻ để hỏng có ghẻ hì hì..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08


thân họa :

DỄ GÌ SAY
 
Dễ gì quá chén dễ gì say
Nông nghiệp giờ đây có máy cày
Khỏe khoắn ngồi nghe cơn gió mát
Nhâm nhi thưởng thức miếng mồi cay
Rượu vô mới thấy tình sâu cạn
Men ngấm nào lo chuyện ngắn dài
Chân vẫn đạp ga tay lái nhuyễn
Lưỡi cày ngon trớn một đường ngay.
 
Lá chờ rơi 30/07/08

Trạc Tuyền 30.07.2008 21:46:00 (permalink)
0
Hỏi thăm Bác Lá
 
Dạo này Bác Lá bận gì không?
Những chuyến buôn dừa vẫn ruổi rong
Có đãi Đông Tà vài chén rượu
Có mời sư Trạc nước dừa trong
Người xa nỗi nhớ chân trời thẳm
Tình thắm niềm mong cánh nhạn hồng
Bác Gái có khi nào cự nự
Mải mê công việc suốt ngày mong?
lá chờ rơi 31.07.2008 09:11:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi thăm Bác Lá
 
Dạo này Bác Lá bận gì không?
Những chuyến buôn dừa vẫn ruổi rong
Có đãi Đông Tà vài chén rượu
Có mời sư Trạc nước dừa trong
Người xa nỗi nhớ chân trời thẳm
Tình thắm niềm mong cánh nhạn hồng
Bác Gái có khi nào cự nự
Mải mê công việc suốt ngày mong?
 
Trạc Tuyền




thân họa :
 

ĐÒ QUA BỂ KHỔ
 
Làng xóm bận gì có biết không?
Bận nhà sư Trạc tính rêu rong
Ba hồi Bát Nhã sư theo gái
Một mảnh cà sa rượu chứa trong

Lẽo mép khoe duyên đường cát trắng
Khua môi truyền đạo xóm chim hồng
Nước dừa không uống đòi be rượu
Bể khổ đò qua mãi đợi mong !
 
Lá chờ rơi 31/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 09:12:46 bởi lá chờ rơi >
vancali96 31.07.2008 11:30:35 (permalink)
0
 Kiếm vợ

Kiếm vợ huynh Hùng viếng chợ đông
Thầm mơ kết được đóa hoa hồng 
Nhìn cô bán cá khoe hàm rộng
Ngó chị buôn gà chĩa móng cong
Vắng khách dăm hàng mời khách ghé
Thưa tình lắm kẻ đón tình ngông
Lang thang cả buổi lòng ngao ngán
Lủi thủi ra về giỏ trống không


Vancali 7.31.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 09:08:55 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 255 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9