THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 255 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
NgonGioDem 24.08.2008 17:50:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Lá Chờ Rơi
 
 
MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08
 
 
Thân hoạ:
BÀI HOẠ CUỐI
 
Một tháng vui thơ mới mấy ngày
Thời gian thấm thoắt tựa tên bay
Rượu chưa kịp rót vui cùng gió
Thơ mới vừa gieo hoạ với mây
Biết vậy sao lòng không nán lại
Hay vì lo lắng ngại duyên vay (?!)
Tình thơ vốn vẫn thường hay vậy
Bởi thế nên đời mới đắm say.
 
- Ngọn Gió Đêm 24/8/2008 -

Gió kính chào bác Lá. Gió mong sẽ sớm có ngày gặp lại bác.  
Chúc bác luôn mạnh khoẻ và có thật nhiều thơ hay. Gió coi Bác Lá là một trong những người thầy giúp Gió có thêm những kiến thức hiểu biết sâu hơn về Đường Thi đó!
Gió xin tạm biệt thầy VNN - Lá Chờ Rơi!
Kính mến!
vancali96 25.08.2008 04:37:43 (permalink)
0
 THƠ NGHÈO
 
Thơ nghèo hay xướng phải vần neo
Hỏi vợ có yêu hoạ một lèo
Cấu tứ, câu từ tuỳ ý cấu
Gieo vần, niêm luật tự nhiên gieo
Mê thơ bao tháng thơ chưa bỏ
Giận vợ mấy ngày vợ vẫn theo
Sướng vợ ôm chồng thơ vợ xướng
Ôm thơ, ôm vợ sợ chi nghèo!

- Ngọn Gió Đêm 19/8/2008 - .
 
CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo.
 
Lá chờ rơi 20/08/08

* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !
Số nghèo

Ngọn Gió Đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo 
 
Vancali 8.24.08
Thân tặng bạn N G Đ làm quen muộn màng , thôi xin tiển bạn chúc luôn vui mai mắn
,vạn sự như ý !
Thân ái Vancali 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 04:48:20 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 25.08.2008 09:34:23 (permalink)
0


Trích đoạn: NgonGioDem


Đã thật! thơ bác Lá đọc nghe thật nhàn nhã và êm dịu. Đối đấy mà nghe nhẹ nhàng như chẳng đối. Khéo thật! Em thì cứ cố gồng mình đối câu thoáng nghe thì có vẻ chan chát chỉnh chu nhưng kỳ thực lại vẫn chưa chỉnh (tại cặp đối: "tuỳ ý" - động từ và "tự nhiên" - tính từ). Nghĩ mãi mà vẫn chưa ra từ nào để thay cho vừa chỉnh mà lại vừa hợp ý cả. Em đối đôi khi vẫn còn bị "nứa bổ". May mà cũng chưa tới nỗi: "Chùa non nước, non non nước nước..."; "Núi già cơm, già già cơm cơm...".  
 
Hôm nay, em thực sự thấy khoái và phấn chấn khi đọc kỹ bài "Cóc sợ nghèo" của bác thân hoạ cùng em. Cảm giác có thể cầm bút hoạ tiếp ngay luôn được .
Gió cảm ơn bác nhiều!
 
CẢM ĐỀ
Có bạn nên thơ Gió đỡ nghèo
Rảnh rang thơ phú bạn hoà theo
Chắc bởi duyên tu vừa khéo vận
Đạo đời yên phận khỏi lo nghèo.
 
- Ngọn Gió Đêm 20/8/2008 -
 
P/S: Chữ "Bạn" ở trên mà em thay thành chữ "Vợ" rồi tối về đem tặng BX thì chắc BX em lại cho em thêm mấy ngày nghỉ ở nhà ôm máy tính để làm thơ tiếp nữa đó!
Thôi! em xin tam biệt các bác ít hôm. Cuối tuần, cuối tháng rảnh rang em lại tới DD xin thơ các bác.
Kính mến!


Bạn Gió ơi,

Thấy bạn thắc mắc về khoản 'đối' tôi đi tìm cái tài liệu ông thầy cho để chia sẻ với các bạn cái khuynh hướng của một số người chơi, rằng :

Đối vừa phải mà hay thì vẫn hơn là đối chan chát mà đôi khi không hay.


Đối chữ trong thơ Đường Luật
của các nhà thơ lớn Việt Nam
 
Cho thấy là : đối vừa phải mà ‘hay’ thì hơn là đối ‘chan chát’
(Trần Hậu sưu tầm trong Tập Sách « Văn đàn bảo giám » do nhà Xuất bản Mặc Lâm tái bản ở Sàigòn năm 1969)
Vũng-Tàu xuân Tân Tỵ 2001 thân mến tặng quí bạn    
 
1.      Nguyễn Khuyến (13 cặp)
 
Nghĩ mình vườn vừa lui bước
Ngán kẻ phương trời chẳng dứt dây
(cặp câu 3-4 bài Tiệc Hát)
 
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi
Chục ba chục bảy tính nhiều sao !
(cặp câu 3-4 bài Than Nợ)
 
Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già
(cặp câu 3-4 bài Xuân Cảm)
 
Rừng cúc Tiền triều trơ mốc thếch
Hòn câu Thái phó tảng rêu tròn
(cặp câu 5-6 bài Núi Non Nước)
 
Ngủ đi còn sợ chiêm bao trước
Nghĩ lại như là chuyện thuở xưa
(cặp câu 5-6 bài Chuyện Cũ)
 
Ơn nước chưa đền danh cũng hổ
Quan tài sẵn có chết thì chôn
(cặp câu 3-4 bài Già Đời)
 
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa
Chợ búa trầu cau chẳng dám mua
(cặp câu 5-6 bài Gặp Khi Mất Mùa)
 
Chép miệng lớn đầu to cái dại
Phờ râu chịu đấm mất phần xôi
(cặp câu 3-4 bài Ngẫu Hứng)
 
Đem cờ vua Thích vui bè bạn
Mượn chén ông Lưu học tỉnh say
(cặp câu 5-6 bài Nhân Sinh Thích Chí)
 
Mọi việc trong ngoài là việc nó
Mấy con trai gái ấy con ta
(cặp câu 5-6 bài Khuyên Vợ Cả)
 
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ
Xương gà da cọp có đau không ?
(cặp câu 3-4 bài Hỏi Thăm Mất Cướp)
 
Cũng tưởng vun thu phòng lúc thiếu
Nào ngờ ky cóp lại như không
(cặp câu 3-4 bài họa lại bài trên)
 
Bạn già lớp trước nay còn mấy
Chuyện cũ mười phân chín chẳng như
(cặp câu 5-6 bài Lão Cảm)
 
2. Tú Xương (13 cặp)
 
Sĩ khí rụt rè gà thấy cáo
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi
(cặp câu 5-6 bài Buồn Về Đạo Học)
 
Đất biết bao giờ sang vận đỏ
Trời làm cho bõ lúc chơi ngông
(cặp câu 5-6 bài Mùa Nực Mặc Áo Bông)
 
Cho hay công nợ là như thế
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời
(cặp câu 3-4 bài Tự Trào)
 
Nước biếc non xanh coi vắng vẻ
Kẻ đi người lại dáng bơ ngơ
(cặp câu 3-4 bài Lạc Đường)
 
Ngày trước biết gì ăn với ngủ
Bây giờ lo cả nước cùng nôi
(cặp câu 3-4 bài Đại Hạn)
 
Cũng mong giàu có thời chưa gặp
Vẫn muốn phong lưu ngộ lúc bần
(cặp câu 3-4 bài Than Nghèo)
 
Một ngày hai bữa cơm kề cửa
Nửa bước đi ra lính phải hầu
(cặp câu 3-4 bài Đưa Bạn Trong Tù)
 
Êm ái cung đàn chen tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
(cặp câu 5-6 bài Vịnh Cô Đầu)
 
Ở bể gập ghềnh cơn gió thoảng
Được voi ngỏng ngảnh muốn đòi tiên
(cặp câu 5-6 bài Hữu Cảm)
 
Tên đề bảng phấn ai không hám
Tiếng khóc non xanh vượn cũng sầu
(cặp câu 3-4 bài Khóc Vợ Ông Tú)
 
Công đức tu hành sư có lọng
Xu hào rủng rỉnh mán ngồi xe
(cặp câu 5-6 bài Năm Mới)
 
Một vốn bốn lời mong có lãi
Năm liều bảy lĩnh cũng không câu
(cặp câu 5-6 bài Vay Nợ Sư Không Được)
 
Tiền hàng kẻ thiếu mi thường đủ
Giá gạo đâu năm đấy vẫn mười
(cặp câu 5-6 bài Mỉa Một Bà Kia)
 
 
            3. Nguyễn Công Trứ (11 cặp)
 
Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó
Đàn còn phím trúc tính tình đây
(cặp câu 5-6 bài Tự Cao)
 
Trăm điều đổ tội cho nhà oản
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
(cặp câu 5-6 bài Trò Đời)
 
Nào bắc niêu cơm ôm bó củi
Vừa kho nước mắm tán tiêu cay
(cặp câu 3-4 bài Hàn Vi Nuôi Vợ Đẻ)
 
Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo
Nghĩ phận thằng nghèo phải biết thân
(cặp câu 3-4 bài Phận Nghèo)
 
Hãy quyết phen này xem thử đã
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay
(cặp câu 5-6 bài Than Nghèo II)
 
Liếc mắt coi chơi người lớn bé
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
(cặp câu 5-6 bài Than Nghèo IV)
 
Bởi mình hay nhịn cho nên dại
Thấy đứa nhiều điều cũng hết khôn
(cặp câu 3-4 bài Tự Tại II)
 
Bể học đào nguồn cho chúng trẻ
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa
(cặp câu 5-6 bài Tự Tại IV)
 
Rồi đây nỏ biết quên hay nhớ
Từ đó mà mang nợ với duyên
(cặp câu 5-6 bài Từ Biệt Vợ)
 
Gặp nghèo cũng rắp tìm nghề khác
Vốn tính đà quen giữ nết ương
(cặp câu 5-6 bài Than Thân)
 
Hãy xem gương trước to tày liếp
Mà biết lòng người mỏng tựa mây
(cặp câu 3-4 bài Lòng Người II)
 
            4. Hồ Xuân Hương (11 cặp)
 
Siếu mai chi dám tình trăng gió
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh
(cặp câu 5-6 bài Tranh Tố Nữ)
 
Rộng hẹp nhỏ to vừa đúng mực
Ngắn dài khuôn khổ vẫn như nhau
(cặp câu 5-6 bài Dệt Cửi)
 
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát
Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày
(cặp câu 5-6 bài Cái Quạt II)
 
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm
(cặp câu 3-4 bài Hang Cắc Cớ)
 
Cửa son đỏ loét tùm bum nóc
Hòn đá xanh rì lún phún rêu
(cặp câu 3-4 bài Qua Đèo Ba Dội)
 
Chày kình tiểu để suông không đấm
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo
(cặp câu 3-4 bài Đến Chùa Quán Sứ)
 
Chịu đấm ăn xôi xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn mướn không công
(cặp câu 5-6 bài Ngán Nỗi Chồng Chung)
 
Bày hàng hoa quả trơ mùa sắn
Mở phố giang sơn bốn mặt ngồi
(cặp câu 5-6 bài Chợ Trời Chùa Thầy)
 
Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới lưng ong
(cặp câu 3-4 bài Học Trò Dòm Trộm)
 
Khi dang thẳng cánhkhi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi
(cặp câu 5-6 bài Trống Thủng)
 
Khi cảnh khi tiêu khi chũm chọe
Giọng hì giọng hỉ giọng hi ha
(cặp câu 5-6 bài Chế Sư)
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 09:51:07 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 25.08.2008 21:28:16 (permalink)
0
Đối vừa phải mà hay thì vẫn hơn là đối chan chát mà đôi khi không hay.


Đối chữ trong thơ Đường Luật
của các nhà thơ lớn Việt Nam
 
Cho thấy là : đối vừa phải mà ‘hay’ thì hơn là đối ‘chan chát’
(Trần Hậu sưu tầm trong Tập Sách « Văn đàn bảo giám » do nhà Xuất bản Mặc Lâm tái bản ở Sàigòn năm 1969)
Vũng-Tàu xuân Tân Tỵ 2001 thân mến tặng quí bạn    
 
1.      Nguyễn Khuyến (13 cặp)
 
Nghĩ mình vườn vừa lui bước
Ngán kẻ phương trời chẳng dứt dây
(cặp câu 3-4 bài Tiệc Hát)
 
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi
Chục ba chục bảy tính nhiều sao !
(cặp câu 3-4 bài Than Nợ)
 
Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già
(cặp câu 3-4 bài Xuân Cảm)
 
Rừng cúc Tiền triều trơ mốc thếch
Hòn câu Thái phó tảng rêu tròn
(cặp câu 5-6 bài Núi Non Nước)
 
Ngủ đi còn sợ chiêm bao trước
Nghĩ lại như là chuyện thuở xưa
(cặp câu 5-6 bài Chuyện Cũ)
 
Ơn nước chưa đền danh cũng hổ
Quan tài sẵn có chết thì chôn
(cặp câu 3-4 bài Già Đời)
 
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa
Chợ búa trầu cau chẳng dám mua
(cặp câu 5-6 bài Gặp Khi Mất Mùa)
 
Chép miệng lớn đầu to cái dại
Phờ râu chịu đấm mất phần xôi
(cặp câu 3-4 bài Ngẫu Hứng)
 
Đem cờ vua Thích vui bè bạn
Mượn chén ông Lưu học tỉnh say
(cặp câu 5-6 bài Nhân Sinh Thích Chí)
 
Mọi việc trong ngoài là việc nó
Mấy con trai gái ấy con ta
(cặp câu 5-6 bài Khuyên Vợ Cả)
 
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ
Xương gà da cọp có đau không ?
(cặp câu 3-4 bài Hỏi Thăm Mất Cướp)
 
Cũng tưởng vun thu phòng lúc thiếu
Nào ngờ ky cóp lại như không
(cặp câu 3-4 bài họa lại bài trên)
 
Bạn già lớp trước nay còn mấy
Chuyện cũ mười phân chín chẳng như
(cặp câu 5-6 bài Lão Cảm)
 
2. Tú Xương (13 cặp)
 
Sĩ khí rụt rè gà thấy cáo
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi
(cặp câu 5-6 bài Buồn Về Đạo Học)
 
Đất biết bao giờ sang vận đỏ
Trời làm cho bõ lúc chơi ngông
(cặp câu 5-6 bài Mùa Nực Mặc Áo Bông)
 
Cho hay công nợ là như thế
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời
(cặp câu 3-4 bài Tự Trào)
 
Nước biếc non xanh coi vắng vẻ
Kẻ đi người lại dáng bơ ngơ
(cặp câu 3-4 bài Lạc Đường)
 
Ngày trước biết gì ăn với ngủ
Bây giờ lo cả nước cùng nôi
(cặp câu 3-4 bài Đại Hạn)
 
Cũng mong giàu có thời chưa gặp
Vẫn muốn phong lưu ngộ lúc bần
(cặp câu 3-4 bài Than Nghèo)
 
Một ngày hai bữa cơm kề cửa
Nửa bước đi ra lính phải hầu
(cặp câu 3-4 bài Đưa Bạn Trong Tù)
 
Êm ái cung đàn chen tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
(cặp câu 5-6 bài Vịnh Cô Đầu)
 
Ở bể gập ghềnh cơn gió thoảng
Được voi ngỏng ngảnh muốn đòi tiên
(cặp câu 5-6 bài Hữu Cảm)
 
Tên đề bảng phấn ai không hám
Tiếng khóc non xanh vượn cũng sầu
(cặp câu 3-4 bài Khóc Vợ Ông Tú)
 
Công đức tu hành sư có lọng
Xu hào rủng rỉnh mán ngồi xe
(cặp câu 5-6 bài Năm Mới)
 
Một vốn bốn lời mong có lãi
Năm liều bảy lĩnh cũng không câu
(cặp câu 5-6 bài Vay Nợ Sư Không Được)
 
Tiền hàng kẻ thiếu mi thường đủ
Giá gạo đâu năm đấy vẫn mười
(cặp câu 5-6 bài Mỉa Một Bà Kia)
 
 
            3. Nguyễn Công Trứ (11 cặp)
 
Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó
Đàn còn phím trúc tính tình đây
(cặp câu 5-6 bài Tự Cao)
 
Trăm điều đổ tội cho nhà oản
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
(cặp câu 5-6 bài Trò Đời)
 
Nào bắc niêu cơm ôm bó củi
Vừa kho nước mắm tán tiêu cay
(cặp câu 3-4 bài Hàn Vi Nuôi Vợ Đẻ)
 
Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo
Nghĩ phận thằng nghèo phải biết thân
(cặp câu 3-4 bài Phận Nghèo)
 
Hãy quyết phen này xem thử đã
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay
(cặp câu 5-6 bài Than Nghèo II)
 
Liếc mắt coi chơi người lớn bé
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
(cặp câu 5-6 bài Than Nghèo IV)
 
Bởi mình hay nhịn cho nên dại
Thấy đứa nhiều điều cũng hết khôn
(cặp câu 3-4 bài Tự Tại II)
 
Bể học đào nguồn cho chúng trẻ
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa
(cặp câu 5-6 bài Tự Tại IV)
 
Rồi đây nỏ biết quên hay nhớ
Từ đó mà mang nợ với duyên
(cặp câu 5-6 bài Từ Biệt Vợ)
 
Gặp nghèo cũng rắp tìm nghề khác
Vốn tính đà quen giữ nết ương
(cặp câu 5-6 bài Than Thân)
 
Hãy xem gương trước to tày liếp
Mà biết lòng người mỏng tựa mây
(cặp câu 3-4 bài Lòng Người II)
 
            4. Hồ Xuân Hương (11 cặp)
 
Siếu mai chi dám tình trăng gió
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh
(cặp câu 5-6 bài Tranh Tố Nữ)
 
Rộng hẹp nhỏ to vừa đúng mực
Ngắn dài khuôn khổ vẫn như nhau
(cặp câu 5-6 bài Dệt Cửi)
 
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát
Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày
(cặp câu 5-6 bài Cái Quạt II)
 
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm
(cặp câu 3-4 bài Hang Cắc Cớ)
 
Cửa son đỏ loét tùm bum nóc
Hòn đá xanh rì lún phún rêu
(cặp câu 3-4 bài Qua Đèo Ba Dội)
 
Chày kình tiểu để suông không đấm
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo
(cặp câu 3-4 bài Đến Chùa Quán Sứ)
 
Chịu đấm ăn xôi xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn mướn không công
(cặp câu 5-6 bài Ngán Nỗi Chồng Chung)
 
Bày hàng hoa quả trơ mùa sắn
Mở phố giang sơn bốn mặt ngồi
(cặp câu 5-6 bài Chợ Trời Chùa Thầy)
 
Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới lưng ong
(cặp câu 3-4 bài Học Trò Dòm Trộm)
 
Khi dang thẳng cánhkhi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi
(cặp câu 5-6 bài Trống Thủng)
 
Khi cảnh khi tiêu khi chũm chọe
Giọng hì giọng hỉ giọng hi ha
(cặp câu 5-6 bài Chế Sư) 

Lá Chờ Rơi
 
 
Cám ơn bác Lá đã cho những dẫn chứng thật là sống động, thật là tuyệt vời. Trước kia tui chẳng biết nói làm sao khi một vài thi hữu vặch lá tìm sâu moi từng chữ họach hoẹ từng câu, ôi chao là nhức đầu, trả lời cũng kẹt hóa ra mình đôi co, tranh chấp sinh ra kèn cực không hay,  không trả lời cũng kẹt , họ nghĩ rằng mình chấp nhận luận điệu của họ là đúng.
Bây giờ khoẻ rồi. Cám ơn bác Lá
Trần Mạnh Hùng
 
 

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 21:31:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Thảo Uyên 26.08.2008 08:14:11 (permalink)
0
GIẤC HOA
 
Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
Em là xuân thắm của rừng hoa.
Nhớ em trong mối tình si đắm.
Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.
TMH
2008

NỤ HOA
Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
Yêu em yêu cả con đường đá
Mỗi bước chân đi trải thảm hoa
Thảo My
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 14:53:40 bởi Tôn Nữ Thảo My >
hoahn 26.08.2008 11:53:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

GIẤC HOA
 
Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
Em là xuân thắm của rừng hoa.
Nhớ em trong mối tình si đắm.
Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.
TMH
2006

NỤ HOA
Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
Yêu em yêu cả con đường đá
Mỗi bước chân đi trải thảm hoa
Thảo My
 
 


Hồng hoa
 
Những muốn cùng anh đắm mộng hoa
Lâng bay nhẹ vút giữa rừng hoa
Dẫu thương nén gửi hờn thân gió
Dẫu nhớ chôn lòng tủi phận Hoa
Dãi nắng tàn phai đời yếu liễu
Dầm mưa rã nát kiếp hồng hoa
Xin đừng nắng gió thêm đau đớn
Khắc khoải từng đêm nhạt sắc hoa!!!
 
hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 12:13:45 bởi hoahn >
Trần Thảo Uyên 28.08.2008 06:56:46 (permalink)
0
GIẤC HOA
 
Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
Em là xuân thắm của rừng hoa.
Nhớ em trong mối tình si đắm.
Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.
TMH
2006

NỤ HOA
Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
Yêu em yêu cả con đường đá
Mỗi bước chân đi trải thảm hoa
Thảo My
 
 

Hồng hoa
 
Những muốn cùng anh đắm mộng hoa
Lâng bay nhẹ vút giữa rừng hoa
Dẫu thương nén gửi hờn thân gió
Dẫu nhớ chôn lòng tủi phận Hoa
Dãi nắng tàn phai đời yếu liễu
Dầm mưa rã nát kiếp hồng hoa
Xin đừng nắng gió thêm đau đớn
Khắc khoải từng đêm nhạt sắc hoa!!! 
hoahn
 
Thảo My rất xúc động khi ngâm bài họa của chị Hoa hn.
Cám ơn chị Hoahn đã cho Thảo My những  cảm xúc tuyệt vời.
Thảo My
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 07:04:57 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Mạnh Hùng 28.08.2008 10:11:55 (permalink)
0


Internet.com
 
Hạt Mưa
 
Cứ thế trôi qua ngày lại ngày.
Còn chăng là những hạt mưa bay.
Hạt rơi xuống nước thành hoa nước.
Hạt bám tóc mây hóa suối mây.
Hạt thấm vào môi thèm nỗi nhớ.
Hạt lăn trên má khóc thương vay.
Hạt bay trong gió tuôn giòng lệ.
Từng hạt kết thành chuỗi đắm say.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 10:36:36 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 28.08.2008 23:43:05 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My


GIẤC HOA
 
Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
Em là xuân thắm của rừng hoa.
Nhớ em trong mối tình si đắm.
Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.

TMH
2006

NỤ HOA

Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
Yêu em yêu cả con đường đá
Mỗi bước chân đi trải thảm hoa.

Thảo My 
  
 
Hồng hoa
 
Những muốn cùng anh đắm mộng hoa
Lâng bay nhẹ vút giữa rừng hoa
Dẫu thương nén gửi hờn thân gió
Dẫu nhớ chôn lòng tủi phận Hoa
Dãi nắng tàn phai đời yếu liễu
Dầm mưa rã nát kiếp hồng hoa
Xin đừng nắng gió thêm đau đớn
Khắc khoải từng đêm nhạt sắc hoa!!!

hoahn

Thảo My rất xúc động khi ngâm bài họa của chị Hoa hn.
Cám ơn chị Hoahn đã cho Thảo My những  cảm xúc tuyệt vời.
Thảo My
 
RỘN XE HOA
 
Xuân về nứt đất trỗ trăm hoa
Nghìn tía muôn hồng rực sắc hoa
Gió nhẹ hương theo từng bước khách
Thơ vàng vận gửi chút tình hoa
Tròn trăng e ấp chờ duyên thắm
Đôi tám mơ màng đón phận hoa
Bến nước mười hai cầu nối nhịp
Tưng bừng cá nước rộn xe hoa.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 23:45:16 bởi lá chờ rơi >
giotsuongthu 29.08.2008 00:03:43 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My



GIẤC HOA

Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
Em là xuân thắm của rừng hoa.
Nhớ em trong mối tình si đắm.
Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.

TMH
2006

NỤ HOA

Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
Yêu em yêu cả con đường đá
Mỗi bước chân đi trải thảm hoa.

Thảo My


Hồng hoa

Những muốn cùng anh đắm mộng hoa
Lâng bay nhẹ vút giữa rừng hoa
Dẫu thương nén gửi hờn thân gió
Dẫu nhớ chôn lòng tủi phận Hoa
Dãi nắng tàn phai đời yếu liễu
Dầm mưa rã nát kiếp hồng hoa
Xin đừng nắng gió thêm đau đớn
Khắc khoải từng đêm nhạt sắc hoa!!!

hoahn

Thảo My rất xúc động khi ngâm bài họa của chị Hoa hn.
Cám ơn chị Hoahn đã cho Thảo My những cảm xúc tuyệt vời.
Thảo My


RỘN XE HOA

Xuân về nứt đất trỗ trăm hoa
Nghìn tía muôn hồng rực sắc hoa
Gió nhẹ hương theo từng bước khách
Thơ vàng vận gửi chút tình hoa
Tròn trăng e ấp chờ duyên thắm
Đôi tám mơ màng đón phận hoa
Bến nước mười hai cầu nối nhịp
Tưng bừng cá nước rộn xe hoa.


Lá chờ rơi 28/08/08

 
ĐỜI ĐẸP NHỜ HOA
                                thân họa   

Đời đẹp muôn phần bỡi có Hoa.
Tình thêm khắng khít  cũng nhờ Hoa.
Ngoài đê nữ chúa là Trinh nữ.
Thược dược trong vườn mẹ các Hoa.
Ba má qua đời dâng Huệ trắng,
Mừng em sinh nhật,tặng Hồng Hoa.
Rừng sâu,cồn cát hoa đều mọc.
Đời đẹp muôn phần bỡi có Hoa.
 
                gst

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 00:08:38 bởi giotsuongthu >
vancali96 29.08.2008 01:49:40 (permalink)
0
GIẤC HOA
 
Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
Em là xuân thắm của rừng hoa.
Nhớ em trong mối tình si đắm.
Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.

TMH
2006

NỤ HOA

Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
Yêu em yêu cả con đường đá
Mỗi bước chân đi trải thảm hoa.

Thảo My 
  
 
Hồng hoa
 
Những muốn cùng anh đắm mộng hoa
Lâng bay nhẹ vút giữa rừng hoa
Dẫu thương nén gửi hờn thân gió
Dẫu nhớ chôn lòng tủi phận Hoa
Dãi nắng tàn phai đời yếu liễu
Dầm mưa rã nát kiếp hồng hoa
Xin đừng nắng gió thêm đau đớn
Khắc khoải từng đêm nhạt sắc hoa!!!

hoahn

Thảo My rất xúc động khi ngâm bài họa của chị Hoa hn.
Cám ơn chị Hoahn đã cho Thảo My những  cảm xúc tuyệt vời.
Thảo My
 
RỘN XE HOA
 
Xuân về nứt đất trỗ trăm hoa
Nghìn tía muôn hồng rực sắc hoa
Gió nhẹ hương theo từng bước khách
Thơ vàng vận gửi chút tình hoa
Tròn trăng e ấp chờ duyên thắm
Đôi tám mơ màng đón phận hoa
Bến nước mười hai cầu nối nhịp
Tưng bừng cá nước rộn xe hoa.
 
Lá chờ rơi 28/08/08 
 
ĐỜI ĐẸP NHỜ HOA 
                                
thân họa   

Đời đẹp muôn phần bỡi có Hoa.
Tình thêm khắng khít  cũng nhờ Hoa.
Ngoài đê nữ chúa là Trinh nữ.
Thược dược trong vườn mẹ các Hoa.
Ba má qua đời dâng Huệ trắng,
Mừng em sinh nhật,tặng Hồng Hoa.
Rừng sâu,cồn cát hoa đều mọc.
Đời đẹp muôn phần bỡi có Hoa.
 
                gst


 Cánh hoa
 
Cứ ngỡ bên người mộng dưới hoa
Lầu trăng dệt lụa giữa ngàn hoa
Suôi dòng nước chảy xây cầu đá
Chung lối đêm về đón gió hoa
Sóng nổi đưa chàng xa Bến Ngự
Lòng đau xoải cánh mất Thuyền Hoa
Đàn ai lỗi nhịp đời cô lẻ
Suối ngọc phơi tình rữa nhụy hoa
 
Vancali 8.28.08
 
 
Trần Mạnh Hùng 29.08.2008 03:42:08 (permalink)
0
Cuối tuần rùi em xin tặng các bạn đọc chơi cuối tuần nè hì hì...
 
Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh chăn bèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.2.08

Cuối tuần chúc các thi hữu luôn vui ,nhiều sáng tác lạ !!!!
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo
Đánh cắp nhà tôi cái bánh bèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008

MỘT THÂN NGHÈO
 
Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai quên nghĩa nước bèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

Thuyền Trăng

Sóng gợn thuyền trăng mau thả neo
Chèo lơi nhẹ lái lượn chân bèo
Thương sông tóc xõa lòng ve vuốt
Nhớ bến môi đùa miệng gửi gieo
Vũng sáng yên bình cho mộng bén
Đò đêm trổi nhịp để tình theo
Thoảng đưa theo gió lời êm ái
Hạnh phúc cùng em chẳng thấy nghèo

Minh Đông

  Hân hạnh được đón tiếp huynh Minh Đông ,cứ ngỡ huynh bỏ muội rùi híc híc...
Chúc huynh luôn vui vẻ nè ,phẻ nè vui với tụi ghẻ nè hì hì...nhớ nhe huynh
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa tựa bọt bèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ẩm đất được tình gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08
 
 
Vancali ơi
 
Tui nghĩ bạn thắng rồi đưa ra vần "neo " khó quá.
Tìm mãi mới được ý, mong rằng bạn đọc  bài họa " Đối Theo " không chê trách là vui rồi.
Thân
TMH
 
 
 
ĐỐI THEO
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 08:04:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Thảo Uyên 02.09.2008 09:55:06 (permalink)
0
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  



PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn
Cuối tuần vui na.
 

 Cho Bảo Loan nối tiếp với câu tứ tuyệt nhe ka ka....
 
Mặt kệ bao chàng nhái ghẹo ta
Đừng gì dáng đẹp lạc lòng ta
Coi chừng miệng lưỡi lời ngon ngọt
Một sớm duyên tình bỏ lại ta
 
Bảo Loan 9.01.08
 




LỖI TẠI TA
Anh khi nào nhớ đến người ta.
Có tự trách mình "lỗi tại ta".
Hoặc mặt lạnh lùng như khách lạ
Hay lòng hối hận dối riêng ta.
Anh buồn không mặt càng xa mặt.
Anh giận chi ta chuốc khổ ta.
Ngày tháng quây tròn trong nỗi nhớ.
Nhận chìm trong vòng xóay mình ta.
Thảo My


Huynh trốn kỹ quá.
Thảo My mới Huynh góp vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 08:35:21 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Mạnh Hùng 02.09.2008 20:45:37 (permalink)
0
Đầu tuần trốn xếp vào mạng tặng Bác Lá đọc đở bùn , chúc các bạn ngày vui..hì hì
 
Tâm sự của nàng !

Các lão bây chừ lọa quá ta
Làm thơ trào phúng ghẹo người ta
Nào chê may vá khôn thuần nét
Lại trách ăn hàng khiếp vậy ta
Dẫu biết bao nàng thay đổi mốt
Sao mà mấy bác dzí hoài ta
Đầu trên xóm dưới chàng năng viếng
Chế giễu chi nè ... tội nghiệp ta !


Vancali 8.26.08
 
Vì lật đật khi thấy bóng của xếp  xin sửa cho đẹp hì hì


thân họa :

NÓ VÀ TA
 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta.
 
Lá chờ rơi 28/08/08
 
 
 Xin phép nịnh...hỏng bợ hì hì
 
Bác Lá ta !
 
Bác Lá thư tình độc thiệt ta
Cho dù gặp phải quái vần ta
Sờ râu sờ trán sang sờ rốn
Chữ Việt chữ Tàu lẫn chữ Ta
Hạ bút vui lòng , đùa kẻ lạ
Nghiêng mình khoái chí , mặc người ta
Làng văn kính phục đời yêu quý
Cự phách thơ Đường Bác Lá ta !
 
Vancali 8.29.08
 
                            
             thân họa
 bắt chước cô Van, cũng chỉ nịnh chứ hổng có bợ, hihi
     
NHẤT BÁC LÁ TA  

Tài giỏi nhất nhà,Bác Lá Ta.
Cô Van sao cứ chọc wài Ta.
Rượu ngon,dê béo ,xơi thì chậm,
Câu phú,câu thơ,lẹ thiệt Ta.
Mắt vẫn chưa mờ,tai chửa lảng,
Đi không cần gậy,phải không Ta?
Kỳ,Thi,thảy trội hơn người hết,
Số 1 trong nhà, Bác Lá Ta ! 
  
  hihi,chúc vui, gst  



PHẢI THẬT THÀ
 
Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà
Nói chơi nói thật vẫn như là …
Được khen nở mũi thông đường phổi
Bị chế cau mày méo mặt ra
Nửa thật nửa đùa thêm nửa xạo
Không nhìn không nhận cũng không tha
Tội kia lỗi nọ to tày núi
Biết hối từ nay phải thật thà.
 
Lá chờ rơi 28/08/08

 

TƠI TẢ PHEN NÀY !
thân họa

Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
Đơn vần gặp phải,mệt rùi Ta.
Cô Van xinh đẹp, lòng sao nỡ.
Gây khổ  người già,tội wá Ta !
Biển bạn,sông người ,đều chẳng sợ,
Nhưng mà lại ngán cái ao Ta.
Tài hoa cho lám nên thân khổ,
Tơi tả phen này,Bác Lá Ta !
                  
hihi,gst ,28/8/08.
Thật là tuyệt tuyệt hay quá các bạn ơi...cám ơn các bạn cuối tuần vui na.
 

 Cho Bảo Loan nối tiếp với câu tứ tuyệt nhe ka ka....
 
Mặt kệ bao chàng nhái ghẹo ta
Đừng gì dáng đẹp lạc lòng ta
Coi chừng miệng lưỡi lời ngon ngọt
Một sớm duyên tình bỏ lại ta
 
Bảo Loan 9.01.08
 




LỖI TẠI TA
Anh khi nào nhớ đến người ta.
Có tự trách mình "lỗi tại ta".
Hoặc mặt lạnh lùng như khách lạ
Hay lòng hối hận dối riêng ta.
Anh buồn không mặt càng xa mặt.
Anh giận chi ta chuốc khổ ta.
Ngày tháng quây tròn trong nỗi nhớ.
Nhận chìm trong vòng xóay mình ta.
Thảo My


Huynh trốn kỹ quá.
Thảo My mới Huynh góp vui

DUYÊN DÁNG
Giang sơn gấm vóc nước non ta.
Mảnh đất vườn rau nuôi sống ta.
Nam bắc tình thân cùng gốc tổ.
Đông tây ruột thịt đậm tình ta.
Đồng bào huyết thống giòng Hồng Lạc.
Hải đảo đất liền dân tộc ta.
Trai lịch, gái thanh tình quyến luyến.
Hiền hòa như mặt nước ao ta
Trần Mạnh Hùng
 
"Cái gì mà dữ dzậy Thảo My"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 23:25:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 02.09.2008 21:30:22 (permalink)
0
Song song

Luôn bên nhau
Đam mê và đắm đuối
Bạn đồng hành từng mỗi bước chân

 
Đôi bạn thân
Khoảng cách gần khó xoá
Không xa lạ ... mà chẳng thể giao nhau

 
Sớt thương đau
Sẻ chia niềm hạnh phúc
Nửa khuyết thiếu ... không ghép được thành đôi.

 
Gianh giới xa
Mà chẳng tách rời
Không tơ duyên nhưng một đời tri kỷ
Kết tinh hoa và thi vị cho thơ!!!


hoahn 01/09/08
ĐÓA HOA LÒNG
Em nói thế, nên đành phải thế.
Trao về em vạn đóa hoa hồng.
Có cành hoa nụ còn nguyên búp
Có đóa hoa mới nở ngát hương.
Trao tặng em ngàn hoa Đại Cúc.
Gởi về em vạn đóa Tâm Lòng.
Giữ cho nhau mối tình trong trắng.
Gởi về em ánh mắt thân thương.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 07:20:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 255 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9