THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 255 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 19.10.2008 23:41:41 (permalink)
0
 
XƯỚNG KÍNH MỜI
ĐÔI MỎ
Đắm đuối tràn tình những cặp cu
Mặn nồng mơn trớn cúc... cù... cu...
Thong dong ngày tháng bay liền cánh.
Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
Trọn kiếp thủy chung tròn tiết điểu.
Suốt đời an phận rạng danh cu.
Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
Tiếng hót ngọt ngào cu... cú...cu.
Trần Mạnh Hùng
 
19.10.2008 22:41:41 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 05:35:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
Long vũ 20.10.2008 00:36:25 (permalink)
0



Mít ma ?

Băng rừng lội suối chợt tìm ra
Nhác thấy nhiều cô muốn được cà
Thử lúc mầm non sơ dính mép
Dùng khi trái chín ngọt hơn na
Ăn nhiều bụng chướng phiền hàng xóm
Nếm miết lòng mê lỡ chuyến phà
Quả bự dăm nàng ôm chỏng gọng
Gai quào toạc móng chả buông tha

Vancali 4.12.08

 
Thấy nằm chơ vơ rinh về tặng làm quen chủ gia !
Mong góp vui.
Trần Mạnh Hùng 20.10.2008 02:10:56 (permalink)
0



Mít ma ?

Băng rừng lội suối chợt tìm ra
Nhác thấy nhiều cô muốn được cà
Thử lúc mầm non sơ dính mép
Dùng khi trái chín ngọt hơn na
Ăn nhiều bụng chướng phiền hàng xóm
Nếm miết lòng mê lỡ chuyến phà
Quả bự dăm nàng ôm chỏng gọng
Gai quào toạc móng chả buông tha

Vancali 4.12.08

 
Thấy nằm chơ vơ rinh về tặng làm quen chủ gia !
Mong góp vui.
 
Cám ơn bạn Long Vũ.
Thân mời bạn thường xuyên ghé đến xướng họa
 
THA
Em hỏi anh sao lại sớm ra.
Hay anh tính chỉ thích  la cà.
Em cười lơ lửng như hờn dỗi.
Em mắt nheo nhìn buồn quá na
Em hỏi anh sao không cố nán.
Anh làm như lỡ chuyến qua phà.
Chiều em chút nữa ròn câu chuyện.
Em bắt đền anh phạt hổng tha
Trần Mạnh Hùng
20.10.2008 1:10:56   
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 03:34:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 20.10.2008 12:26:03 (permalink)
0
 
 
XƯỚNG KÍNH MỜI
ĐÔI MỎ
Đắm đuối tràn tình những cặp cu
Mặn nồng mơn trớn cúc... cù... cu...
Thong dong ngày tháng bay liền cánh.
Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
Trọn kiếp thủy chung tròn tiết điểu.
Suốt đời an phận rạng danh cu.
Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
Tiếng hót ngọt ngào cu... cú...cu.
Trần Mạnh Hùng
 
19.10.2008 22:41:41 
 
Má thằng Cu !
Khi xưa mắc cỡ ở chuồng cu
Giả bộ không nhìn chỉ ngó cu
Mắt biếc ru hồn mơ cánh nhạn
Mày cong lạc lối nhớ chim cu
Bao ngày tìm hiểu tâm tình bạn
Suốt tháng mong chờ bóng dáng cu
Pháo nổ trầu xanh hồng má phấn
Ra đường kẻ gọi má thằng cu

Vancali 10.19.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 12:28:19 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 25.10.2008 07:28:29 (permalink)
0
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Thân chào Huynh

Không ngờ huynh khai triển bài " Chấm Phá" thật là tuyệt vời.

Chúc huynh vui.
Thảo My

Thân chào Thảo My
 
Lâu quá mới gặp lại. Thảo My lặn kỹ quá gọi điện thoại không được.
 
Xin lỗi nghe, vì chuyện của tui mà Thảo My lãnh đủ ( bị treo nick ) rất là ân hận.
 
Thì mời hai vị chủ nhật này đi ăn vậy
Thân
Trần Mạnh Hùng.

Lần đầu tiên hội ngộ  Thảo My online trên diễn đàn.
Cám ơn lời khen

< Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 25.6.2008 2:35:30 >

 
Thảo My ơi
 
Bây giờ ở đâu??????
 
Mến chúc gia đình vui mạnh sống hùng
 
Nghe tin đồn... hình như... Thảo My có tin dzui.
 
Nếu đọc lời nhắn này, liên lạc gấp với tui
TMH


Trần Mạnh Hùng 25.10.2008 09:13:15 (permalink)
0
Ảnh sưu tầm net.com
 
NẮNG CHIỀU
Nắng trải trên đường lót bước chân.
Nắng vương suối tóc kết tình thân.
Nắng hôn bầu má  hồng xinh thắm
Nắng điểm làn môi đỏ diễm trần.
Nắng dắt em về nơi ước hẹn
Nắng diù người đến với tình nhân.
Nắng chiều quyến luyến giờ tan học.
Nắng trải trên đường tiễn bước chân.
Trần Mạnh Hùng.
 
 
Khí trời vào hạ ngày càng nóng nực , cộng thêm bận rộn không tiện về nhà mở cửa làm ăn. Xin ghé lại quán anh Hùng đong chén nước uống hen
 
Nóng Nảy
 
Nóng ở trong đầu xúi cái chân
Nóng mê nóng mẩn nóng toàn thân
Nóng ran độ đốt vành môi mọng
Nóng bỏng hơi nung bộ ngực trần
Nóng máu thằng em mơ địa ngục
Nóng lòng bà nhỏ ước hôn nhân
Nóng xơi trái cấm lâm nguy hiểm
Nóng ở trong đầu xúi cái chân
 
Đồng Lão 
 
Huyn Hùng ui em chạy theo huynh muốn sút...tóc luôn hì hì
 
Mưa chiều
Mưa ngát chân tình lạc dấu chân
Mưa lùa mái tóc của người thân
Mưa về sống lại bao đồng cỏ
Mưa đến làm tan bớt bụi trần
Mưa báo tin lành cho cõi thế
Mưa hòa hạnh phúc chốn tha nhân
Mưa chiều kỷ niệm thời đi học
Mưa ngát chân tình đậm dấu chân
 
Vancali 6.12.08
 
GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi  hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi  thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn kể lể nghênh thân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng
13.6.2008 5:41:51
 
Mây tình
 
Mây tình vướng bận gái dài chân
Mây trải tim hồng mộng kết thân
Mây nhớ nồng nàn tia mắt biếc
Mây nhìn rạo rực tấm lưng trần
Mây che núi bạc mờ tiên cảnh
Mây giấu trăng ngà bẹo thế nhân
Mây gởi lòng mơ duyên thiếu nữ
Mây tình vướng bận gái dài chân
 
Vancali 6.13.08
 
 
 
GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi  hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi  thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn kể lể nghênh thân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng
 
< Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 13.6.2008 5:41:51 >
 
Vancali à
Từ ngày 13-6-2008  5:41:51 đến nay tháng 10 ngày 25-2008, tình cờ mới nhìn thấy chỗ sai của bài họa " GIÓ"
câu "Gió nồng nàn kể lể "nghênh thân" hạ vần sai của bài xướng. Xin sửa lại
 
GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi  hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi  thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn kể lể duyên nhân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
Trần Mạnh Hùng 26.10.2008 01:23:16 (permalink)
0
Ảo
Tình thơ
Lượm nhặt net.com
 
CÓ LẼ NÀO
Em đã vô tình đến thế sao?
Lạnh lùng quên cả một câu chào!
Bây giờ chắc hẳn là quên lãng?
Hồi đó còn đây những ngọt ngào!
Tháng chín trôi qua cơn bão tố.
Tháng mười lưu lại giấc chiêm bao
Thân, sơ bạn hữu bao chia sẻ.
Chỉ thiếu em thôi... có lẽ nào?????
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 06:21:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 26.10.2008 06:56:27 (permalink)
0
 

Lượm nhặt net.com
 
CÓ LẼ NÀO
Em đã vô tình đến thế sao?
Lạnh lùng quên cả một câu chào!
Bây giờ chắc hẳn là quên lãng?
Hồi đó còn đây những ngọt ngào!
Tháng chín trôi qua cơn bão tố.
Tháng mười lưu lại giấc chiêm bao
Thân, sơ bạn hữu bao chia sẻ.
Chỉ thiếu em thôi... có lẽ nào?????
Trần Mạnh Hùng
 
Than thở !
 
Tránh gặp em hoài nở vậy sao?
Ngày qua đối mặt thấy quên chào
Đêm về mất ngủ lòng thao thức
Sáng đến buồn hiu lệ nghẹn ngào
Lời hứa khi xưa còn ở dạ
Thư tình dạo ấy vẫn nằm bao
Người ơi đã biết quen rồi nhớ
Trắc trở đôi nơi... nhạn chốn nào?
 
Vancali 10.24.08
Trần Mạnh Hùng 27.10.2008 19:37:27 (permalink)
0
Kiss.net
 
Người lạnh lùng đến thế... vậy ư?
Còn ta sao đắm ngập suy tư!
Thương yêu chẳng lẽ rồi xa cách.
Nỗi nhớ phải chăng đã thóai từ.
Sao thế... thế sao còn vướng mắc.
Bởi vì... vì bởi có hình như.
Hình như... đồng nghĩa là vương vấn
Yêu quá khi em nụng nịu...ừ
Trần Mạnh Hùng
27.10.2008 18:37:27 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 20:25:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
Bảo Loan 01.11.2008 08:21:18 (permalink)
0
 THẰNG CU TỰ MÃN

Ta vốn gậy rồng (Long trượng) của đức dzua
Anh nào dám nói tớ đầu rùa ???
Đêm thanh hứng trí khui hang cọp
Ngày vắng buồn tình khoắng lỗ cua
Lâm trận vang danh Như Ý Bổng
Dụ hàng khét tiếng Vạn Năng Bùa
Dẫu cho bị hãm Càn Khôn Đãy
Thúc dọc đâm ngang há chịu thua

LTDQĐ


 
Khúc xương rồng !
 
Chui lùm quậy ổ nhập cung dzua
Ong chích sưng mông chạy  mất rùa
Thất chí ra đồng mong được cá
Buồn tình xuống chợ muốn tìm cua
Mê đôi mắt biếc chàng chơi ngải
Thích cái eo thon gã chuộc bùa
Kẹt khúc xương rồng gai nhức nhối
Trâu nhìn cọc đứng lắc đầu thua
 
Vancali 10.22.08
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ đừng ham leo dừa bị té hì hì..


ĐỪNG NÓI GIỎI
 
Kiếp người ai cũng một lần vua (1)
Còn lại bao nhiêu sống kiếp rùa
Đêm sợ đụng giường khi hái trái (2)
Ngày mong được ‘hự’ lúc mò cua (3)
Kìa ai tím mặt dường lên chứng
Nọ kẻ khom lưng tựa mắc bùa
Việc ấy khuyên ai đừng nói giỏi
Mươi lần xung trận chục lần thua !
 
Lá chờ rơi 25/10/08 BNTĐXH



1. Kinh Lễ sắp đặt cho mỗi người dù nghèo giàu sang hèn gì, cũng đều được như nhau một lần trong đời : một lần làm Trạng (đám cưới có người theo hầu che lọng) một lần làm vua (đám tang Nam với xe rồng, Nữ với xe Phụng)
 
2. Chuột kêu chút chít trong rương – Anh đi nhè nhẹ đụng giường mẹ hay

3. Giang sơn một gánh giữa đồng - Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ?










bắt cọp.net



BẮT CỌP
Ba ngàn cung nữ dưới chân dzua.
Tất cả mỹ nhân thích chóp rùa.
Hăng hái tranh đua rình bắt cọp.
Miệt mài dành dựt lấp hang cua.
Thứ phi toan tính câu thần niệm.
Hòang hậu lo toan đọc chú bùa.
Mỹ nữ cung tần như thế cả.
Tình dzua dzạn thắng chẳng lần thua.
Trần Mạnh Hùng
26.10.2008 7:33:08 >
 
Thân tặng huynh TMH lảm kỷ nghệ hì hì.. (nhờ thằng Cu hứng nên nó làm liển cám ơn Cu)

Chờ !!!!
 
Mỏi mắt đêm ngày đợi bước dzua
Chỉ mong một phút vuốt đuôi rùa
Người mê tóc rắn vò bao kiếm
Kẻ thích râu hừm lột vỏ cua
 
Bảo Loan oct.31.08
 
Cho em nợ nhe em đưa mấy nhỏ đi xin kẹo khì khì..
Happy Halloween !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 12:05:27 bởi Bảo Loan >
Trần Mạnh Hùng 01.11.2008 10:34:19 (permalink)
0
 
CÓ PHẢI LÀ EM...
Có phải là em trong giấc mơ
Của thời xưa đó đến bây giờ.
Hằng đêm nhập mộng trong lưu luyến.
Từng phút xuất hồn đến ngẩn ngơ.
Có phải em ngàn năm ngóng đợi
Chẳng là anh một thuở mong chờ.
Em, anh hai đứa bao thề hẹn.
Và gặp lại nhau nối giấc mơ.
Trần Mạnh Hùng
1.11.2008 9:34:19   
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 04:20:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 01.11.2008 12:18:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan

 THẰNG CU TỰ MÃN

Ta vốn gậy rồng (Long trượng) của đức dzua
Anh nào dám nói tớ đầu rùa ???
Đêm thanh hứng trí khui hang cọp
Ngày vắng buồn tình khoắng lỗ cua
Lâm trận vang danh Như Ý Bổng
Dụ hàng khét tiếng Vạn Năng Bùa
Dẫu cho bị hãm Càn Khôn Đãy
Thúc dọc đâm ngang há chịu thua

LTDQĐ


 
Khúc xương rồng !
 
Chui lùm quậy ổ nhập cung dzua
Ong chích sưng mông chạy  mất rùa
Thất chí ra đồng mong được cá
Buồn tình xuống chợ muốn tìm cua
Mê đôi mắt biếc chàng chơi ngải
Thích cái eo thon gã chuộc bùa
Kẹt khúc xương rồng gai nhức nhối
Trâu nhìn cọc đứng lắc đầu thua
 
Vancali 10.22.08
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ đừng ham leo dừa bị té hì hì..


ĐỪNG NÓI GIỎI
 
Kiếp người ai cũng một lần vua (1)
Còn lại bao nhiêu sống kiếp rùa
Đêm sợ đụng giường khi hái trái (2)
Ngày mong được ‘hự’ lúc mò cua (3)
Kìa ai tím mặt dường lên chứng
Nọ kẻ khom lưng tựa mắc bùa
Việc ấy khuyên ai đừng nói giỏi
Mươi lần xung trận chục lần thua !
 
Lá chờ rơi 25/10/08 BNTĐXH



1. Kinh Lễ sắp đặt cho mỗi người dù nghèo giàu sang hèn gì, cũng đều được như nhau một lần trong đời : một lần làm Trạng (đám cưới có người theo hầu che lọng) một lần làm vua (đám tang Nam với xe rồng, Nữ với xe Phụng)
 
2. Chuột kêu chút chít trong rương – Anh đi nhè nhẹ đụng giường mẹ hay

3. Giang sơn một gánh giữa đồng - Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ?
















bắt cọp.net



BẮT CỌP
Ba ngàn cung nữ dưới chân dzua.
Tất cả mỹ nhân thích chóp rùa.
Hăng hái tranh đua rình bắt cọp.
Miệt mài dành dựt lấp hang cua.
Thứ phi toan tính câu thần niệm.
Hòang hậu lo toan đọc chú bùa.
Mỹ nữ cung tần như thế cả.
Tình dzua dzạn thắng chẳng lần thua.
Trần Mạnh Hùng
26.10.2008 7:33:08 >
 
Thân tặng huynh TMH lảm kỷ nghệ hì hì.. (nhờ thằng Cu hứng nên nó làm liển cám ơn Cu)
 
 
 
 

Chờ !!!!
 
Mỏi mắt đêm ngày đợi bước dzua
Chỉ mong một phút vuốt đầu rùa
Người mê lưỡi rắn vò chuôi kiếm
Kẻ thích gân rồng lột yếm cua
Xơ xác thất thần như bị ém.
Ngẩn ngơ điên đảo giống thư bùa.
Mơ  màng dệt mộng trong thôi thúc.
Một trận nhớ đời chẳng ngại thua.
Bảo Loan/TMH
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 20:12:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
Bảo Loan 01.11.2008 12:38:55 (permalink)
0
 
 THẰNG CU TỰ MÃN

Ta vốn gậy rồng (Long trượng) của đức dzua
Anh nào dám nói tớ đầu rùa ???
Đêm thanh hứng trí khui hang cọp
Ngày vắng buồn tình khoắng lỗ cua
Lâm trận vang danh Như Ý Bổng
Dụ hàng khét tiếng Vạn Năng Bùa
Dẫu cho bị hãm Càn Khôn Đãy
Thúc dọc đâm ngang há chịu thua

LTDQĐ


 
Khúc xương rồng !
 
Chui lùm quậy ổ nhập cung dzua
Ong chích sưng mông chạy  mất rùa
Thất chí ra đồng mong được cá
Buồn tình xuống chợ muốn tìm cua
Mê đôi mắt biếc chàng chơi ngải
Thích cái eo thon gã chuộc bùa
Kẹt khúc xương rồng gai nhức nhối
Trâu nhìn cọc đứng lắc đầu thua
 
Vancali 10.22.08
 
Chào Bác Lá chúc Bác luôn mạnh khoẻ đừng ham leo dừa bị té hì hì..


ĐỪNG NÓI GIỎI
 
Kiếp người ai cũng một lần vua (1)
Còn lại bao nhiêu sống kiếp rùa
Đêm sợ đụng giường khi hái trái (2)
Ngày mong được ‘hự’ lúc mò cua (3)
Kìa ai tím mặt dường lên chứng
Nọ kẻ khom lưng tựa mắc bùa
Việc ấy khuyên ai đừng nói giỏi
Mươi lần xung trận chục lần thua !
 
Lá chờ rơi 25/10/08 BNTĐXH



1. Kinh Lễ sắp đặt cho mỗi người dù nghèo giàu sang hèn gì, cũng đều được như nhau một lần trong đời : một lần làm Trạng (đám cưới có người theo hầu che lọng) một lần làm vua (đám tang Nam với xe rồng, Nữ với xe Phụng)
 
2. Chuột kêu chút chít trong rương – Anh đi nhè nhẹ đụng giường mẹ hay

3. Giang sơn một gánh giữa đồng - Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ?


















bắt cọp.net



BẮT CỌP
Ba ngàn cung nữ dưới chân dzua.
Tất cả mỹ nhân thích chóp rùa.
Hăng hái tranh đua rình bắt cọp.
Miệt mài dành dựt lấp hang cua.
Thứ phi toan tính câu thần niệm.
Hòang hậu lo toan đọc chú bùa.
Mỹ nữ cung tần như thế cả.
Tình dzua dzạn thắng chẳng lần thua.
Trần Mạnh Hùng
26.10.2008 7:33:08 >
 
Thân tặng huynh TMH lảm kỷ nghệ hì hì.. (nhờ thằng Cu hứng nên nó làm liển cám ơn Cu)
 
 
 
 

Chờ !!!!
 
Chờ !!!!
 
Mỏi mắt đêm ngày đợi bước dzua
Chỉ mong một phút vuốt đầu rùa
Người mê lưỡi rắn vò chuôi kiếm
Kẻ thích gân rồng lột yếm cua
Xơ xác thất thần như bị ém.
Ngẩn ngơ điên đảo giống thư bùa.
Mơ  màng dệt mộng trong thôi thúc.
Một trận nhớ đời chẳng ngại thua.
 
Bảo Loan/TMH
 
 
 

Mới vừa về đến nhà thấy huynh nối hây quá , cám ơn gân rồng của huynh quá hay mà ý nghìa nửa khì khì..good night..............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 04:31:11 bởi Bảo Loan >
Trần Mạnh Hùng 02.11.2008 05:31:19 (permalink)
0
Nụ hôn yêu. net
Trần Mạnh Hùng 05.11.2008 13:10:20 (permalink)
0
Nụ hôn yêu. net
 
____oOo_____
NGÂY NGẤT VÂY
Anh nhớ về em vóc liễu gầy
Tóc mây theo gió lả lơi bay.
Mắt xanh là cả mùa thu ngự.
đỏ chiêu mời nắng hạ say
Nhớ tiếng thì thầm sao nhớ quá.
 Thương lời nhõng nhẽo mãi thương đây.
Bao nhiêu nỗi nhớ trên môi mộng.
Trăm nụ hôn yêu bủa lưới vây 
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 05:28:26 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 255 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9