THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 255 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 07.11.2005 04:52:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, phóng bút mực còn vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Đối ý họa lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TMH


Trích trong trang thơ vui


Chẳng Dám

Chẳng dám đùa chơi với luật Đường
Năm mươi sáu chữ thật là thương
Thất ngôn từng chữ nhắc cân: Đế
Bát cú từng câu do dự: Vương
Bút thánh ngày xưa gây bão tố
Thơ tiên hiện đại chỉ như sương
Ghé vào thăm hỏi tình thi hữu
Ngạo nghễ? À không, thẹn với Đường!

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 08:36:36 bởi Nguyên Đỗ >
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 05:15:41 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

chú Hùng ui, TL mạo muội viết chút chút nhé, mong chú góp ý để hoàn thiện hơn

Trích đoạn: Tran Manh hung
SAY

Mềm môi chén cạn chén vơi đầy.
Chén chú chén anh cứ tưởng say.
Chuyếch choáng nửa mê xem cũng lạ.
Khề khà dở tỉnh thế mà hay.
Hết tiền ngáp gío nằm co gối.
Còn rượu ba hoa uống thẳng tay.
Nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác.
Tít mù say mãi đến hôm nay
TMH

họa bài SAY

HÃY CÙNG SAY

Gặp nhau thỏa chí hãy nâng ly
Kẻo đến mai kia chắc dịp gì?
Môi ngọt hơi men cười ha hả
Mắt nồng thơ phú dệt vu vi
Bao tình bao nghĩa - say -càng khoái
Bao mến bao thương - tỉnh -càng bi
Mai dẫu chia xa lòng mãi nhớ
Lúc bên nhau thỏa sức xuân thì...


Dear Tulip
Rất cám ơn lòng nhiệt tình của bạn, Bài thơ của bạn rất hay, tôi có chút ý kiến nếu sắp xếp lại đôi chút thì hoàn hảo.

HÃY CÙNG SAY

Gặp nhau thỏa chí hãy nâng ly
Kẻo đến mai kia chắc dịp gì?
Môi ngọt hơi men cười ha hả
Mắt nồng ngẫu hứng dệt lời thi
Bao tình bao nghĩa - say -càng khoái
Bao mến bao thương - tỉnh -chẳng bi
Mai dẫu chia xa lòng mãi nhớ
Lúc bên nhau thỏa sức xuân thì...

Thế chữ chẳng thì đúng luật ( thanh trắc)

Chúc TUL vui, có báo " Thế Giới Nghệ Sỹ " gởi về bạn.

Thân

TMH

Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 05:22:23 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Tran Manh hung

NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, phóng bút mực còn vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Đối ý họa lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TMH


Trích trong trang thơ vui


Chẳng Dám

Chẳng dám đùa chơi với luật Đường
Năm mươi sáu chữ thật là thương
Thất ngôn từng chữ nhắc cân: Đế
Bát cú từng câu do dự: Vương
Bút thánh ngày xưa gây bão tố
Thơ tiên hiện đại chỉ như sương
Ghé vào thăm hỏi tình thi hữu
Ngạo nghễ à không thất thịnh Đường

Nguyên Đỗ


Trân trọng cám ơn bạn đã ghé thăm " Ngạo nghễ cùng nhau xướng hoạ"
Mong rằng gặp bạn thường xuyên trong trang thơ này.
Hẹn bạn một thời gian rất ngắn đáp hoạ lại " Bài thơ Chẳng Dám".
Chúc bạn vui và an khang.
TMH

tulipdenus 07.11.2005 05:25:16 (permalink)
0
Chú Hùng ui, cảm ơn chú nhiều nhé, tuyệt quá, bài thơ chỉnh sửa lại thật là mượt mà hơn rất nhiều, chú đã giúp TL có thêm tự tìn để làm thơ đường rùi đấy hihi...
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 05:30:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Mars

Cánh hoa rơi

Thoảng bóng Sen hồng, dạ lá xanh.
Bồng bềnh, lơi lả, nước xuôi nhanh.
Ô kìa mây đứng thôi lay động.
Ngả bóng gửi Sen phút an lành.
Gió ơi gió có thương thì hãy
Mang tình Sen gửi chốn thiên thanh.
Nước ơi nước có thương thì nhớ
Nhè nhẹ ru Sen giấc an lành




Mars ơi! Bạn chơi khó nhau rồi, Bạn hạ vận khó quá , tử vận , dù sao cũng phải cố gắng để đáp lại tấm thịnh lòng của bạn, nhưng không phải bây giờ, phải cần thời gian ngồi cắn bút tìm vần , khoảng hai ba ngày.
Mong bạn thường xuyên ghé trang thơ này , để cùng nhau xướng hoạ.

Chào vui, chúc an khang.
Thân
TMH

Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 05:41:04 (permalink)
0


Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: Tran Manh hung

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

TMH Kính Mời



Bác Hùng thân mến .thấy bác khởi xướng mạch thơ Ðường naỳ đã lâu ,mà tôi cũng bận quá chưa ghé thăm được .Nhận được thiếp mời của bác tôi rất lấy làm vinh hạnh ,nên có đôi dòng đối sau :


THAM DỰ ÐƯỜNG THƠ

Bạn mời tới dự hội Ðường thơ
Gió dịu Mây hiền nét họa mơ
Cạn chén tri âm men phúc rượu
Cung đàn ngẫu hứng tỏa hương thơ
Thuyền tình chung sức vượt gian khó
Núi biếc rừng xanh hòa duyên tơ
Lóng lánh Trăng sao ngời hiện hữu
Ðường thi nặng trĩu mối tình Thơ

Vũ kim Thanh



Bác Thanh thân

Cám ơn bác đã ghé thăm, mong bác quá bộ tới chơi dài dài. Cùng nhau hể hả cười ba cái. Mọi chuyện tiêu tan khỏi nhức đầu.
Bác đồng ý chứ.

Thân
Chúc vui.
TMH

Sao mai 07.11.2005 05:46:43 (permalink)
0
... Hôm nay rảnh chút , lại vào quấy các bác nữa đây ! Sai đâu, các bác cứ "gõ đầu" nhá !


Gửi bạn hiền

Lẳng lặng ngồi xem xướng họa thơ
Nghĩ nhiều, đầu óc cứ... ngơ ngơ
Ngứa tay nguyệch ngoạc khua vài chữ
Mỏi mắt buông lơi chẳng dám sờ
Đã trót nặng tình theo tới đích
Đành cam trọn nghĩa chẳng dám lơ
Mấy lời tâm huyết khuyên ai đó
Hãy học đi thôi - chớ hững hờ.

SM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 05:47:50 bởi Sao mai >
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 05:46:46 (permalink)
0


Trích đoạn: tinhanhdemvang

Một chút tâm tình của mùa đông
Gửi đến tình ai những ấm nồng
Quên đi băng giá đêm cô lẻ
Mộng ước canh thâu chén cạn lòng
Thơ ta chỉ muốn nói tình ta
Chẳng biết họa vần chẳng họa thơ
Tấm chân tình ấy xin gửi lại
Một ngày nào đó với nhớ mong

Cám ơn thịnh tình của Trần Mạnh Hùng nha ! Chúc những vần thơ của bạn mãi mãi tươi đẹp !


Tinhanhdemvang.

Bài thơ đáp hoạ của bạn tuyệt quá. Sao lại " Chẳng biết hoạ vần chẳng hoạ thơ".
Mong bạn ghé vườn thơ " để cùng nhau xướng hoạ"

Chào vui.
TMH
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 05:50:17 (permalink)
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Không Đề
-Trường Phi Bảo-

Chàng sinh trước thiếp mấy mùa đông
Thiếp sinh sau mấy thuở mặn nồng
Tơ trời sao buộc ngang tay áo
Chửa xuân thiếp đã sớm sang sông

Chàng tóc bạc dáng lưng cong cong
Thiếp mơn mởn như đóa hoa hồng
Sao chàng xa thiếp xa xa mãi
Để tình góa bụa mõi mòn trông

6-11-2005

hi hi, tặng bạn thơ Trần Mạnh Hùng, một bài thơ châm biếm vui vui, mong là món quà mình mang lại không quá tệ trong vườn thơ xuân sắc của bạn


Dear Trường Phi Bảo.

Cám ơn bạn bài thơ vui, mong rằng gặp bạn dài dài trong trang thơ xướng hoạ

Chào thân ái
TMH
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 05:55:22 (permalink)
0
Kính bác LCR.

Sao lại im hơi lặng tiếng thế.
Mong được đọc những bài thơ xướng của bác, thèm được ngồi cắn bút
tìm vận, ai mà chẳng biết bác chơi khó nhau " XƯỚNg toàn tử vận"
Chào thân ái
TMH
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 06:17:29 (permalink)
0


Trích đoạn: Believe


Tao Ngộ


Gởi bạn tâm giao mấy vần thơ
Ta gặp nhau đây há tình cờ
Mượn chốn tiên bồng ta họa cảnh
Tao ngộ tri phùng thơ với thơ


6/11/2005
Đỗ Ngọc

Hi Trần Mạnh Hùng , thấy anh chị làm hăng quá. Ngọc cũng vào hý hoáy tỏn tè mấy vần thơ. Không dám gọi là Thơ Đường vì thật tình cũng như 7 á. Đường mà " Lật " chắc em thẹn chết :">


Dear Đỗ Ngọc

Hân hạnh bạn ghé thăm,
Thơ bạn ngọt như cam.
Mong Ngọc lưu ngót ngọc.
Vườn thơ ngát hương trầm.

Gởi bạn những lời thơ,
Ta gặp nhau tình cờ.
Thơ xướng cùng nhau hoạ.
Để đời đẹp như mơ.

Việc trước lạ sau quen.
May mắn gặp bạn hiền
Trong vườn thơ Đường luật.
Tạo ngộ chuyện đương nhiên

Cứ như vậy đi nhá, là hy vọng gặp Ngọc thường xuyên trong vườn thơ xướng hoạ.

Chào thân ái

TMH






Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 06:24:42 (permalink)
0
Dear DiepKhai

Bận lu bu không kịp đáp hoạ lại bài thơ của bạn. hẹn hoạ lại một ngày rất gần.
Mong được đọc thêm những bài Xướng của bạn.
Và cám ơn món cua, say quá là say, một bữa nhậu quắc cần câu
Thân
TMH
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 06:34:29 (permalink)
0
Dear Nguyes


Đọc thơ của bạn càng thấy thích, mong bạn thường xuyên ghé thăm vườn thơ và những bài thơ xướng , để cùng nhau xướng hoạ

Chào thân ái.
TMH
Trần Mạnh Hùng 07.11.2005 06:40:12 (permalink)
0

Lạc bước kết thơ

Lạc bước vô tình đến xứ thơ
Hữu duyên đọc được những bài thơ
Ô hay chớp mắt sao ghi khắc
Lạ thật mi cong cứ nhớ thơ
Về nhà ngơ ngẩn dăm con chữ
Ra phố lơ ngơ những ý thơ
Mày mò tìm hiểu về thi luật
Ứơc một ngày nao thơ kết thơ
Triều Sương

Chào Triều Sương.

Bài thơ hoạ của TS rất là xúc tích, tuyệt hay, hai chữ thơ ở câu tám rất hay, rất đắt.
Mong gặp bạn thường xuyên ghé thăm vườn thơ XƯỚNG HOẠ và cùng những bài thơ XƯỚNg.

Thân ái

TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 06:45:52 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 07.11.2005 07:01:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

tuổi năm mươi

chiều thu bàng bạc áng mây trôi
theo ngọn heo may lạnh đến rồi
thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
vườn hoang lác đác lá khô rơi
cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
chén tạc chén thù môi tái nhạt
nửa đơì sương gió quá năm mươi


(cảm ơn bạn TMH góp ý nha. cảm ơn nhiều)


Chào các bạn TMH và Nguyens thân mến,
Hỗm rày bận đi bụi đời, nay mới tạm xong được bài họa đây :


THAO THỨC ÐÊM THU
Lồng lộng trời xanh mây trắng trôi
Rừng thu duyên dáng áo thay rồi
Triều dâng sóng bạc chờ trăng tới
Sông chuyển dòng xanh cuộn lá rơi
Hạc trắng gọi đàn vang tiếng lại
Oanh vàng lẻ bạn một mình chơi
Bâng khuâng đêm vắng ngồi thao thức
Năm tháng nay còn được mấy mươi ?

VNN/LCR (tp HCM 7/11/05)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 07:02:56 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 255 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9