THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 255 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Rdinh 25.11.2008 20:59:09 (permalink)
0
cạo gió "cọ giáo"/ gua-sha 刮痧 / kerok
 
 
 
CỌ GIÁO
(CẠO GIÓ)
 
Âm thanh xé toạt cả không gian.
Nắm chặt hai tay xiết vội vàng.
Chiếc gối kê đầu ghì muốn rách
Tấm chăn phủ đệm kéo tung ngang
Lưng trần dầu gió bôi nồng thắm
Trán phủ khăn bông thấm lạnh băng.
Em sốt nằm dài anh "cọ giáo"
Tiếng rên xé toạt cả không gian
Trần Mạnh Hùng
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1C44B978E5FC49348087C64A9A784023.jpg[/image]
 
 
Xin phép bạn TMH cho Rdinh copy về nhà để làm thơ lưu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 21:08:23 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Người lính 25.11.2008 22:12:25 (permalink)
0
Xướng:
 
CỌ GIÁO
(CẠO GIÓ)
 
Âm thanh xé toạt cả không gian.
Nắm chặt hai tay xiết vội vàng.
Chiếc gối kê đầu ghì muốn rách
Tấm chăn phủ đệm kéo tung ngang
Lưng trần dầu gió bôi nồng thắm
Trán phủ khăn bông thấm lạnh băng.
Em sốt nằm dài anh "cọ giáo"
Tiếng rên xé toạt cả không gian
Trần Mạnh Hùng
 






 
Hoạ:
(Người lính họa thơ nếu có gì không đúng "luật" xin các Sư huynh thứ lỗi!
Dẫu cũng chỉ mới dừng lại với danh hiệu "người làm thơ con cóc",
cũng xin phép chép lại cả hai phần Xướng - Họa mang về "nhà" để làm kỷ niệm!)
 
"ĐẨM TRÁN MỒI HÔ"
(Trán đẫm mồ hôi)
 
 
Âm thanh bị xé toạc cả ra
Cạo gió mạnh tay rách hết a...
Trân mình, ngọ nguậy đầu trên gối
Cắn răng, nhúc nhích đệm dưới da
Xoa dầu cạo gió: như bôi ớt!
"Đẩm trán mồi hô": tựa giết gà!
Lần sau nếu sốt anh chẳng dám
Bởi có lượt hai: "tất cả"... ra!
 
Phan Văn Nhớ
 
 
 
 
(Hình ảnh chỉ mang tính chất... minh hoạ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 22:25:26 bởi Người lính >
Minh Tuấn 25.11.2008 23:35:19 (permalink)
0

Xướng:

CỌ GIÁO
(CẠO GIÓ)

Âm thanh xé toạt cả không gian.
Nắm chặt hai tay xiết vội vàng.
Chiếc gối kê đầu ghì muốn rách
Tấm chăn phủ đệm kéo tung ngang
Lưng trần dầu gió bôi nồng thắm
Trán phủ khăn bông thấm lạnh băng.
Em sốt nằm dài anh "cọ giáo"
Tiếng rên xé toạt cả không gian
Trần Mạnh Hùng





QUẤT Ơ…Ơ QUẤT
Quất ơ …mời dạo vọng không gian
Tay chiếu miệng rao chẳng vội vàng
Giúp xếp giãn lưng thông máu dọc
Hầu bà êm gối bổ kinh ngang
Mát sa theo nghiệp chuyên thư giãn
Tẩm quất tùy duyên vỗ thẳng băng
Người xấu đấm xoa làm dối nghiệp
Kẻ xinh ve vuốt tựa tình gian .
 
MINH TUẤN
 
Đệ vào thăm huynh và cùng góp vui bài họa vui -Kính chúc huynh và các thi hữu luôn có nhiều bài tuyệt tác nhé-chúc huynh luôn khỏe

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 23:39:31 bởi Minh Tuấn >
Trần Mạnh Hùng 28.11.2008 05:39:00 (permalink)
0
Thân chào quý bạn
 
Thật là vui và hân hạnh được các bạn viếng thăm và họa thơ với những dòng thơ vô cùng nhí nhảnh và dễ thương
Thân chúc Rdinh, Người Lính,và Minh Tuấn hạnh phúc vui chơi khắp những mùa Thanksgiving
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 05:46:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 28.11.2008 05:41:00 (permalink)
0
ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
 
Lá chờ rơi 06/11/08
 
 
 
 Chào Bác Lá cùng huynh Hùng cho em chung vui câu tứ tuyệt nhe..khà khà khà..
 
Khuya sầu !
 
Mái rọi sao khuya rượu cạn đầy
Ai người tri kỷ chuyện lòng đây
Trăng gầy bạn thiếu hờn duyên nọ
Mực hết tiền không tủi phận này
 
Bảo Loan 11.7.08
 
Chúc chư vị thi sĩ dổi dào sức khoẻ khà khà khà...cho xin vài đổng lẻ
 
 

Khuya sầu !
 
Mái rọi sao khuya rượu cạn đầy
Ai người tri kỷ chuyện lòng đây
Trăng gầy bạn thiếu hờn duyên nọ
Mực hết tiền không tủi phận này
Tình nợ bén nhau là bạc phận
Duyên lành hợp lứa lắm nồng cay.
Đôi ta tình tứ hay từ tính...
Tính tóan nhân chia tối đến ngày
 
Bao Loan/TMH

 
 
 

Khuya sầu !
 
Mái rọi sao khuya rượu cạn đầy
Ai người tri kỷ chuyện lòng đây
Trăng gầy bạn thiếu hờn duyên nọ
Mực hết tiền không tủi phận này
Tình nợ bén nhau là bạc phận
Duyên lành hợp lứa lắm nồng cay.
Đôi ta tình tứ từ... từ tính...
Tính tóan nhân chia tối đến ngày
Bao Loan/TMH
 
 




Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.

Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08

Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây.....
Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....

Chờ ai !

Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày

Vancali11.25.08

  Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U


PHÍ NHỮNG NGÀY …
 
Tình vẫn luôn như bát nước đầy
Mà người sao chẳng thấy quanh đây
Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
Lối cũ giờ em lẽ bước này

Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
Nhớ thương sau trước lệ còn cay
Hỡi người say mộng giang hồ vặt
Sao nở đem hoang phí những ngày…

Lá chờ rơi 27/11/08
 
 
Nhớ bạn !

Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Bến cũ còn đầy lời tiếu ngạo.
Trăng xưa nguyên vẹn lúc nồng say
Bao nhiêu bè bạn trời phiêu lãng.
Còn nhớ gì chăng những tháng ngày...
Bảo Loan-TMH


Ngaỳ về !

Nhìn sông sáng cạn tối dâng đầy
Tiếng khách gọi đò mãi vọng đây
Bến cũ hoài mong người dạo ấy
Tình xưa có nhớ kẻ phương này
Trăng thề hẹn ước đời ngang trái
Trống đổ canh tàn mắt nhạt cay
Nhạn hỡi thuyền neo chờ cánh mỏi
Cùng nhau xướng họa bõ bao ngày


Vancali 11.25.08


Thân chúc Bác cùng huynh Trần Mạnh Hùng Happy Thanksgiving.  
Cám ơn Vancali
Chúc bạn hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình suốt những mùa Thanksgiving
 



BAO NGÀY...
Đón thu lá úa rụng bay đầy...
Xa thẳm chân mây lá đến đây.
Bỏ lại khung trời yêu dấu cũ.
Mang theo thân phận nỗi niềm này...
Bồng bềnh gió cuốn bao chua xót
Ướt đẫm sương khuya lắm đắng cay.
Khơi động tâm tư trong luyến ý
Dâng đời tươi thắm có bao ngày...
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 21:15:23 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 28.11.2008 05:51:34 (permalink)
0

Cali Nắng ấm tình người !

Khí hậu vườn Cam* rất diệu kỳ
Khung trời nắng đẹp bóng người đi
Thức ăn dân tộc nhiều muôn thứ
Đặc sản quê hương chẳng thiếu gì
Quán nhậu cà phê chàng khoái ý
Tiệm vàng quà vặt gái mê chi
Xin mời các bạn Ca- li đến
Sẽ thấy mùi thơm của tộ mì.

Vancali  11.23.08



* Quận Cam nơi hội tụ nhiều người Việt xa sứ.


GÁI Ế VẪN NGOAN …
 
Đất lành chim đậu chẳng phân kỳ
Tám hướng về đây những bước đi
Đất khách quyết tâm không sợ khó
Dân mình dẽo miệng có lo gì
Tiền vô như nước xài quen thói
Rượu chảy thành sông nhậu tiếc chi
Gái ế vẫn ngoan... tay đếm bạc
Miệng tuy chót chét cũng nhu mì.

 
Lá chờ rơi 25/11/08

Chào Bác Lá tốn cả ngày nay để tiềm ý trả nợ Bác đó , Bác thấy tội nghiệp em hong nè......hì hì...

Đời cô lữ

Phố Việt Bô-sa* đẹp lạ kỳ
Cuối tuần tấp nập bóng hồng đi
Nam thanh tướng mạnh đầy sung mãn
Nữ tú hình sang chả thiếu gì
Lúc mới qua đây ghiền đủ thứ
Bây chừ có hết chẳng thèm chi
Đêm về giá lạnh đời cô lữ
Sưởi ấm tình ta... hủ tiếu mì

Vancali 11.25.08

* Bolsa = Bô-sa tên con đường có tiệm quán rất nhiều của V N.


Ế CŨNG KỲ
 
Em đẹp em ngoan … ế cũng kỳ
Anh nào tốt bụng rước em đi
Tuy hay lục lạo không ăn vụng
Dẫu nói ba hoa chẳng có gì

Lúc giận nghỉ chơi ba bốn bữa
Khi buồn nào biết nói năng chi
Dễ nuôi khỏi tốn công làm bếp
Sáng tối như nhau một gói mì.
 
Lá chờ rơi 26/11/08
 
VÔ TƯ LỰ
Hôn gió môi xinh đẹp diệu kỳ
Bao người mê mẫn nối chân đi...
Miệng cười múm mín như thầm hỏi...
Ánh mắt đong đưa tựa nhắn gì...
Lắm lúc nồng nàn tròn khoé hạnh.
Đôi lần lơi lả nói li chi
Em luôn như thế...vô tư lự.
Chẳng biết rằng anh đã sợ mì...
Trần Mạnh Hùng
 
Trần Mạnh Hùng 29.11.2008 10:28:44 (permalink)
0
 
 
CÕI LÒNG
Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
Ngắm cảnh sinh tình dạ ngẩn ngơ.
Không biết bao giờ ngày hội ngộ.
Phải chăng trọn kiếp mãi mong chờ.
Nhớ em chỉ biết tên em gọi.
Thương bạn trông mong gặp giấc mơ.
Tỉnh giấc nửa đêm nghe gío lộng.
Tưởng như em gọi chốn xa mờ
TMH
 








======***=======
ta lỡ quên tình trong ý thơ
chìm trong hư ảnh chút ngu ngơ
một mình rượu rót _ say chưa đến
mấy kẻ ly nâng _ xỉn đã chờ
vật cảnh đổi dời như mới mộng
tâm tư loạn xạ tựa đang mơ
vành trăng cười nhạo chàng thi sĩ
mằn mặn bờ môi... ngấn lệ mờ
Yến Nhi


CHỐN XA HUYỀN MƠ

Tưởng như em gọi chốn xa mờ
Ngơ ngẩn trong mê lắm ngẩn ngơ
Mới biết tình yêu tòan mật đắng.
Thì ra mong tưởng ngập trong mơ.
Chắt chiu nỗi nhớ đem vào mộng
Khóa chặt niềm riêng dấu dưới mồ!!!
Tiếng nói, giọng cười âm ỉ mãi...
Yêu em một thuở... đến bây giờ.
TMH

CHỐN XA MƠ HUYỀN
Tưởng như em gọi chốn xa mờ
Như lá vàng reo luyến nhớ thu
Như giọt sương đêm rơi thánh thót
Như làn gió thỏang thổi vi vu
Thương môi thơm đỏ thương say đắm
Nhớ mắt trong xanh nhớ đẫn đờ.
Kỷ niệm thân yêu thành ước mộng
Tiếng em còn mãi vọng trong mơ
TMH
 
GIỮA CƠN MƠ
 
Tình em khi tỏ lại khi mờ
Như ánh trăng vàng lúc chớm thu
Mây trắng phủ trời sao lấp ló
Sương mờ gieo lạnh cõi hoang vu
Khi say khi đắm ngày trăn trở
Như nhớ như quên tối đẫn đờ
Ôm gối canh tàn say chửa tỉnh
Vẫn chờ em đến giữa cơn mơ.
 
Lá chờ rơi 19/11/08

 Mộng ảo tình mơ
 
Tàu đi mắt nhạt áng sương mờ
Nhớ buổi xa người đã mấy thu
Lệ ở trong lòng rơi lặng lẽ
Gió ngoài song cửa thổi vu vu
Đêm buồn tối nhớ làn da sậm
Sáng đợi chiều trông sắc diện đờ
Nhạn hỡi phương nao người thấu hiểu
Cô phòng mộng ảo dệt tình mơ
 
Vancali 11.13.08
 
Chúc Bác Huynh cuối tuần vui khỏe.
 
 
o   )
( o

)

O

)
)    o
o

O o

o )

( 
Tưởng Như
Em Gọi Chốn Xa Mờ
Tưởng như em gọi chốn xa mờ.
Tỉnh giấc nửa đêm nhớ thẩn thơ.
Nhớ mắt tròn xoe khi giận dỗi.
Nhớ môi mím chặt nét ngây thơ.
Nhớ lời nũng nịu bao trừu mến.
Nhớ ngón tay mềm dạo phím tơ.
Nhớ lúc thì thầm bên điện thọai.
Nhớ hơi thở ngọt thỏang như mơ
Trần Mạnh Hùng
29.11.2008 10:18:58
__}{_______}{_
(____________________)
 }{            }{            }{

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 04:10:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 30.11.2008 04:06:44 (permalink)
0
Nụ Hôn Môi. net
_O_
NGÂY NGẤT VÂY
Anh nhớ về em vóc liễu gầy
Tóc mây theo gió lả lơi bay.
Mắt xanh là cả mùa thu ngự.
đỏ chiêu mời nắng hạ say
Nhớ tiếng thì thầm sao nhớ quá.
 Thương lời nhõng nhẽo mãi thương đây.
Bao nhiêu nỗi nhớ trên môi mộng.
Trăm nụ hôn yêu bủa lưới vây
TMH
T M H
T  M  H
T   M   H  
          |||||||||||||||||||||||||
                     
|o___o___o___o___o|
{}                      {}
 
 

 Chào huynh Trần Mạnh Hùng ,dạo nầy em bận việc nên lơ là mong các bạn hong buồn......thông cảm cho em nhe hì hì..
 
Dạ mê say !
 
Chòi khuya giá lạnh bóng hao gầy
Phủ kín sương mờ gió nhẹ bay
Nhẩn cỏ cầu duyên lòng bối rối
Thơ tình kết bạn dạ mê say
Nơi nầy vẫn nhớ người nơi đấy
đó vui chờ kẻ đây?
Trĩu nặng ưu sầu tim thổn thức
Bao lời mật ngọt vẫn còn vây
 
Vancali 11.5.08
 
Chúc thứ tư vui.......

Cánh vạc bay

Đường khuya nhạt nhẽo ánh trăng gầy
Nức nở cung đàn cánh vạc bay
Phố vắng không đèn đau phận bạc
Sương mờ thiếu bạn khóc tình say
Tình yêu hiện hữu dày vò mãi
Thương nhớ còn chăng lưu luyến đây
Xin giữ cho nhau từng kỷ niệm.
Ngày xưa thân ái chập chùng vây.
Bảo Loan 11.29.08
 
 

o   )
( o

)

O

)
)    o
o

O o

o )

( 
GỢI       CẢM       SAY
Tóc xõa bờ vai ủ dáng gầy.
Áo dài thu nhuộm gió tung bay
Em như mật ngọt khơi niềm nhớ.
Em giống dòng sông gợi cảm say.
Mỗi bước sóng đôi lưu luyến mãi
Kề vai chung lối dấu yêu đây...
Tình yêu luôn đẹp và tình tứ.
Là nụ hôn yêu vẫn trói vây
Trần      Mạnh     Hùng
 30.11.2008 0:01:48 
 __}{_______}{_
(____________________)
 }{            }{            }{
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 04:19:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 30.11.2008 12:31:21 (permalink)
0
 
 
 
 
XƯỚNG KÍNH MỜI

Hương Sắc Tình Yêu
(Màu Nho?)
Đã sửa lại
 
Có rất nhiều lần em ngỏ ý
Tình yêu anh chọn sắc hương nào???
Em thương nhất sắc xanh hy vọng
Em thích nhiều màu tím mộng mơ
Và ghét tệ hồng cay vị ớt
Cũng yêu nhiều trắng nhạt tầm tơ
Tình yêu anh thích màu nào nhỉ???
Anh chọn MÀU NHO lắm ngẩn ngơ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 12:59:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
Người lính 30.11.2008 13:32:25 (permalink)
0




Sao y của Sư huynh Trần Mạnh Hùng
 
XƯỚNG KÍNH MỜI


Hương Sắc Tình Yêu
(Màu Nho?)
Đã sửa lại

Có rất nhiều lần em ngỏ ý
Tình yêu anh chọn sắc hương nào???
Em thương nhất sắc xanh hy vọng
Em thích nhiều màu tím mộng mơ
Và ghét tệ hồng cay vị ớt
Cũng yêu nhiều trắng nhạt tầm tơ
Tình yêu anh thích màu nào nhỉ???
Anh chọn MÀU NHO lắm ngẩn ngơ
Trần Mạnh Hùng

 
 
Người lính "mở hàng" đây!
"Cóc xanh" ai chê trách
MÀU NHO thích: nổi hạch!
MÀU ĐÒ mê: tệ hơn!
(Xin lượng thứ... lượng thứ!!!)
 
 

 
 
Phan Văn Nhớ
 
MÀU ĐÒ
        
         (xin đừng đọc thành ra là màu... đỏ, nhé!)
 
đã nhiều lần anh đà tỏ ý
trong tình yêu anh thích nhất màu đò
em ngại ngần... dẫu cưới cũng chẳng cho
anh tiu nghỉu... màu nho thì cũng thế
 
em ghét ớt (yêu vị cay của quế?)
em yêu rừng (ghét lá rụng đầy sân?)
ở bên nhau em chẳng chịu ngồi gần
em sợ lắm cái màu đò lắm mộng!

 
 
 
Trần Mạnh Hùng 16.12.2008 13:10:47 (permalink)
0


Chúc mừng giáng sinh
 
Kính chúc Ban Quản Trị vnthuquan cùng văn, thi hữu một mùa Giáng Sinh an vui và hạnh phúc
Trần Mạnh Hùng
 
Trạc Tuyền 16.12.2008 15:40:17 (permalink)
0

Mừng ngày Lễ Giáng Sinh

Mừng ngày Chúa Giáng sinh
Khắp nơi vui linh đình
Cầu Chúa ban phước lành
Cho hết thảy chúng sinh

Kính Chúa và yêu đời
An lạc khắp muôn nơi
Chúa ngự trong mỗi người
Cho tất cả niềm vui


lá chờ rơi 16.12.2008 16:29:22 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính

Sao y của Sư huynh Trần Mạnh Hùng

XƯỚNG KÍNH MỜI

Hương Sắc Tình Yêu
(Màu Nho?)
Đã sửa lại

Có rất nhiều lần em ngỏ ý
Tình yêu anh chọn sắc hương nào???
Em thương nhất sắc xanh hy vọng
Em thích nhiều màu tím mộng mơ
Và ghét tệ hồng cay vị ớt
Cũng yêu nhiều trắng nhạt tầm tơ
Tình yêu anh thích màu nào nhỉ???
Anh chọn MÀU NHO lắm ngẩn ngơ.

Trần Mạnh Hùng


Người lính "mở hàng" đây!
"Cóc xanh" ai chê trách
MÀU NHO thích: nổi hạch!
MÀU ĐÒ mê: tệ hơn!
(Xin lượng thứ... lượng thứ!!!)




 
Phan Văn Nhớ
 
MÀU ĐÒ
     
      (xin đừng đọc thành ra là màu... đỏ, nhé!)

đã nhiều lần anh đà tỏ ý
trong tình yêu anh thích nhất màu đò
em ngại ngần... dẫu cưới cũng chẳng cho
anh tiu nghỉu... màu nho thì cũng thế
 
em ghét ớt (yêu vị cay của quế?)
em yêu rừng (ghét lá rụng đầy sân?)
ở bên nhau em chẳng chịu ngồi gần
em sợ lắm cái màu đò lắm mộng!

Ông già quê không biết từ « màu đò » nói cái gì, nên chỉ xin họa hầu :


KHI YÊU NHAU
 
Không hiểu lời nhưng dường như hiểu ý
Bởi tình yêu hay gắn bó với con đò
Khi yêu nào riêng nhận với riêng cho
Mà tất cả cho nhau rồi nhận đủ.
 
Khi yêu nhau yêu mùa thu lá đổ
Dệt lời thơ gợi nhớ trải vàng sân
Nhớ ai xa rồi nhớ những khi gần
Mắt trong mắt đưa nhau vào cõi mộng !
 
Lá chờ rơi 16/12/08



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 16:34:27 bởi lá chờ rơi >
PHẠM VĂN NANG 16.12.2008 22:15:39 (permalink)
0


Chúc mừng giáng sinh
 
Thân chúc Phạm Văn Nang một mùa Giáng Sinh tràn trề sức khoẻ, hạnh phúc
TMH


Chúc mừng Giáng Sinh
Kính chúc Trần Mạnh Hùng và gia đình một mùa Giáng Sinh vui vẻ,an lành và hạnh phúc.
Thi Nang

Trần Mạnh Hùng 17.12.2008 08:04:19 (permalink)
0
Kính Bác Lá
 
Bác Lá dạo này chắc ghét em
Gửi bao thông điệp chẳng thèm xem
Gáo dừa Bác tiếc nên im lặng
Thơ phú người coi chả thấy hèm
Vẫn biết Trạc Sư còn trẻ dạ
Nên không kính lễ mát như kem
Đáng mười Bác bớt cho còn chín
Em cũng xin vâng dám nhập nhèm./.

Trạc Tuyền


NÊN ĐỨNG ĐẮN

Viết điều lếu láo bảo ai xem ?
Ăn nói không thông cứ nhập nhèm !
Có mặt bảo không nghe tức bụng
Hết đường đáp trả khó ăn kem
Chỉ còn một cách là không nói
Đành phải im hơi chịu thiếu hèm
Muốn được người chơi nên đứng đắn
Tha hồ đưa đón chị cùng em.
 
Lá chờ rơi 16/12/08

Trắng Đen
Có những tấm hình cũng khóai xem
Người đâu mà cứ muốn làm quen.
Kìa đồi Đà Lạt thông xanh mát
Nọ rạch Gò Đen nước chảy nhèm(*)
Ngây ngất mùi hương ngây ngất phấn
Ngẩn ngơ dáng ngọc ngẩn ngơ kem
Cỏ hoa ngơ ngác buồn thân phận
Có ảnh chỉ nhìn mỗi trắng đen
Trần Mạnh Hùng
(*) Gò Đen thuộc tỉnh Long An, gần Bến Lức
 
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 255 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9