Trang Thơ Sontv - Bước qua miền ký ức
tranvansonkm2 08.08.2013 23:03:21 (permalink)
0
01. Mùa thu và em
Em không nói mùa thu đầy nắng
để cuối đường chẳng thấy cô đơn
Em không nói dòng sông vắng
để những còn đò còn trở nặng yêu thương
 
Mùa thu về mang theo đầy ánh mắt
Gió thu về mang theo những bước chân
Ngọn cỏ lau lỗi nhịp trong vướng vấn
Em vội vàng một câu hát chưa quen
 
Một khoảng trời lạ, một bờ vai lạ
Giò thu buồn, mùa thu cũng buồn….
 
Khi tôi đưa em qua mùa thu
Những bản nhạc trôi dần theo gió
Khi con tim vẫn chưa định nghĩa được mùa thu
Thì những nỗi nhớ đã đong đầy ký ức
 
Có một lần em nói với tôi
Rằng mùa thu chưa bao giờ trở lại
Thì những cơn gió vẫn đong đầy khoảng lặng
Thì bầu trời kia vẫn là của riêng em....
Trần Văn Sơn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2013 20:02:57 bởi tranvansonkm2 >
#1
    tranvansonkm2 10.08.2013 20:05:34 (permalink)
    0
    Cho ta tháng 8 mùa thương yêu
    Có mùa thương yêu nào gọi tên tôi tháng 8
    Có trái tim yêu thương nào đem hong khô kỷ niệm sau cơn mưa đêm ướt sũng
    Có cám giác nào mang màu sắc của ai lãng quên ai
    Để người mang đi một nỗi nhớ
    Để khoảng trống tim như lấp đầy bởi niềm xa cách trong cơn mê

    Cho người quên đi đừng tha thiết
    Cho người yêu thương đừng cuồng nhiệt
    Cho ta tháng 8 mùa thương yêu biền biệt
    Cho trôi qua tim này mùa thu buông hoài kỷ niệm ...
    Trần Văn Sơn
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9