CÁI MẦM...

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 166 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
CÁI MẦM... - 18.10.2005 20:07:41
0
CÁI MẦM

Tôi thấy yêu yêu một cái mầm
cái mầm lơ lả trước cơn dông
đã từng tan tác vì mưa gió
nhưng chưa hề tàn lụi mầu xanh

Tôi yêu miết cái mầm xanh non ấy
và ước mình mãi đượm sắc tình xanh.

Hà nội 1976

Thingau0603

................................................


THIÊN NHIÊN

Gió lọt qua khe cửa
cứ thế mà bay đi
thoảng nghe lời của đất
với mầm cây thầm thì.

Chỉ lòng ta vắng lặng
chưa nghĩ ra điều chi !

Đất trời không cần nghĩ
đất trời chẳng cần suy
mà mùa xuân vẫn tới
trên ngàn lá xanh rì .

Ta vẫn đang chuyển động
vô thức theo chân đi .


Hà nội 2005

Thingau0603

.......................................

DÂNG HIẾN

Đất trời cho ngọn gió
cánh diều theo chân mây
mùa xuân cho đồng cỏ
cỏ dâng hoa tràn đầy

Em ở tận đầu ấy
anh ở tận bên này
ta cho nhau ánh mắt
và tình yêu ngất ngây !.


Thingau0603

........................................

ĐÒ NGANG

Người sang một chuyến đò ngang
người về lại chuyến đò ngang đưa về
bác đò trên bến sông quê
đêm khuya vắng khách trở thuê trăng vàng .


Thingau0603

...................................................

CHIỀU VÀNG

Chiều vàng mơ màng ,nắng lang thang
mây trắng bồng lên quấn non ngàn
bóng cô sơn nữ về ngang núi
đôi mắt còn vương chút nắng vàng .


Thingau0603

...............................................

CHỢ QUÊ

Mắt cô thôn nữ bán rau
ngời lên như ánh dao cau trong lều
hàng quê bán rẻ như bèo
mắt cô thôn nữ tôi liều mua cao.

Thingau0603

................................................

SÁNG XUÂN

Tôi đi sau chân họ
sau đôi vợ chồng già
bỗng nhành hoa tim tím
rơi xuống chân ông bà

Cả hai cùng cúi nhặt
nâng niu một nhành hoa

Sáng xuân tươi mát dịu
trên dòng sátzava
dập dìu giữa sóng nước
có một đôi thiên nga.

C.H.SÉC

Thingau0603

.........................................

THU

Nghe lá thu rơi vàng lối ngõ
âm thầm như một cuộc chia ly
lặng ngắm lá thu rơi tơi tả
ngẩn ngơ thương nhớ một người đi!

Lòng bỗng hoài mong chút mong manh
cây thu lác đác lá trên cành
chim xanh có về trên cây ấy
nguyện mãi làm chiếc lá xanh xanh.

Thingau0603

..............................................

NHỚ BẠN

Tôi đi trên những dặm dài
hoa đồng rực rỡ lúc trời xuân sang
bâng khuâng lại nhớ bạn vàng
muốn mang người đến điểm trang nơi này
hồn tôi là thảo nguyên đây
người là hoa dại vương đầy lối đi.


Thingau0603

............................................

MƯA NÚI

Mưa bay qua cửa sổ
chấm từng chấm vào da
ta thành cây thành cỏ
giữa đất trời bao la
sấm xa ầm ì nổi
núi chìm vào trong mưa
cánh đồng sâu dâng nước
khao khát được vào mùa

Bản tình ca vũ trụ
cú ngân nga ,ngân nga...


Thingau0603

.......................................

CẢNH QUÊ

Bu em đi cấy lúa về
giỏ tre nặng trĩu mớ cua to kềnh
cả nhà có một bát canh
hương đồng quện chặt mấy nhành mồng tơi
nhà quê vào chập tối trời
giăng buông ánh bạc sáng ngời ao sâu
hương cau quấn lấy hương ngâu
bao nhiêu khó nhọc dãi dầu tan theo.


thingau0603

.............................................

PHÓNG TÚNG

Thũng thĩnh tớ leo lên núi chơi
nhân hỏi sư ông có gì vui ?
có rượu ,có trà ,có đàn đúm
có mắt cô nàng liếc lả lơi ?

Chết nỗi cửa thiền im phăng phắc
tiếng kinh tiếng kệ thoảng khơi vơi
theo bước mấy anh sư đầu trọc
thì cũng coi như bỏ mẹ đời.

Thingau0603

...............................................


QUÀ QUÊ

Mỗi lần qua xứ bắc
ta lại mang ngô về
vừa rẻ lại ngon miệng
ấy là thứ quà quê

Giọt sương vương đêm lạnh
ánh nắng ấm mặt trời
từng giọt ,giọt mồ hôi
nên hương đồng ta đó

Nghe miên man là gió
xanh thắm những hàng cây
dòng sông thao thiết chảy
hồn đất như quanh đây!

thingau0603

...........................................

CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

Lúa đã vàng mơ khói thơm đồng
tháng năm vàng xuống tận mặt sông
dăm con cá quẫy xô vạt nắng
suốt một bờ tre ngút ngàn xanh

Thủa các vua hùng về châu thổ
sông hồng ,sông đuống dâng phù sa
hồn đất ủ sâu lòng hạt lúa
nghìn xưa vẫn ngọt đến bây giờ.

Thingau0603

...............................................

TÌNH QUÊ

Bọn tớ mấy đứa xa nhà
vun đất trồng trọt để mà nhớ quê
cải ,thơm ,mùi ,tơi ,thìa là...
non tơ như thể tình quê chúng mình
mát lòng khi húp bát canh
cái mùi tần tảo quê mình đến ngon !
ai về nhắn mẹ nước non
đàn con xa ngái vẫn còn như xưa
vẫn còn như thủa trẻ thơ
như bầu ,như bí ,như dưa ,như cà...

C.H.SÉC
Thingau0603

............................................

TRI ÂM

Bá Nha đã gặp tử Kỳ
trời làm chi để phân ly hai người
tiếng đàn bỗng thấy chơi vơi
đàn ai nghe ? hỏi ai người biết nghe ?.

Thingau0603

..................................................

LỀU TRÚC

trúc xanh một bức giữa trời
gió mây mặc ý nhả lời ngọc châu
bút thanh biến ảo muôn màu
họa đôi Loan Phượng múa hầu chúa xuân
liêu phiêu có mấy cuồng nhân
nghiêng bầu dốc cả trời xanh vào lòng .


Thingau0603


...............................................

ĐƯA TIỄN

Tôi tiễn chân người -người tiễn tôi
dùng dắng đã bước -bước lại thôi !
người ơi ! dùng dắng làm chi vậy
lối nhỏ đường thôn bỗng chơi vơi !
rồi người cũng khuất sau vòm lá
một khoảng chông chênh -gió tơi bời .


Thingau0603

............................................

THƯ CŨ

Bao giờ thần kinh vững
mới đọc lại thư em
sợ :sầu tuôn lệ nhỏ
hồn chới với cả đêm !

và ,bao giờ ?bao giờ nhỉ ?
mới đọc nổi thư em .


Thingau0603

.........................................

ĐÁM KÈ XỨ THANH


Mấy đám kè lẻ giữa đồng
như đám thanh nữ chưa chồng đứng chơi

Vẻ vui với đất với trời
vẻ ngâm ngợi ngắm phía vời vợi xa
đồng xanh điểm trắng cánh cò
chợt nghe tiếng động bay vù lên không .


Thingau0603

................................................

ĐÊM TRĂNG Ở HUẾ

Trăng tan trên dòng sông hương
dệt tấm áo cho nàng tiên cá
thành cổ dầu dãi gió sương
uy nghi vượt lên ngàn lá

Tôi lang thang dưới chân thành
nghe gió dội như ngàn vó ngựa
muốn ghen với dòng sông lặng lẽ
giữ bao điều xa xưa ,...
muốn được làm một ánh trăng khhuya
muốn tan vào lòng sông lấp lánh...

Ngọn gió cuối xuân qua dòng sông mát lạnh
trôi mênh mang trên đường phố vỉa hè ,
bên những ô cửa còn rộng mở
gió hát mãi , vi vu...

Huế đêm nay có vẻ ưu tư
hay vẫn thế nét riêng của huế ?
tôi đi cùng chiều sâu lặng lẽ
thấy mình sâu lắng hơn .


Huế 4.1981

Thingau0603

..........................................

TRĂNG

"Ai mua trăng tôi bán cho "
-Hàn mặc tử

Ngày xưa hàn mặc tử
rao bán trăng bên trời
trăng vào từng ngõ phố
trăng ra tận biển khơi

Trên thảo nguyên bát ngát
giá trăng lại càng hời...
nhưng có điều rất lạ
chỉ thi khách mua thôi !

trung thu 2005

Thingau0603

..............................................

MƠ QUÊ

Bao giờ mới được về quê
bạn cùng con tép ,cái te ngoài đồng
cứ dài suốt một triền sông
cứ thênh thang những cách đồng xa xa
cứ mênh mang những cánh cò
cứ nghe rào rạt ,mấy bờ tre xanh
nhà ta một túp tre tranh
một ao muống nhỏ ,mấy nhành mồng tơi
cảnh quê đạm bạc - thế thôi
mà mơ mơ mãi vẫn vời vợi xa .


Thingau0603

................................................

LÀNG QUÊ

Nhà có biến vạn kiểu
vẩn ẩn dưới tre làng
đồng lúa xanh bát ngát
giữ lòng ta bình an .

Bắc giang 2004

Thingau0603

...............................................

CÁC LOẠI THẦN

Thần tài đang ở nhà ai ?
thần khẩu cùng với thần tai cạnh kề
thần hồn lúc tỉnh lúc mê
thần xác ngơ ngác , mai về nơi đâu ?
nhởn nhơ có ông thần sầu .

Thingau0603

...........................................

ĐẦY VƠI

Có người bỗng dưng nhiều tiền
muốn chơi chẳng biết đến miền nào vui
có người tiền hết lâu rồi
mong ngóng hôm sớm ai mời đi chơi
ô hay là cái sự đời
cứ đầy bên nọ lại vơi bên này .


Thingau0603

..............................................

Những bài thơ khi ở lính


TÌNH LÍNH

Tình của một người lính
nên sắc cạnh , gồ ghề
hẳn là ý em chê
nên quay đầu đi vội .

Tình của một người lính
chỉ có vậy ,vậy thôi
nhưng từ đó nảy chồi
xanh màu xanh hy vọng !

Tình của một người lính
vẫn sắc cạnh ,gồ ghề
ý em hẳn không chê
nên nghiêng đầu ,tủm tỉm...

Tình của một người lính
luôn vươn rộng trải dài
đẹp như những nhành mai
để em cài làm dáng !


Hà nội 1976.

Thingau0603


NHỮNG BÀI THƠ " Ở CHỐT "

Bài 1
(tặng A.LANH _Nam định )

Riêng hai anh em một khoảng trời
vui chăm hốc mướp ,luống mồng tơi
tiểu đồng sai vặt : con chó mực
cá suối đủ mời khách đến chơi

Trời mưa -chủ ,chó lo chỗ nằm
ba thằng cuống đến ríu cả chân
nền nhà không rãnh -nước nhênh nháng
mái tranh bằng phẳng -dột tan hoang .


Thingau0603


Bài 2
(tặng A.ĐỨC -Nam Hà )

Hai thằng nhục sĩ đi chốt lẻ
một túi thơ rách -một đàn mẻ
hai thằng nhục sĩ hai tâm hồn
gặp nhau ở câu chuyện trần thế .


Thingau0603


Bài 3
( Tặng A KHÔI -Hà Nội )

Nửa đêm chợt tỉnh thấy lạnh người
mép giường nước réo như đang sôi
gỗ củi va tường kêu lịch kịch
muốn giận quá thôi cái ông trời !

Bắn hai phát súng vào đêm thâu
thách trời làm phách được bao lâu
con nước vẫn lên ,mưa ngập nước
sấm rền vang vọng khua thẳm sâu .

Lâu sau nước dữ cũng rút dần
hai thằng lại ôm nhau chùm chăn
tìm phút êm đềm trong cô tịnh
bừng mắt đã sáng bảnh bành banh.

Sáng ra điểm nghiệm lại gia tài
xoong ,thùng...bán xới đi khắp nơi
giữa nước mênh mông tìm sao nữa
đứt ruột vì mất xoong thịt thôi !

Ông trời thật không thương kẻ khó
đùa chi mà đau hết cả người .

Đêm 18.8.1981

Thingau0603

Bài 4
( Mùa khô thăm bạn ở chốt )

Đường vào nhà bạn đá lô nhô
rừng im sao động bởi tiếng hò
rải rác dăm thằng đi cải thiện
dăm thằng dưới suối cười tô hô

Một mái tăng che dưới khóm le
suối reo róc rách sát bên hè
vách núi làm tường che gió núi
ấm cúng mái lều giữa lòng khe

Đun nước tiếp khách bằng ăng -gô
chén bằng bát sắt ,xuyến bằng ca
lính ngồi lố nhố trên manh chiếu
vừa là giường ngủ ,vừa bàn trà .


Thingau0603

................................................

CÓ MỘT THỜI


Bài 1

ĐÓN XUÂN

Bỗng nghe rộ lên pháo gần xa
thiên hạ hô nhau đón giao thừa
sao thấy lòng mình bâng khuâng quá
thế ra xuân nó đến rồi à ! ?

Sáu xuân mới đón một xuân nhà
rượu nồng lướt khướt cả nhành hoa
không hiểu cái xuân rừng trong nớ
có làm méo giọng mấy thằng cha ?.


Giao thừa 1981.


Bài 2

Ta sinh làm chi ở cõi đời
cốc lòng hứng mãi giọt sầu rơi
nhiều lúc muốn tan cùng gió bụi
hết sầu hết khổ hết đơn côi !


Hà nội 1982


Bài 3

CÂY CHẾT KHÔ

Vĩnh biệt mặt trời ! vĩnh biệt màu xanh !
cây đã khô -không nhựa sống lên cành
giờ đây giữa mịt mùng bão tố
những nhánh khô đâm lên trời tua tủa !


Hà nội 1982


Bài 4

Khấp khởi trở về lại nhấp nhổm ra đi
cảm trái đất không còn chỗ cho mình dung thân nữa
nơi đâu cũng đắng cay buồn tẻ
lòng người bị đóng cũi - niêm phong

Những tin ,yêu rừng rực lửa lòng
gặp mắt người đời lạnh khô như đồng bạc
có thể nào giờ đây tan nát
niềm tin ,hy vọng lả tả rơi ?

Đi giữa dòng đời như trên hoang mạc
đơn côi -trống trải vô cùng !

Như con thuyền trên biển mông dung
chưa bờ bến cho neo con cắm lại .

Nhiều lúc lòng ta thành điên khùng hoang dại
muốn đạp đầu sóng biển hung hăng
tiếng ta thét lẻ loi , vô vọng
rồi chìm đi giữa biển cả kiêu hùng .

Hà nội 1982

Bài 4

RA ĐI

Chúc tụng làm chi chỉ thêm buồn
chán đời muốn được sống lang thang
một cuộc ra đi như chạy trốn
chúc tụng làm chi chỉ thêm buồn ?


Hà nội 5.8.1982


Thingau0603

..............................................

KẺ MƠ

Có phải quê mình nên mới nói
đậu mơ ngon nhất nước nam ta
tôi đã đi dọc ngang hai miền nam bắc
chưa thấy đậu đâu ngon bằng đậu phụ kẻ mơ !

Làng tôi bây giờ chật chội lắm
thiếu dãy ô rô ,mất hẳn ao bèo
cái vị rơm tươi thơm ngai ngái
từ lâu rồi đã vời vợi xa xôi ...
làng xóm đã thêm đôi nghề mới
hơi phố len vào tận ngõ sâu .

Mái đình cũ bên cây đa cổ
cứ thâm u dưới mọi sắc màu ,
có bà lão chít khăn mỏ quạ
bên mẹt đậu mơ bỏm bẻm nhai Trầu
nên tôi biết linh khí xưa làng xã
vẫn chưa hề bị mất đi đâu .

Và mỗi năm khi mùa xuân đến
sân đình làng rộn sới vật động mai
các đô tự yên duyên ,yên sở....
vẫn về đây náo nức đua tài
yêu quê tôi nói đôi lời
để cho cả nước biết người kẻ mơ .

Hà nội 9.2005

Thingau0603

Chú giải - ( Mai động và Mơ táo là hai làng ven đô phía nam thành Hà nội.Hai làng cách nhau bởi con sông kim ngưu.Cả hai làng cung có chung một nghề làm đậu phụ ,cùng thờ chung một ông Thành hoàng làng là ông tổ võ vật Nguyễn Tam Trinh - ông là một bộ tướng của Hai bà trưng -Thời hai bà Trưng ở đây có chung một tên là Động mai (động có nhiều cây mai mơ ).
Động mai là trung tâm để sau đó có thêm các làng Bạch mai ,Hoàng mai ,Thanh mai và gần đây nhất có Tân mai.Cả vùng này còn có một tên cổ chung nữa là KẺ MƠ ).


Thingau0603.

..............................................

HOA MAI

Man man những cánh mai tàn
trẻ đem gói lại làm đồ hàng chơi
hoa kia dù đã tàn rồi
vẫn khiến lũ nhỏ nói cười bi bô .

Xuân 2003

Thingau0603

..........................................

NGÕ QUÊ

Ngõ sạch từ trong ra ngoài
nhất định nhà ấy có ai chưa chồng
bữa nào thư thả thong dong
ta kiếm cái cớ để vòng qua chơi

Năm nay cô về nhà ai ?
để là tre rụng giăng dài lối đi !


Thanh hóa 2002

Thingau0603

..........................................

TÓC DÀI

Tóc dài chảy xuống quá lưng
thấy bao nhiêu vẫn ngập ngừng nhìn sang
vẻ như phong vị phương nam
vẻ như một thoáng duyên làng , duyên quê...


Thingau0603

.....................................................

THƠ HAI CÂU


1. Chị em nhà ấy gặp nhau
cười như là sắp được giàu đến nơi

2. Những cơn sóng bạc đầu
mà giỡn đùa như trẻ nhỏ đuổi nhau

3.giàn trầu đã trổ lộc non
hương cau lại tỏa miên man khắp trời

4.một món rất thường ở chính quê
sao ao ước mãi chưa về cùng ăn

5.Trúc quân tử ,trúc phật bà
chỉ mình em được gọi là trúc xinh .

...


Thingau0603

....................................................

CÂU ĐỐI

1. Độ mười phương một tay phật tổ
Giữ đạo lành muôn vạn chúng sinh .

2. Văn hay chữ tốt danh thầy vang trên đền dưới phủ
Đàn ngọt hát hay tiếng thầy lưu mấy cánh cô đồng

3. Sống hào hoa nhất mực trong làng tửu hoa phong nguyệt
Thác chẳng nỡ dứt thú trần ai tiền xe áo xống .

4. Văn dư một chút khi tửu hậu
Võ đủ che mình lúc hiểm nguy .

5. Trí trong cuộc rượu -dư nghĩa hiệp
Dũng lúc lâm nguy -kém kiêu hùng

6. Thắng được gian truân nhờ hiệp nghĩa đệ huynh bốn cõi
Tình thắm vợ chồng mặn mà như muối lạc muối vừng .


7.Ngàn năm thái tổ dựng đế đô văn võ dư chất hào hoa trí dũng
Trăm năm nghệ nhân dụng cây thế Trực xiêu đủ vẻ trang nhã phong trần.


...

Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 20:35:38 bởi thingau0603 >
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 18.10.2005 20:19:28
0
ĐÊM BÁI TỬ LONG

Trăng chếch đầu non nước vỗ cồn
khối tình vũ trụ mãi tơ non
Ta -trang lãng tử nơi đô hội
Em -người thục nữ giữa sơn thôn

Vách đá ngàn xưa -cây bám rễ
một trời ân ái -trải ngút ngàn
sao yêu đất thế yêu người thế
nghe gió căng lên những cánh buồm .


Thingau0603

...............................................

THIẾU NỮ

Cô thiếu nữ lần đầu tiên ra phố
cười mênh mang với tất cả quanh mình
như hoa nở cứ đến mùa hoa nở
như trời xanh với những cánh chim xanh !.


Thingau0603

TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 19.10.2005 19:53:57
0
TƯƠNG TƯ
( Tặng M.T )

Bữa nay qua chợ hàng da
có ai hò hẹn để mà gặp đâu
hàng hoa ,hàng quả ,hàng rau
ngẩn ngơ tôi ngắm hồi lâu các hàng
tưởng như người sắp bước sang
cùng tôi mua mấy thứ hàng thôn quê
này đây những trái dưa lê
này đây hoa cúc, hoa hoè , hoa ngâu...
trót lòng thương nhớ đến nhau
nhìn đâu cũng thấy đẫm màu tương tư .


1998

Thingau0603


MỘT CHÚT CÒN LẠI
( Tặng P.Y và H.P.H )

Hai em đi lấy chồng xa
cái ngày gặp lại biết là còn không ?
anh rồi như áng mây hồng
lang thang trời rộng chắc không có nhà
anh xin giồng một cây hoa
sớm hôm nhờ cậy mẹ già thăm nom
khi mô vượt bể trèo non
hai em ra bắc thăm chòm xóm xưa
nhớ vào thăm mẹ trong nhà
thấy cây hoa đó ấy là thấy anh.

1998

Thingau0603


TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 20.10.2005 15:25:19
0
CỎ

Cỏ ven sông mùa lũ
héo rũ dưới nắng vàng
chớp mắt người sang ngang
chớp mắt người quay lại...
một màu xanh ngỡ ngàng !


Thingau0603
.........................................

BÃI GIỮA SÔNG HỒNG

Bãi giữa Sông Hồng khói đang lên
mùa lũ qua rồi ,nước lặng êm
bỗng nghe phảng phất heo may tới
thoảng mùi ngô nướng , phố lên đèn ...

Thingau0603


HÒN ĐÁ

Ham chi làm một cánh hoa
cho ong cho bướm la đà vây quanh
chỉ xin làm đá hiền lành
nằm sâu trong đất ,ẩn mình dưới cây
khí thiêng hồn đá chứa đầy
nhục vinh thôi để kệ thây người đời !


Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 21.10.2005 20:30:47
0
KHÓI BẾP

Chổi cùn đứng ngay ngắn bên sân
rế rách ôm niêu đất lên sành
bốn bể tung hoành thân trai giỏi
mơ về thơm khói bếp nhà gianh.


thingau0603

............................................

BẾP TRANH

Bếp tranh cũng tiện nhiều bề
khi ta nhóm bếp liếp tre làm mồi
chén trà buổi sớm tinh khôi
có thơm chút khói ở nơi bếp hồng
bỗng nhiên nhớ lắm mùa đông...


2005
Thingau0603

TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 25.10.2005 19:10:07
0
TỰ BIẾM

Ừ nhỉ , hình như tớ đã già
răng rụng mấy chiếc ,tóc sương pha
thịt ăn miếng nhỏ ,ly rượu nhỏ
có vẻ tiên ông ưu khè khà .

"Bán kiên cung kiếm..."-thời xa vắng
"Nhất trạo giang sơn..."*-chuyện đã qua !
ấy vậy ,nãy thôi cô hàng rượu
bỗng làm sáo động cả lòng ta,
có lẽ -hình như -tớ chưa già !?


Thingau0603

Chú thích :*"Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng
Nhất trạo giang sơn tận địa duy "
Tác giả : Hoàng sào

Dịch nghĩa :
Nửa vai cung kiếm đi khắp gầm trời
Một mái chèo con xuôi tận cùng đất nước .
TN

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: CÁI MẦM... - 26.10.2005 05:55:31
0
Cứ ngỡ hết thu trăng sẽ tà
Ai ngờ thấy cúc lại trổ hoa
Mới biết thu còn bên ngõ ấy
Biết còn đủ sức hái trăng xa?


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 29.10.2005 15:41:25
0
Nối lời Băng nguyệt ,

Mỗi độ thu về với trăng trong
bỗng nhớ thảo nguyên đến nao lòng
ở đấy ánh trăng hào phóng lắm
và gió - ôi chao ! thật kiêu hùng !

Thinga0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 20:40:53 bởi thingau0603 >
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 29.10.2005 15:48:59
0
TỤNG TỬU THI QUÁN

Rượu nâng một chén -say trời đất
thơ nảy đôi câu -đắm tình đời .
ngoài song hoa chúm chím cười
ý cùng mưa gió ,đất trời giao hoan
rượu ngon lắm bày trong thi quán
đợi khách tri âm đến tiệc tùng .

Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 20:42:04 bởi thingau0603 >
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 31.10.2005 15:28:43
0
CẢM TÁC KHI CON GÁI 6 TUỔI NÓI MỘT CÂU

Cả tháng nay bức bối
chờ con bão đi qua...
phố đông và chật chội
dịu dưới mưa hiền hòa .

Con gái tôi phát hiện
"ông trời đang tắm mưa ! "

Hà nội 7.2004



thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 31.10.2005 15:35:01
0
NỮ TÍNH

Cái hất tóc thật là thiếu nữ
vốn có từ khi tuổi còn thơ ,
lớn lên con gái tôi hất tóc
sẽ khiến bao trai trẻ ngẩn ngơ !.
và ,
khả năng bế búp bê nựng khẽ
cũng có từ khi rất ấu thơ
lớn lên con gái tôi làm mẹ
sẽ giống bao bà mẹ hiền từ !


Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 01.11.2005 20:24:10
0
TẢN MẠN CHỢ VIỀNG NGÀY XUÂN

I

Hoan hô cái tiết ngày xuân
già bỗng trẻ lại muôn phần thiên tiên
chen nhau ở chốn chợ Viềng
thảnh thơi thì lại Nam điền dạo chơi .


II

Năm một phiên chợ viềng vui nhỉ ?
Dân Nam thành , tứ xứ về chơi
Trai thanh gái lịch bời bời
xô nhau dúi dụi ,nói cười ô ô...
hai bên phố ngút thịt bò
và trong chợ biết bao là thứ cây
mua gì đây ? bán gì đây ?
mua là lấy lộc , bán lấy may thôi mà.
khách xuân vốn tính la đà
ghé cô hàng rượu qua bà hàng nem
rồi trong ngây ngất hơi men
khen bình cổ đẹp ,khen em bán bình
khen chợ lắm thứ linh tinh
cái xoong qua lửa ,chiếc bình đựng vôi...
trên là trời dưới là người
chợ họp tấp nập ngay nơi cửa chùa
trời xanh -gió lọng -vi vu...


Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 01.11.2005 20:29:51
0
III

Mấy tay đồ cổ có lẽ điên
nửa đêm lọ mọ đến chợ viềng
thấy dăm mảnh chĩnh bên bờ dậu
mà sướng cuồng lên -đứng mà rên !


IV

Chợ viềng thì đã đi rồi
Nam điền cũng đã dạo chơi mấy vòng
cơm rượu vừa mới xơi xong
bây giờ không biết là vòng đi đâu ?

8.1.2003 (âm lịch )

Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 03.11.2005 19:36:12
0
NGƯỜI CHƠI CÂY CẢNH

Thiên hạ còn ối cái sự điên
không đâu lại chuốc lái cái sự phiền
bỏ cả trăm triệu mua cái gốc
vợ bảo " nấu bánh chưa đủ rền " .


Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 03.11.2005 19:48:33
0
TẢN MẠN XỨ THANH - XỨ NGHỆ

I

Thịt bò xào với bánh đa
xứ thanh đã thiết ta ba bốn lần
bữa nay vô giữa thành vinh
món cháo lươn lại khiến mình ngẩn ngơ .


II

Rồi phố lùi xa ,núi hiện ra
đồng ngô ngút ngát tận ngàn già
dăm cột khói lên lưng chừng núi
mùi sương mùi khói thơm vào da .
nghe mấy năm nay mùa thu bội
biệt thự hồng bên lũy tre già
ven lộ mọc lên nhiều phố mới
phố núi gần ,phố núi mờ xa ...
Châu hoan ,châu ái ngàn xưa
còn nghe nao nức câu hò trên sông .

Năm 2004

Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 04.11.2005 22:31:14
0
VÔ VI

Ta không cầu người đến
chẳng giữ những người đi
giữ lòng mình thanh thản
trước mọi cuộc phân ly !

9.96

chú giải :
-Mong nhưng không cầu
-Tiếc nhưng không giữ

..........................................

ĐỐI XUÂN

Một mình đối diện với xuân
ta tự thưởng ta ly rượu nồng
ai lẻ tận cùng nơi ngõ hẻm
cùng ta nâng chén chúc xuân không ?


Giao thừa xuân đinh sửu 1997

Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 08.11.2005 15:50:29
0
THƯ ĐI
( Gửi T.L )

Cầm lá thư trên tay
ba lần ra bưu điện
ba lần lòng day dứt
anh mang lá thư về .
Trời ơi ! lần thứ tư
thế là lá thư đi
anh nói lời biệt ly
mà lòng anh dao cắt

Em ơi ! em từng nghe
không gian buồn thổn thức...


1986
Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 20:45:23 bởi thingau0603 >
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 08.11.2005 15:58:17
0
TÓC ĐUÔI XAM
( Tặng T.L )

Cứ thấy người tết tóc đuôi xam
anh lại ngỡ là em anh đấy
và trong anh bỗng nhiên bừng dậy
cái thời anh trăn trở với tình em.

Thingau0603

............................................

XUÂN ĐẾN
( Tặng T.L )

Xuân đến -lộc non đua nhau phóng lên trời
tiếng chim lao xao trong vũ trụ khơi vơi
mấy cô ,mấy cậu đi dạo phố
xuân long lanh trong mắt cười
ai người định khép hồn mình lại
Mở ra thôi !

27.2.97

Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 15.11.2005 15:57:35
0
Chọn được nghề cây cảnh +non bộ

Sống cùng cỏ cây non nước
đêm trường sương lạnh hòa thân
nửa đời mới tìm thấy nghiệp
trời như thử khách phong trần.

11.1995

Thingau0603

............................................

ĐỒNG ĐẤT

Ta tìm về đồng đất
thấy em bên luống rau
hồn nhiên và chân thật
như hương bưởi hương ngâu

Mặc ai say ánh đèn
phố phường đông như hội
mặc ai bên đống tiền
tính toán ngày lại tối

Kìa cái mầm mơn mởn
vừa từ đất trồi lên
sương mai cùng nắng sớm
xà xuống búp trồi non .

Lòng bỗng nghe mênh mang
tiếng chim chuyền trong lá
hồn quê dâng là lạ
lúc gần lúc lại xa...


1995

Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 15.11.2005 16:02:09
0
CÔ ĐƠN

I

Ta tạc đôi ngọn núi
quấn nhau như tình nhân
mà đời ta cô lẻ
giống như ngọn độc phong

II

Ngày vui với thú non cây
đêm đọc kinh nghe phật chỉ bầy
bao sự đời thường như lắng lại
cô đơn ,sầu não dần khuây .


Thingau0603

TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 15.11.2005 16:18:14
0
MƯA

Một tiểu sơn lâm giữa phố đông
núi thấp ,non chênh đủ điệp trùng
cây cao bóng cả giàn trên chậu
có một lều tranh ,một lão nông

Rượu khan dăm chén nhắm với mưa
hồn hoang trong vũ trụ bao la...
có con se sẻ xà song cửa
tri kỷ -tri âm đến đấy à ?!


Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 20:47:33 bởi thingau0603 >
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 15.11.2005 20:50:44
0
TÌNH YÊU

Tình yêu như giọt nước
giọt từng giọt trong hang
vô tình ta đánh mất
suốt đời lòng bàng hoàng !

..................................

CHỮ TÌNH

Một lần đong thiếu đấu tình
loay hoay mua lại mấy lần không xong
thôi thì gạn đục khơi trong
cứ yên phận vậy cho lòng thảnh thơi .

.....................................

VỢ HIỀN

I

Cua rờ mang thấy chắc
cố mà mua mang về
cút rượu ngon nho nhỏ
cho chồng ta đam mê !

II

Nhìn vào gian bếp
gia vị đủ đầy
thế là ta biết
người vợ rất hay


Vịnh biển bái tử long 2004

Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 16.11.2005 20:49:33
0
NGƯỜI VIỄN XỨ

Con đường anh dắt em qua
lòng em hồi hộp...có là lối xưa ?
ngày xưa ,có một ngày xưa
cánh chim cô độc - gió đưa cuối trời...
đoạn trường trải một kiếp người
thoắt thôi mấy trục năm trời trôi qua.
bấy lâu bốn bể là nhà
sớm nay bỗng gặp hoa cà vườn quê...
thoáng sum họp ,lại chia ly
bàng hoàng cơn mộng -hồn quê hiện về !


Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 16.11.2005 20:56:05
0
BẾN ĐÒ TRANH
( Tặng P )

Bạn tôi nhớ lại ngày xưa
con đò đơn độc giữa mưa não nùng
buồn vương suốt một dải sông
buồn lan lên tận cánh đồng xa xa...
hôm nay tôi bước xuống phà
vẻ quê cô tịnh lại là ý thơ.
bất ngờ thấy ở quãng đê
cô thôn nữ gánh lúa về sân phơi
gió đi theo bước chân người
gió lay khăn áo -mắt dài đung đưa...
bấy giờ cữ cũng xế trưa .


2004-Ninh giang -Hải Dương.

Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 20:50:01 bởi thingau0603 >
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 17.11.2005 20:55:15
0
TÌNH BIỂN -TÌNH RỪNG

Lúa cứ vàng rực dưới thung
nõn nà mây trắng lưng chừng núi cao
nhà ai tỏa khói lam chiều
mùi thơm cơm mới nương theo chân đồi
cha lạc Long xuống biển khơi
mẹ Âu cơ mãi một đồi non cao
nghìn năm dâu bể ba đào
tình biển là muối gửi vào thung sâu.


Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 17.11.2005 21:05:45
0
SỰ TÍCH TRẦU CAU

Anh em máu mủ tình thâm
vợ chồng nặng nghĩa sắt cầm sớm hôm
ăn trầu môi đỏ như son
chạnh lòng nhớ chuyện tình buồn người xưa .


Thingau0603

.........................................

THƠ CHO H.P.H

Ngày anh đi lấy vợ
ngày em đi lấy chồng
sao mà hai ngày ấy
lại trống trải vô cùng !

1987

Thingau0603

...............................

CÂY BÀNG GIÀ

Ngày xưa có cây bàng già
mùa hạ hoa dụng la đà lối đi
chớm vào cái lạnh se se
lá bàng trải thảm trên hè người qua
quanh cây một lũ trẻ thơ
nhìn lên tán lá để chờ quả rơi
quả bàng đã chín vàng tươi
niềm vui con trẻ sáng ngời long lanh .


Thingau0603.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 20:51:07 bởi thingau0603 >
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 19.11.2005 15:06:06
0
CHỢ CÁ BIỂN

Đèn rức sáng cả đêm
dân chài ta đi biển
khi bình minh sắp lên
các thuyền đua về bến

Rất nhiều người mua cá
từ trong phố tỏa ra
cũng có những người đến
từ những ngọn núi xa

Nào cá chim,cá đuối
tôm ,ghe với mực tươi...
bao nhiêu là mùi cá
lẫn vào trong mùi người

Trên thuyền và dưới bến
chợ xôn xao cả lên
ngoài xa kia -dãy đảo -
trầm ngâm cùng biển êm !


Thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 19.11.2005 15:10:44
0
VẺ ĐẸP

Cái dáng cây trực nhiều người ham
bởi nói tên nó nghe đã sang
ai biết dáng cây huyền vách núi
chứa chất bao nhiêu khí phách ngang tàng .

Dáng cây muôn vẻ đẹp
con gái muôn vẻ tươi
chỉ tiếc cho thiên hạ
chưa biết nhìn mà thôi !

Hà nội 2005

thingau0603

TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 19.11.2005 15:27:04
0
CÂY CƠM NGUỘI

Góc phố thân quen có gốc cây cơm nguội
nhắc một thời hiếu động tuổi thơ
góc phố thân quen bao lần tôi đứng đợi
bóng hình cô hàng xóm đi ra...

Một thời trai trẻ vụt qua
mối tình đầu cứ mãi là câu thơ...
đời tôi như giọt nước mưa
lẫn trong cơn bão gió đưa cùng trời
thế rồi ,mãi mãi xa xôi
thế rồi ,vĩnh biệt một trời ngây thơ !
bây giờ trở lại phố xưa
bao nhiêu cây cổ bị cưa đi rồi !
con đường phố rộng kia ơi
bóng cây cơm nguội trong tôi chẳng nhòa !


1983-2005

Thingau0603

...................................................

CHỜ MONG
( Tặng M.T )

Một trông ,hai trông lại ba trông
biền biệt tin nhau trọn tháng
có lẽ tình kia đang phai nhạt
người thôi trao gởi với chờ mong ?

Một trông ,hai trông lại ba trông
biền biệt tin nhau mấy tháng dòng
người đã có nơi mà thương mến
thi khách thôi đừng nhớ với mong !

Chưa từng thề thốt chuyện trăm năm
ta chỉ nhận nhau là tri âm
nên tôi đâu trách người hờ hững
buồn mênh mang riêng để trong lòng.

Bữa nay qua lối ngày xưa
vẫn hàng bông bụt ,dãy ô rô
chợt nghe thiếu phụ về thăm ngoại
ru con bằng những tiếng ầu ơ...

1987

thingau0603
TN

thingau0603
  • Số bài : 163
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
RE: CÁI MẦM... - 21.11.2005 16:34:25
0
DANG DỞ
( Tặng M.T )

* Lời người con trai

Từ nay chẳng giám yêu ai
sợ rồi dang dở một đời người ta
từ nay khép lại trang thơ
mỗi người đến một bến bờ riêng tư .

* Tâm sự người con gái

Em làm sao tin nổi
là em đã mất anh !

Đâu rồi ánh mắt anh
vẫn nhìn em đắm đuối ?
đâu rồi cánh tay anh
vẫn dìu em qua suối ?

Em làm sao tin nổi
là em đã mất anh !
làm sao em tin nổi
tình ta vỡ tan tành !

1990

Thingau0603
TN

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 166 bài trong đề mục