THƠ GỬI BẠN PHƯƠNG NAM
I
Đến Sài Gòn gặp cơn mưa hạ
bạn văn thơ cởi mở tấm lòng
mai về đất Bắc, vào đông giá
lại nhớ phương Nam nắng đang hồng.
II
Gặp gỡ bạn thơ bốn phương trời
đêm Sài gòn dìu dịu trong tôi
mắt bạn phương nam đầm ấm quá
lấp lánh theo tôi mỗi bước đời.
Thingau0603
..........................................
GỬI ANH LÂM MẬU
Tôi với bác sáng ra nhâm nhi vài li nhỏ
rồi dềnh dàng dăm câu chuyện bâng quơ.
bác gốc người Quy nhơn đến
tôi mới Hà nội vô,
người Sài gòn phóng khoáng
đón nhận bạn phương xa.
tôi là kẻ lãng tử đa tình
bác thấy cô gái đẹp thì cũng thích nói linh tinh...
chuyện thơ- chuyện giai nhân
như làn sương mỏng
che bớt bụi trần.
Thingau0603
............................................
TẶNG HOÀNG XUÂN
Em rót nhầm thêm nước
vào li rượu của tôi
rượu nhạt đi chút ít
sao tôi say quá trời!
sài gòn 31.8.2008
Thingau0603
.......................................
TẶNG CÔ BẾ CẦN THƠ JOURI
Cô bé Cần thơ đi tìm thơ
đường đời rộng lắm nhiều mộng mơ...
con chim nho nhỏ chuyền cành biếc
thánh thiện lòng em- một cõi mơ!
Sài gòn 31.8.2008.
Thingau0603.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 17:38:40 bởi thingau0603 >