CÁI MẦM...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 166 bài trong đề mục
thingau0603 30.12.2005 15:39:51 (permalink)
0
NHỮNG MẢNH TRĂNG RƠI

Lọt qua kẽ lá
những mảnh trăng rơi
lá thư ai gửi
ai xé nát rồi !?

Sương còn ướt đẫm
trên cánh lá tươi
nụ hôn hôm nọ
còn đắng bờ môi

Tình như ngọn gió
bay về cuối trời
đầy trên sân vắng
những mảnh trăng rơi !


Hà nội đêm 23.12.2005

Thingau0603
#61
    thingau0603 09.01.2006 21:38:32 (permalink)
    0
    YÊN TĨNH

    Dục vọng lắng xuống
    như nước hồ thu ,
    lòng đã yên tĩnh
    tận cõi thâm u !

    Gió nương theo gió
    về miền hoang vu ,
    người nương theo người
    về với lời ru !

    Bỗng nhiên ta thấy
    trên mặt nước thu
    mây trôi lững thững
    trong tiếng chim gù.


    12.2005

    Thingau0603
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 20:13:33 bởi Viet duong nhan >
    #62
      thingau0603 09.01.2006 21:44:54 (permalink)
      0
      NGƯỜI ĐÀN BÀ BỎ CHỒNG BỎ CON

      Khi con rất cần mẹ
      mẹ bỏ con đi rồi !
      bao tủi hờn thất vọng
      khi mất mẹ ,mẹ ơi !

      Chiều cuối đông thêm lạnh
      đêm cuối đông thêm dài
      gian bếp ngày áp tết
      vắng lạnh như ngoài trời

      Vật người đi bỏ lại
      hơi người thoảng đâu đây
      soi mình vào dĩ vãng
      đắng cay dồn đắng cay

      Thấy con -bố đau đớn !
      nhìn bố -con xót xa !
      mấy mảnh đời côi cút
      nương nhau dưới mái nhà .


      Hà nội 5.1.2005

      Thingau0603
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 17:40:38 bởi thingau0603 >
      #63
        thingau0603 24.01.2006 16:18:15 (permalink)
        0
        Nhân dịp năm mới TN xin kính chúc quý báo cùng bạn đọc một năm mới sức khoẻ ,bình an ,hạnh phúc .Kính chúc các nhà thơ ,thi sĩ mạnh khoẻ và sáng tác được nhiều bài thơ hay để mọi người cùng thưởng thức.

        NGỌN LỬA

        Cuồng nhiệt như lửa
        múa trên củi khô ,
        âm thầm như lửa
        ủ dưới đống tro.

        Người như ngọn lửa
        cháy giữa cuộc đời
        bên cánh rừng thắm
        bên dòng sông trôi .

        Người mang ngọn lửa
        sưởi ấm mùa đông -
        cuồn cuộn cuộc sống
        xua tan giá băng !


        Hà nội 12.1.2006

        Thingau0603

        #64
          thingau0603 24.01.2006 16:26:20 (permalink)
          0
          KHÔNG KHÍ TẾT HÀ NỘI

          Mờ mịt đất trời mưa bụi giăng
          mơn man da thịt cảm khí xuân ,
          mấy ông cao tuổi khăn quấn cổ
          nhẩn nha bàn chuyện gói bánh chưng

          Cành mai mảnh rẻ he hé mắt
          lác đác đào tơ điểm nụ hồng
          vườn quất rực lên màu vàng đậm
          đã nghe náo nức cả vườn xuân .

          Phố rộn rã hơn -ngày áp tết
          hàng hóa muôn nơi cuộn đổ về
          chỉ bóng Hồ Gươm là muôn thủa
          ảo huyền trong buổi sớm sương mờ !

          Trên giấy hồng điều như phảng phất
          hồn xưa ẩn hiện những nét thần
          Tháp Bút hào hoa trào bút lực
          tung hoành trong lồng lộng thiên thanh .


          Hà nội 20.1.2006

          Thingau0603
          :Bài thơ đưa vào TV:
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 17:43:40 bởi thingau0603 >
          #65
            phuongvu_210 03.02.2006 21:46:56 (permalink)
            0
            Chào TN ,
            Cảm ơn TN đã yêu thích những bài thơ về quê của PV.


            VỀ QUA BẾN CŨ

            Lâu lắm mới về qua bến cũ
            cuối chiều se rét ,cuối chiều mưa ,
            hỏi con đò vắng sang bến vắng
            mỗi mùa có mấy cuộc tiễn đưa ?

            Người đi biền biệt mười phương đất
            thương về heo hút cánh đồng xa.
            nơi ấy ,ở bên kia sông vắng
            có ai mang nỗi nhớ về nhà ?

            Có ai thao thức cùng mắt võng !
            canh dài da diết tiếng ầu ơ.
            cánh cò tận bên kia cơn bão
            bay về chấp chới ở trong mơ .

            Lâu lắm mới ngồi nghe em hát
            vẫn biết ra đi chẳng hẹn ngày...
            nói lời thề hẹn mươi năm trước
            để chờ cho đến... tận hôm nay !.


            Phuongvu_210
            R
            _____________________
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 22:37:00 bởi Viet duong nhan >
            #66
              BĂNG NGUYỆT 07.02.2006 07:43:24 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thingau0603

              NHỮNG MẢNH TRĂNG RƠI

              Lọt qua kẽ lá
              những mảnh trăng rơi
              lá thư ai gửi
              ai xé nát rồi !?

              Sương còn ướt đẫm
              trên cánh lá tươi
              nụ hôn hôm nọ
              còn đắng bờ môi

              Tình như ngọn gió
              bay về cuối trời
              đầy trên sân vắng
              những mảnh trăng rơi !


              Hà nội đêm 23.12.2005

              Thingau0603


              Những mảnh trăng rơi

              Nhặt mảnh trăng rơi
              Tàn đêm cô tịch
              Sao mà hờn dỗi
              Để giết tình đôi

              Ta cách xa rồi
              Giờ còn gì nữa
              Tình như ngọn lửa
              Tắt dứoi mưa sa

              Ngừoi về nhớ qua
              Thăm vùng kỉ niệm
              Còn khung trời tím
              Khắc dấu ăn năn

              Nửa mảnh vầng trăng
              Leo loét đêm dài
              Ta đếm trên tay
              Những ngày xa cách

              Bóng in trên vách
              Ngỡ ngừoi ghé qua
              Một bóng trăng xa
              Chơi vơi sắp rụng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 02:58:52 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #67
                thingau0603 10.02.2006 09:15:01 (permalink)
                0
                MƯA XUÂN

                Mưa xuân thấm vào đất
                đất tơi như sôi vò
                đưa tay vốc nắm đất
                mà thấy cả mùa hoa !


                Sơn Tây Mồng 8 tết 2006

                Thingau0603

                ...............................

                NỢ TRẦN

                Bao giờ trả hết nợ trần ?
                nhẹ trôi theo ngọn phong vân lưng đèo
                đắm mình trong tiếng suối reo
                thảnh thơi ngắm cánh chim chiều cuối thu...

                Gió mang mang ,sương mờ mờ
                đàn ai da diết ngóng chờ cố nhân ?
                một đời nếm trải phong trần
                bến xưa cô tịnh bước chân lần về ,
                êm đềm ,thư thỉ...lời quê !


                Hà nội mùa đông 2005

                Thingau0603
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:35:25 bởi Viet duong nhan >
                #68
                  thingau0603 21.02.2006 09:26:01 (permalink)
                  0

                  BÚI TÓC

                  Búi tóc như trái bưởi
                  núc nỉu sau gáy em.
                  ôi chao là mãnh lực !
                  ôi chao là dịu hiền !


                  ..................................

                  CUỘC RƯỢU ĐÊM GIAO THỪA


                  Gối đầu lên thanh củi
                  bên cạnh bếp lửa hồng...
                  vừa mới tàn cuộc rượu
                  đưa tiễn một mùa đông.

                  Chăn mỏng ,chiếu chải đất
                  bạn tôi ngáy vang trời
                  tình bạn và lửa ấm
                  là một giấc thảnh thơi !


                  Hà nội Giao thừa 2006
                  #69
                    thingau0603 07.03.2006 14:13:01 (permalink)
                    0
                    THÁNG RIÊNG

                    Đất đang kỳ đổ ải
                    nâu sậm mấy góc trời,
                    vạt su hào ,cải bắp...
                    còn ngậm đẫm sương mai

                    Hơi xuân từ chân núi
                    tràn xuống mặt sông trôi ,
                    âm thầm dưới mặt đất
                    trăn trở sự sinh sôi.

                    Đồng tháng riêng vắng vẻ
                    nông dân mải hội hè
                    chỉ dăm con cò trắng
                    lượn mấy vòng chân đê .

                    Khí Dương tự trời xuống
                    khí Âm tự đất lên
                    Âm Dương hòa làm một
                    là mùa xuân diệu huyền !

                    Con người như tất cả
                    cây cỏ cùng muôn loài
                    nương theo khí trời đất
                    tồn tại và sinh sôi !


                    Sơn tây Xuân 2006

                    Thingau0603
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 17:48:16 bởi thingau0603 >
                    #70
                      thingau0603 09.03.2006 10:05:29 (permalink)
                      0
                      CẢM GIÁC YÊU ĐỜI

                      Nỗi niềm chi miên man trong tôi ?
                      ghét ư ?không ! chỉ thấy yêu thôi !
                      yêu ai ư ?tôi không biết nữa .
                      có lẽ chăng -một nỗi :yêu đời !


                      Thingau0603
                      #71
                        thingau0603 07.04.2006 10:56:23 (permalink)
                        0
                        NƯỚC

                        Cánh thuyền ẩn hiện bờ lau
                        khói sương trên mặt sông sâu mịt mờ
                        đã nghe chớm đến mùa thu
                        đã nghe những cuộc phiêu du không cùng .

                        Đã nghe thục nữ theo chồng
                        đã nghe nhưng trận bão giông giữa ngàn ,
                        dòng đời cứ chảy miên man
                        nước trôi ra tự thượng nguồn không thôi .

                        Nước đi qua những bãi bồi
                        nước ra đến tận biển khơi trùng trùng
                        nước bay lên mãi không trung
                        phiêu du của nước không ngừng không ngơi...

                        Cây uống nước - cây sinh sôi
                        lá tắm nước lá sáng ngời màu xanh
                        bạt ngàn là những cánh rừng
                        mênh mông là những cánh đồng lúa ngô...

                        Ta nghe rào rạt cánh cò
                        ngẩn ngơ nước quẩn bên bờ lau thưa...


                        Thingau0603
                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 06:52:38 bởi Viet duong nhan >
                        #72
                          thingau0603 11.04.2006 11:25:55 (permalink)
                          0
                          THÁNG HAI

                          Tháng hai còn sót lại
                          dăm cái lá bàng già
                          màu đỏ tía phảng phất
                          dấu một thời phong ba

                          Mỗi ngày ta đi qua
                          thấy lá rơi vài chiếc
                          lá nằm trên cỏ biếc
                          như một dấu chấm than !

                          Trên cành cây thô nham
                          lộc non lao xao trổ
                          bao nhiêu là mới mẻ
                          trong làn mưa lây phây .


                          Thingau0603
                          #73
                            thingau0603 19.04.2006 22:06:50 (permalink)
                            0
                            NHỮNG CHUYẾN ĐI

                            Phập phồng là những chuyến đi
                            du dương ngọn gió ,thầm thì lá cây
                            đã là cánh én chân mây
                            mênh mông trời rộng cánh bay ngại gì !

                            Đời là những cuộc ra đi
                            người đi xuống biển -người thì lên non ,
                            người đi muôn dặm quan san
                            chỉ quanh mấy lũy tre làng -cũng đi...

                            Người đi -ôi những người đi !
                            người đi tìm lại những gì đánh rơi ,
                            người đi tìm lại cuộc đời
                            người đi tìm những chân trời sáng hơn...

                            Người vì manh áo ,miếng cơm
                            người vì một nỗi giận hờn sót xa...
                            năm năm tháng tháng dần qua
                            hiu hiu ngọn gió ,tà tà ánh dương

                            Ai qua hết kiếp đoạn trường ?
                            ai qua hết bến đau thương cuộc đời ?
                            mênh mang là những chân trời
                            thương nhiều vẫn đất mẹ ngồi chờ con !


                            Cẩm phả 3.2006

                            Thingau0603
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 08:52:06 bởi Viet duong nhan >
                            #74
                              thingau0603 06.05.2006 19:02:16 (permalink)
                              0
                              GIẾNG LÀNG

                              I

                              Giếng làng có tự bao đời
                              người ta múc mãi chẳng vơi chút nào
                              nước từ mạch đất dồi dào
                              chỉ cho mà chẳng nhận vào thứ chi

                              Lòng giếng thanh bạch từ bi
                              mùa đông ấm áp hè thì mát trong.
                              ngày xưa thôn nữ yếm hồng
                              đêm trăng thanh vắng đi đong nước về.

                              Ngày xưa những anh trai quê
                              theo trăng ra hát vu vơ trên bờ
                              khóm tre theo gió đung đưa
                              trái trăng vừa chín ,lửng lơ lưng trời...


                              II

                              Bậc cầu xuống giếng ngày xưa
                              đám rêu xanh đã phủ mờ dấu chân
                              giếng không dùng nữa để ăn
                              người ta ngại cả rửa chân của mình .


                              Thingau0603

                              (Giếng của làng việt cổ thường rộng như một cái ao ,quanh thành giếng có xây tường bảo vệ ,có xây bậc lên xuống để lấy nước ,cả làng ăn nước ở giếng ấy nên luật giữ sạch nguồn nước của làng rất nghiêm.)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 17:52:03 bởi thingau0603 >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 166 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9