CÁI MẦM...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 166 bài trong đề mục
thingau0603 09.05.2006 09:55:11 (permalink)
0
HOA TRƯỜNG SƠN

Thấp thoáng những gương mặt
đã đi qua đời tôi
trong mơ bất chợt gặp
lòng cứ thấy bồi hồi

Ngày ấy trong đoàn quân
có rất nhiều thiếu nữ
ngực căng má bầu sữa
tiếng cười như ngô rang

Trải suốt dãy trường sơn
bóng những người con gái
như những bông hoa núi
giữa trập trùng ngàn xanh

Giờ đã hết chiến tranh
nông dân về với lúa
có bao nhiêu thiếu nữ
mãi là hoa trường sơn .


Thingau0603

..................................

THÁNG TƯ

Đã xen mấy trận mưa rào
đã nghe sấm dậy xôn xao đất trời
nắng vàng đã trải khắp nơi
đồng xanh đã thấy vàng tươi ngọn đòng...

Thình lình sau đêm mưa dông
trời se se lạnh gió đông bắc về ,
chút oi ả ,chút rét se
giao mùa là lúc bộn bề hóa sinh.

Sớm mai ra đón bình minh
muôn chim đua giọng trên cành líu lo ,
chùm vải ngủ trong lá thưa
giật mình bởi lũ chim ùa bay đi .


Thủy nguyên -Hải phòng.

Thingau0603



#76
    thingau0603 15.05.2006 11:34:57 (permalink)
    0
    ĐỒNG THUNG

    Bất ngờ thấy cánh đồng xanh
    giữa trập trùng núi giăng thành trong mây
    mục đồng đốt lửa ,khói bay
    chú bê hiếu động bỏ bầy nhảy tung.

    Khói sương mờ ảo lòng thung
    thoáng mùi ngô nướng lên lưng chừng đèo
    dòng xa ngư lão buông chèo
    lặng nghe tiếng hát trong veo vọng về .


    4.2006 Thủy nguyên -Hải phòng

    Thingau0603

    ...............................................

    SƠN THÔN

    Chiều miền sơn cước xuống nhanh
    tiếng chim líu ríu trên cành gọi nhau
    giếng thơi nghe chạm tiếng gầu
    khói rơm thoảng lẫn hương cau ngọt ngào

    Sơn thôn chiều đến xôn xao
    chuông chùa lưng núi vọng vào mênh mông ,
    bỗng nhiên đến cõi không cùng
    bỗng nhiên cảm cái mông lung vô hình .


    Thingau0603
    #77
      thingau0603 16.05.2006 11:10:34 (permalink)
      0
      ĐẠO

      Hai đứa trẻ cơ nhỡ
      lên chùa ở với thầy
      buổi sáng chúng đi học
      chiều về quét lá cây

      Cụ bà đi khiêng đất
      xây chùa trên núi cao ,
      lưng còng chân lật bật
      hơi thở nghe lào phào .

      Có rất nhiều phụ lão
      cùng góp chút sức già ,
      có rất nhiều phật tử
      góp của ,góp công ra...

      Họ từ muôn vạn nẻo
      họ ở phương trời xa
      lòng thành tâm về phật
      dựng lên chùa nguy nga .

      Đất trời sinh vạn vật
      đất trời dưỡng muôn loài
      thánh nhân theo trời đất
      lập đạo cho người noi .

      Lòng người ta có đạo
      đường trần bớt u mê
      hiểu quy luật cuộc sống
      hiểu mọi lẽ ĐI-VỀ ...


      5.2006
      Linh sơn Tự -Hải phòng

      Thingau0603
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 20:09:21 bởi Viet duong nhan >
      #78
        thingau0603 16.05.2006 16:22:46 (permalink)
        0
        SỰ CHỜ ĐỢI


        Việc của mình phải đợi
        sau việc của người ta
        muốn vội không thể vội
        thôi cứ đành nhẩn nha .

        Ta thường lên đỉnh núi
        dõi nhìn phía trời xa
        cánh đồng, dòng sông chảy
        tàu ,thuyền dập dìu qua .

        Sang sông phải biết đợi
        gieo hạt phải biết chờ
        người ta đã chờ đợi
        cả trong những giấc mơ .

        Ta nhớ ngày thơ bé
        chờ mẹ đi chợ về
        mùi bánh ,mùi của mẹ
        cứ nghĩ mà mong ghê !

        Ta chờ em -hò hẹn
        ta chờ em -cầu hôn
        ta chờ -xây tổ ấm
        ta chờ -em ẵm con...

        Người chờ công danh toại
        người chờ chí lớn thành
        người chờ con khôn lớn
        nối được nghiệp nhà mình...

        Đời người bao chờ đợi
        bao hy vọng ,âu lo...
        ôi ,cái sự chờ đợi
        mênh mông chẳng bến bờ .


        5.2006
        Thủy nguyên -Hải phòng

        Thingau0603
        #79
          sóng trăng 16.05.2006 21:37:23 (permalink)
          0
          .

          chờ đợi


          sáng sáng đem chờ ra phơi
          đêm khuya thu lại hò ơi chờ dài
          ngày mai chờ lại qua ngày
          năm sau tháng ấy chờ ngây ngất sâu
          chờ nhau vực thẳm sông sâu
          vượt tình quên nghĩa chờ đi đâu rồi
          kiếp này lỡ nguyện thề bồi
          xin người chờ lấy hương đời kiếp sau




          chào Thingau,
          tôi rất thích thơ của bạn,
          cho đùa tí nhe

          sóng trăng
          #80
            thingau0603 27.05.2006 17:59:58 (permalink)
            0
            Gửi Sóng Trăng ,


            Sáng nay mang chờ ra phơi
            gặp cơn mưa lớn chờ tơi tả chờ
            lại chờ cho tới canh khuya
            Sóng Trăng dào dạt đôi bờ -sông trôi
            có duyên chờ đợi nhau rồi
            dù cho núi lở sông dời không phai .


            Thingau0603

            Thingau rất vui khi Sóng Trăng cảm thơ Thingau thấy Sóng Trăng đùa vui dí dỏm Thingau cũng thấy vui mà đùa theo.
            #81
              thingau0603 29.05.2006 19:22:43 (permalink)
              0
              CƠN BÃO SỐ 1
              (Chia sẻ cùng những gia đình có người thân gặp nạn trong cơn bão số 1 )

              Cơn bão chợt đi qua
              kéo bao người vào biển !
              nước mắt mẹ đã cạn
              vô vọng nhìn biển khơi

              Những đứa trẻ mồ côi
              ôm ghì người mẹ trẻ
              mảnh khăn tang vừa xé
              trắng xóa các vạn chài .

              Ôi ,những người con trai
              từng cưỡi lên sóng lớn
              cánh ngực căng gió biển...
              giờ họ trở về đây
              im lìm trong vải niệm !

              Bão lòng người lại đến
              dữ dội trên đất liền .


              Hà nội 28.5.2006

              Thingau0603
              #82
                sóng trăng 30.05.2006 05:58:23 (permalink)
                0
                .


                bão lòng người lại đến
                dữ dội trên đất liền
                *
                ầm ào cơn lốc biển
                xoáy nỗi đau cuồng điên
                chiều nay, chiều mai, mãi...
                đau đáu một dáng thuyền ...



                * thơ Thingau



                bão Chanchu



                Nguyện cầu cho
                những người đã mất mau siêu thoát,
                những người còn lại được bình tâm để tái tạo.
                Đời người cũng để sống,
                và hãy thả trôi đi những niềm đau (tcs)



                .
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 14:52:30 bởi sóng trăng >
                #83
                  thingau0603 08.06.2006 15:18:09 (permalink)
                  0
                  TRONG ĐẤT CÓ NÚI

                  Thăm thẳm rừng sâu
                  cao nhân ẩn dật
                  như núi trong đất
                  thản nhiên giữa trời

                  Khe nước khơi vơi ,
                  một cái ao nhỏ
                  lầu tranh ,rượu đế
                  ngất ngây trời mây

                  Đá chen với cây
                  người chen vào lá
                  thiên nhiên hoang dã
                  đầy ắp tiếng chim .


                  5.2006
                  Thủy Nguyên -Hải phòng

                  Thingau0603


                  .................................

                  TỪ CHỢ THÔN
                  (Tặng :Trăng Quê )
                  Loe thoe có mấy mẹt rau
                  mấy con Cá nhỏ đôi cầu thịt Heo
                  chợ thôn của những quê nghèo
                  cứ thong thả họp men theo Sân đình

                  Ngoài ra đồng đất chuyển mình
                  một màu lúa chín lung linh đất trời
                  đường làng thơm vị rơm tươi
                  mắt đám thôn nữ sáng người dưới khăn ,

                  Lưng đồi vọng tiếng hát văn
                  chùa trên có cánh cô Đồng dâng hương
                  tiếng đàn tiếng phách dập dồn
                  nghe râm ran mạch cội nguồn trong tim .

                  Ta từng bẩy nổi ba chìm
                  trí trai -đã thỏa cánh chim ngang trời
                  lợi danh như áng mây trôi
                  giờ nghe da diết là lời đồng quê .


                  Thingau0603
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 20:05:30 bởi thingau0603 >
                  #84
                    thingau0603 30.06.2006 16:03:38 (permalink)
                    0
                    HÚ HỒN CON BẠC
                    (Tặng :Khôi )

                    Xe máy là chiếc thứ hai
                    chui tọt vào một cỗ bài con con .
                    nửa đêm chợt tỉnh , bàng hoàng...
                    phải chăng mộng mị ,mơ màng mà thôi ?

                    Nhưng mà ,thật quá đi rồi !
                    chếch hiên trăng lạnh ,hồn chơi vơi hồn...
                    ai người thắp hộ nến nhang
                    hú hồn con bạc biết phương mà về.


                    Thingau0603

                    ..........................................................

                    CHỢ PHIÊN HÀ NỘI

                    Hà nội có hai chợ phiên
                    bán cây ,con giống mọi miền đưa qua
                    mồng hai là phiên chợ mơ
                    quãng bẩy giờ sáng cũng vừa chợ đông .

                    Này lan ,này cúc ,này hồng ,
                    này gà ,này thỏ ,này lồng sẻ ,ri...
                    nhiều người đi chẳng mua gì
                    chỉ qua chơi chợ nhớ về xa xưa .

                    Ngày mai rồi đến ngày kia
                    mồng bốn chợ bưởi lại đưa hàng về
                    vẫn là phong vị đồng quê
                    người việt cổ ,người việt giờ giống nhau .

                    Ra chợ tìm thứ thực cầu
                    ra chợ để được giãi bầu suy tư
                    tự xa xưa đến bây giờ
                    năm ngày người lại ngóng chờ chợ phiên .

                    Chợ Hà Đông cũng gần miền
                    phiên mồng năm hết đến phiên mồng mười .


                    Thingau0603


                    #85
                      phuongvu_210 08.07.2006 11:38:25 (permalink)
                      0
                      Gửi THI NGẪU

                      hôm trước thấy thi ngẫu và nguyễn Đỗ ở phòng chát hà nội hai người chung một ca khúc mới đừng tưởng là pv không biết

                      ai về thanh hoá hò lơ..lới lơ..
                      giấc mơ lớn của người thanh hoá...hòlơ hò lơ..
                      lá rau má to bàng lá sen..hò lơ...hò lơ...lắng tai nghe tiếng ai hò lờ..
                      ĐÚNG KHÔNG?
                      thế thôi không phải trả lời phương vu

                      chúc hai bạn vui pv
                      #86
                        thingau0603 22.07.2006 10:51:12 (permalink)
                        0
                        GIAI ĐIỆU ĐỒNG QUÊ

                        Giấc trưa yên tĩnh nắng vàng
                        tiếng chim cu gáy vắt ngang sườn đồi
                        giọng kim bay bổng lên trời
                        giọng thổ lắng xuống nghe vời vời xa

                        Họa mi chẳng kém lời ca
                        rúc lên một chặp vỡ òa thinh không ,
                        trời trưa như rộng mênh mông
                        cá ngoi đớp bóng trái bòng đung đưa...

                        Êm êm giai điệu đồng quê
                        ru ta ngủ một giấc trưa say nồng .


                        5.2006
                        Thủy nguyên -Hải phòng


                        Thingau0603
                        #87
                          thingau0603 22.07.2006 11:06:26 (permalink)
                          0
                          NHỚ LẠI THỜI CHIẾN TRANH

                          Ngày ấy ta đang sức ăn sức ngủ
                          mỗi đêm chạy bom mẹ giục giã bao lần
                          ta đã gắt "con không thể nào chết được "
                          rồi lại rúc đầu vào tít đống chăn
                          mẹ cương quyết giật chăn ra ,sốc dậy
                          mặc kệ ta ngái ngủ cằn nhằn...

                          Ngày ấy và bay giờ vẫn vậy
                          ta mong cho đất nước mãi thanh bình !
                          ta đọc sử ,thấy thời xa xưa lắm
                          quý tộc này đánh cướp quý tộc kia
                          cánh đồng bao lần phơi xương trắng
                          của nông nô chăm chỉ cù mì .
                          ta đọc sử ,thấy nước này lớn mạnh
                          đem quân đi đánh chiếm đất nước kia ,
                          những cuộc chiến phi nhân phi nghĩa
                          hỏi người dân có lợi ích gì?

                          Đất nước ta bao phen nô lệ
                          máu ta đem đổi lấy tự do
                          lịch sử bốn ngàn năm lại đứng
                          trên đôi chân vững manh của chính mình !

                          Than tiếc chi cái thời lệ thuộc
                          đất nước cắt chia ,huynh đệ tương tàn
                          ai hiểu được thời và thế cuộc
                          xuất -sử -tiến -lui hợp với đạo trời
                          hiểu lòng muôn dân
                          hiểu lòng trăm họ
                          mới đáng là những bậc cao nhân !


                          Thingau0603
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 20:01:37 bởi Viet duong nhan >
                          #88
                            thingau0603 29.07.2006 11:03:26 (permalink)
                            0
                            BÌNH MINH ĐỒNG QUÊ

                            Chích chích..chích chòa choé..chích choè...
                            chích choè như những lão nông
                            dậy từ mờ đất
                            mọi vật còn yên giấc
                            nó giậy luyện giọng rồi
                            chất giọng căng khí trời
                            âm vang khu vườn rộng ,
                            rồi bao nhiêu gà trống
                            truyền nhau cùng gáy theo...

                            Bình minh ở trên đèo
                            đang từ từ xuống ruộng
                            từng mảng sương lãng đãng
                            quyện mãi trên mặt sông...

                            Lác đác ở trên đồng
                            nông dân ra gặt lúa
                            tôi thấy cô thôn nữ
                            gánh hai bó lúa đầy .

                            5.2006
                            Thủy Nguyên -Hải Phòng

                            Thingau0603
                            #89
                              Trăng Quê 29.07.2006 22:33:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: thingau0603

                              TỪ CHỢ THÔN
                              (Tặng :Trăng Quê )
                              Loe thoe có mấy mẹt rau
                              mấy con Cá nhỏ đôi cầu thịt Heo
                              chợ thôn của những quê nghèo
                              cứ thong thả họp men theo Sân đình

                              Ngoài ra đồng đất chuyển mình
                              một màu lúa chín lung linh đất trời
                              đường làng thơm vị rơm tươi
                              mắt đám thôn nữ sáng người dưới khăn ,

                              Lưng đồi vọng tiếng hát văn
                              chùa trên có cánh cô Đồng dâng hương
                              tiếng đàn tiếng phách dập dồn
                              nghe râm ran mạch cội nguồn trong tim .

                              Ta từng bẩy nổi ba chìm
                              trí trai -đã thỏa cánh chim ngang trời
                              lợi danh như áng mây trôi
                              giờ nghe da diết là lời đồng quê .


                              Thingau0603


                              @ Thingau0603

                              CHỢ QUÊ

                              Vào thăm bạn giữa đêm mưa
                              Quê hương như thể ngày xưa tìm về
                              Chợ thôn họp dưới rặng tre
                              Củ khoai, củ sắn, nón chè thật xanh

                              Gái quê cười nói thật xinh
                              Bạn ơi nhớ quá chút tình quê hương
                              Ra đi biết mấy nẻo đường
                              Cứ day dứt, cứ vấn vương quê nghèo

                              Lớn lên từ những thương yêu
                              Mái tranh nón lá sớm chiều trong tim
                              Nhiều khi tôi cứ đi tìm
                              Cánh diều lặng gió đứng im giữa trời!


                              Chào VF,
                              Đã bao lần nhận thơ tặng của bạn mà chẳng thể hồi âm. Nhịp sống thời hiện đại cùng công việc bộn bề khiến TQ thành kẻ vô tình. Đừng giận nghe!
                              Đêm nay Hà nội mưa nhiều lắm, không biết giờ này bạn đã ngủ chưa? TQ đang ngồi với những vần thơ của bạn và tuổi thơ cứ lần lượt hiện vê...
                              Có thể lời cảm ơn muộn màng là khách sáo nhưng bạn hãy nhận nhé! Mình có những người bạn thơ tuyệt vời như bạn và PV thì chỉ còn biết rưng rưng mà thôi!

                              Chúc thi sỹ sáng tác nhiều hơn!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 00:58:49 bởi Trăng Quê >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 166 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9