CÁI MẦM...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 166 bài trong đề mục
thingau0603 02.08.2006 12:53:26 (permalink)
0
QUÁN BIA

Cây nâng nhà lên cao
phố vào chiều bàng bạc
dòng sông bia bát ngát
đưa người vào phiêu du...

Ở dãy bàn bên kia
mấy gã trẻ bợm nhậu
uống như lũ cuồng khấu
rách giời vừa xuống đây

Góc khuất có ông lão
trầm ngâm ngắm cốc đầy ,
chuyện giang hồ hảo hán
mơ màng như khói bay.

Nắng tắt trên ngọn cây
hương hoa lan dìu dịu
rời cô phòng lạnh lẽo
trai độc thân giải khuây

Mang mang cả trời mây
nỗi buồn người quả phụ !
chiều tối nay bỡ ngỡ
nâng lại cốc tình đầy .

Mọi chiều như chiều nay
những đứa trẻ đánh giầy
đảo nhiều lần khắp quán
kiếm dăm dồng bạc gầy

Mấy cô bán vé số
bán đĩa nhạc Ta -Tây
họ cũng tụ ở quán
và lượn như bướm bay .

Bên mấy ông phây phây
đủ thành phàn ,chức vụ
dòng sông bia như trở
những cánh buồm ước mơ...

Mỗi lần qua quán bia
lòng cứ dâng nhè nhẹ
cảm dòng đời mạnh mẽ
chảy cuồn cuộn quanh ta .


Hà nội 7.2006

Thinga0603

#91
    Đuyên Hồng 02.08.2006 14:33:26 (permalink)
    0

    Trích đoạn: thingau0603

    QUÁN BIA

    .............................
    Mỗi lần qua quán bia
    lòng cứ dâng nhè nhẹ
    cảm dòng đời mạnh mẽ
    chảy cuồn cuộn quanh ta .


    Hà nội 7.2006

    Thinga0603


    Hi! Cho ĐH nhậu với nhé!

    Ghi chép trong quán bia


    Trời đất say sưa chẳng biết gì
    Bia hơi nhậu đã, sầu vơi đi
    Nhậu cho quên cả đời lao khổ
    Nhậu cho bạc bẽo chẳng lối về…


    Quán bia chiều hè nắng khát
    Ta ngồi nhấp nháp vài ly
    Bàn kia mấy thằng bốp chát
    Tranh đua uống giỏi hay lỳ…

    Góc nọ có ông tóc bạc
    Gặm vài hạt lạc nghĩ suy
    Đời người đam mê kiếm chác
    Đến tuổi lai hy còn gì!?

    Bàn bên mấy thằng khoe nhẽ
    Dân sành! Ngửa cổ cạn đi
    Sá gì mấy đồng bạc lẻ
    Không say thề chẳng bước về…

    Những két bia bom lạnh lẽo
    Đổ vào những cuống họng khô
    Trời hè nóng khô nắng héo
    Mang vô, bia nữa, dô… dô…!

    Góc kia mấy gã phu đường
    Quẹt mồm thèm thêm cốc nữa
    Giọt bia hay mồ hôi đổ
    Lổ loang trên mảnh áo thô…

    Mấy bà bán vé số dạo
    Gạ gẫm dăm kẻ hám may
    Mấy thằng đánh giày nhốn nháo
    Chào mời đám mặt đỏ gay…

    Có kẻ mặt mày phúng phính
    Giơ cốc vẫy tay ra oai
    Nhiều gã còng lưng xu nịnh
    Xếp nhậu tài hơn trai choai…!

    Bia đổ vào mồm ồng ộc
    Cốc xếp trên bàn chồng chất
    Trả tiền lắm kẻ buồn thiu
    Say sưa nhiều thằng lất ngất…

    Quán bia hay quán cuộc đời
    Mỗi lần ngồi xuống lòng khơi khơi buồn…
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 14:44:32 bởi Đuyên Hồng >
    #92
      thingau0603 08.08.2006 11:16:13 (permalink)
      0
      Xin được chạm cốc cùng Đuyên Hồng ,

      Anh hai nam bộ
      bác cả bắc kỳ
      khi đã chạm cốc
      nhậu đến...lâm li.


      Thingau0603



      ......................................

      THÁNG BẢY

      Ngoài chợ đã thấy bưởi
      nghe mùa thu lại gần
      dăm chiếc lá lặng lẽ
      rải vàng dưới bước chân

      Đào hồng -má thiếu nữ
      vỏ quả sấu chớm vàng
      mưa ngâu đôi ba trận
      cho mùa thu mênh mang

      Hơi thu vào trong phố
      mát như suối tóc tiên
      thảng gặp chữ song hỉ
      rực lên như chấm son

      Mùa cưới -mắt thiếu nữ
      sáng ngời nhìn xe hoa ,
      bay trong gió thu sớm
      váy cô dâu thướt tha .


      Hà nội 2006

      Thingau0603
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:30:57 bởi Viet duong nhan >
      #93
        Trăng Quê 08.08.2006 12:50:54 (permalink)
        0


        Trích đoạn: thingau0603

        THÁNG BẢY

        Ngoài chợ đã thấy bưởi
        nghe mùa thu lại gần
        dăm chiếc lá lặng lẽ
        rải vàng dưới bước chân

        Đào hồng -má thiếu nữ
        vỏ quả sấu chớm vàng
        mưa ngâu đôi ba trận
        cho mùa thu mênh mang


        Hơi thu vào trong phố
        mát như suối tóc tiên
        thảng gặp chữ song hỉ
        rực lên như chấm son

        Mùa cưới -mắt thiếu nữ
        sáng ngời nhìn xe hoa ,
        bay trong gió thu sớm
        váy cô dâu thướt tha .


        Hà nội 2006

        Thingau0603


        Tuyệt quá !
        Cho mình viết vài câu Tháng Tám cùng bạn nhé

        Tháng tám trăng dát ánh vàng
        Cho hương hoa bưởi nhẹ nhàng hương bay
        Tháng tám là tháng đắm say
        Để cho môi thắm, ngất ngây ai nhìn !


        Cho mình xin lỗi vì vụ nhầm giữa bạn và PV nhé! May quá hai người là bạn thân và đều tài ba như nhau nên hi...hi, có lẽ lỗi của TQ cũng không nặng lắm đâu nhỉ? . Bạn xí xoá chứ...???

        Thân mến!
        #94
          thingau0603 02.09.2006 15:34:33 (permalink)
          0
          TRĂNG THU

          Dõi nhìn theo bóng trăng xa
          phải là trăng của quê nhà ta không?
          rỉ ran tiếng dế nội đồng
          ánh trăng phóng túng đến không cùng trời.
          thẽ thàng mấy giọt trăng rơi
          lạc vườn khuya để cho người bâng khuâng
          xa nhau từ độ lập đông
          giá sương se lạnh bước chân phiêu bồng
          người đi biệt biệt tháng năm
          để ai vò võ cô phòng hắt hiu ,
          nhớ thương tím cả rừng chiều
          mờ đêm thu lạnh lưng đèo trăng suông....


          Thu 2006

          Thingau0603


          .....................................................
          NGƯỜI MỘNG DU

          Đi không ai cần hỏi
          đến chẳng ai cần chào
          vật vờ như cái bóng
          giữa ban ngày chiêm bao !


          Thingau0603

          #95
            thingau0603 11.09.2006 14:12:40 (permalink)
            0
            NHỮNG CON ĐƯỜNG

            Người ta vẫn bước trên
            mọi ngã đường lớn nhỏ ,
            người ta vẫn bước đi
            thong dong và hối hả.

            Nước ở trên thượng nguồn
            về xuôi theo sông lớn ,
            biển tình sóng cuồn cuộn
            bởi có người yêu nhau ,

            Những con thú rừng sâu
            đêm trăng đầy gọi bạn...
            ta thấy những con đường
            vô cùng và vô hạn.


            Hà nội 9.2006

            Thingau0603
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:32:49 bởi Viet duong nhan >
            #96
              thingau0603 03.10.2006 17:08:13 (permalink)
              0
              HỒN HOA

              Em đã đi về phía trời xa
              khuất sau rặng liễu rủ la đà
              hơi thu thoảng lại the the lạnh
              phảng phất trời thu một hồn hoa

              Ai biết những đêm sầu ly biệt
              bao nhiêu giọt lệ ướt làn mi?
              bao nhiêu giọt lệ chìm trong máu?
              để suốt đời vò xé tim ta.


              Thinngau0603
              #97
                thingau0603 08.10.2006 14:24:01 (permalink)
                0
                THÁNG TÁM

                Thoảng có ngọn heo may
                lay rèm ô cửa nhỏ
                sắc trái hồng thêm đỏ
                màu hạt cốm ngát xanh

                Phải đâu chỉ con trẻ
                nao nức đón trăng rằm !

                Phố Hàng Mã ngời lên
                những đèn lồng tươi đỏ
                đèn ông sao, trống nhỏ
                bày tràn ra ngoài hiên

                Phong vị cổ dân gian
                khoe sắc màu trên phố
                ôi những ánh trăng rằm
                càng về khuya càng tỏ !


                Thingau0603
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:34:22 bởi Viet duong nhan >
                #98
                  thingau0603 11.10.2006 12:16:59 (permalink)
                  0
                  TÀO TUYẾT CẦN


                  Vắt kiệt trái tim đau
                  khóc hồng nhan tri kỷ
                  mênh mông một chữ tình
                  tiên sinh trao hậu thế.

                  Những giấc mộng hồng lâu
                  theo gió tan tơi tả...
                  thương cảm khách đa tình
                  hoa đào rơi lã chã !


                  Hà nội 10.2006

                  Thingau0603
                  #99
                    thingau0603 13.11.2006 11:59:08 (permalink)
                    0
                    THÁNG CHÍN
                    "Kẻ ăn rươi-Người chịu bão"

                    Mùa đông thấp thoáng đến bên thềm
                    hơi lạnh cô thành hạt sương đêm
                    ngọn gió cuối thu buồn man mác
                    phòng ai thao thức mấy cánh rèm.

                    Người đến từ muôn vàn nỗi nhớ
                    người đi từ vạn nẻo yêu thương...
                    già nửa đường đời quay nhìn lại
                    cứ thấy mơ màng như khói sương.

                    Bao người tri kỷ không gặp lại
                    bao nợ ân tình chưa trả xong
                    ai biết mịt mờ nơi bến vắng
                    con đò còn đợi khách qua sông?

                    Cũng độ thu này mùa rươi rộ
                    bão vẫn ì ầm phía biển xa
                    chiều chiều qua cửa ô Đống mác
                    nghe mùi chả rươi thơm loang ra.


                    Hà nội 8.11.2006

                    Thingau0603
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:37:05 bởi Viet duong nhan >
                    thingau0603 26.11.2006 13:46:16 (permalink)
                    0
                    CHIỀU ĐÔNG

                    Người đã trở về- tim chưa về
                    trùng trùng cách trở mấy sơn khê
                    lòng ai thao thiết nơi bến vắng
                    trông hoài người lạc mấy bờ mê

                    Cánh chim theo gió bay mê mải
                    phơ phất ngàn lau khí lạnh về
                    rừng thẳm chiều đông sầu lữ thứ
                    có nghe bếp lửa cháy thầm thì?


                    Hà nội 24.11.2006

                    Thingau0603
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:40:19 bởi Viet duong nhan >
                    thingau0603 02.12.2006 17:03:37 (permalink)
                    0
                    THÁNG MƯỜI


                    Sương mù nặng hạt hóa thành mưa
                    gió bấc mang về chút lạnh tê
                    chị Hằng khuất mãi trong mây ảo
                    khiến cả trời đêm cũng não nề

                    Hẹn nhau từ độ hè oi ả
                    đốt hỏa lò nấu lẩu gà ri
                    rượu ngang vợ cất ngầu mắt cóc
                    ta đem rót mời bạn cố tri.

                    Ai nhóm lửa lòng cho nhau nhỉ?
                    để những đêm đông bớt nỗi hàn
                    chồi nụ ủ mình trong sương lạnh
                    đào hoa thêm thắm lúc xuân sang.


                    Hà nội 30.11.2006

                    Thingau0603
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:43:11 bởi Viet duong nhan >
                    thingau0603 23.12.2006 16:24:47 (permalink)
                    0
                    ĐÔNG CẢM

                    Ai về với cánh đồng xa?
                    mùa này sương giá chim đà ngại bay
                    nhà ai khuất dưới bóng cây
                    khói rơm mấy ngọn trở đầy hoàng hôn
                    ai ngồi bên bếp chiều hôm
                    thả vào trời đất nỗi buồn mênh mông
                    khói sương mờ mịt lòng sông
                    sầu vương vấn cả chiều đông cuối ngàn.


                    Thingau0603
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:45:37 bởi Viet duong nhan >
                    thingau0603 04.01.2007 18:39:27 (permalink)
                    0
                    THÁNG MƯỜI MỘT

                    Rét đã ngọt vào da
                    lạnh khô lên cánh mũi
                    tháng mười một sương muối
                    ủ chín hồng má em

                    Bàn tay ai đã quen
                    vục sâu trong bùn lạnh?
                    những cánh đồng thẳng cánh
                    bước vào vụ đông xuân

                    Mang mang những bàn chân
                    đi tìm phương trời mới
                    bàn chân nào ở lại
                    mọc rễ xuống bùn đen?

                    Gió cứ thổi triền miên
                    trên cánh đồng- hoang dại...
                    mùi bùn đất ai ải
                    thấm đẫm cả hồn ta.


                    Tháng 12.2006

                    Thingau0603
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:47:36 bởi Viet duong nhan >
                    thingau0603 17.01.2007 18:16:39 (permalink)
                    0
                     NHỚ BẠN ĐƯỜNG RỪNG

                    Muốn về thăm bạn thủa nao
                    đò giang cách trở non cao trùng trùng...
                    cứ nghe gió ở men rừng
                    vượt qua thung rộng lên lưng ngọn đèo

                    Ngày xưa nếp nghĩ trong veo
                    người ta sống giữa đói nghèo...nhẹ tênh
                    tôi cùng lũ trẻ chân trần
                    đạp lên sương lạnh tung tăng tới trường.

                    Bạn chia cho mẩu cơm lam
                    mà tôi cứ thấy ngọt thơm đến giờ
                    đi cùng tận những ước mơ
                    thèm sao một cõi hoang sơ tâm hồn.


                    Hà nội, 1.2007

                    Thingau0603
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 18:50:23 bởi Viet duong nhan >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 166 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9