EM ĐÃ RA ĐI

Tác giả Bài
hồng thủy
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2013
EM ĐÃ RA ĐI - 13.08.2013 18:53:04
0
EM ĐÃ RA ĐI
 
Thu chưa về, em đã vội ra đi
Cho mây trắng giận hờn bay lạc lối
Cho hồn anh ngập tràn bờ tóc rối
Gió cũng lang thang ngõ tối mơ hồ.
 
Anh trở vào - miệng cắn bút đề thơ
Đưa tiển em ngẩn ngơ về bên đó
Mưa chiều nay nhẹ nhàng qua phố chợ
Bóng hình em mờ ảo tận mây ngàn.
 
Thu chưa về mà lá úa nhuộm vàng
Nay vắng em con tim như giẫy chết
Thế cũng hay cho cuộc tình đã hết
Lửa yêu thương tắt ngấm tự hôm nào.
 
Nhưng quên làm sao được đôi má đào
Của một thuở dạt dào tim dậy sóng
Để từng đêm ngập tràn niềm ước vọng
Sóng bước cùng em lối nhỏ ta về.
 
Em đi rồi mưa nhỏ giọt lê thê
Thu chợt đến bào lối mòn ký ức
Anh đứng lại tỉnh cơn mê ray rức
Cuộc tình nào còn thực ở trong em ?!
 
Dương hồng Thủy