Hoạ Sĩ Trong Ngục

Tác giả Bài
LNHoaiTu
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2013
Hoạ Sĩ Trong Ngục - 15.08.2013 19:31:53
0
Hoạ Sĩ Trong Ngục
 
Từ đây vác cọ ngoệch màu
Cỏ cây hoang vắng tóc sầu trong tranh
Một khung đóng chặt rừng xanh
Như tù ngục, như cấm thành của ta
Từ em chối đến làm hoa
Màu không, ý nhạt phong ba tội hình
Ta trong vuông gỗ của mình
Không còng khoá vẫn tựa đinh đóng rồi
Nghe chừng nét vẽ rụng rời
Ngục sầu họa sĩ biết đời ra sao
 
Hoài Tử 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2013 19:32:56 bởi LNHoaiTu >

wind.stt
  • Số bài : 425
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2011
Re:Hoạ Sĩ Trong Ngục - 16.08.2013 00:53:53
0
LNHoaiTu


Hoạ Sĩ Trong Ngục
 
Từ đây vác cọ ngoệch màu
Cỏ cây hoang vắng tóc sầu trong tranh
Một khung đóng chặt rừng xanh
Như tù ngục, như cấm thành của ta
Từ em chối đến làm hoa
Màu không, ý nhạt phong ba tội hình
Ta trong vuông gỗ của mình
Không còng khoá vẫn tựa đinh đóng rồi
Nghe chừng nét vẽ rụng rời
Ngục sầu họa sĩ biết đời ra sao
 
Hoài Tử 

 
Tường vuông bốn tấm kề nhau
Bốn khung tranh vẽ nhợt màu với vôi
Khua tay phết bạc với đời
Để xem ai ngã tiệc vui trò bày
Độ chừng dợn lạc cơn say
Rùng tay hất vội thơ đầy chấn song
Tường vôi loang lỗ vệt hồng
Như hình ta giữa cuộc trông chờ mình...
 
Quốc Phong
-------
Khi người đã thấy đủ đau
Thì thơ rồi cũng đổi màu không thơ...

LNHoaiTu
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2013
Re:Hoạ Sĩ Trong Ngục - 16.08.2013 19:39:01
0
Tường vuông bốn tấm kề nhau
Bốn khung tranh vẽ nhợt màu với vôi
Khua tay phết bạc với đời
Để xem ai ngã tiệc vui trò bày
Độ chừng dợn lạc cơn say
Rùng tay hất vội thơ đầy chấn song
Tường vôi loang lỗ vệt hồng
Như hình ta giữa cuộc trông chờ mình...

------
Cảm ơn bạn wind.stt để lại bài thơ thấm thía. Xin man phép viết thêm.
 
Đời Trên Chiếc Giá Ba Chân
 
Vung màu lên vách không gian
Tháng ngày trên giá ba chân gập ghềnh
Tô hoài những nét nhân duyên
Vệt sơn khô đọng một thiên tình sầu
Treo lên khung cửa đêm sâu
Với sao rọi bức tranh nhầu loạn tay
Ta chưa vẽ một hình hài
Mà người vẫn hiện một loài tử đan
Nghiêng nghiêng chiếc giá ba chân
Đời đành khấp khiểng trên tầng vải thô
 
Hoài Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2013 19:42:09 bởi LNHoaiTu >

wind.stt
  • Số bài : 425
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2011
Re:Hoạ Sĩ Trong Ngục - 18.08.2013 02:15:48
0
LNHoaiTu

Cảm ơn bạn wind.stt để lại bài thơ thấm thía. Xin man phép viết thêm.

Đời Trên Chiếc Giá Ba Chân

Vung màu lên vách không gian
Tháng ngày trên giá ba chân gập ghềnh
Tô hoài những nét nhân duyên
Vệt sơn khô đọng một thiên tình sầu
Treo lên khung cửa đêm sâu
Với sao rọi bức tranh nhầu loạn tay
Ta chưa vẽ một hình hài
Mà người vẫn hiện một loài tử đan
Nghiêng nghiêng chiếc giá ba chân
Đời đành khấp khiểng trên tầng vải thô

Hoài Tử

 
Một bức tranh cũng như một bài thơ, là đứa con tinh thần và cũng là nỗi lòng tác giả :)
Mình họa theo vì cảm nhận hình ảnh giá đỡ tranh trong bài thơ của bạn, chúc bạn vui :)
 
Một chân sinh thể đang thừa
Một chân là kẻ vẫn chưa là mình
Một chân khập khiễng vô minh
Ba chân cùng đỡ một sinh linh buồn
Đứa con bước hụt cội nguồn
Lại lần theo vệt mưa tuôn mà về
Bốn bề trên nếp màu khuya
Họa lòng tựa cánh tay chìa chấn song
 
Quốc Phong
-------
Khi người đã thấy đủ đau
Thì thơ rồi cũng đổi màu không thơ...

LNHoaiTu
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2013
Re:Hoạ Sĩ Trong Ngục - 18.08.2013 19:51:49
0
wind.stt


Một bức tranh cũng như một bài thơ, là đứa con tinh thần và cũng là nỗi lòng tác giả :)
Mình họa theo vì cảm nhận hình ảnh giá đỡ tranh trong bài thơ của bạn, chúc bạn vui :)

Một chân sinh thể đang thừa
Một chân là kẻ vẫn chưa là mình
Một chân khập khiễng vô minh
Ba chân cùng đỡ một sinh linh buồn
Đứa con bước hụt cội nguồn
Lại lần theo vệt mưa tuôn mà về
Bốn bề trên nếp màu khuya
Họa lòng tựa cánh tay chìa chấn song


 
Cảm ơn wind.stt đã cảm cái giá ba chân. Xin họa ti tí bài của bạn trong cùng tiêu đề.
 
Bức Tranh Đêm Sâu
 
Vài thanh cọ, chống chỏi đời
Vài màu gộp, thiếu mặt trời thấy chi
Vài cơn rúng động sân si
Một khung nhân thế từ bi chưa về
Đưa tay níu kéo bốn bề
Nhón chân chắng quá khỏi khe ngục sầu
Vẽ gì giữa những đêm sâu
Cọ, màu huyền hoặc loạn nhầu trong ta
Bày lên mãnh vải sương sa
Bức tranh bóng tối gọi là họa phông
 
Hoài Tử
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2013 19:57:20 bởi LNHoaiTu >