Nếu Ta Là Chiếc Võng
Nếu Ta Là Chiếc Võng
Nếu ta là chiếc võng
Em có thèm đong đưa
Cánh tay ta lồng lộng
Tóc có trú gió lùa
Mạch máu là sợi võng
Căng xiết hồn xanh xao
Suối nghiêng triền thạch động
Ngây ngất những tế bào
Xin em làn áo mỏng
Như suối rừng trong veo
Ta như hạt bọt nóng
Nổ tung giữa lưng đèo
Rồi ta là chiếc võng
Treo giữa ngàn thông reo
Lắc lư cơn tình động
Ôm cứng đời cheo leo
Nếu ta là chiếc võng
Em có về đong đưa
Mạch máu ta vẫn nóng
Không biết đã mấy mùa
Hoài Tử
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: