Thơ tình 18
gemini25051991 21.08.2013 15:54:57 (permalink)
0
Nghi ngờ
 
Anh không tin vào thứ ánh sáng kia
Sẽ mất đi khi bóng chiều vụt tắt.
Anh nghi ngờ chân lý và sự thật.
Đến một ngày bỗng trở thành dối dan.
 
Anh chỉ tin vào trái tim chính mình
Bởi có em làm mặt trời hiện diện
Biết cần em và yêu em tha thiết
Biết nhớ nhung và biết thứ tha
 
Trái tim ngừng khi cuộc sống rời xa.
Nhưng em ơi!
Có một điều dài hơn cái chết
Dài hơn cả những ly biệt đêm nay
Là tình yêu,tình yêu đấy em à
Mà anh giữ trong vòng tay rộng mở
Mà anh hát bằng lời ca bất tử
Anh sẽ chết nếu thời gian không còn nữa
Nhưng tình vẫn còn nếu trong em yêu anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 18:56:16 bởi gemini25051991 >
#1
    gemini25051991 21.08.2013 16:16:42 (permalink)
    0
     
    EM
    Cả một đời đọc sách
    Anh  chẳng nhớ điều gì
    Những người đã chia ly
    Cũng chưa từng gặp lại
    Nhưng rồi anh nhớ mãi
    Một dòng chữ màu xanh
    Trang thư người con gái
    “ Suốt đời em yêu anh”
    Nguyệt
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2013 16:19:12 bởi gemini25051991 >
    #2
      gemini25051991 05.09.2013 18:40:27 (permalink)
      0
      Điều ước

      Điều ước của tôi chẳng có gì
      Nhưng tôi cũng thầm cầu xin trước Chúa
      Xin một mối tình bé nhỏ
      Khỏa lấp phần nào đó trái tim tôi

      Chẳng có ánh sao nào phải lạc lõng trên trời
      Sao mặt đất chỉ một mình tôi thế
      Vì tôi không là ngôi sao nhỏ bé
      Bởi chỉ là người thi sĩ mà thôi

      Ngọn nến đêm nay cũng đã nguội rồi
      Tiếng chuông vẫn ở hồn tôi khẽ gọi
      Trái tim tôi chưa tìm được lối
      Vào cánh cổng tình yêu

      Bao tháng năm tôi tự hỏi một điều
      Một nửa kia ở đâu ai biết
      Có lẽ nào trừ khi tôi chết
      Mới chạm tới thiên đường

      Nơi những giấc mơ tôi có yêu thương
      Khi mọi thứ không là điều ước
      Để không còn cầu xin vị thần vẫn mãi cô đơn
      Suốt đời cho mượn tình yêu.
      27.12.2011
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 18:47:01 bởi gemini25051991 >
      #3
        gemini25051991 05.09.2013 18:54:54 (permalink)
        0

        Có lẽ

        Có lẽ không phải em
        Mà bóng dáng thân quen
        Bỗng tâm hồn xa lạ
        Mùa thu qua úa hết bao ngày là
        Để rồi…
        Có một hình dung không nhận ra

        Có lẽ không phải em
        Vẫn đôi mắt đen dưới hàng liễu nghiêng dung dị
        Mà chợt thấy một vì sao tắt
        Phủ bóng đêm sầu đau nghi huặc

        Nét vẽ anh nhạt dần
        Bước chân anh chẳng tiến về ánh sáng
        Tia nắng nào chợt tàn giữa đời anh
        Chỉ bóng hình là vẫn mãi mong manh
        Ôm chặt xuống đôi bờ vai người lạ
        Anh với em..ai không là ai nữa?
        Hay chính anh..Anh đã quên một điều gì đó










        #4
          gemini25051991 05.09.2013 19:00:13 (permalink)
          0
          Ẩn Ngữ Mùa Đông

          Ấy thế mùa thu khuất bóng hồng
          Chợt ngày hoang lạnh tiếng mùa đông
          Yêu nhau dẫu đắm say là mấy
          Xa rồi run rẩy phút chờ mong

          Ta về mang nỗi nhớ hư không
          Biết bao niềm nhớ gửi mùa đông
          Bơ vơ bước tiếp cười du đãng
          Đâu người thấu cảm mắt lệ trong

          Ta để hồn vui lên câu thơ
          Lên nét môi buồn chút ngẩn ngơ
          Thì thầm đưa gió lời ẩn ngữ
          Một mảnh riêng đau chẳng bến bờ
          #5
            gemini25051991 03.11.2013 22:36:08 (permalink)
            0
            EM
            Khi em là vì sao Đong đầy bao ánh sáng
            Soi rọi đời anh là sa mạc trơ vơ
            Những niềm vui những hồn thơ lấp lánh
            Bụi cát cuộc đời bất chợt hóa mong manh

            Khi em là khoảng trời thăm thẳm màu xanh
            Anh là góc sân chẳng lá vàng rơi rụng
            Em nhắc anh biết hướng về hi vọng
            Sự sống không phải là cầm tù bởi tâm hồn ta tự do

            Khi em là cây phong cuối mùa thu
            Anh là chiều muộn hiu hắt phai tàn ảm đạm
            Ngày bỗng ấm trong nỗi buồn thật chậm
            Tình bỗng nồng nàn mang mang lơ thơ

            Nếu cõi đời là một chốn hoang vu
            Đơn sơ lắm chẳng gì lưu luyến cả
            Em hãy mang tới những điều mới lạ
            Đến trong bằng tất cả tình yêu....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2013 16:19:42 bởi gemini25051991 >
            #6
              gemini25051991 07.11.2013 16:18:04 (permalink)
              0
              .....Vô đề
              Người ta bảo: Chớ tin vào ảo vọng
              Nhưng lại chìm trong quên-nhớ tình yêu
              Nào ai thấy,nào ai chạm được đâu
              Tình yêu vô hình như cơn gió
              ...
              Những cánh đồng xanh lung lay ngọn cỏ
              Những mảnh trời buông lờ lững vầng mây
              Mãi như vậy đấy có bao giờ biết nói
              Ấy đôi lần có kẻ tìm nghe
              ...
              Hay chính bởi cuộc sống này đây
              Chỉ ít ỏi thôi những điều là sự thật
              Tôi loay hoay trên thế giới này
              Cũng vẫn đi tìm một chân lý
               


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2013 16:19:07 bởi gemini25051991 >
              #7
                gemini25051991 14.11.2013 10:03:33 (permalink)
                0
                Chiếc túi áo

                Cuộc sống này đôi khi nhiều bí mật
                Chỉ cách nhau một chút rất gần
                Tôi chẳng hé người cũng không chạm tới
                Vẫn âm thầm bỗng chợt hóa xa xăm

                Một ngày kia là những bức thư tình
                Ôm nghĩ suy của trái tim ngây dại
                Ngày nào đó là cây bút xinh xinh
                Xin tặng mãi để rồi thôi lần nữa

                Mùa đông về nỗi niềm buông theo gió
                Có bàn tay chờ được nắm bàn tay
                Đành nằm lại kiên nhẫn phút giây
                Khoảnh khắc ấy cớ sao xa vời quá

                Tôi cất giữ trái tim mình vụn vỡ
                Cả vần thơ bài hát cũ dỡ dang
                Cả tình yêu chiu chắt giọt nồng nàn
                Cả tâm hồn chứa chan niềm hi vọng

                Một ngày kia nơi cõi đời im lặng
                Em bước về nhìn xuống bước chân xưa
                Những món quà ở cuối cơn mưa
                Tôi để lại bên tháng ngày quên lãng...13.11.2013
                #8
                  gemini25051991 14.11.2013 10:05:40 (permalink)
                  0
                  Mưa âm thầm..

                  Mưa rơi ngoài ô cửa
                  Điệu trầm lắng chông chênh
                  Im nghe từng nhịp nước
                  Trong nỗi nhớ lặng thing

                  Người có đến bến anh
                  Vẽ đôi niềm sầu muộn
                  Chiếc bóng của cuộc đời
                  Nằm xuống ngón tay run...
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9