Cái Sạp Vận Từ
LNHoaiTu 22.08.2013 19:50:13 (permalink)
0
 
Cái Sạp Vận Từ
 
Đem bày chữ nghĩa chợ đời
Kẻ qua người lại ai mời được ai
Guốc nào lem luốc mực này
Giày nào chà đạp rồi quày quả đi
Ta ngồi giữa chốn thị phi
Ta gom mót lại nghĩ suy màu mè
Bên kia từ xếp vân vê
Bên này ngữ chuốc tỉa tề phấn son
Còn ta kéo mặt trời buồn
Đốt năm tháng, mài tro lòng mực pha
Thôi thì bỏ chốn ta bà
Cuộn vài chữ sót về nhà đỗ mương
Biết đâu giun dế còn thương
Mua dăm nét bút. Ểnh ương rao giùm
Ngồi xem chúng bán thập thùm
Mặc đời nặn nọt gông cùm vận niêm
 
Hoài Tử
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9