hiểu chết liền
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 36 bài trong đề mục
ms.witch 18.12.2013 09:10:50 (permalink)

 
roi này tui quất ông tơ
roi kia bà nguyệt, bây giờ đến ông.
giỡn mặt tui nữa hả chồng?
còn muốn đèo bồng thì cứ ăn roi!!!
 

 
#16
    ms.witch 19.12.2013 19:53:51 (permalink)
    buồn buồn dạo mục thơ zui
    sao giờ chỉ thấy mình tui ra zào
    nhìn quanh chẳng thấy người nào
    thôi về. ai rảnh thì vào. tui ra
     

     
     
    #17
      ms.witch 20.12.2013 16:17:23 (permalink)
      nghe đồn ông được tôn...vua
      học theo mấy ổng tranh đua phi tần
      nói xa rồi lại nói gần
      chắc là roi ít nên cần ăn thêm?
       
      ông không on, mấy ả thèm
      gửi mail mách nước đổi name, ái chà!
      có sao đâu, tui dễ mà 
      muốn ông thì cứ đến nhà...gặp tui.
       

       
      #18
        ms.witch 20.12.2013 16:42:22 (permalink)
        nghe đồn ông gặp "cô tiên"
        về nhà đã tính gì riêng trong đầu?
        chắc là lập kế... làm giàu
        đưa tiên xuống thế để hầu cho zui!!
        đâu ngờ tiên ấy em tui
        ông còn dòm ngó không đui cũng mù
        nổi danh từ nhóm sư từ(tử)
         

        #19
          ms.witch 22.12.2013 06:41:21 (permalink)
          hình như có kẻ hứa bừa
          hoan hô thêm một con lừa xuất hiên(hiện)
          tui ngôi tui bận đếm tiên(tiền)
          ô hay sạch túi hổng tiền mua chao (cháo)
           

           
           
          #20
            Nam Phuong Nhan 23.12.2013 14:21:10 (permalink)
            Tú ông, ý nhầm ông Tú
            Minh Thanh đang hú gọi ông kia kìa
            Muốn ...ăn thì hãy mau dìa
            Nhớ xách cái ...bìa lót ...đít nha ông
            Tui thấy bả giận cành hông
            Đang đứng ngoài cửa réo chồng quá tay
            Tay thì cầm ...chổi múa may
            Miệng ...la: ông cứ đi ngày, đi đêm
            Bộ ông muốn kiếm ...cọp thêm
            Một mình sư tử chưa mềm xương ông
            Nên ông cứ muốn đèo bòng
            Tui nghe sợ quá nên ...dông mất liền
            Chúc ông chuyện dữ hóa hiền
             
            #21
              ms.witch 24.12.2013 11:37:55 (permalink)
              đọc xong thơ thấy nhức đầu
              hình như Nhạn mới đi đường vừa vô
               


              #22
                ms.witch 26.12.2013 18:25:15 (permalink)
                chữ Tín cho người nhất ngôn
                cho ông, thà để giữa....trần ngắm chơi.
                bắt thang lên hỏi ông trời
                lỡ lời lấy lại cái lời được không ?
                ông trời chỉ bắc chỉ đông
                lòng vòng một đỗi cũng zông mất liền
                thế gian sao ít người hiền à nhầm lắm người hiền
                chắc là người ác nhận tiền(tình) rồi im
                nghe đồn tui thiệt đứng tim
                đọc lại thiệt đúng như...phim.
                cứ đồn.
                chữ Tín cho người nhất ngôn
                còn tranh thêu để giữa ...trần ngắm chơi!!!
                 
                mtlove
                 
                cứ ăn cướp rồi la làng đi nhé!!
                  
                 

                #23
                  Ngô Thiên Tú 27.12.2013 16:06:04 (permalink)
                  minhthanh_love




                  roi này tui quất ông tơ
                  roi kia bà nguyệt, bây giờ đến ông.
                  giỡn mặt tui nữa hả chồng?
                  còn muốn đèo bồng thì cứ ăn roi!!!




                  bà con lối xóm đến xem
                  ghen tuông chưa rỏ  đánh chồng bà con ôi
                  vợ gì mà dữ quá chồi...
                  ai làm chồng huổng bầm mình tím tim
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2013 19:41:45 bởi Ngô Thiên Tú >
                  #24
                    Ngô Thiên Tú 27.12.2013 16:18:26 (permalink)
                    oan thiên rồi lại oan thiên
                    không phone bà được tui phone kiếm tìm
                    tức buồn tới muốn phát điên
                    có số cámon xong tôi cup ngay gọi bà
                    chỉ có 2-3 phút mà
                    sao lại mang tiếng như vầy ta ôi
                    bên đây với lai bên kia
                    dòm ngó gì hỗi trồi ôi là trồi
                    về nhà bà hỏi cô em
                    hay là hoang tưỏng nữa ta ...lạ lùng
                     
                    kakakaka
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2013 19:43:06 bởi Ngô Thiên Tú >
                    #25
                      Ngô Thiên Tú 27.12.2013 16:49:17 (permalink)
                      minhthanh_love


                      chữ Tín cho người nhất ngôn
                      cho ông, thà để giữa....trần ngắm chơi.
                      bắt thang lên hỏi ông trời
                      lỡ lời lấy lại cái lời được không ?
                      ông trời chỉ bắc chỉ đông
                      lòng vòng một đỗi cũng zông mất liền
                      thế gian sao ít người hiền à nhầm lắm người hiền
                      chắc là người ác nhận tiền(tình) rồi im
                      nghe đồn tui thiệt đứng tim
                      đọc lại thiệt đúng như...phim.
                      cứ đồn.
                      chữ Tín cho người nhất ngôn
                      còn tranh thêu để giữa ...trần ngắm chơi!!!

                      mtlove

                      cứ ăn cướp rồi la làng đi nhé!!
                       



                      lạ đời ôi thật lạ đời
                      đưa tôi xem chữ tín bà thêu để dành qua treo nhà
                      tặng tôi, chồng vợ gia đình
                      xong sẽ thêu tiếp chữ tâm nữa mà
                      bây chừ chẩng phải cho tui
                      lại để dành tặng cho ông trần
                      nhất ngôn ôi hỗi nhất ngôn
                      ngựaa nào theo kịp ôi à à ôi
                        nếu mai  không phải ông trần
                      chấc là ông nội nào đây hả bà
                      kakakak  nhất ngôn ôi hỗi nhất ngôn
                      đọc vui bể bụng muốn cuuồi té sân
                      tiền ư...10 năm dành dụm đi làm
                      bây giờ sạch túi mối ra nỗi này
                      mấy chuc ngàn bảng Anh theo gió theo mây
                      bay đi theo chữ tín bà thêu cho Trần
                      lại còn nhấn gió gổi mây
                      tưởng đời kô hiểu thì ra thế à...
                       
                      kakakaka rùi lại kakaka
                      thơ vui vui thiệt... phá chút chơi
                      cho òm củ tỏi...thơ vui ấy mà
                        phá vui kô MTL
                      kakakaka
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2013 19:46:39 bởi Ngô Thiên Tú >
                      #26
                        Ngô Thiên Tú 27.12.2013 19:49:25 (permalink)
                        minhthanh_love


                        buồn buồn dạo mục thơ zui
                        sao giờ chỉ thấy mình tui ra zào
                        nhìn quanh chẳng thấy người nào
                        thôi về. ai rảnh thì vào. tui ra


                        có tui lạc bước vào đây
                        thơ dzui cho bớt sầu đau cuộc đời
                        sao về bỏ lại mình tui
                        cô đơn hết chữ thui ừ cũng dông...
                         
                        kakakaka
                         




                        #27
                          ms.witch 27.12.2013 20:06:58 (permalink)
                          trời đất. thơ này là thơ vui, nếu nói đúng vần thì :
                           
                          Chữ Tín cho người nhất ngôn
                          còn tranh thêu để giữa l... ngắm chơi.
                           
                          nhưng tôi muốn nói hớ đi vì nếu có ai vào hoạ lại thì sẽ nghĩ ra chữ khác để thay cho vui.
                          các anh chị trước giờ làm thơ vui với tui ai chẳng hiểu kiểu viết tếu này. ông buồn cười quá. Vậy mà lại suy tưởng ra họ Trần. ông làm tôi phải bó tay về trí tưởng tượng của ông.
                           
                          #28
                            ms.witch 27.12.2013 20:16:48 (permalink)
                            Ngô Thiên Tú


                            minhthanh_love




                            roi này tui quất ông tơ
                            roi kia bà nguyệt, bây giờ đến ông.
                            giỡn mặt tui nữa hả chồng?
                            còn muốn đèo bồng thì cứ ăn roi!!!




                            bà con lối xóm đến xem
                            ghen tuông chưa rỏ  đánh chồng bà con ôi
                            vợ gì mà dữ quá chồi...
                            ai làm chồng huổng bầm mình tím tim


                            tui là sư tử hà đông
                            sinh ra là để đánh chồng, thường thôi!
                            có gì mà phải la trời

                             
                             
                            #29
                              Ngô Thiên Tú 27.12.2013 23:58:24 (permalink)
                              Re:hiểu chết liền 3 giờ (permalink) trời đất. thơ này là thơ vui, nếu nói đúng vần thì :
                               
                              Chữ Tín cho người nhất ngôn
                              còn tranh thêu để giữa l... ngắm chơi.
                               
                              nhưng tôi muốn nói hớ đi vì nếu có ai vào hoạ lại thì sẽ nghĩ ra chữ khác để thay cho vui.
                              các anh chị trước giờ làm thơ vui với tui ai chẳng hiểu kiểu viết tếu này. ông buồn cười quá. Vậy mà lại suy tưởng ra họ Trần.
                               
                              ông làm tôi phải bó tay về trí tưởng tượng của ông.
                               
                              vậy mà không hiểu cách viết vậy là tú thế chữ Bùi được không
                              hình như chữ Bùi đúng hơn chữ Trần phải không MTL...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2013 00:00:43 bởi Ngô Thiên Tú >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 36 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9