Giọt yêu

Tác giả Bài
joshanh
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2013
Giọt yêu - 26.08.2013 08:48:35
0
Bạn có thấy bàn tay Tạo Hoá
Nhỏ giọt sương lên lá non xanh 
Cái giọt long lanh trong lành ấy
Gội tưới hồn thơ mới nhú mầm
Cái giọt yêu yêu, ngồ ngộ quá !
Tựa hồ mắt ai lòng trắng trong
Cho chàng say đắm khung trời mới
Rộng mở con tim đón đợi người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 08:50:13 bởi joshanh >

joshanh
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2013
Sáng sớm - 26.08.2013 08:51:51
0
Nắng trắng sương bay, bay vội vã
Xô cả vào mình mát cái tai.
Kìa đàn vịt cỏ bơi sông ngọc
Đớp giọt sương rơi ngỡ là mồi!
Mấy bé đi lễ xinh xinh thế!
Áo trắng tinh khôi hớn hở ghê.
Lòng ai sáng láng vui tươi quá
Thưởng cảnh cúi đầu Đấng Hoá Công.