không thể nằm im
Tim ta thì ở ngực ta
Đập nhanh hay chậm vẫn là trái tim
Để từ khi gặp được em
Trái tim không thể nằm im được rồi
Tim cùng ta biết bồi hồi
Ngóng chờ gặp mặt, ngóng lời nói quen
Ngóng từ mỗi bước chân em
Dẫm bao chiếc lá phố đêm lên đèn
Tim ta giờ ở ngực em
Để ai kia giận ta tìm lời xin
Đâu cần phải hai trái tim
Nguyễn Tuấn ơi
Thơ hay vậy, sao lại đem vào thơ dzui dzậy há
Hihihi...Chắc tại vì...
Trái tim không thể nằm im
Nhảy sang chổ khác để tìm người quen...
Trích đoạn: NGUYEN TUAN
Tim ta thì ở ngực ta
Đập nhanh hay chậm vẫn là trái tim
Để từ khi gặp được em
Trái tim không thể nằm im được rồi
Tim cùng ta biết bồi hồi
Ngóng chờ gặp mặt, ngóng lời nói quen
Ngóng từ mỗi bước chân em
Dẫm bao chiếc lá phố đêm lên đèn
Tim ta giờ ở ngực em
Để ai kia giận ta tìm lời xin
Đâu cần phải hai trái tim
Tim ta thì ở ngực ta.
Cớ chi em thắc mắc làm ta điên đầu.
Tim em, em để ở đâu.
Cho ta đếm nhịp, nhịp mau, nhịp dài.
Tim em, em giữ cho ai.
Cho ta ôm ấp - một hai cũng thề.
Yêu em trọn một cơn mê.
Cơn mê dài đến lê thê cuối đời.
Tim em nhịp đập bồi hồi.
Tim ta cũng thế , cũng bồi hồi như em.
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: NGUYEN TUAN
Tim ta thì ở ngực ta
Đập nhanh hay chậm vẫn là trái tim
Để từ khi gặp được em
Trái tim không thể nằm im được rồi
Tim cùng ta biết bồi hồi
Ngóng chờ gặp mặt, ngóng lời nói quen
Ngóng từ mỗi bước chân em
Dẫm bao chiếc lá phố đêm lên đèn
Tim ta giờ ở ngực em
Để ai kia giận ta tìm lời xin
Đâu cần phải hai trái tim
Tim ta thì ở ngực ta.
Cớ chi em thắc mắc làm ta điên đầu.
Tim em, em để ở đâu.
Cho ta đếm nhịp, nhịp mau, nhịp dài.
Tim em, em giữ cho ai.
Cho ta ôm ấp - một hai cũng thề.
Yêu em trọn một cơn mê.
Cơn mê dài đến lê thê cuối đời.
Tim em nhịp đập bồi hồi.
Tim ta cũng thế , cũng bồi hồi như em.
Người ta thường đếm ngón tay
Sao bác sáng ý nghịch bày đếm tim
Miệt mài mò mẫn đi tìm
Tim em sao nó nằm im chỗ nào ?
Anh là thày thuốc tay cao
Mát xoa một lúc tim nào cũng mê
Hồng cầu căng cứng tràn trề
Tứ chi mê mệt quên về nhà luôn
Ðo tim …vuốt mạch xong …chuồn …
Thời buổi ngăn vách hàng rào
Nên tim cũng xẻ chia nào từng ngăn
Mỗi ngăn một góc gió trăng
Bao người cũng xẻ chia bằng tình yêu
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: NGUYEN TUAN
Tim ta thì ở ngực ta
Đập nhanh hay chậm vẫn là trái tim
Để từ khi gặp được em
Trái tim không thể nằm im được rồi
Tim cùng ta biết bồi hồi
Ngóng chờ gặp mặt, ngóng lời nói quen
Ngóng từ mỗi bước chân em
Dẫm bao chiếc lá phố đêm lên đèn
Tim ta giờ ở ngực em
Để ai kia giận ta tìm lời xin
Đâu cần phải hai trái tim
Tim ta thì ở ngực ta.
Cớ chi em thắc mắc làm ta điên đầu.
Tim em, em để ở đâu.
Cho ta đếm nhịp, nhịp mau, nhịp dài.
Tim em, em giữ cho ai.
Cho ta ôm ấp - một hai cũng thề.
Yêu em trọn một cơn mê.
Cơn mê dài đến lê thê cuối đời.
Tim em nhịp đập bồi hồi.
Tim ta cũng thế , cũng bồi hồi như em.
Người ta thường đếm ngón tay
Sao bác sáng ý nghịch bày đếm tim
Miệt mài mò mẫn đi tìm
Tim em sao nó nằm im chỗ nào ?
Anh là thày thuốc tay cao
Mát xoa một lúc tim nào cũng mê
Hồng cầu căng cứng tràn trề
Tứ chi mê mệt quên về nhà luôn
Ðo tim …vuốt mạch xong …chuồn …
Tội gì phải đếm bằng tay.
Ta nghe tim đập ghé tai sát gần.
Ta nghe phản phất hương trầm
Từ nơi tim đập, Ta (trầm) ngâm hàng giờ.
Tiếng tim đập nhẹ như mơ.
Hỏi ta, ta cứ ừ ào cho xong.
Chỗ tim em mặc nịt hồng.
Hương bay mùi nhớ, nồng hương vì tình.
Tim ta nhịp đập thùng thình.
Em đưa mắt hỏi?
Ta lặng thinh cười trừ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 07:05:49 bởi Tran Manh hung >
Thanh cười trông thật vô tư
Thì ra chỗ nịt ấy Thanh nhình thừ lừ không thôi...
Trái tim vì sợ đơn côi
Tìm nơi trú ẩn để thôi muộn phiền...
Trích đoạn: fly1tome
Trái tim vì sợ đơn côi
Tìm nơi trú ẩn để thôi muộn phiền...
"Trái tim vì sợ đơn côi"
Cho anh nắm lấy thành đôi vợ chồng.
Mai kia nếu tát biển đông.
Thì em tát trước, anh bằng lòng theo sau.
Chuyện gì cũng khởi nan đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 10:13:14 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: fly1tome
Trái tim vì sợ đơn côi
Tìm nơi trú ẩn để thôi muộn phiền...
"Trái tim vì sợ đơn côi"
Cho anh nắm lấy thành đôi vợ chồng.
Mai kia nếu tát biển đông.
Thì em tát trước, anh bằng lòng theo sau.
Chuyện gì cũng khởi nan đầu
Trái tim sợ quá nằm im
Có người xuống biển để tìm trái tim...
Hèn gì vỡ nát trái tim
Bể đôi một nữa không tìm nữa đâu ...
Trái tim nằm dưới sông sâu
Vẫn còn thoi thóp nói câu tâm tình
Trái tim buồn khóc một mình
Ai ngờ có kẻ đang rình để nghe...
Lần này Fly phải cúng xôi chè
Mye mà rình nữa...MYE hè vô luôn
Rình nghe thấy thật là buồn
Fly đi chỗ khác MYE hết buồn ngay thôi..
Một lần tình ái đỗi ngôi
Trái tim đi vắng buồn ôi là buồn...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: