đêm
NGUYEN TUAN 19.10.2005 04:09:07 (permalink)
--------------------------------------------------------------------------------

Đêm nuốt lấy ta trong hoang vắng
Tiếng côn trùng than thở tự ngàn xưa
Gió thét gào tiếng những bi thương
Đất rùng lên trong cơn ác mộng
Bơ vơ ta về trong đêm
Bơ vơ ta tìm ánh sáng
Ai sẽ là người cùng ta qua li hợp
Ai sẽ cùng ta đi hết cuộc đời?
Đêm đứng nhìn sao không đến cùng ta
Uống cho hết chén hận sầu muôn thủa
Uống cho hết bao nhiêu là cay đắng
Để ta chìm trong đêm mãi đêm ơi
Ôi!Lang thang chỉ có một mình ta
Buồn đã đến cùng ta thành tri kỉ
Đêm dài ra dài đến hết ngày mai
Ta cứ uống buồn cùng ta đi mãi
Đêm!Đêm dài làm sao bớt niềm đau...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9