Bài thơ tháng sáu - Thơ Tóc nâu - Thu Hiền diễn đọc

Tác giả Bài
Thu Hiền
  • Số bài : 531
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2007
Bài thơ tháng sáu - Thơ Tóc nâu - Thu Hiền diễn đọc - 30.08.2013 22:07:50
Có lẽ những ai đang hoặc đã từng có giai đoạn "một mình" sẽ dễ dàng cảm được những dòng tự sự của Tóc nâu trong "Bài thơ tháng sáu"
 
 
Linh download
 
BÀI THƠ THÁNG SÁU
 
 
Đây bài thơ tháng sáu
Viết giữa ngày mưa rơi
Có nỗi buồn ai thấu
Thì thôi, hóa nụ cười.
 
Ngày vẫn là sáng tối
Được bao lần lãng quên
Thấy nổi chìm bối rối
Đâu đó sầu không tên.
 
Sao gọi hồn mở cửa
Ập nhào vào đơn côi
Tấm gương tình đã vỡ
Trăm nghìn bóng còn soi...
 
Khẽ hôn nhành hoa dại
Nghiêng nghiêng bên cạnh bàn
Phải chi là hoa ấy
Vô tư màu miên man.
 
Đôi bàn tay lạnh giá
Giữ thể nào hương xưa
Chẳng vay lại phải trả
Ai là kẻ thiệt thua?!
 
Viết bài thơ tháng sáu
Vẽ khung cửa mùa khơi
Gấp thư, đem đi gởi
Địa chỉ?
Của mình thôi!
 
Vỡ nụ cười trên môi
Trong mắt áng mây trời
Mình với mình một bóng
Lặng nhìn đời nhẹ trôi....
 
 
Tóc nâu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2013 09:29:56 bởi Thu Hiền >

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
Re:Bài thơ tháng sáu - Thơ Tóc nâu - Thu Hiền diễn đọc - 04.09.2013 05:53:47
Dùng IE thì nghe được trực tuyến ... nên mí biết ... Thu Hiền ui ... nhầm file rồi ah 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Thu Hiền
  • Số bài : 531
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2007
Re:Bài thơ tháng sáu - Thơ Tóc nâu - Thu Hiền diễn đọc - 04.09.2013 09:32:46
jacaranda


Dùng IE thì nghe được trực tuyến ... nên mí biết ... Thu Hiền ui ... nhầm file rồi ah 

 
Cảm ơn Ja đã cho biết, Hiền sửa lại rồi Ja nghe lại xem đúng chưa nhé. Không hiểu sao từ khi diễn đàn nâng cấp lên máy Hiền không thể nghe online được ....