Khoảng trời lãng đãng khói sương - Thơ Nguyễn Hiền Nhân - Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 01.09.2013 11:04:09 (permalink)
Có lẽ ký ức về tuổi học trò luôn là những kỷ niệm khó quên đối với những ai đã đi qua những tháng ngày hoa mộng đó.


Khoảng trời lãng đãng khói sương 
 

 
Link download:
http://www.mediafire.com/download/1y1k24kna3q3rn1/Khoang_troi_lang_dang_khoi_suong.mp3

Khoảng trời lãng đãng khói sương,
Hàng phượng đỏ tím sân trường trổ hoa.
Tưởng chừng mùa hạ chưa xa,
Ta tìm cô bé thướt tha năm nào.

Vươn tay nắm bắt em vào,
Dư âm còn vẳng câu chào biệt ly,
Cuối cấp lại đến mùa thi,
Ngoảnh đầu thoáng chốc em đi qua đời.

Nỗi buồn u uẩn đầy vơi,
Con đường trầm mặc một thời đón đưa.
Bể dâu mấy độ nắng mưa
Thầy cô bè bạn trường xưa khác rồi.

Thời gian lặng lẽ êm trôi,
Chim non vượt bức tường vôi học trò.
Dấu yêu chỉ vệt khói mờ,
Sang sông ai nhớ chuyến đò chung đôi?

Hoàng hôn bóng ngã bên đồi,
Áo trắng cũng đã nổi trôi xứ người,
Tìm đâu tuổi ngọc xinh tươi,
Cho ta sáng lại nụ cười hồn nhiên
Hmhiennhan



#1
    Nguyễn Hiền Nhân 10.09.2013 22:14:22 (permalink)
    Chào Thu Hiền!
    Hiền Nhân rất vui khi bài thơ viết về thời áo trắng của mình được bạn diễn ngâm rất hay. Hiền Nhân chúc bạn vui ,khỏe, mọi điều tốt lành và hy vọng được nghe lại giọng bạn qua bài thơ Hiền Nhân yêu thích nhất bên dưới
     

    Petrus Ký tình cũ còn vương



     
    Lâu lắm tôi mới ghé thăm trường cũ
    Hoài bảo tuổi xanh nay đã tím chiều.
    Xa lắc rồi tên Petrus Ký thân yêu,
    Mưa nắng thời gian phủ mờ lịch sử.
    Rời trường xưa, tôi sống đời lãng tử
    Hòn ngọc viễn đông thoáng chốc xa mờ.
    Tình thầy ,bạn trở trăn qua câu chữ,
    Hoa bướm học trò chôn cõi hoang sơ.
    Nhớ ngày truyền thống trở về với phố,
    Khập khểnh đến trường lòng thấy buồn tênh.
    Thương đàn em nặng đeo mang sách vở
    Giống đàn anh lạc biển học mông mênh.
    Bạn bè tôi bao nhiêu đứa lênh đênh?
    Bao nhiêu đứa ngông nghênh trong xã hội?
    Còn riêng tôi như ánh sao le lói,
    Cố sống thế nào không thẹn tuổi tên.
    Như nước thủy triều đến hẹn lại lên
    Chẳng biết bờ sông bên lồi bên lỡ,
    Tôi chìm nổi giữa u mê ngăn trở
    Ý thức hư vô chủ nghĩa bồng bềnh
    Mộng và thực nhiều lúc rất chênh vênh,
    Như mây mùa thu lúc đen lúc trắng.
    Tiếc đường học vấn đi chưa tới bến.
    Vỏ nghiệp nửa vời kiếm báu giá băng.
    Nhục vinh chìm lắng úa màu dĩ vảng,
    Một mình quay quắc với núi buồn vui.
    Giấc mơ Thánh Gióng sớm thành cát bụi,
    Tôi ngậm ngùi cười diễu với gió trăng...
    Hmhiennhan


    #2
      Thu Hiền 11.09.2013 21:29:35 (permalink)
      Nguyễn Hiền Nhân


      Chào Thu Hiền!
      Hiền Nhân rất vui khi bài thơ viết về thời áo trắng của mình được bạn diễn ngâm rất hay. Hiền Nhân chúc bạn vui ,khỏe, mọi điều tốt lành và hy vọng được nghe lại giọng bạn qua bài thơ Hiền Nhân yêu thích nhất bên dưới

      Petrus Ký tình cũ còn vương




      Lâu lắm tôi mới ghé thăm trường cũ
      Hoài bảo tuổi xanh nay đã tím chiều.
      Xa lắc rồi tên Petrus Ký thân yêu,
      Mưa nắng thời gian phủ mờ lịch sử.
      Rời trường xưa, tôi sống đời lãng tử
      Hòn ngọc viễn đông thoáng chốc xa mờ.
      Tình thầy ,bạn trở trăn qua câu chữ,
      Hoa bướm học trò chôn cõi hoang sơ.
      Nhớ ngày truyền thống trở về với phố,
      Khập khểnh đến trường lòng thấy buồn tênh.
      Thương đàn em nặng đeo mang sách vở
      Giống đàn anh lạc biển học mông mênh.
      Bạn bè tôi bao nhiêu đứa lênh đênh?
      Bao nhiêu đứa ngông nghênh trong xã hội?
      Còn riêng tôi như ánh sao le lói,
      Cố sống thế nào không thẹn tuổi tên.
      Như nước thủy triều đến hẹn lại lên
      Chẳng biết bờ sông bên lồi bên lỡ,
      Tôi chìm nổi giữa u mê ngăn trở
      Ý thức hư vô chủ nghĩa bồng bềnh
      Mộng và thực nhiều lúc rất chênh vênh,
      Như mây mùa thu lúc đen lúc trắng.
      Tiếc đường học vấn đi chưa tới bến.
      Vỏ nghiệp nửa vời kiếm báu giá băng.
      Nhục vinh chìm lắng úa màu dĩ vảng,
      Một mình quay quắc với núi buồn vui.
      Giấc mơ Thánh Gióng sớm thành cát bụi,
      Tôi ngậm ngùi cười diễu với gió trăng...
      Hmhiennhan

      Khi nào rảnh Hiền sẽ đọc bài thơ này anh nhé. Chỉ muốn hỏi anh một điều là bài thơ này có phân khổ không (chẳng hạn 1 khổ 4 câu thì bài này sẽ có 7 khổ thơ). Nếu biết rõ Hiền sẽ thuận lợi hơn trong việc cảm nhận và diễn đọc sẽ chính xác hơn 
      #3
        Nguyễn Hiền Nhân 25.09.2013 22:39:03 (permalink)
        Thu Hiền


        Nguyễn Hiền Nhân


        Chào Thu Hiền!
        Hiền Nhân rất vui khi bài thơ viết về thời áo trắng của mình được bạn diễn ngâm rất hay. Hiền Nhân chúc bạn vui ,khỏe, mọi điều tốt lành và hy vọng được nghe lại giọng bạn qua bài thơ Hiền Nhân yêu thích nhất bên dưới

        Petrus Ký tình cũ còn vương




        Lâu lắm tôi mới ghé thăm trường cũ
        Hoài bảo tuổi xanh nay đã tím chiều.
        Xa lắc rồi tên Petrus Ký thân yêu,
        Mưa nắng thời gian phủ mờ lịch sử.
        Rời trường xưa, tôi sống đời lãng tử
        Hòn ngọc viễn đông thoáng chốc xa mờ.
        Tình thầy ,bạn trở trăn qua câu chữ,
        Hoa bướm học trò chôn cõi hoang sơ.
        Nhớ ngày truyền thống trở về với phố,
        Khập khểnh đến trường lòng thấy buồn tênh.
        Thương đàn em nặng đeo mang sách vở
        Giống đàn anh lạc biển học mông mênh.
        Bạn bè tôi bao nhiêu đứa lênh đênh?
        Bao nhiêu đứa ngông nghênh trong xã hội?
        Còn riêng tôi như ánh sao le lói,
        Cố sống thế nào không thẹn tuổi tên.
        Như nước thủy triều đến hẹn lại lên
        Chẳng biết bờ sông bên lồi bên lỡ,
        Tôi chìm nổi giữa u mê ngăn trở
        Ý thức hư vô chủ nghĩa bồng bềnh
        Mộng và thực nhiều lúc rất chênh vênh,
        Như mây mùa thu lúc đen lúc trắng.
        Tiếc đường học vấn đi chưa tới bến.
        Vỏ nghiệp nửa vời kiếm báu giá băng.
        Nhục vinh chìm lắng úa màu dĩ vảng,
        Một mình quay quắc với núi buồn vui.
        Giấc mơ Thánh Gióng sớm thành cát bụi,
        Tôi ngậm ngùi cười diễu với gió trăng...
        Hmhiennhan

        Khi nào rảnh Hiền sẽ đọc bài thơ này anh nhé. Chỉ muốn hỏi anh một điều là bài thơ này có phân khổ không (chẳng hạn 1 khổ 4 câu thì bài này sẽ có 7 khổ thơ). Nếu biết rõ Hiền sẽ thuận lợi hơn trong việc cảm nhận và diễn đọc sẽ chính xác hơn 

         
        Chào Thu Hiền!
        Bài thơ trên hơi dài nên Thu Hiền hãy phân ra khổ thơ sao cho tiện việc diễn đọc.Trước đây khi sáng tác bài thơ nầy ,HN cũng đã chia làm 7 khổ thơ .Chúc  Thu Hiền tuần mới có nhiều niềm vui
        Hmhiennhan
        #4
          Thu Hiền 07.10.2013 13:36:06 (permalink)
          Petrus Ký tình cũ còn vương
          Tác giả: Nguyễn Hiền Nhân
          Diễn đọc: Thu Hiền
           
           
          Link:
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9