Chào các bạn
tulipdenus 19.10.2005 06:29:59 (permalink)
Các bạn ui, TL thấy ở box này có nhiều bài sưu tầm rất hay mà các bạn yêu thích đã gửi lên, nhưng tiếc là có một điều: thiếu tên tác giả hoặc tên tác phẩm...
Nếu các bạn bổ sung thêm đầy đủ hơn, những bài hay sẽ được đưa vào Trang Thơ, thì lúc đó Trang Thơ thêm phong phú và hay hơn
Vài lời nhắn gửi, chúc các bạn luôn vui, khoẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 20:25:41 bởi Huyền Băng >
#1
    Trường Phi Bảo 05.11.2005 14:50:03 (permalink)
    Điều này thì Bảo cũng đã cố gắng lắm rồi, nên mới chia topic ra làm hai đó chứ, những bài có tên tác giả sẽ được Bảo post ở topic HUYỀN THOẠI, còn những bài tìm mãi vẫn chưa có được tên tác giả thì Bảo post ở topic CHẲNG THỂ NÀO ANH LẠI GIẤU ĐƯỢC EM, nếu ai biết tên tác giả điền vào giúp Bảo nghen, chân thành cảm ơn moi người nhiều lắm, chúc VNthuquan vui, khoẻ. Thân Ái!
    #2
      xuongrongden 01.12.2005 06:57:19 (permalink)
      Tôi tìm em,em tìm ai?
      Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung.
      Gần nhau mà chẳng yêu cùng,
      Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình.
      Trái tim tôi vẫn để dành ,
      Cho em....Người vốn vô tình với tôi !
      Phạm Đức [sm=heartbeat.gif]
      #3
        matluuly 10.01.2006 17:31:00 (permalink)

        Trích đoạn: xuongrongden

        Tôi tìm em,em tìm ai?
        Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung.
        Gần nhau mà chẳng yêu cùng,
        Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình.
        Trái tim tôi vẫn để dành ,
        Cho em....Người vốn vô tình với tôi !
        Phạm Đức [sm=heartbeat.gif]


        Bạn post vào topic thơ tình chứ sao lại post vào đây vậy.
        #4
          Thụy Hồng 28.02.2006 06:42:02 (permalink)
          Tình cờ TH xem ở TV , phần của thi sĩ Phạm Thiên Thư có bài Ngày Xưa
          Hoàng Thị bị thiếu nên TH post lại ở đây.Mong các Mod sửa lại những
          chỗ sai chính tả và bổ sung phần bị thiếu để bài thơ được tròn vẹn cái
          hay của nó.

          Ngày Xưa Hoàng Thị


          Em tan trường về
          Đường mưa nho nhỏ
          Chim non dấu mỏ
          Dưới cội hoa vàng
          Bước em thênh thang
          Áo tà nguyệt bạch
          Ôm nghiêng cặp sách
          Vai nhỏ tóc dài
          Anh đi theo hoài
          Gót giầy thầm lặng
          Đường chiều úa nắng
          Mưa nhẹ bâng khuâng

          Em tan trường về
          Cuối đường mây đỏ
          Anh tìm theo Ngọ
          Dấu lau lách buồn
          Tay nụ hoa thuôn
          Vương bờ tóc suối
          Tìm lời mở nói
          Lòng sao ngập ngừng
          Lòng sao rưng rưng
          Như trời mây ngợp
          Hôm sau vào lớp
          Nhìn em ngại ngần

          Em tan trường về
          Đường mưa nho nhỏ
          Trao vội chùm hoa
          Ép vào cuối vở
          Thương ơi vạn thuở
          Biết nói chi nguôi
          Em mĩm môi cười
          Anh mang nỗi nhớ

          Hè sang phượng nở
          Rồi chẳng gặp nhau
          Ôi ! Mối tình đầu
          Như đi trên cát
          Bước nhẹ mà sâu
          Mà cũng nhòa mau
          Tưởng đã phai mầu
          Đường chiều hoa cỏ

          Mười năm rồi Ngọ
          Tình cờ qua đây
          Cây xưa vẫn gầy
          Phơi nghiêng ráng đỏ
          Áo em ngày nọ
          Phai nhạt mấy mầu
          Chân theo tìm nhau
          Còn là vang vọng
          Đời như biển động
          Xóa dấu ngày qua
          Tay ngắt chùm hoa
          Mà thương mà nhớ
          Phố ơi muôn thủa
          Giữ vết chân tình
          Tìm xưa quẩn quanh
          Ai mang bụi đỏ
          Dáng em nho nhỏ
          Trong cõi xa vời

          Tình ơi ! Tình ơi !
          #5
            poetry 28.02.2006 20:42:16 (permalink)


            Trích đoạn: tulipdenus

            Các bạn ui, TL thấy ở box này có nhiều bài sưu tầm rất hay mà các bạn yêu thích đã gửi lên, nhưng tiếc là có một điều: thiếu tên tác giả hoặc tên tác phẩm...
            Nếu các bạn bổ sung thêm đầy đủ hơn, những bài hay sẽ được đưa vào Trang Thơ, thì lúc đó Trang Thơ thêm phong phú và hay hơn
            Vài lời nhắn gửi, chúc các bạn luôn vui, khoẻ.


            Làm sao để đăng được bài ở Trang Thơ ạ?
            #6
              hoahuongduong09j 14.04.2006 17:58:28 (permalink)
              Có ai thuộc bài thơ "khoảng trời- hố bom" của Lâm Thị Mỹ Dạ không??? Post lên cho em cái!!!
              #7
                Hải Triều Tiên Sinh 12.06.2006 18:49:36 (permalink)
                KHOẢNG TRỜI, HỐ BOM
                Lâm Thị Mỹ Dạ


                Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
                Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
                Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
                Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
                Ðánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...

                Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
                Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
                Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá
                Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
                Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
                Mưa đọng lại một khỏang trời nho nhỏ
                Ðất nước mình nhân hậu
                Có nước trời xoa dịu vết thương đau.

                Em nằm dưới đất sâu
                Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
                Ðêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
                Những vì sao ngời chói, lung linh
                Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
                Ðã hóa thành những làn mây trắng?
                Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
                Ði qua khoảng trời em- Vầng dương thao thức
                Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
                Soi cho tôi
                Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài?

                Tên con đường là tên em gửi lại
                Cái chết em xanh khoảng trời con gái
                Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
                Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
                Nên mỗi người có gương mặt em riêng.



                Hôm nay mới vào thăm HHD, tất cả là tại khu nhà vnthuquan này rộng quá, đi lâu vậy mà vẫn chưa thấy hết hy vọng HHD buổi tối vẫn hướng về mặt trời, chúc vui.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 18:51:30 bởi Hải Triều >
                #8
                  hoahuongduong09j 03.07.2006 09:48:23 (permalink)
                  Hiii... HHD tìm bài nì lâu gòi, bi chừ thầy HT post lên thì...hic...hic...hỏng còn kịp nữa, nhưng cũng thank thầy iu lém à!!!
                  #9
                    Khải Nguyên 30.07.2006 10:13:48 (permalink)
                    Bên "Đánh máy truyện" khá hiệu quả, còn với "Đánh máy thơ" rất ưu thế nhưng lại hơi lộn xộn. KN có cảm nghĩ như vậy, không biết đúng không? Theo KN, các mod nên có quy định thống nhất:

                    1. Nên post thơ sưu tầm theo "tên tác giả". Nếu là tác phẩm có "tiếng vang" nên ghi tên topic cả "tác giả - tác phẩm". Hiện nay vừa theo tác giả, vừa theo chủ đề, có nên không?
                    2. Không cho phép post thơ sưu tầm vào box con "góp ý" nữa, có rồi thì các bạn mod nên di chuyển, tách ra.
                    3. Nên đề nghị admin chia tách box "thơ sưu tầm" thành 2 "thơ của các tác giả trong nước" và "thơ của các tác giả là người nước ngoài" - là "thơ dịch" (có kèm theo bản dịch tiếng Việt cho phù hợp với tôn chỉ và mục đích của vnthuquan).
                    4. Mod cũng nên mở riêng một topic dưới dạng "tìm thơ theo yêu cầu" để bạn bè cung cấp thông tin, tài nguyên cho nhau, tạo mối giao hòa, hữu ích. Bởi, kho tàng thơ đồ sộ lắm!

                    Vài ý nhắn gửi, mong các mod coi như là một ý góp bàn. Cái topic của KN cũng khó đặt tên nếu gắn với quy định chung, chẳng biết nên sao nữa...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 10:44:56 bởi Khải Nguyên >
                    #10
                      honghoavi 01.08.2006 15:33:11 (permalink)
                      Hồi xưa tôi có học một bài thơ về một "bếp lửa" đến bây giờ thì không nhớ đó là bài nào tác giả là ai, chỉ nhớ mỗi hai câu:

                      "Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
                      Một bếp lửa chắt chiu nồng đượm...."

                      bác nào biết thì post lên cả bài, xin cảm ơn.

                      honghoavi
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9