Xin chở tôi về...
tôi ước cùng người trong hôn mê
để không lạnh lẽo cuối đường về
tôi biết rằng tôi vừa đến trễ ...
không kịp đưa người đi về quê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:22:38 bởi 100nammunggiotle >
một ngày người đưa tôi xa quê ...
người dặn dò tôi nhớ lời thê` ...
vui buồn tôi chớ đừng rơi lệ ...
đừng như người phải rời xa quê ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 15:23:12 bởi 100nammunggiotle >
tôi xa người ,,,tôi xa luôn quê
từ khi người đi ... nhớ lời thề ...
vui buồn tôi chớ hề rơi lệ ...!!
tình tôi trong mắt người hôn mê ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 15:36:21 bởi 100nammunggiotle >
tôi nhớ ngày xưa rời xa quê ...
người đi chẳng nở ...bước nặng nề ...
ra đến bờ sông ... người nhỏ lệ ...
mãi mãi thương yêu dòng sông quê ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 15:19:15 bởi 100nammunggiotle >
tôi biết mắt người tràn dư lệ
dâng đời tình thương đầy tràn trề
vì người ... giọt nước mắt dễ bễ ...
cho tôi giữ kỹ giọt đam mê ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:17:11 bởi 100nammunggiotle >
tôi gọi tên người trong hôn mê ...
gọi tên ngàn lần được cận kề ...
tới khi tàn hơi người có thể ...
hãy chở tôi về ... miền Đất Quê ...!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:46:33 bởi 100nammunggiotle >
có thể tôi quên tôi trong mê ...
nhưng tôi không thể quên Người về ...
cảm ơn người đêm tôi vào trần thế ...
cho tôi giấc mộng với Tình Quê ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:48:40 bởi 100nammunggiotle >
tôi là ánh sáng rọi đường quê ... ??
đưa rước hồn thơ ngày trở về ...??
_xin đừng để lại sầu nhân thế ...??
_cho những người con chưa trở về ??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 17:00:37 bởi 100nammunggiotle >
Ai hiểu nổi lòng người xa quê ...
bằng những người đi không trở về ...??
Ai hái Mùa Xuân trên đất Mẹ ...
bằng những nỗi buồn Người Xa Quê ...??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 17:52:16 bởi tranthaptinh >
Là Tôi ... một người rời xa quê ...
Khi đi không hẹn ... ngày trở về ...
hôm xưa ra đi còn rất trẻ ...
đến nay hiểu được ... Mẹ Xa Quê ...!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 17:53:13 bởi tranthaptinh >
Một ngày tôi bước rời xa quê ...
Sợ rằng mất dấu ... Lấp đường về ...
Tôi muốn đem Người ... về đất Mẹ !!!
Nên để Hồn tôi ở dưới quê ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 17:54:20 bởi tranthaptinh >
Tôi lên con tàu rời nôi quê ...
Đem theo ...?? Mẹ hiền được vỗ về ...
Mẹ hiểu lòng con ... Mẹ bảo trẻ ...
__ hãy để mùa Xuân lại dưới quê !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 18:04:52 bởi tranthaptinh >
Con trao mùa Xuân về đất Mẹ. ...
Hoa nở ... Nàng Xuân khắp đường quê. ...
Đi đến Chân Trời ,,, vẫn thấy Mẹ ...
Lòng Mẹ bao la soi đường về ...!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 18:13:57 bởi tranthaptinh >
Anh hái mùa Xuân ... trao Gái quê ...
hương Xuân đơm mộng ...mái tóc thề ...
Gái quê chải tóc ... đường e lệ ...
Tôi ngỡ mùa Xuân ... bước trở về !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:54:09 bởi 100nammunggiotle >
Không bán Tình thương nơi chợ quê ...
Người chở tôi đi ... chiều chở về ...
tôi ngồi nắm chặt ... tay người để ...
nhớ quãng đường xa ... quay mặt về ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:58:43 bởi 100nammunggiotle >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: