bình yên | tác giả - diên vỹ | diễn đọc - diên vỹ
diên vỹ 08.09.2013 12:32:16 (permalink)
 


 
 
 
 
bình yên    
 
anh giấu trong tay hương sắc tình yêu 
để ta mãi lạc giữa trời thu vương màu nhớ 
cánh gió thay ta xuyên qua nhịp thở 
chạm lòng anh giữa tiếng đêm rơi 

anh vẫn còn mơ làm con chiên ngoan đạo 

thì đồng cỏ ta xin cuối xuống hôn người 
tình yêu đâu  cần đi qua giông bão 
bình lặng yên vui dưới ánh mặt trời .. 

ta yêu  những vần thơ 

yêu cánh gió 
yêu mùa thu chập chờn giấc ảo 
anh thay ta cho tình yêu khoát thêm màu áo 
nắng rực góc đời,  
ta chợt nhớ, chợt mong ...! 

tuổi của tình yêu có hay không ? 

để ta cứ ngở mình xanh hoài màu mắt 
đôi nhịp tim kết thành nốt nhạc 
bản ân tình anh hát,
 ta say ! 

dòng sông đời anh êm dịu, mênh mông

chiếc thuyền ta bình yên lướt sóng 
trần gian chỉ là giấc mộng
 để ta chìm mình trong thương nhớ khôn nguôi 

lời ca nào in đậm vết môi 

anh hát tặng dâng cho hồn ta thôi tỉnh
 giữa chốn ảo hư bỏ mặc đời nhiều toan tính 
giấc ngủ đêm này hẳn sẽ bình yên !   
 
diên vỹ 
sep. 07, 2013 
 

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2022 16:31:01 bởi diên vỹ >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9