GÓC THƠ BOLSA
MinhBolsa 08.09.2013 15:02:57 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
THÁNG TÁM TƠ TRỜI

Tháng tám tơ trời trăng trắng bay
Vương bờ lau sậy vướng hàng cây
Đôi khi gió lộng cài trên tóc
Em bắt tơ trời chặt nắm tay

Vì đâu lại có lắm tơ trời
Cứ độ cuối hè nắng nhạt rơi
Tơ mỏng như von , màu áo cưới
Giăng giăng khắp lối ngổn ngang phơi

Vui miệng một hôm mẹ kể rằng
Thiên Đình tháng tám hội hoa đăng
Các nàng tiên nữ ngồi may áo
Cho kịp tham gia đúng lễ rằm

Có nàng tiên nữ mải mê chơi
Lụa mỏng mang ra đợi nắng phơi
Gió lộng vô tình tơ cuốn mất
Nàng tiên bị phạt phải lìa trời

Trời đày tiên nữ xuống trần gian
Nhạt nắng cuối hè lúc thu sang
Phải bắt tơ trời gom lại đủ...
Trời tha hình phạt để hồi loan

Tháng tám tơ trời trăng trắng bay
Nhìn em đuổi bắt nắm đầy tay
Hình như em chính nàng tiên nữ
Thuở đó ham chơi bị giáng đày

Đuổi bắt tơ trời chẳng đủ đâu
Anh bèn đem tặng áo cô dâu
Dương trần ở lại cùng nhau nhé
Nhè nhẹ em ngoan khẽ gật đầu

Rồi thì binh lửa dậy quê hương
Anh phải đem thân đến chiến trường
Không chết người trai mà lại đã ...
Chiều thu tắt nắng lệ pha sương

Anh về trách mẹ chuyện ngày xưa
Đoạn kết đau thuơng đến bất ngờ
Mẹ đã quên rồi không kể hết
Hay trời lơ đãng trí lu mờ

Mẹ buồn rưng lệ , con chẳng hay !
Ai thấu lòng trời giỏi lắm thay
Gom đủ tơ trời là khi đã
Vừa xong áo cưới đủ hàng may

Tháng tám tơ trời vẫn trắng bay
Trần gian tiên cảnh đã chia hai
Em không phản bội và anh cũng ...
Chỉ tại trời xanh khéo vẽ bày
MinhBolsa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2013 15:42:45 bởi MinhBolsa >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9