Thơ và Đời ( Việt Dũng)

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Thơ và Đời ( Việt Dũng) - 10.09.2013 19:31:47
0
                    Con tầu và những nhà ga

                   Đời người ta như một con tầu
Chở đầy : yêu , ghét với buồn đau…
Bánh xe theo đường ray số phận
Hết ga này lại đến ga sau !

Mỗi ga là một chặng đời người
Cho tàu dỡ xuống những buồn, vui
Cũng chất lên thêm bao cực nhọc
Ga nào mới hết nợ đời tôi ?

Có một ga nào lên tình yêu
Cho tầu bay bổng với phiêu diêu
Duyên phận gặp nhau tầu đỗ lại…
Tại ga Hạnh phúc với người yêu !

Có những ga cay đắng lên nhiều
Chất chồng bất hạnh , khách liêu xiêu…
Lay lắt trên đường ray số phận…
Suốt đoạn đường rên tiếng còi kêu !

Biết bao giờ Ga cuối đến nơi
Trả hết xuống đi những nợ đời
Nhắm mắt mơ về bao kỷ niệm
Chẳng còn mang nặng kiếp chơi vơi !...
 
 
           
          
Mục lục các bài posted trang này :
- Thơ muộn
-Thơ và Rượu
-Mưa
-Tơ tằm
-Con tàu và những nhà ga
-Sự học ngày nay
-Phận Xương rồng
- Thật và Ảo
-Gia đạo
-Tình già
-Tháng Bảy
- Có phải mùa thu ?
-Mùa Dĩ Vãng
-Lúa và Cỏ dại
-Lên chùa Linh Sơn
-Hà Nội đâu rồi ?
-Tàn Thu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2013 11:19:25 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Tơ Tằm - 12.09.2013 19:53:06
0
                     Tơ Tằm
                    Thêm một tuổi, đời  bớt một năm
                   Sức khỏe mỗi ngày đã kém thêm
Cuộc sống dường như đang trì trệ
Mặc sự đời chẳng muốn nhìn xem !…
 
Bỗng giật mình thấy nhói trong tim 
Trời cho chẳng biết được bao lăm
Còn tơ, cố rút cho đời hết …  
Rồi ra, hiến nốt một xác tằm ! 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2013 21:59:41 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Rượu và Thơ - 12.09.2013 19:55:33
0
                    Rượu và Thơ
 
                   Bạn của tình yêu là Nàng Thơ
Chắp cánh nhân tình tới cõi mơ 
Tình say mê mẩn đâu cần rượu
Nhấp chén môi nhau lấy tứ thơ !
 
Nhưng nếu tình kia đã chợt phai 
Trái tim lạnh ngắt chẳng nguôi ngoai  
Nhắm mắt dìm tim trong ly rượu
Tìm quên sao vẫn lại nhớ hoài …
 
Rượu – Thơ thường bạn với nỗi buồn
Khi Say lòng dễ nảy thơ hơn 
Ý thơ vừa nảy làm tỉnh rượu
Lại phải nhâm nhi chén quỳnh tương !  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2013 21:58:10 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Thơ muộn - 12.09.2013 21:05:27
0
                         Thơ muộn 
                     Tôi chỉ là người thích thơ thôi
                        Bập bẹ đọc thơ thưở thiếu thời…
Cuộc đời lang bạt lo cơm áo
Đã làm khô héo hồn thơ tôi !
 
Rồi có một hôm ngồi ngắm trăng
Trái tim chai đá chợt vương tình:
Tình bạn, tình đời,tình nhân thế…
Lòng rung nhè nhẹ, tứ thơ thành !
                             28/12/2012
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2013 21:56:32 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Mưa - 13.09.2013 10:43:44
0
                 MƯA

                  Tháng sáu trời đang nắng rực đường
Rền vang bất chợt sấm trên không
Mây đen gió lạnh ào ào thổi
Trút nước mưa vào nỗi vấn vương …
Tháng nắng thèm mưa cho dịu mát,
Nay mưa đã tới lại mong ngừng ...
Sài gòn bất chợt mưa và nắng
Mãi ở trong tim kẻ dặm trường !
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Sự Học ngày nay - 13.09.2013 10:46:49
0
                            Sự Học ngày nay …

                                 Xã hội ngày nay thật lạ thay
Thừa thầy , thiếu thợ , ghét “ chân tay” ...
Ai ai cũng muốn làm trí thức
Nên phải lao vào cuộc thi này ?
Đi học thời nay quái lạ thay
Học trường không đủ : phải nhà thầy
Luận văn : có bán đầy trên mạng
Thi hộ : kiểu gì cũng có ngay !
Bởi thế mà ta trí thức nhiều ( * ) ,
Phát minh, sáng chế chẳng nhiều theo.
Cử nhân, bác sỹ làm nghề khác
Thạc sỹ , kỹ sư thất nghiệp đều …
Giáo dục ngày nay đã dạy gì ?
“ Thực tài ” không dạy, dạy để “ Thi “
Quan to , quan nhỏ : bằng đầy rẫy
Chỉ để treo chơi : có ích chi ?

( * ): Theo thống kê Việt Nam hiện có 24.300 Tiến sỹ, hơn 101.000 thạc sỹ, có số lượng đứng đầu Đông Nam Á, nhưng chỉ có 5 Phát minh trong 5 năm ( 2006 ~ 2010) .So với Singgapor : 647 bằng sáng chế ; Malaysia : 161 bằng sáng chế; Thái Lan : 53 sáng chế; Philippines cũng có tới 27 bằng sáng chế.
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2013 02:06:20 bởi Huyền Băng >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Phận Xương rồng - 13.09.2013 10:50:51
0
        Phận Xương rồng


Thân tặng H.


Người ta quân tử :Trúc , Tùng
 
Hiên ngang trước gió, đi cùng văn thơ
 
Người ta Tơ Liễu lơ thơ
 
Ven hồ yểu điệu làm ngơ ngẩn người
 
Người ta Hồng thắm ,Đào phai
 
Đầy vườn: Lan tía, Bạch Mai … vun trồng !
 
Còn ta thân phận xương rồng
 
Khẳng khiu , gai góc …mặc lòng tự sinh !
 
Dù cho nắng hạn , mưa sình…
 
Đất cằn đá sỏi ,một mình vẫn đây .
 
Dù là mang kiếp cỏ cây
 
Khó khăn tự vượt ,có ngày nở hoa …!
 
18/8/2013
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Thật và Ảo - 14.09.2013 09:43:18
0
              Thật và  Ảo
              Thời nay,người ta thích Ảo nhiều:
                 Không gian,công việc …cũng Ảo theo
Cộng đồng lốc (Blog)lại  càng nhiều  Ảo
Khiến nhiều người : vỡ lẽ - Úi chao !
 
Đăng nhập tên là một cô nàng
Hình em đưa lên đẹp như trăng
Thả lời khêu gợi như mật mía
Tình cờ tìm ra đúng một chàng !
 
Tạo hóa dường như đã vạch đường
Đời người là Thật Ảo vô thường
Trong Ảo  luôn kèm theo cái Thật
Trong Thật thì luôn Ảo vấn vương !
 
Những điều quý giá đang nâng niu
Hạnh phúc,Tình yêu chẳng Ảo sao ?
Bạc tiền,danh vọng  dù hiện hữu
Dần dà ,rồi cũng sẽ…  Ảo  theo !
 
Nhưng đời Thật  nhiều lúc  buồn đau
Bế tắc , cùng đường …biết làm sao ?
Nhắm mắt , tin phép màu hư Ảo..
Giúp ta giải tai kiếp qua mau ! 
 
Thôi thì trong cái Ảo ,tìm ra
Thơ,Nhạc  hai điều Thật giúp ta
Nhắm mắt đi qua  đời ô trọc
Mơ đời tươi đẹp lấp lánh..xa  !
  09/4/2013
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Gia Đạo - 15.09.2013 17:01:57
0
                    Gia Đạo 
 
                    Gia Đạo suy vi bởi lắm tiền   
No cơm ấm cật rực ngày  đêm
Ông chồng dấm dúi đi ăn chả
     Bà vợ nghênh ngang cũng chén nem ...
Phố nọ mua dâm nam tấp nập
      Đường kia gái tụ tập hàng đêm  ... 
             Khu đèn đỏ : đã  lăm le mở  *           
                        Đạo đức rồi đây sẽ khó tìm !                         
29/6/2013
Ghi chú : Người ta đang dự định cho mở khu đèn đỏ nhằm quản lý hoạt động mại dâm …
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 17:02:58 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Tình Già - 17.09.2013 10:29:25
0
                     Tình Già
                     Mình là một nửa của Ta   (*)
                       Hay Ta là nửa của Ta và Mình ?
Nửa Tình sao được là Tình
Tình là một khối cả Mình với Ta ..
Trải bao gió táp mưa sa
Vẫn không làm được chúng ta xa rời
Giờ hai ta đã già rồi
Trông mái đầu bạc , nhớ hồi tóc xanh !
Nào hờn giận,nào dỗ dành
Tiếng đàn,tiếng hát đã thành… gió đưa
Nụ cười , ánh mắt ngày xưa
Ở trong tâm khảm  vẫn chưa phai mờ !
Giá mà thật được như mơ …
07 / 3/2013
 ( * ) : Theo thần thoại Hy lạp thì nguyên con người là lưỡng tính ,và vì thế nó rất mạnh, lấn cả Thần Zeus .Do đó Zeus sai thần sét chẻ nó ra thành 2 mảnh một là đàn ông và một là đàn bà ! Đó là căn nguyên của tình yêu : Người ta luôn đi tìm một Mảnh kia của mình …!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2013 10:30:42 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Tháng Bảy - 19.09.2013 19:53:30
0
               Tháng bảy
              Tháng bảy trời cau mặt âu sầu
                   Sụt sùi thương xót vợ chồng Ngâu...
Nếu đã có chút lòng nhân ái
Sao để Sông Ngân, lại bắc...cầu  ?
 
Tháng bảy Vu lan lễ ở chùa
Ngậm ngùi thương nhớ mẹ ngày xưa…
Nhìn bông hồng trắng lòng day dứt
Báo hiếu thì sao phải có mùa ?
 
Tháng bảy ta luôn tự răn mình
Giữ lòng không thẹn với trời xanh
Cố công giúp đỡ cho con cháu
Mở lòng nhân ái một chữ Tình !... 
21/8/2013
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2013 02:08:18 bởi Huyền Băng >

Buddy
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2010
  • Nơi: Sài Gòn
Re:Mưa - 20.09.2013 00:41:24
0
nvietdung


                    Con tầu và những nhà ga

                   Đời người ta như một con tầu
Chở đầy : yêu , ghét với buồn đau…
Bánh xe theo đường ray số phận
Hết ga này lại đến ga sau !

Mỗi ga là một chặng đời người
Cho tàu dỡ xuống những buồn, vui
Cũng chất lên thêm bao cực nhọc
Ga nào mới hết nợ đời tôi ?

Có một ga nào lên tình yêu
Cho tầu bay bổng với phiêu diêu
Duyên phận gặp nhau tầu đỗ lại…
Tại ga Hạnh phúc với người yêu !

Có những ga cay đắng lên nhiều
Chất chồng bất hạnh , khách liêu xiêu…
Lay lắt trên đường ray số phận…
Suốt đoạn đường rên tiếng còi kêu !

Biết bao giờ Ga cuối đến nơi
Trả hết xuống đi những nợ đời
Nhắm mắt mơ về bao kỷ niệm
Chẳng còn mang nặng kiếp chơi vơi !...
 


nvietdung


                     Tơ Tằm
                    Thêm một tuổi, đời  bớt một năm
                   Sức khỏe mỗi ngày đã kém thêm
Cuộc sống dường như đang trì trệ
Mặc sự đời chẳng muốn nhìn xem !…
 
Bỗng giật mình thấy nhói trong tim 
Trời cho chẳng biết được bao lăm
Còn tơ, cố rút cho đời hết …  
Rồi ra, hiến nốt một xác tằm ! 
 


nvietdung


                         Thơ muộn 
                     Tôi chỉ là người thích thơ thôi
                        Bập bẹ đọc thơ thưở thiếu thời…
Cuộc đời lang bạt lo cơm áo
Đã làm khô héo hồn thơ tôi !
 
Rồi có một hôm ngồi ngắm trăng
Trái tim chai đá chợt vương tình:
Tình bạn, tình đời,tình nhân thế…
Lòng rung nhè nhẹ, tứ thơ thành !
                             28/12/2012
 


 

CẢM THƠ CHÚ NGUYỄN VIỆT DŨNG
 
Cháu cũng là người rất thích thơ.
Từ khi cắp sách đọc i tờ.
Nghe thơ của chú niềm chân chất.
Vọng lạ trong lòng những ưu tư.
 
Chú viết cuộc đời trong ý văn..
..vẫn còn lột tả nỗi boăn khoăn..
..của tình và lý về nhân loại.
Vần thơ trải nghiệm dậy đất bằng.
 
Chuyến tàu số phận chỉ mấy ga.
Một đời chuyên chở lắm phong ba.
Chú đã sắp về nơi bến đỗ.
Để lại vần thơ thắm ngọc ngà.
 
Buddy 19/09/13

 
Trang Thơ Lưu Buddy
Rượu và Tình - Những Bài Thơ

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Trả lời Buddy - 20.09.2013 11:46:34
0
           Trả lời Buddy
 
             Chợt mở bài thơ thấy trả lời
Mấy vần sâu lắng- đắm lòng tôi
Thì ra Đời còn nhiều Thi Sỹ
Tấm lòng già dặn hơn tuổi đời ...
 
Cám ơn bạn đã hiểu được lòng
Một người ngoại đạo với văn chương
Gần trọn cuộc đời nhiều gian khó
Nay ngồi ôn lại những đoạn trường... 
 
Chúc nhà kỹ thuật ( IT ?) với hồn thơ
Lập trình bay bổng những ước mơ
Hiện thực ra những điều mong đợi
Mà vẫn tình thơ đến chẳng ngờ !
 
 TB :Nếu rảnh Buddy co thể xem blog của chú tại : viet-dung.blogtiengviet.net nhé !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2013 11:53:50 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Có phải mùa thu ? - 21.09.2013 10:41:16
0
               Có phải mùa thu ?
  
              Có phải em - mùa thu đấy không ?
Trời xanh ngăn ngắt hút mắt trông
Lá bàng trước ngõ vàng se sắt
Hoa sữa đầu thu thoảng hương lòng…

Có phải em - mùa thu đấy không ?
Heo may se lạnh mát phố đông
Hồ Tây mờ ảo sương như khói
Nắng quái chiều hôm rám má bòng…(*)

Có phải em - mùa thu đấy không ?
Tí tách giọt mưa nhỏ trong lòng…
Chợt nghe tiếng sét mưa giông đến !
Thì ra …Thu chỉ ở trong Lòng !!!

(*) Tháng Tám nắng rám trái bưởi...
31/8/2013

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2013 02:09:31 bởi Huyền Băng >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Mùa Dĩ vãng - 27.09.2013 09:28:51
0
                                                                  Mùa Dĩ  vãng                                             
                                        Dĩ vãng theo mùa hạ về đây.                    
                               Ve kêu , phượng nở ... khiến lòng say  
      Giở trang lưu bút : lời thề hẹn…
                        Ký ức bao năm mãi vẫn đầy                  
        Đã biết bao nhiêu mùa dĩ vãng,
             Mà lòng cứ mãi ở chân mây ...      
            Người xưa , bạn cũ , ai còn mất ?    
              Vẫn ở trong ta mãi chẳng phai…!      
 
             6/2013

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Lúa và Cỏ dại - 16.10.2013 20:18:25
0
               Lúa và Cỏ dại  
 
               Cây lúa muốn trồng phải bón chăm
Nhất nước , nhì phân đến tam cần…
Cỏ dại lại chẳng cần chăm bón
Tranh nhau đua mọc quá lan tràn !
 
Ở đời cái đẹp quá mong manh
Muốn giữ cho nên phải vẽ tranh,
Lưu lại cảnh tiên trong khoảnh khắc…
Để cho cái đẹp mất sao đành  !
 
Cái tốt ở đời cũng thế thôi
Ai ai  đều lo phạm luật trời
Mà sao việc xấu tràn lan quá ?
Nhắm mắt để cho dòng đời trôi…
 
Chắc tại trong lòng có chữ Tham
Muốn ăn nhưng lại chẳng muốn làm
Tranh giành ,dẫm đạp… bao thủ đoạn
Giàu rồi, muốn nữa… Lợi  là ham !
 
Ước gì ai cũng tự bằng lòng
Thật thà , nhân ái … thật sáng trong
Chẳng còn tranh đoạt : tiền, danh vọng
Để cho Lúa át Cỏ khắp đồng… !
 
1/10/2013
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Lên Chùa Linh Sơn - 27.10.2013 19:05:10
0
                 Lên Chùa Linh Sơn - Tà Cú
                Đất Phật xưa nay rất khó lên
                 Ngàn thước lên cao thử sức bền
Cheo leo dốc núi người kiệt sức
Thành tâm bền chí , được đáp đền ?
 
Ngày nay lễ Phật thật dễ dàng
Nào đi xe điện , vịn cầu thang
Cáp treo tự động lên nhanh lắm
Chẳng tốn mồ hôi , được thắp nhang !
 
Lễ chùa cúng Phật dễ thế sao ?
Đâu cần gắng sức một chút nào
Chẳng nhẽ Đời không là Bể Khổ
Bỏ tiền là có thể vút lên cao …
 
Sao không giữ lại lối lên xưa
Quanh co, dốc đứng trải nắng mưa
Um tùm cây cối ngăn lối bước
Gắng sức , bền gan mới tới chùa ?...
 
Ở đời cái quý khó tìm thay
Khổ công gắng sức giữ lòng ngay
Chịu bao cay đắng lòng không nản
Phúc phần ở mãi lúc sau này
8/2013 
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Tràng An – Hà Nội đâu rồi ? - 16.11.2013 09:12:13
0
          Tràng An – Hà Nội đâu rồi   ?
 
                       Đây có là Hà Nội của tôi …
Sông xưa giờ đã mất đâu rồi  
Xe máy, ô tô thay tàu điện…
Bờ đê, rặng ổi… đã xa xôi  (*)
 
Đây có là Hà Nội thật sao ?
Đường đông, xe chạy loạn cào cào
Đi ăn , tai nghe lời mắng chửi …
Miếng ăn miễn phí : xúm tranh nhau  !!!
 
Ôi ! thèm một  chút Hà Nội  xưa:
Heo may gió lạnh mát ban trưa,
Hoa sữa nồng nàn ven hồ vắng,
Chuông chùa Trấn Vũ vẳng xa đưa…
 
Bao giờ có lại Hà Nội không ?
Phố phường yên ả ,sống ung dung
Chẳng còn giành giật, tranh ăn uống
Chẳng còn chửi bới giữa Thăng Long !
 
Sài Gòn, 30/10/2013
(*)  Sông Kim Ngưu đoạn từ Ô Chợ Dừa - Đại Cồ Việt – Ô Đống Mác đã được làm thành cống hộp ,lấp đi thành đường đi.  Bờ đê dọc sông Kim ngưu và rặng ổi Thanh Nhàn, nay cũng trở thành các khu nhà ở…   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 09:13:40 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Tàn Thu - 02.12.2013 11:20:53
0
                Tàn Thu   
 
                Gió bấc đem Thu lén đi rồi
Chỉ còn vương lại chút hơi thôi
Đơn côi chiếc lá vàng rụng nốt
Để lại cành  kia sắp nhú chồi ?
 
Biết rằng gặp gỡ để chia ly
Vẫn  lòng ngơ ngẩn tiễn người đi
Thầm mong ở tít nơi xa ấy
Người có nhớ chăng một chút gì ?
 
Gió đông thổi buốt nỗi nhớ nhung
Xuân về ấm lại mối tình chung
Hạ đến cháy nồng bao hy vọng
Bao giờ Thu lại được trùng phùng …
1-12-2013
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Những chiếc cầu - 07.12.2013 20:09:31
0
                        Những chiếc Cầu   
                         Người ta vì muốn vượt chỗ sâu
                        Qua sông qua suối ,vượt trên cao
Nối liền ngăn cách đôi bờ ấy
Nên mới xây lên các kiểu cầu
 
Nhưng hãy nhìn xem chiếc cầu vồng
Lung linh bẩy sắc bắc trên không
Vẻ đẹp mong manh theo ánh sáng …
Chỉ ngắm , chẳng ai có thể dùng ?
 
Rồi Ca dao , cô gái  ước mong :
Ước cho sông chỉ rộng một gang
Chiếc cầu sẽ làm bằng giải yếm
Để suốt đời buộc lấy tình lang !
 
Ở đời mọi thứ cũng thế chăng ?
Cái gì Thật có :  thấy bình thường
Bao cái Đẹp chỉ là  Ảo ảnh …
Xa vời , chỉ có thể chờ mong !   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 20:10:42 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Lục Bình - 15.12.2013 12:56:09
0
                Lục bình   
 
                Thủy triều lên xuống , lục bình theo
Vài đám xanh - vàng , bám vào nhau
Thân phận bọt bèo theo dòng nước
Ngược lên  rồi tới lúc xuôi mau
 
Nhưng dù nước có cuốn ra sao
Lục bình cũng vẫn chẳng rời nhau
Dù cho nước cuốn, dù mưa gió
Vui buồn , sống chết .. vẫn cùng nhau.
 
Ước gì người ta được như … bèo
Bạn bè khăng khít mãi dài lâu
Nhạt nồng chẳng tùy theo lợi lộc
Tình chung thắm mãi chẳng phai màu !
 
15-12-2013
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Nhớ Mùa Đông - 23.12.2013 12:27:01
0
                       Nhớ Mùa Đông   
 
                       Sài Gòn rồi cũng đã lập đông
Sao ta chỉ thấy rét trong lòng
Đêm nằm máy lạnh mơ gió bấc
Ngày nhờ tủ lạnh có thịt đông…
 
Mỗi khi gần đến tiết No-en
Lại mơ găng , tất với khăn len…
Sùm sụp căng người trong áo ấm
Rượu say chẳng thiết đến sang – hèn ?
 
Có phải rằng ta ích kỷ không ?
Bao người cơ nhỡ, ngủ lang thang
Nếu mà gió bấc mưa phùn thổi
Làm sao qua nổi những đêm trường …
24-12-2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2013 09:45:15 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Chào năm Giáp Ngọ - 07.02.2014 08:29:42
0
Chào năm Giáp Ngọ
 
Giáp Ngọ đã phi đến thật rồi
Năm nay rồi cũng phải nhanh thôi:
Nhanh làm, nhanh nghĩ, nhanh quyết định
Có nhanh hơn những mốc cuộc đời ?…
 
Dù cho năm ngựa có phải nhanh
Cũng nên vừa chạy vừa ngó quanh
Tránh kẻ chăng dây lừa vó ngựa
Làm sao cho: Mã đáo công thành !
 
Năm Ngựa cũng mong được bạn bè
Chung tình – chân thật – được chở che
Tình người mong được như tình ..Ngựa (*)
Lo lắng cho nhau được vẹn bề !
 
Năm Ngựa mong gặp Người thẳng ngay
Yêu ghét buồn vui xử liền tay
Nói lời thẳng thắn như …ruột Ngựa
Khỏi phải lo âu suốt đêm ngày…
 
Năm Ngựa cũng mong được khoan hòa
Nhìn nhau như cưỡi ngựa xem hoa
Đừng bới móc , đừng soi quá kỹ
Khuyết điểm nào cũng có thể tha …
 
Năm Ngựa có quen đường cũ không ?
Hòa Bình ,Ổn định khắp non sông.
Làm ăn Phát Đạt hơn năm Rắn
Ra đường chẳng …Tai nạn giao thông…!!!
 
Giao Thừa Tết Giáp Ngọ
(*) : Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ (Tục Ngữ)    
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Mùa Yêu - 14.02.2014 08:44:43
0
Mùa Yêu
 
                    Thời tiết Trời sinh có bốn mùa
Xuân qua Hạ đến, tới mùa Thu
Thu đi  , đến mùa Đông giá rét
Đông tàn : lại đã thấy Xuân mơ …
 
Tình yêu lại chẳng chuyển theo mùa
Xuân về mỗi lúc gặp người xưa
Nắng Hạ khi nhớ nhung cháy bỏng
Thu về man mác buổi chia xa …
 
Mùa Đông là lúc tái tê lòng
Khi Người bỏ đi quá phũ phàng
Để lại ta con tim tan nát
Một mình đêm giá lạnh mênh mang…
 
Tình yêu mong cũng chuyển theo mùa
Hết khi khô hạn sẽ tới mưa
Cô đơn giá lạnh tình tê tái
Rồi lại bùng lên cháy tình xưa…
 
Xuân về vạn vật đều sinh sôi
Cây khô , cành đã nảy thêm chồi
Cầu trời cho người người Hy vọng
Tình yêu : mãi mãi mùa Xuân tươi…
14-02-2014
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Valentine'Day - 27.02.2014 10:03:27
0
Valentine ‘ Day
 
Ngày xưa đâu có lễ Tình yêu
Mà vẫn bên nhau đến bạc đầu
Nay Va-len-tin thắm thiết
Liệu sống với nhau có được lâu ?
 
Tình yêu là chuyện cả đời người
Thắm thiết nhưng mà cứ chơi vơi
Đắm say phải đâu là bền chặt
Người làm nhưng lại đổ : Ý Trời ?
 
Nhưng đã trót mang một tình yêu
Thì không ân hận , hối tiếc nhiều
Khi trong vị ngọt luôn kèm đắng
Trái tim rớm máu mới là yêu …
 
Tình yêu là chuyện của Thiên Thần
Mang đến làm khổ người dương gian
Vì trong thân xác phàm tục ấy
Lại mong Hạnh phúc của Thiên đường !
14-2-2014 
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Mai là 8-3 - 07.03.2014 10:24:44
0
                    Mai là 8 Tháng 3  
 
                    Phụ nữ tháng ba thật tự hào 
Đàn ông thì lại thấy liêu xiêu…
Nào lo mua gì làm quà tặng
Lo vợ đi vắng…biết làm sao ?
 
Ước gì đàn ông cũng có ngày
Tự do tung tẩy nhậu …tới say
Tha hồ tán phét ,về nhà muộn
Chẳng rón rén đi , chân không giày !!
 
Nhưng tự ngày xưa đã thế này
Đàn bà thua thiệt tới tận nay
Tảo tần, nội trợ lo con cái
Một năm may lắm có ngày này
 
Nhưng liệu lễ này có hay không
Các bà tụ tập chẳng cần chồng
Nếu không có lũ đàn ông nữa
Thì lấy ai ra để tỏ lòng ?   
 
Mùng Tám tháng Ba đã đến chưa
Liệu mà ôn lại chuyện ngày xưa…
Đau đầu nhức óc tìm quà tặng
Mì gói , đồ ăn sẵn… phải thừa !
 
7-3-2014
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Hoa Mộc Miên - 23.03.2014 14:45:09
0
                     Hoa Mộc miên  
 
                    “...Anh có  biết hoa Mộc Miên không ?
Không biết thì chiều ra bờ sông
Nhà em ở chân cầu biên giới
Ta sẽ cùng xem hoa dưới trăng…”
 
Thì ra hoa gạo là Mộc miên
Có phải mạn ngược gọi khác tên ?
Để làm cái cớ ta gặp gỡ
Cùng trao cảm xúc ở trong tim..
 
Dù cho hoa ấy có tên gì
Cũng là kỷ vật lúc chia ly
Hẹn em kỳ tới anh quay lại
Lại với Mộc Miên , ta đắm say…
 
Ngờ đâu biên giới xảy chiến tranh
Nghe tin cầu đã gãy tan tành
Nhà em và cây hoa sát đó
Có còn giữ được chút tình anh ?
 
Mãi tới giờ đây mới trở lên
Cầu xưa đã xây lại to hơn..
Nhưng nhà và cây Mộc miên ấy
Đạn bom đã tàn phá sạch trơn…
 
Lang thang tìm tới được thăm em
Một mình cô độc nằm lặng im
Xung quanh chỉ toàn cây cỏ dại
Tấm bia lạnh lẽo đứng lặng câm
 
Anh tìm cho  được cây Mộc miên
Đem về trồng sau ngôi mộ em
Chẳng biết bao giờ hoa sẽ nở
Để cho em thưởng ngoạn đêm đêm …
 
Mấy chục năm rồi lại về đây
Mộc miên cây cũ vẫn đây này
Nhưng mộ em đã không còn nữa
Chỉ có Mộc Miên héo rụng đầy…
 
Nhớ Tháng 2-1979
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Hoàng Hôn màu gì ? - 09.04.2014 11:01:38
0
                   Sắc màu Hoàng hôn  
 
                    Em ơi, hoàng hôn có màu gì ?
Màu tím là của buổi chia ly
Màu hồng của mỗi khi gặp gỡ
Màu xám trong tiếng sáo Trương Chi
 
Hoàng hôn ngả màu theo tâm tình
Trời cho vui sẽ có màu xanh
Thất vọng hoàng hôn thành xám xịt
Vàng bình yên rồi sẽ tới đêm đen !
 
Ở tuổi hoàng hôn của cuộc đời
Chẳng mong gì : xanh, tím, …chơi vơi
Chỉ cầu cho Hoàng hôn vàng sẫm
Rồi đón màn đêm đen đấy thôi !!!…
 
2-3-2014  
 

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Bồ Công Anh - 01.05.2014 19:25:45
0
                  BỒ CÔNG ANH
 
                  Cũng sinh ra một kiếp cỏ cây
Đến khi hoa nở : gió đưa bay
Bốn phương lưu lạc tìm đất sống
Một mình gây dựng cuộc lưu đày…
Có phải trời sinh phận mỏng manh
Nên nhờ gió cuốn khắp trời xanh
Đến nơi đất mới dù tốt xấu
Vẫn mọc lên cao đủ lá cành !
Ước gì Trời cho gió lại đưa
Hoa này trở lại đúng chốn xưa
Hạ xuống tìm về nơi xưa cũ
Mọc rễ thành cây chốn quê nhà…
2-2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 19:26:57 bởi nvietdung >

nvietdung
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2013
  • Nơi: Sài Gòn
Ngôi sao cô đơn - 09.05.2014 22:16:55
0
Ngôi sao cô đơn  
 
Ngàn sao chỉ sáng rực về đêm
Hễ Bình minh cùng lặn mất tăm
Cùng sáng mỗi khi màn đêm tới
Bầu trời chỉ đẹp với ngàn sao…
 
Chỉ có một ngôi sao Cô đơn
Bình minh lên vẫn chẳng chịu tàn
Mới Hoàng hôn : một mình lấp lánh
Sáng rực lên trong ánh sao đêm…
 
Sao ấy cô đơn vì sáng hơn ?
Một mình lạc lõng giữa bình minh
Hoàng hôn đã một mình nhấp nháy
Chỉ không cô độc giữa trời đêm…
 
Chuyện rằng sao ấy là vợ chồng
Chia lìa nên phải mãi ngóng trông
Đuổi nhau từ lúc hoàng hôn tới
Mãi tới bình minh rạng ánh hồng…
 
Nếu mà chàng ấy chẳng lấy tiên
Thì đã an nhiên ,chẳng ưu phiền
Suốt đời đuổi tìm hình bóng vợ
Mà vẫn sầu mơ giấc cô đơn !
 
27-2-2014
 

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục