ĐƯỜNG...BOLSA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 105 bài trong đề mục
MinhBolsa 13.10.2013 23:53:23 (permalink)
0
NGUYÊN GIÁP - DANH NHÂN 
 
Chưa học mà lên tướng biệt tài
Thế gian trái đất hỏi còn ai ???
Phương châm sách lược đều toàn thắng
Chiến thuật binh đao vẫn đúng bài
Nhẫn lại khơi trong dòng suối rộng
Kiên trì gạn đục nước sông dài
Hy sinh danh vọng vì nhân nghĩa
Chung mẹ gà nòi chớ đọ tài.

12/10/2013
Tuyen45
 ĐÈ DƯỚI ĐỘI TRÊN 

Thực ra thì cụ cũng nhiều tài 
Đạp dưới nâng trên chả kém ai 
Làm tướng nổi danh người hiểm ác 
Cầm quân mang tiếng kẻ chiêu bài 
Dân nghèo cứ mặc đường còn rộng 
Lính đói kệ thây cuộc chiến dài 
Mang nướng anh em cầu lấy thắng 
Máu xương đồng đội tạo nên tài
#31
    MinhBolsa 16.10.2013 14:35:18 (permalink)
    0
    KIỀU NỮ 
    Kiều nữ trang đài thả tóc mây
    Mong manh áo mỏng dáng thân gầy 
    Son thoa môi thắm trời nghiêng ngả
    Phấn đánh má hồng đất đảo xoay
    Vận nước điêu tàn vì đắm đuối 
    Công danh sụp đổ bởi ngô ngây 
    Anh hùng khó tránh hồng nhan sắc 
    Mỹ tửu chưa bằng nét đắm say
    #32
      Đuyên Hồng 16.10.2013 22:42:01 (permalink)
      0
      KIỀU NỮ  
      Kiều nữ trang đài thả tóc mây 
      Mong manh áo mỏng dáng thân gầy  
      Son thoa môi thắm trời nghiêng ngả 
      Phấn đánh má hồng đất đảo xoay 
      Vận nước điêu tàn vì đắm đuối  
      Công danh sụp đổ bởi ngô ngây  
      Anh hùng khó tránh hồng nhan sắc  
      Mỹ tửu chưa bằng nét đắm say 
      Minh Bosta
       
       
      HỒNG NHAN
      Hồng nhan hãm nguyệt với hờn mây
      Ngọc nữ tròn vai thả vóc gầy
      Phấn điểm đôi bờ mi liễu thẹn
      Gương bày lưỡng nét mục* trời xoay
      Vương hầu dũng tướng còn mê hoặc
      Phú hộ tài nhân vẫn ngả ngây
      Có lẽ hồ ly là phận mỏng
      Tùng Linh** mượn bút gửi hồn say!?
      October 16, 2013
      Đuyên Hồng
      *Mi thanh mục tú là nét đẹp của phụ nữ ngày xưa (và cả bây giờ)
      **Bồ Tùng Linh là tác giả của bộ tiểu thuyết cổ điển về thế giới ma, quỷ "Liêu trai chí dị" của Trung Quốc
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 11:48:08 bởi Đuyên Hồng >
      #33
        MinhBolsa 18.10.2013 22:29:38 (permalink)
        0
        THÊM NGÀY THÊM LỜI 
         
        Sáng ra thức dậy gặp niềm vui
        Nhìn thấy nắng to rực sáng ngời
        Vẫn nhớ bạn bè đi quán nhậu
        Còn thương con cháu lại nhà chơi
        răng long tóc bạc đừng thèm ngó
        Gối lỏng da mồi lại biếng soi
        Cộng tháng thêm tuần đời hiến tặng 
        Mỗi ngày mỗi quý sống thêm lời  
        #34
          MinhBolsa 19.10.2013 23:37:39 (permalink)
          0
          CHÁO LÒNG

          Dạ đói thèm xơi bát cháo lòng
          Hầm xương hớt bọt mãi chưa xong
          Dồi chiên cháy cạnh mong mong đợi
          Gạo khuấy nhừ tơi ngóng ngóng trông
          Bao tử cạn vời tiêu tuấn kiệt
          túi tiền rỗng tuyếch mất anh hùng
          Muốn ăn chắc phải lăn vào bếp
          Ngồi đó chờ dâng , chết bụng không
          #35
            MinhBolsa 21.10.2013 00:38:14 (permalink)
            0

             
            CÁN CÂN CÔNG LÝ 
            Cân nghiêng mới bỏ mấy tờ Đô 
            Nó sẽ gãy ngang nếu bạc Hồ 
            Nước bể cây rừng đếm chả xuể 
            Lá thu mạ ruộng tính sao dzô 
            Tình thương bắc ái lời ta thán 
            Ác bá cường hào tiếng đảng hô 
            Công lý đảo điên loài quỷ đỏ  
            Ngồi trên ăn trước lũ côn đồ 
             
            #36
              MinhBolsa 21.10.2013 22:50:38 (permalink)
              0
              MÔNG LUNG 
              Thời gian lướt nhẹ tóc phai mầu 
              Cào cấu linh hồn những vết đau 
              Tuổi trẻ ươm mơ bao mộng đẹp 
              Thân già gẫy đổ vạn cơn sầu 
              Suy tư ngày đó qua hời hợt 
              Nỗi nhớ bây giờ đến đậm sâu 
              Quên tính tương lai , mờ hiện tại 
              Hình như quá khứ chật trong đầu 
              #37
                MinhBolsa 22.10.2013 06:39:50 (permalink)
                0
                MỘNG THƯỜNG 
                Mong sao cuộc sống thật bình yên
                Gạt bỏ âu lo với muộn phiền
                Sáng vẫy tay chào thù trước ngõ
                Chiều đưa mắt đón bạn ngoài hiên
                Đồng tình gánh vác bầu tâm sự
                Tri kỷ cùng mang nỗi khổ riêng
                Đối ẩm hương trà thay thế rượu
                Chung vui xướng họa với thi hiền


                #38
                  MinhBolsa 25.10.2013 02:08:44 (permalink)
                  0
                  HỌP MÃI

                  Hội họp bao giờ hội họp xong
                  Chửi nhau như chó cắn mèo bông
                  To đầu làm bậy dơ giòng họ
                  Bé dái đái bừa bẩn tổ tông
                  Vì miếng đỉnh chung giang cẳng giựt
                  Bởi danh cao cả mở mồm ngông
                  "Trâu bò ẩu đả ruồi muỗi chết "
                  Tiền của nhân dân béo mấy ông
                  #39
                    MinhBolsa 25.10.2013 22:58:38 (permalink)
                    0
                    BÚN RIÊU

                    Khó khăn vất vả có nồi riêu
                    Chồng vợ đồng công đạt chỉ tiêu
                    Rau rút ao sâu cô với hái
                    Cua đồng lỗ hoắm cậu moi khều
                    Sàng sàng , khuấy khuấy thân xoay nhuyễn
                    Giã giã , băm băm cổ gật đều
                    Hương mắm bay nồng mềm cộng bún
                    Chồng sì , vợ sụp cả trời yêu
                    #40
                      MinhBolsa 26.10.2013 22:05:01 (permalink)
                      0
                       
                      VỊNH CON KÉT


                      Cũng lông cũng cánh cũng mào tươi 
                      Lại chỉ làm trò để giúp vui 
                      Sáng sớm tờ mờ gây tiếng khóc 
                      Chiều hôm chạng vạng tạo âm cười 
                      Lập đi lập lâi bao nhiêu chữ 
                      Nói tới nói lui chỉ mấy lời 
                      Qụy lụy như gà như khuyển mã 
                      Chim muông cầm thú chứ đâu người
                      #41
                        MinhBolsa 27.10.2013 10:01:10 (permalink)
                        0
                        MỘNG 
                        Nắng nồng oi bức giữa ban trưa 
                        Ngồi nghỉ bên song ngọn gió đùa 
                        Thiếu nữ lưng trần phơi yếm thắm 
                        Non bồng ngực trụi trải đào đưa 
                        Mơ mơ lay tỉnh không lời đáp 
                        Mộng mộng còn mê chả tiếng thưa 
                        Giữa cảnh gian trần Tiên giáng thế 
                        Dù mơ hay mộng cũng làm bừa
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2013 10:02:35 bởi MinhBolsa >
                        #42
                          Đuyên Hồng 28.10.2013 13:27:42 (permalink)
                          0
                          MinhBolsa


                          BÚN RIÊU

                          Khó khăn vất vả có nồi riêu
                          Chồng vợ đồng công đạt chỉ tiêu
                          Rau rút ao sâu cô với hái
                          Cua đồng lỗ hoắm cậu moi khều
                          Sàng sàng , khuấy khuấy thân xoay nhuyễn
                          Giã giã , băm băm cổ gật đều
                          Hương mắm bay nồng mềm cộng bún
                          Chồng sì , vợ sụp cả trời yêu
                          BÚN RIÊU
                          Cua đồng giã nhuyễn: nước canh riêu
                          Khách gọi thêm vào bún, bỗng, tiêu
                          Sẵn có rau xanh bày lát chọn
                          Còn thêm ớt đỏ mỏi tay khuề
                          Mùi thơm đồng nội sao vương vấn
                          Cảm giác làng quê bỗng quyện đều
                          Ai muốn xin dùng thêm chả, mọc
                          Rẻ tiền, ngon miệng, lắm người yêu!
                          October 28, 2013
                          Đuyên Hồng
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2013 16:30:04 bởi Đuyên Hồng >
                          #43
                            MinhBolsa 29.10.2013 00:29:17 (permalink)
                            0
                            Ngoại cảm chỉ điểm lầm 

                            Chiến tranh tàn ác giết bao người 
                            Nam bắc hai miền rách tả tơi 
                            Bộ đội phơi thây Trên đỉnh núi 
                            Cộng Hoà bỏ xác đưới chân đồi 
                            Da vàng chung mộ trong lòng đất 
                            Sương trắng đồng tâm đứng giữa trời 
                            Ngoại cảm chỉ lầm !? - người Việt cả 
                            Không là chồng chị cũng con tôi 
                            #44
                              MinhBolsa 30.10.2013 09:25:44 (permalink)
                              0
                              ÁO DÀI VIỆT NAM 
                              Phụ nữ Việt Nam có áo dài 
                              Đem khoe thế giới chả thua ai 
                              Tà cong yểu điệu hình tha thướt 
                              Vạt rũ yêu kiều dáng mảnh mai 
                              Có của khoe khoang bày sắc đẹp
                              Hữu duyên biểu lộ bốc hương tài 
                              Ba vòng mang số phô trương đủ 
                              Thắt đáy lưng ong rõ nét ngài 

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2013 09:49:18 bởi MinhBolsa >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9