Tình Yêu Face Book
bluestarhcm11 17.09.2013 12:38:52 (permalink)
0

Tình Yêu Face Book

Dù mạng ảo nhưng tình yêu là thực
Vì yêu thương nên mới có giận hờn
Anh đã hiểu hay giả vời không hiểu
Để lòng này nhớ gấp vạn lần hơn


Nếu nỗi nhớ là những bông hoa nhỏ
Thì anh ơi! hoa đã nở thành vườn
Nếu nỗi nhớ đọng lại thành cơn gió
Thì bây giờ... thành bão táp yêu thương


Em đã muốn quên anh rồi anh ạ!
Nhưng nhớ thương vẫn ngự trị trong lòng
Em đã ước tim mình thành sỏi đá
Ở ven đường như vậy có hơn không...


Làm sao xóa hình anh trong ký ức
Khi lời thơ như sóng biển dạt dào
Dù mạng ảo nhưng tình em rất thực
Em một mình ôm mãi nhớ mong sao?!






#1
    bluestarhcm11 09.10.2013 17:51:10 (permalink)
    0
    Bao Giờ Tôi Quên 

    Tôi bước bàn chân nhẹ giữa đời
    Dịu dàng trong sắc nắng chiều rơi
    Thu vàng lá sẫm màu nhung nhớ
    Lòng khẽ gọi thầm cố nhân ơi!

    Đã bao thu rồi tôi không nhớ
    Bao mùa giá rét cũng qua mau
    Hạ tím hồn tôi mà cứ ngỡ
    Mưa lạnh thấm vào tim vỡ đau

    Bao giờ xuân đến tình tôi nở?
    Hạnh phúc lên xanh thắm một màu
    Bao giờ ta sẽ thôi không nhớ?
    Để lòng không vướng bận về nhau
    #2
      bluestarhcm11 15.10.2013 14:46:45 (permalink)
      0

      Vỡ Một Chữ Duyên

      Em về trong giấc mơ tôi
      Cho tôi nhận thấy rằng đời thiếu em
      Yêu rồi sao bắt tôi quên?
      Ai người xé nát chữ duyên ngày nào?


      Hồn không bám víu chênh chao
      Tôi như một kẻ lạc vào trời đêm
      Quờ tay mãi chẳng thấy em
      Đêm nay tôi thấy rằng đêm thật dài


      Duyên tình dẫu có chia hai
      Cũng không nên để tim phai sắc hồng
      Dẫu rằng xứ lạnh trời đông
      Cũng không nên để cho lòng lạnh tê


      Người đi không hẹn ngày về
      Thì thôi mình cũng vui vì người ta
      Thu tàn đông tận sẽ qua
      Trời xuân lại đến muôn hoa nở đầy
      Nhập vào men rượu lòng say
      Đời vui đâu được mấy ngày ta ơi!
      Duyên tình cũng thế mà thôi...
      Thì thôi không giận, thì thôi không buồn

      #3
        bluestarhcm11 10.12.2013 09:36:05 (permalink)
        0

        Tỏ Tình

        Anh đã yêu em tự đáy lòng
        Tình này anh dệt mộng hồn trong
        Duyên kia trời định đôi ta đó
        Kết chỉ se tơ thắm thiệp hồng


        Giá rét không làm tim khô cứng
        Ấm nồng kết chặt dẫu đông phong
        Bốn mùa ta sẽ bên nhau mãi
        Hạnh phúc nào bằng em biết không

        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9