Chào chị Băng Nguyêt.

Tác giả Bài
Buddy
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2010
  • Nơi: Sài Gòn
Chào chị Băng Nguyêt. - 18.09.2013 21:11:08
0
Buddy thích bài thơ "chữ ký" của chị, tuy không hiểu nhiều lắm, nhưng xin mạn phép được họa lại. Chúc chị vui và xin được giao lưu cùng chị, thân!
 

NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ 11

(Tìm lối vá trời)


Có gì để lại phía sau lưng
Mà ngơ ngác trông chiều hí lộng
Nửa lưng biển bờ chênh chao sóng
Ta giấu gì trông giấc mộng đêm?!

Người tăm cá dõi kẻ bóng chim
Dằn đè nén cố ghìm thương cảm
Chiều nghiêng chiều, đầy bầu trời xám
Ai chia rời những khách đắm mê

Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong

Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..

 
Vá Lòng

Em sẽ tìm gì.. ở phía sau?
Khi mắt người.. nhìn về phía trước.
Trời cách biển một bàn chân bước.
Em giấu cho mình khát vọng Nữ Oa.

Tôi lỡ làm thân lữ khách xa.
Yêu em trong nỗi nhớ gọi là..
Chiều qua chiều.. bóng tà dương đổ.
Lòng ru lòng.. dư vị xót xa.

Mỗi khi tim yêu bước vào đời.
Muôn đường vạn lối, mải rong chơi.
Có lúc thì ta là dâng hiến.
Có lúc thì tôi chỉ là tôi.

Nếu có ai đành bẻ số 0.
Có phải là tôi đã gượng lòng?
Mấy vạn mấy ngàn viên ngũ sắc..
..vá trời, dẫu được cũng bằng không.

Buddy 18/09/213
Trang Thơ Lưu Buddy
Rượu và Tình - Những Bài Thơ

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:Chào chị Băng Nguyêt. - 28.09.2013 20:28:42
0
Cảm ơn Buddy, chúc vui và sáng tác đều nha.

TÔI ĐI TÌM LẠI TRÁI TIM TÔI

Ở mỗi người, có một bóng tối riêng,
Nên phía sáng, đâu hẳn là đã thế
Chớ thấy người mỗi khi cười ngạo nghễ,
Là không buồn, không dễ nghẹn ngào sâu!

Vá lòng ư, ta vá có đặng đâu,
Lành một thoáng rồi lại hư hao cũ
Vì ký ức cứ như là thác lũ
Cuộn cuồn về, khi mùa lại dạo sang .

Cố dặn mình, thôi, cứ thế khô khan
Nhưng ai làm lá thu vàng rơi rụng
Hồn đa cảm lại bị gò tù túng,
Lạc lõng về ... đêm trũng ..với vá ..khâu .
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu