Xa vắng

Tác giả Bài
lethanhbui
  • Số bài : 24
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2013
Xa vắng - 20.09.2013 08:59:54
0
Thư cho chồng
Anh có nghe...,
Mưa đan dài nhung nhớ,
Lạnh núi rừng có rét buốt tâm tư/
Anh có nghe...,
Tiếng mưa tí tách...,
Mái tranh nghèo, năm tháng gió đìu hiu...,
Mưa đêm là lệ người yêu,
Âm thầm đối bóng bên đèn tư lương!
Anh có thuơng,
Muộn phiền giấc ngủ,
Trên rèm mi ướt lệ nhớ thuơng chồng...
Tháng ngày dầu dải gió sương,
Hồng phai, phấn nhạt điểm sương mái đầu!
                               T.L.

lethanhbui
  • Số bài : 24
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2013
XA VẮNG - 20.09.2013 09:23:27
0
Bệnh
Ta bệnh vì sao ai có hay,
Một ngày nóng lạnh biết bao lần!
Đời ơi mệt mỏi thời gian bước,
Mỏng mảnh đời ta ngọn bấc tàn.
 
Ta mỏn đời trong nỗi đợi chờ,
Người về... trong giấc ngủ bơ vơ,
Người về... trên bút là tâm lệ,
Khô đắng trên giường bệnh ngẩn ngơ !
 
Thơ viết từng trang trong nhớ nhau,
Nóng khô... vật vả với cơn đau,
Trong cô đơn, lệ thầm mơ ước,
Ai đỡ dùm ta, nửa khối sầu!
 
Mơ bóng ai về chăm sóc nhau,
Này thuốc, này đây - chén cháo đau,
Mà sao tỉnh giấc, trong ngoài vắng,
Con cũng trường xa để học rồi!
                              T. L.
 

lethanhbui
  • Số bài : 24
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2013
XA VẮNG - 20.09.2013 09:40:27
0
THƠ
Mỗi tháng một lần thơ,
Viết, không đầy trang giấy!
Tìm chút thân yêu trong nét chữ,
Nghe cay cay đôi mắt tự bao giờ!
                            T.L.
THỜI GIAN
Những dấu chân mệt mỏi,
Đếm... từng bước thời gian,
Xuân úa...,
       Hạ tàn...,
           Thu vàng...,
                 Đông giá...
Qua...lai...qua!
                 T.L.