Ba cõng con đi
hai1957 24.09.2013 10:59:30 (permalink)

 
https://app.box.com/s/c7yynkzl5f8nz9o89ksf
   http://www.youtube.com/watch?v=jGBVVQDEeys
BA CÕNG CON ĐI 
  
  
Ba cõng con đi giữa xiêu vẹo cuộc đời 
Ngày chập choạng ráng chiều vương lên mắt 
Thuở hai người gặp nhau mảnh rừng thưa hiu hắt 
Lầm lủi những phận người lạc lõng đơn côi 
  
Ru hời từng quá vãng  xa xôi! 
Ai cũng có một quê hương mịt mờ sau khói lửa 
Manh áo chật chia nhau ngày hai bữa 
Tất tả đứng ngồi ai hiểu mảnh tình tôi? 
  
Ba cõng con đi ngậm đắng nửa nụ cười 
Có khi nhục cúi đầu che mắt thấy 
Cũng có khi vui ngẩng đầu con dế gáy 
Tiếng nỉ non buồn hiu hắt suốt canh khuya 
  
Lặng thầm một ánh sao chia 
Là ba cũng lặng thầm chia cho con từng ước vọng 
Đêm về trong giấc mộng 
Con có đời tinh khôi… 
  
Ba cõng con đi vấp ngã một đôi lần 
Ráng ngồi dậy lau vết thương trầy xước 
Chỉ sợ con đau sẽ chùn đôi chân bước 
Ngày rộng dài xa vẫn còn xa 
  
Mai đây rồi sẽ vắng bóng ba 
Con cứng cáp tường minh con nhé 
Đừng yếu đuối nhìn lui mà ứa lệ 
Thành đã cháy còn đâu… 
  
Ba cõng con đặt nơi ngưỡng cửa cuộc đời 
Trời xanh rộng những tầng mây trắng muốt 
Tạm biệt con phần thịt xương rứt ruột 
Hãy bay bằng đôi cánh nhỏ yêu thương… 
  
Lê Phú Hải 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2013 09:58:48 bởi hai1957 >
#1
    Thu Hiền 24.09.2013 21:44:28 (permalink)
    Cảm ơn huynh đã cho nghe một bài thơ hay.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9