Thương gió mùa về
Gió Mùa 09.10.2013 03:53:33 (permalink)
0
Hỏi mùa hoa


Hoa sữa ơi, em nồng nàn gì thế?
Để câu thơ ta lạc lõng giữa trời chiều
Cuối con đường, lá vàng đổ liêu xiêu
Thu đi mất để dòng đời lặng lẽ
 
Ta bước đi mặc cho thu rơi nhẹ
Hương cuối mùa còn vương vấn gót sen
Phía Tây Hồ bóng ai đó rất quen
Câu thơ bỗng lạc vào miền ký ức
 
Hoa sữa ơi, khoảnh khắc nào là thực?
Ta bên em nghe chuếnh choáng men đời
Dấu vết nào nhắc lại thuở có đôi
Ta chợt nhớ chiếc hôn nào lộng lẫy
 
Ai vô tình? ai buông tay? Ai đẩy?
Hoa sữa rơi xuống đáy Tây Hồ
Thoang thoảng đêm chỉ còn lại giấc mơ
Hoa sữa ơi, em nồng nàn gì thế?
 
Hà Nội
Ngày 8/10/2013
Gió Mùa
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9