Quê hương Lao Bảo
latlaobao 12.10.2013 10:52:41 (permalink)
0
TRĂNG QUEN
(Nhà thơ Nguyễn Tùy Ba,bút danh Quốc Hải)
 
 
Anh về quê nội gặp trăng quen
Như ở nơi nào cũng có em.
Em ở kên bên quen mà lạ
Vút chín tầng mây lạ mà quen.
Trăng ở ven sông cách mũi thuyền
Trăng về đồng ruộng lúa thêm bông.
Hòn đá gió lộng tròn trai tría
Rạo rực anh về tựa trăng lên
Sóng nước quê hương dào dạt quá
Đêm trăng vàng sao động ánh tơ duyên
Dù anh không được là sông ấy
Cũng biết đôi bờ đón trăng lên.
Số thẻ hội viên:0841
Điện thoại: 01632074748. Địa chỉ: Khóm Đông 9 – TT Lao Bảo – Quảng Trị.
 
KHI ĐÃ YÊU
(Nhà thơ Nguyễn Tùy Ba,bút danh Quốc Hải)
 
Yêu ai yêu hẳn một người
Đừng nên lắm chổ nhiều nơi hững hờ
Đã yêu anh mấy cũng chờ
Đừng vì cao thấp mà lừa dối nhau
Thương em chẳng biết để đâu
Để quán quán đổ để cầu cầu xiêu
Bàn tay em trắng mỹ miều
Để cho ai lại nhớ nhiều về em
Gối chăn gối chiếu không êm
Gối đệm không mềm bằng gối tay em
Nhớ ai cơm chẳng muốn ăn
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm
Nhớ ai anh những khóc thầm
Hai hàng nước mắt thấm dầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai nhớ mãi bây giờ nhớ ai.
 
 
 
 
NGÔI TRƯỜNG NHỚ THƯƠNG
Một thời áo trắng đã xa
Một thời cắp sách đã qua mất rồi
Còn đâu nữa những nụ cười
Mình em lẽ bóng bên đời quạnh hiu
Xa trường buồn biết bao  nhiêu
Lòng em nhớ mãi những chiều lá bay
Nắng nghiêng đổ bóng hàng cây
Phất phơ bao gió áo dài nữ sinh
Trường ơi nhớ mãi bao tình
Cho dù xa cách ai đánh lòng quên.
^_^
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2013 11:36:37 bởi latlaobao >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9