thơ Giọt sương cuộc tình
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 336 bài trong đề mục
thuytaylor 13.10.2013 18:43:41 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
GIỌT SƯƠNG CUỘC TÌNH
 
Nắng chiều rơi nhẹ bờ vai
Đường xưa cỏ úa gót hài rêu phong
Em đi mờ mịt bụi hồng
Giả từ - cũng chỉ bận lòng nhớ thương.
 
Từ em rời xa sân vườn
Bỏ quên sợi nhớ mây vương tóc thề
Soi đèn anh nhặt đem về
Nhen lên bếp lửa đam mê cuộc đời.
 
Hiên ngoài chiếc lá vàng rơi
Chao nghiêng hạt bụi chơi vơi bên đường
Em vui kiếp sống tha hương
Anh về đếm những giọt sương cuộc tình.
 
Đêm đen trăng sáng lung linh
Trên trời sao sáng hành trình lang thang
Thu về choàng chiếc áo vàng
Nhớ em anh bước ngỡ ngàng buồn hiu.
 
Hạ đi có tiếng chim chiều
Chìa vôi nhún nhảy mỹ miều dễ thương
Có con chao chảo bên đường
Từ xa bìm bịp gọi buồn hồn thiêng.
 
Em đi trăng úa buồn phiền
Em về gió lệch ngả nghiêng nắng chiều
Dòng sông buồn - cảnh tịch liêu
Anh ngồi mơ ước cánh diều ngày xưa.
Dương hồng Thủy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 08:40:00 bởi thuytaylor >
#1
    thuytaylor 13.10.2013 18:49:52 (permalink)
    0
    LÀNG EM
     
    Hành quân bước đến làng em
    Vườn trầu xanh lá cay mềm bờ mương
    Đi loanh quanh – anh lạc đường
    Nhờ ông lão - nối chỉ hồng se duyên.
     
    Ngờ đâu nhà trống cài then
    Anh bâng khuâng đứng gọi tên nhớ người
    Súng trên vai cũng thở dài
    Cúi đầu ngủ gật chuổi ngày rong rêu.
     
    Trận đêm hôm đó buồn hiu
    Tìm vui lửa đạn đánh liều con tim
    Sáng ra có một con chim
    Gật gù khuyến khích anh tìm người xưa.
     
    Đời anh từng trải nắng mưa
    Luôn mang phiền muộn bốn mùa nhớ thương.
    Dương hồng Thủy
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 08:37:50 bởi thuytaylor >
    #2
      thuytaylor 14.10.2013 11:11:09 (permalink)
      0
      NGƯỜI EM GÁI  
                  SÔNG TIỀN
       
      theo đơn vị một chiều về phố Vĩnh
      để đêm về di chuyển đến Rạch Bàng
      xóm nhỏ ven sông em gom lá ngoài sân
      ung đống lửa đốt vào đêm trừ tịch.
       
      khu vườn em ngập tràn hoa cỏ biếc
      chung quanh nhà soài riêng trắng mùa bông
      anh đào công sự cạnh vườn chuối ven sông
      đêm gối ba lô nhìn ngàn sao lấp lánh.
       
      em thức sớm khi trời chưa kịp sáng
      ra sau vườn bỡ ngỡ mắt nhìn nhau
      thoáng giật mình run rẩy má xanh xao
      anh bối rối cạnh cây mận hồng đào chín đỏ.
       
      lính mà em - quen em từ dạo đó
      cô gái quê bình dị cạnh sông Tiền
      anh cứ ngỡ chúng mình chắc có duyên
      nên gặp gỡ trong một sáng mai bình lặng.
       
      ngày cuối năm em về quê trốn nắng
      của sân trường đại học miệt Cần Thơ
      quê anh đó chắc em đâu có ngờ
      ta gặp nhau nối hai bờ sông Tiền sông Hậu.
       
      em thường bảo cô gái trời bắt xấu
      quen vô tình anh lính chiến xa quê
      vài ngày sau giảng đường em phải tìm về
      đơn vị anh cũng hành quân qua làng khác.
       
      xa em nghe tâm hồn buồn man mác
      có lần anh về phép lúc chiều lên
      đại học Cần Thơ khu III thật mông mênh
      anh lê bước nặng trầm tư nhung nhớ.
       
      sau trận chiến anh về sân xưa đầy cỏ
      cây lặng im bóng nắng chảy âm thầm
      hàng xóm nói em  biệt xứ xa xăm
      bỏ lại khu vườn điêu tàn cỏ rối.
       
      chắc em giận và hỏng chừng hờn dỗi
      anh lãng quên cô gái nhỏ bình thường
      em đâu biết anh thằng con trai khờ khạo
      quên hỏi thăm ngành học ở nhà trường.
       
      40 năm qua nghĩ lại giận mà thương
      anh ngốc quá hạnh phúc riêng mình không biết giữ
      trời vào Thu gió gom mây biệt xứ
      cũng không làm sao anh rủ hết ưu phiền !
       
      Dương hồng Thủy
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 08:42:46 bởi thuytaylor >
      #3
        thuytaylor 14.10.2013 20:41:04 (permalink)
        0
           TRĂNG MỚI LÊN
         
        Ngày nào đôi ta bên dòng sông
        Miên man dìu nhau nhưng trong lòng
        Ngần ngại những lần không dám nói
        Để hỏi em rằng yêu tôi không ?
         
        Cùng vào sân trường ngày qua ngày
        Chăm ngoan nhìn em vén tóc mai
        Giờ chơi - em cười tươi rực rỡ
        Dưới cội phượng già nắng Thu phai.
         
        Tuần qua – em thư về cho tôi
        Bâng khuâng – hồi lâu nghe bồi hồi
        Rượu tình phai nhạt ai hâm nóng
        Nghe ấm buồng tim… buổi sớm mai.
         
        Mùi hương ngày nào… còn mông mênh
        Sông khuya đêm sương sóng dập dềnh
        Ta về góp nhặt hình với bóng
        Gợi nhớ năm nào… trăng mới lên.
         
        Dương hồng Thủy
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 08:44:51 bởi thuytaylor >
        #4
          thuytaylor 20.10.2013 14:28:50 (permalink)
          0
          LỐI VỀ NHÀ EM
           
          có một dạo em đưa anh về xứ
          thăm mãnh vườn cây trái ở Bến Tre
          nhãn, sầu riêng trắng mùa bông bưởi
          hương thơm lừng - rợp bóng trưa hè.
           
          nhà ngói ba căn cây lá phủ che
          tiếng hít cô, trao trảo, chìa vôi, cu gáy
          con sáo ẩn mình trong chòm cây măng cụt
          trái no tròn tím ngắt màu mây.
           
          áo màu thiên thanh em bước như bay
          như cánh bướm chập chờn phía trước
          anh lúp xúp theo sau dù không hẹn ước
          như hè đi thu vẫn quay về.
           
          phía sau nhà là vườn nhãn xum xuê
          trái đã chín nhưng màu xanh óng mượt
          anh ăn thử ngon như ướp mật
          và tưởng chừng ngọt lịm như môi em.
           
          anh ở nhà em với thằng bạn một đêm
          hai chị em con ông chủ điền đẹp gái
          hôm sau xa em và ra đi mãi
          tận miền Trung theo nhịp bước quân hành.
           
          mấy chục năm qua anh mãi tìm loanh quanh
          lối về nhà em mối đùn che khuất
          những cánh chim cũng bay đi mất
          và con bướm ngày xưa
          không biết …hạnh phúc ở nơi nào ?!
          Dương hồng Thủy
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2013 18:10:26 bởi thuytaylor >
          #5
            thuytaylor 22.10.2013 06:12:46 (permalink)
            0
            TÌM EM
             
            Bẻ khóa động đào nơi cõi tiên
            Lung linh huyền ảo xót xa tìm
            Trăm con thỏ ngọc lung linh nguyệt
            Rảo khắp non bồng – không có em.
             
            Có lắm nàng tiên ríu rít cười
            Vẫy tay chào gọi nét xinh tươi
            Tưởng em đâu đó nhưng nào thấy
            Nặng nợ thư sinh nhẹ kiếp người.
             
            Mưa buồn sực tỉnh đào tiên mộng
            Gối lạnh phơi sương lạc bến mê
            Réo rắt cung đàn trong đêm vắng
            Lơ thơ tơ liễu ngỡ em về !
             
            Hay em đâu đó nơi trần thế
            Không phải là hằng nga cõi trên
            Vượt biển em đi chưa trở lại
            Nên anh ray rức mãi ưu phiền.
             
            Lâu lắm em đi bỏ Cần Thơ
            Vàng Thu gục chết bỡi mong chờ
            Bao năm cách biệt nhưng anh vẫn
            Nhỏ giọt lệ tình xuống ý thơ.
             
            Biển rộng trời cao cách biệt nhau
            Tình xa vẫn đượm buốt niềm đau
            Em ơi ! anh gởi về bên ấy
            Nét mực đen pha… chút máu đào !
            Dương hồng Thủy
             
            #6
              thuytaylor 24.10.2013 10:04:42 (permalink)
              0
              DÁNG NGỌC
               
              Em từ phố Vĩnh bước sang
              Anh theo lũng thấp đồi hoang hẹn hò
              Thu u buồn gợi ý thơ
              Em nghiêng dáng ngọc anh chờ ý xuân.
               
              Áo em lụa mỏng thanh tân
              Môi em mật ngọt sen hồng sớm mai
              Thương em từ thuở mười hai
              Đến năm mười sáu then cài song thưa.
               
              Em đi trời khóc thành mưa
              Dừa nghiêng bóng ngã em vừa lòng chưa
              Chân em nhịp bước bốn mùa
              Như con ráng nhỏ sau mưa cuối trời.
               
              Nhớ em trọn kiếp luân hồi
              Anh đi cải tạo trọn đời tìm quên
              Nhìn trăng mờ ảo chợt buồn
              Anh lang thang tận suối nguồn tìm em.
               
              Tóc huyền che phủ màn đêm
              Bờ môi anh gởi trên thềm mắt xinh
              Giờ anh ngồi khóc một mình
              Từ xa em đứng làm thinh hững hờ…
              Dương hồng Thủy
               
              #7
                thuytaylor 27.10.2013 08:44:07 (permalink)
                0
                CHUYỆN SÁNG THỨ BẢY
                 
                 
                Anh sắp tàn Thu - em mùa Xuân
                Nắng vương mây trắng chắc em mừng
                Hởi người chưa gặp không hò hẹn
                Sao mãi tim ta lặng nhớ thầm.
                 
                Không biết ngày nào ta gặp nhau
                Sợ em ngoảnh mặt tiếc câu chào
                Nhưng sao ta vẫn luôn mong ước
                Em vẫn trao anh giọng ngọt ngào.
                 
                Mấy tháng quen em như giấc mơ
                Từng đêm nắn nót mấy vần thơ
                Gởi về bên ấy cho em đọc
                Rồi ngóng hồi âm – mãi đợi chờ.
                 
                Thứ Bảy sáng nay bỗng gặp em
                Cùng nhau tha thiết ngẫu nhiên tìm
                Bài thơ Lỡ Hẹn mà em nhắc
                Như thể chúng mình hai cánh chim…
                 
                Dương hồng Thủy
                (26/10/2013)
                 
                #8
                  thuytaylor 28.10.2013 18:09:17 (permalink)
                  0
                                                 MỐI TÌNH SI
                   
                                                Em ở sàn cao nơi xứ thượng
                                           Anh theo lối cũ hành quân về
                                           Ngang qua anh thấy em nhìn xuống
                                           Tròn lẵng bờ vai phủ tóc thề.
                   
                                          Có hôm chợt gặp em bờ suối
                                          Vừa tắm xong ngồi phơi nắng hanh
                                          Bảng lảng gió chiều sương ngập lối
                                          Em ngồi đẹp tựa như trong tranh.
                   
                                          Mấy tháng đóng quân vùng địch chiếm
                                          Ngày ở trong buôn – tối núi rừng
                                          Em vẫn đi về bên bờ suối
                                          Trộm nhìn mà dạ thấy bâng khuâng !
                   
                                          Rất tiếc lệnh truyền phạt thật nặng
                                          Những ai léng phéng các cô nàng
                                          Cho nên nhiều đứa buồn man mác
                                          Ôm khối tình si mãi chẳng tan.
                                        
                                          Dương hồng Thủy
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 08:47:31 bởi thuytaylor >
                  #9
                    thuytaylor 31.10.2013 13:21:44 (permalink)
                    0
                               TÓC EM
                      
                    tóc em tém gọn thành hai bím
                    sau mái đầu từ thuở  15
                    gió lay nhẹ xoay tròn một phía
                    anh hình dung cánh én xa xăm.
                     
                    bàn tay nhỏ vuốt ve lọn tóc
                    anh trộm nhìn – nhìn mãi thật lâu
                    tóc tan chảy dưới hoàng hôn nắng
                    anh sợ rằng… sợi tóc em đau.
                     
                    18 em vén cao mái tóc
                    thẹn thùng chấp chới vào giảng đường
                    em ngồi trước – anh nghe hạnh phúc
                    ngồi bàn sau – hít thở mùi hương.
                     
                    4 năm – ra trường anh đi lính
                    mối tình câm dám nói gì đâu
                    đêm biên khu tiền đồn mưa bão
                    hỏa châu cao – soi sáng tình sầu.
                     
                    mấy chục năm – tìm em mõi mắt
                    để trao người bím tóc ngày xưa
                    anh gìn giữ như là báu vật
                    trong trái tim lọn tóc dư thừa.
                     
                    Dương hồng Thủy
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2013 19:22:11 bởi thuytaylor >
                    #10
                      thuytaylor 04.11.2013 11:43:03 (permalink)
                      0
                                                          CUNG HẰNG TÌM AI
                       
                                                      Em từ tranh vẽ bước ra
                                            Anh say men rượu hồng hoa tẩy trần
                                                   Dáng em áo lụa mùa Xuân
                                        Tóc em óng mượt ngập ngừng bướm ong.
                       
                                                  Tay em thon búp sen hồng
                                          Mắt huyền lấp lánh sầu Đông lưng trời
                                                 Da em mây trắng trùng khơi
                                             Gót hài nhẹ bước bên đồi cỏ hoa.
                       
                                                 Đêm nay ôm mãnh trăng ngà
                                               Dốc bầu tâm sự của ta với nàng
                                                Trăng mĩm cười – gió dịu dàng
                                             Bèo dâu trôi giạt cung hằng tìm ai ?
                       
                                                         Dương hồng Thủy
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 09:07:04 bởi thuytaylor >
                      #11
                        thuytaylor 06.11.2013 10:48:32 (permalink)
                        0
                                                                 XA NHAU
                         
                                                     Em hờn bỏ chiếc dù xanh
                                              Bước trong mưa lạnh sao đành hở em
                                                   Anh về chốn cũ buồn tênh
                                              Bếp hồng tắt lịm – cố quên một người.
                         
                                                       Từ trong sâu thẳm ai ơi
                                             Vẫn còn vẳng tiếng một lời thủy chung
                                                      Ngày nào hai đứa đi cùng
                                                 Bây giờ bão nổi đứng gần mà xa.
                         
                                                      Em đi rừng dậy phong ba
                                                Anh về hun bóng xót xa một mình
                                                      Thế là tan vở cuộc tình
                                             Dỉ nhiên ! hai đứa chúng mình xa nhau !
                         
                                                           Dương hồng Thủy
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 08:49:49 bởi thuytaylor >
                        #12
                          thuytaylor 11.11.2013 16:48:43 (permalink)
                          0
                                                                  VỀ ĐÀ LẠT
                           
                                                        Tôi về xứ lạnh một mình
                                                 Lội lên con dốc Robin sương mù
                                                 Rừng ngo tan tác tàn Thu
                                                 Chiều lên nắng tắt lời ru chợt về.
                           
                                                  Xa trông ngõ tối sơn khê
                                                  Em đi gối mỏi lối về còn xa
                                                  Phương trời em sống xa nhà
                                                 Thảo nguyên tỉnh giấc mơ hoa nhớ người.
                           
                                                 Ngày nào em nói em cười
                                                 Bây giờ đồi cũ riêng tôi lối mòn
                                                 Gió ơi đừng thổi nỉ non
                                                 Mây ơi che lấp nỗi buồn dùm tôi.
                           
                                                 Em đi Đà Lạt đơn côi
                                                 Mây che bóng nắng mưa trôi cuối nguồn
                                                 Đêm nay thương nhớ nghìn trùng
                                                 Ước gì có dịp tương phùng …hở em ?!
                           
                                                           Dương hồng Thủy


                          #13
                            thuytaylor 11.11.2013 19:33:13 (permalink)
                            0
                                                     
                                                                  CÙNG EM UỐNG CÀ PHÊ
                                                     Cùng em đi uống cà phê
                                                     Quán “Văn” tre trúc phủ che quanh mình
                                                     Cạnh bàn nhiều cặp thật xinh
                                                     Tiếng cười khe khẻ lung linh ánh đèn.
                             
                                                     Tay em – tay anh đan xen
                                                     Mà run như đá dế mèn ngày xưa
                                                     Phải rồi – hôm đó trời mưa
                                                     Chờ cho dứt hột – buổi trưa mới về.
                             
                                                     Dọc đường nửa tỉnh nửa mê
                                                     Bên em – em xỏa tóc thề tung bay
                                                     Em về - anh ngây ngất say
                                                     Anh về - em có nhớ ai không nào ?
                             
                                                     Em cười hồng thắm má đào
                                                     Tay trong tay nắm thì thào bên nhau
                                                     Trăng đêm e ấp đón chào
                                                     Tiển em đầu ngõ – lối vào bến sông.
                             
                                                     Chia tay – chẳng dám đèo bồng
                                                     Mắt môi em nháy cong vòng bờ mi
                                                     Thẩn thờ anh bước chân đi
                                                     Giọt cà phê đắng – còn gì trong em ?
                                                          Dương hồng Thủy
                             
                             
                             
                             

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2013 00:17:50 bởi diên vỹ >
                            #14
                              thuytaylor 13.11.2013 10:15:33 (permalink)
                              0
                               
                                                                         VỀ ĐÀ LẠT
                                                            Tôi về xứ lạnh một mình
                                                     Lội lên con dốc Robin sương mù
                                                     Rừng ngo tan tác tàn Thu
                                                     Chiều lên nắng tắt lời ru chợt về.
                               
                                                      Xa trông ngõ tối sơn khê
                                                      Em đi gối mỏi lối về còn xa
                                                      Phương trời cuộc sống chan hòa
                                                     Thảo nguyên tỉnh giấc mơ hoa nhớ người.
                               
                                                     Ngày nào em nói em cười
                                                     Bây giờ đồi cũ riêng tôi lối mòn
                                                     Gió ơi đừng thổi nỉ non
                                                     Mây ơi che lấp nỗi buồn dùm tôi.
                               
                                                     Em đi Đà Lạt đơn côi
                                                     Mây che bóng nắng mưa trôi cuối nguồn
                                                     Đêm nay thương nhớ nghìn trùng
                                                     Ước gì có dịp tương phùng …hở em ?!
                                                         Dương hồng Thủy
                               
                                                    
                               
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2013 10:17:26 bởi thuytaylor >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 336 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9