![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
thơ Giọt sương cuộc tình
LỤC BÌNH TRÔI Ta lục bình trôi lênh đênh theo dòng Hết mùa Xuân, Hạ rồi qua Thu, Đông Có khi ngừng lại nghỉ trên đồng lúa Nhìn mây trắng lang thang trên tầng không ! Tâm tư rũ rượi rễ dài làm chân Trách ai gieo gió mát lạnh tình gần Hãy quên đi ân cần bờ bến bãi Để quay về đời thanh bạch phù vân. Những ngày tháng sáu khi gió nồm sang Hoa lục bình tim tím xếp thành hàng Luôn hân hoan trùng phùng theo ngày tháng Và cùng nhau uống cạn chén rượu mừng ! Ta vắn số kiêu sa khắp ruộng vườn Như thiếu nữ chân quê nền nã thân thương Cánh hoa mỏng như lụa mềm dễ nát Xin đứng nhìn đừng bẻ gãy đài hoa ! Dương hồng Thủy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2017 10:15:50 bởi thuytaylor >
GỞI CHÚT TÂM TÌNH Gởi chút hồn thơ ý thật lòng Trao về người ấy với hoài mong Với bao mật ngọt theo lời chúc Đẹp tựa mênh mông lúa ngập đồng. Gởi chút lời ca buổi sáng Xuân Hằn lên ánh mắt mộng tình gần Hoa cười rung khẻ trong sương sớm Đàn trẻ đùa vui rộn trước sân. Gởi chút tình yêu đến cõi xa Với lời tâm sự tím hoa cà Trao em hy vọng con tim héo Ước vọng trời Thu thắm mượt mà. Gởi chút tâm tình với núi sông Ải Nam quan xa tít còn không ? Than ôi ! một thoáng buồn quay quắt Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng ! Dương hồng Thủy
thuytaylor
GỞI CHÚT TÂM TÌNH
Gởi chút hồn thơ ý thật lòng
Trao về người ấy với hoài mong
Với bao mật ngọt theo lời chúc
Đẹp tựa mênh mông lúa ngập đồng.
Gởi chút lời ca buổi sáng Xuân
Hằn lên ánh mắt mộng tình gần
Hoa cười rung khẻ trong sương sớm
Đàn trẻ đùa vui rộn trước sân.
Gởi chút tình yêu đến cõi xa
Với lời tâm sự tím hoa cà
Trao em hy vọng con tim héo
Ước vọng trời Thu thắm mượt mà.
Gởi chút tâm tình với núi sông
Ải Nam quan xa tít còn không ?
Than ôi ! một thoáng buồn quay quắt
Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng !
Dương hồng Thủy
HỒN VIỆT!... "Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng" "Thoáng buồn quay quắt" nhớ non sông. Chao ôi hồn Việt còn tuôn chảy Trong máu trong tim vạn tấm lòng! Là tình gắn bó với quê hương Dù đã xa xôi vạn nẻo đường! Vẫn nhớ khói vờn quanh bếp ấm Và chiều hiu hắt nắng trong vườn!... Vẫn nhớ làng xưa xơ xác lắm... Gập ghềnh đường đất bóng chiều buông! Hàng tre sừng sững thân khô khốc Gió gởi về xa một chút buồn!... Nhịp đập thiêng liêng và bất diệt Sục sôi trong máu trái tim người Sợi dây kết dính muôn hồn Việt Gắn chặt tình yêu với giống nòi! nh239
Sg, 24/10/2017
nh239
thuytaylor
GỞI CHÚT TÂM TÌNH
Gởi chút hồn thơ ý thật lòng
Trao về người ấy với hoài mong
Với bao mật ngọt theo lời chúc
Đẹp tựa mênh mông lúa ngập đồng.
Gởi chút lời ca buổi sáng Xuân
Hằn lên ánh mắt mộng tình gần
Hoa cười rung khẻ trong sương sớm
Đàn trẻ đùa vui rộn trước sân.
Gởi chút tình yêu đến cõi xa
Với lời tâm sự tím hoa cà
Trao em hy vọng con tim héo
Ước vọng trời Thu thắm mượt mà.
Gởi chút tâm tình với núi sông
Ải Nam quan xa tít còn không ?
Than ôi ! một thoáng buồn quay quắt
Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng !
Dương hồng Thủy
HỒN VIỆT!...
"Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng"
"Thoáng buồn quay quắt" nhớ non sông.
Chao ôi hồn Việt còn tuôn chảy
Trong máu trong tim vạn tấm lòng!
Là tình gắn bó với quê hương
Dù đã xa xôi vạn nẻo đường!
Vẫn nhớ khói vờn quanh bếp ấm
Và chiều hiu hắt nắng trong vườn!...
Vẫn nhớ làng xưa xơ xác lắm...
Gập ghềnh đường đất bóng chiều buông!
Hàng tre sừng sững thân khô khốc
Gió gởi về xa một chút buồn!...
Nhịp đập thiêng liêng và bất diệt
Sục sôi trong máu trái tim người
Sợi dây kết dính muôn hồn Việt
Gắn chặt tình yêu với giống nòi!
nh239
Sg, 24/10/2017
Chào bạn nh239,
Mình rất hân hạnh được bạn ghé thăm nhà và để lại bài thơ hay và ý nghĩa. Rát mong được kết bạn với bạn dài lâu. Cám ơn bạn nhiều. Bão trọng.
Dương hồng Thủy
26/10/2017
MỘT NỬA VẦNG TRĂNG Trời cao treo bóng nguyệt Lơ lửng trên mái đầu Thương sao vầng trăng khuyết Đêm tàn đi về đâu ? Tôi đi trong thương nhớ Chậm bước hồn chơi vơi Bỗng dưng nghe nhịp thở Ngẹn ngào kiếp mồng tơi. Trăng về đâu trăng ơi Trăng có già không vậy Tóc ta bắt đầu bạc Mòn hơi cuối cuộc đời. Trăng nhắn dùm người ấy. Ta chờ hãy đến mau Sao trăng hờ hững mãi Không giúp được gần nhau. Đêm nay trăng một nửa Còn phần kia đâu rồi Trăng ơi trăng hãy hứa Mang người về cho tôi ! Dương hồng Thủy
thuytaylor
nh239
thuytaylor
GỞI CHÚT TÂM TÌNH
Gởi chút hồn thơ ý thật lòng
Trao về người ấy với hoài mong
Với bao mật ngọt theo lời chúc
Đẹp tựa mênh mông lúa ngập đồng.
Gởi chút lời ca buổi sáng Xuân
Hằn lên ánh mắt mộng tình gần
Hoa cười rung khẻ trong sương sớm
Đàn trẻ đùa vui rộn trước sân.
Gởi chút tình yêu đến cõi xa
Với lời tâm sự tím hoa cà
Trao em hy vọng con tim héo
Ước vọng trời Thu thắm mượt mà.
Gởi chút tâm tình với núi sông
Ải Nam quan xa tít còn không ?
Than ôi ! một thoáng buồn quay quắt
Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng !
Dương hồng Thủy
HỒN VIỆT!...
"Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng"
"Thoáng buồn quay quắt" nhớ non sông.
Chao ôi hồn Việt còn tuôn chảy
Trong máu trong tim vạn tấm lòng!
Là tình gắn bó với quê hương
Dù đã xa xôi vạn nẻo đường!
Vẫn nhớ khói vờn quanh bếp ấm
Và chiều hiu hắt nắng trong vườn!...
Vẫn nhớ làng xưa xơ xác lắm...
Gập ghềnh đường đất bóng chiều buông!
Hàng tre sừng sững thân khô khốc
Gió gởi về xa một chút buồn!...
Nhịp đập thiêng liêng và bất diệt
Sục sôi trong máu trái tim người
Sợi dây kết dính muôn hồn Việt
Gắn chặt tình yêu với giống nòi!
nh239
Sg, 24/10/2017
Chào bạn nh239,
Mình rất hân hạnh được bạn ghé thăm nhà và để lại bài thơ hay và ý nghĩa. Rát mong được kết bạn với bạn dài lâu. Cám ơn bạn nhiều. Bão trọng.
Dương hồng Thủy
26/10/2017
Chào bạn "thuytaylor",
Thật ra mình rất xúc động khi đọc 2 câu cuối bạn viết:
"Than ôi!một thoáng buồn quay quắt
Vẫn nhớ mình con cháu Lạc hồng!"
Và đúng ra mình phải cảm ơn bạn vì từ 2 câu thơ của bạn,mình đã có cảm hứng để viết bài "Hồn Việt"!
nh239
nh239
thuytaylor
nh239
thuytaylor
GỞI CHÚT TÂM TÌNH
Gởi chút hồn thơ ý thật lòng
Trao về người ấy với hoài mong
Với bao mật ngọt theo lời chúc
Đẹp tựa mênh mông lúa ngập đồng.
Gởi chút lời ca buổi sáng Xuân
Hằn lên ánh mắt mộng tình gần
Hoa cười rung khẻ trong sương sớm
Đàn trẻ đùa vui rộn trước sân.
Gởi chút tình yêu đến cõi xa
Với lời tâm sự tím hoa cà
Trao em hy vọng con tim héo
Ước vọng trời Thu thắm mượt mà.
Gởi chút tâm tình với núi sông
Ải Nam quan xa tít còn không ?
Than ôi ! một thoáng buồn quay quắt
Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng !
Dương hồng Thủy
HỒN VIỆT!...
"Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng"
"Thoáng buồn quay quắt" nhớ non sông.
Chao ôi hồn Việt còn tuôn chảy
Trong máu trong tim vạn tấm lòng!
Là tình gắn bó với quê hương
Dù đã xa xôi vạn nẻo đường!
Vẫn nhớ khói vờn quanh bếp ấm
Và chiều hiu hắt nắng trong vườn!...
Vẫn nhớ làng xưa xơ xác lắm...
Gập ghềnh đường đất bóng chiều buông!
Hàng tre sừng sững thân khô khốc
Gió gởi về xa một chút buồn!...
Nhịp đập thiêng liêng và bất diệt
Sục sôi trong máu trái tim người
Sợi dây kết dính muôn hồn Việt
Gắn chặt tình yêu với giống nòi!
nh239
Sg, 24/10/2017
Chào bạn nh239,
Mình rất hân hạnh được bạn ghé thăm nhà và để lại bài thơ hay và ý nghĩa. Rát mong được kết bạn với bạn dài lâu. Cám ơn bạn nhiều. Bão trọng.
Dương hồng Thủy
26/10/2017
Chào bạn "thuytaylor",
Thật ra mình rất xúc động khi đọc 2 câu cuối bạn viết:
"Than ôi!một thoáng buồn quay quắt
Vẫn nhớ mình con cháu Lạc hồng!"
Và đúng ra mình phải cảm ơn bạn vì từ 2 câu thơ của bạn,mình đã có cảm hứng để viết bài "Hồn Việt"!
nh239
Bạn nh239 thân mến,
Sáng nay 27/10/2017, mình rất vui vì được đọc mấy câu hồi âm của bạn. Bạn có thể bật mí cho mình biết bạn hiện ở đâu không vậy. À mà còn sh là gì để khi gọi cho có tên để nghe dễ dàng hơn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ.
dương hồng thủy
Tặng bạn sh239 :
NHỚ BẠN CŨ
Chiều xuống hoàng hôn buông rất nhanh
Ta đi hờ hững bước loanh quanh
Gió về vờn nhẹ hương thoang thoảng
Dìu dắt tôi về lúc tuổi xanh.
Ta biết rồi đây sẽ mất nhau
Chiến tranh tàn phá nỗi hanh hao
Bạn thân mất hút không còn nữa
Chỉ thấy quạnh hiu uất hận trào.
Những đứa bôn ba nơi viễn phương
Thoát nhanh kiếp nạn chốn sa trường
Bây giờ chốn ấy xa vời vợi
Mi ướt lặng thầm nhớ cố hương.
Đêm đã trở mình vừa bước sang
Sao hôm mờ nhạt ánh trăng suông
Bạn ơi ta nuốt từng hơi thở
Hạ sớm về mau - xuân đã tàn.
Ngồi xuống bực thềm cạnh hiên nhà
Nhớ thời quân ngủ của ngày xưa
Pon sô che tạm ngồi tâm sự
Trong lúc ngoài trời lấm tấm mưa…
Dương hồng Thủy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2017 07:01:00 bởi thuytaylor >
Đáp tặng Dương Hồng Thủy: "Lưng trời mây phân vân..."
Tình yêu đẹp vô ngần!...
Bốn bể là bạn hữu
Người tuy xa mà gần!
Chỉ cần trong ý nghĩ...
Lạ cũng thành tương tri!
Mong mãi là tri kỹ
"Bá nha" và "Tử Kỳ"! 28/10/2017 nh239
LY CÀ PHÊ GIỌT ĐẮNG Ly cà phê giọt đắng Hớp vào lòng chơi vơi Chợt đôi môi ngơ ngẩn Mặn chát ngập hồn tôi. Ly cà phê buổi sáng Nắng mai bỗng ngọt ngào Như cuộc tình lãng mạn Bên cô gái má đào. Ly cà phê buổi tối Đáy ly muổng len ken Hàng cây luồng gió thổi Đâu đây tiếng dế mèn. Ly cà phê đậm đặc Nhễu giọt theo nắng chiều Thời gian rung quả lắc Mỹ miều bóng tịch liêu. Ly cà phê đúng ngọ Cô độc ngồi một mình Chinh nhân đời viễn xứ Xa rồi đôi môi xinh. Ly cà phê gợi nhớ Sóng sánh tình bạn thân Lặng im chùng hơi thở Lưng trời mây phân vân... Dương hồng Thủy
Đáp bài họa "TỎ BÀY"của bạn Dương Hồng Thủy: NIỀM RIÊNG... "Xót xa đời sống ở chung miền..." Nhắn gởi gì đây hỡi bạn hiền? Cuộc sống đẩy xô đừng xáo động Nhịp đời vùi dập vẫn an nhiên! Không chơi tuồng múa buồn câu chữ Chẳng bẻ cong ngòi thẹn bút nghiên! Tâm sự đầy vơi cùng bạn mới Nhớ nhau xin gởi chút niềm riêng!... 29/10/2017 nh239
Buổi chiều, một người bạn ghé rủ đi uống cà phê một quán mới khai trương : khung cảnh thơ mộng, các em phục vụ mặc đồng phục xinh đẹp, tiếp đãi ân cần, lịch sự... Chợt lấy bút ra ghi vội bài thơ :
EM BƯNG CÀ PHÊ Tách cà phê em vừa bưng tới Anh mừng thầm vì đợi khá lâu Như đò tách bến sông sâu Trôi theo dòng nước bên cầu hàng dương. Ngụm cà phê vào nghe dịu ngọt Theo dáng em hoa thắt trên đầu Nhìn em nhẹ bước chân mau Mừng ai ước hẹn duyên ngâu với nàng. Ly cà phê đậm đen thân xác Anh bâng khuâng ngơ ngác chiều buông Trách lòng một thuở vấn vương Thôi thì uống cạn yêu thương một mình. Gẫm tình trường quá nhiều chua chát Yêu người dưng ruột nát làm chi Trăm năm chẳng có duyên gì Thì thôi chớ bận thị phi não lòng. Cà phê xong nhẹ nhàng cất bước Mang nỗi niềm như nước bờ kênh Em ơi giọt đắng hữu tình Anh về nhớ mãi môi xinh em cười… Dương hồng Thủy 31/10/2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 20:14:30 bởi thuytaylor >
BẠN VÀ TA Bạn và ta hai viên sỏi nằm im Nên trơn trợt nhiều rong rêu đeo bám Mỗi buổi chiều mưa buồn thêm ảm đạm Nằm cạnh nhau nhìn thăm thẳm trời cao. Bạn và ta chịu từng đợt sóng trào Nghe bàng hoàng trong cơn đau hạnh phúc Nước vẫn trôi nhanh qua miền ký ức Chỉ hai ta lăn lóc giữa trần đời. Bạn và ta hai khoảng lặng thảnh thơi Như con tàu nằm hoài sân ga cuối Nhớ ngày xưa chạnh nỗi lòng tiếc nuối Thuở sắc màu óng ánh đá không rêu. Bạn và ta tuổi đã ngã bóng chiều Yên phận bơ vơ lặng im hư ảo Có gì đâu mà ưu phiền áo não Bỡi trên đời nhiều đơn độc bơ vơ. Bạn và ta là hai viên cụi ngẩn ngơ Vẫn an nhiên đón chào dòng bão lũ Khép cuộc đời bình yên trong giấc ngủ Và cố quên đi một cõi đi về… Dương hồng Thủy
TÔI QUAY VỀ Tôi quay về thành phố đã lên đèn Đêm xuống dần nghe lòng buồn khôn tả Cảnh cũ còn đây người thì xa lạ Ngỡ đôi chân lạc bước đến phương nào. Tôi quay về nhớ người ta làm sao Lúc cầm tay dạt dào hồn phơi phới Mưa nhẹ nhàng chập chờn trên mái ngói Phủ rêu xanh trơn trợt tối không đèn. Tôi quay về mà không gặp lại em Thu phong ngập con đường đầy nỗi nhớ Tôi xa em tơ duyên xưa còn nợ Dù trăm năm muôn thuở nhớ thương hoài. Tôi quay về sương trắng phủ giăng đầy Con tim lạnh nghẹn ngào rên rĩ khóc Phố xưa ơi ta sao lòng ta dậy sóng Giữa đêm trường cô độc bước chân hoang… Dương hồng Thủy
CÁM ƠN TRỜI * tặng má tụi nhỏ Bổng nhiên muốn cám ơn trời Đưa em xuống thế rạng ngời dung nhan Tóc em như gió non ngàn Nụ cười lúng liếng bên hàng mi cong. Tình em lò sưởi mùa Đông Cho anh sôi nổi ấm lòng vì em Thương em suốt cả ngày đêm Yêu em ru giấc ngọt mềm bờ môi. Em cho anh cả cuộc đời Em là người đẹp tuyệt vời của anh ! Dương hồng Thủy
ĐÔI MẮT EM Theo thời gian nhớ hoài đôi mắt em Trời không mưa nhưng mắt em vẫn ướt Được phủ che lọn tóc nhung óng mượt Cuối đời vẫn nhớ đôi mắt thân thương. Trong đôi mắt em hiện diện sân trường Có đôi mắt anh say mê khờ khạo Em đâu biết mắt anh luôn lơ láo Chưa gặp em nên đôi mắt thẩn thờ. Em biết không đôi mắt em mộng mơ Làm tan chảy ý thơ tràn nỗi nhớ Không gặp em mắt anh luôn bỡ ngỡ Đôi mắt nào cũng xa lạ không quen. Nhớ có lần trong buổi học đầu tiên Mắt em hớp hồn, mắt anh tê dại Ôi đôi mắt em - của thời con gái Khiến đêm về anh cứ mãi chiêm bao ! Dương hồng Thủy
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: