thơ Giọt sương cuộc tình
Thay đổi trang: << < 2223 > | Trang 22 của 23 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 336 bài trong đề mục
nh239 04.01.2018 14:41:52 (permalink)
0
thuytaylor


GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!
 
(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)
thuytaylor 06.01.2018 17:16:18 (permalink)
0
Bài thơ được viết vội trong quán cà phê Cây Cau bến Ninh Kiều dịp cuối năm 2017. Nhưng rất tiếc bị bỏ quên...Xét thời gian tính trễ mới... một tuần, xin phép các bạn cho nó xuất hiện cho vui :
 
NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG
 
Trời đêm mùa Đông Cần Thơ
Cuối năm Ninh Kiều lộng gió
Du thuyền rực rỡ Tây Đô
Lan man Hậu Giang sóng vỗ.
 
Bước chân đi tìm hạnh phúc
Thèm ơi mì gõ từng đêm
Đường khuya bỗng nghe cắt cụp
Mơ tô hoành thánh thân quen.
 
Nhớ ngày nào mình hai đứa
Lề đường híp mắt ăn xôi
Đêm nay một mình muôn thuở
Em xa cách biệt ta rồi !
 
Đêm về đèn nháy lao xao
Mắt em chớp ngời thanh tú
Giọng em thảnh thót ngọt ngào
Lòng anh dạt dào lữ thứ.
 
Tìm em từng đêm đại lộ
Nhạc vàng phố Hai bà Trưng
"Người Tình Mùa Đông" nức nở
Lắng nghe mà hồn rưng rưng !
 
Dương hồng Thủy
thuytaylor 06.01.2018 18:08:43 (permalink)
0
nh239


thuytaylor


GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)

HỌ BẢO ĐIÊN
(họa bài THẾ SỰ của bạn nh239)
 
Ta điếc, ta câm họ bảo điên
Nhắc chi thế sự cho thêm phiền
Đêm dài bó gối ngồi trước ngõ
Tháng lạnh nằm chơi dưới mái hiên.
Sáng sớm huyênh hoang người cao quý
Chiều lên áo rách hóa ươn hèn
Đường xưa lủi thủi thân côi cúc
Lối cũ không khom trước cửa quyền.
 
Dương hồng Thủy
05/01/2018
thuytaylor 10.01.2018 09:36:03 (permalink)
0
nh239


thuytaylor


GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)
 
CƠN MƯA CUỐI CẦN THƠ
 
 
Những ngày đầu năm - cơn mưa Cần Thơ
Hạt bụi bay bay gây niềm nhung nhớ
Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Mưa bên em không ướt áo bên nầy.
 
Mưa bâng khuâng như tâm sự giải bày
Lời từ biệt nghẹn ngào còn núm níu
Mưa nhẹ nhàng thấy thương nhưng nũng nịu
Như trách thầm không ướt phía bên kia.
 
Giá như em dừng bước dưới trời khuya
Thật sự ngỡ ngàng nhìn anh đứng đợi
Cơn mưa lạnh nhưng lòng anh thơ thới
Lẽo đẽo theo sau mỗi tối đi về.
 
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê
Cần Thơ ơi cơn mưa nào chung thủy
Cơn mưa nào chia tay trong ũy mị
Để hồn thơ hàn sĩ khóc đêm nầy...
 
Dương hồng Thủy
(10/01/2018)
nh239 13.01.2018 13:59:14 (permalink)
0


CƠN MƯA CUỐI CẦN THƠ
 
 
Những ngày đầu năm - cơn mưa Cần Thơ
Hạt bụi bay bay gây niềm nhung nhớ
Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Mưa bên em không ướt áo bên nầy.
 
Mưa bâng khuâng như tâm sự giải bày
Lời từ biệt nghẹn ngào còn núm níu
Mưa nhẹ nhàng thấy thương nhưng nũng nịu
Như trách thầm không ướt phía bên kia.
 
Giá như em dừng bước dưới trời khuya
Thật sự ngỡ ngàng nhìn anh đứng đợi
Cơn mưa lạnh nhưng lòng anh thơ thới
Lẽo đẽo theo sau mỗi tối đi về.
 
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê
Cần Thơ ơi cơn mưa nào chung thủy
Cơn mưa nào chia tay trong ũy mị
Để hồn thơ hàn sĩ khóc đêm nầy...
 
Dương hồng Thủy
(10/01/2018)


Chúc Dương hồng Thủy có thêm niềm cảm hứng để viết tiếp về những cơn mưa:
..."Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê"...
13/01/2018
nh239
thuytaylor 13.01.2018 14:14:42 (permalink)
0
Chào bạn sh239 !
THeo yêu cầu mình xin góp thêm bài thơ về " Mưa " :
 
CƠN MƯA CHIỀU NHỚ MẸ
 
cơn mưa thình lình đổ xuống ào ào
giữa đường không vào được nơi trú ẩn
tóc tai bù xù áo quần ướt đẫm
con nhìn trời lẩn thẩn giận làm sao !
*
nhớ ngày nào con theo mẹ tát ao
mưa bất chợt làm mẹ hiền lo lắng
mẹ lột nón che mái đầu khét nắng
chịu đội cơn mưa búi tóc ướt nhèm.
*
tối về nhà mẹ hỏi giọng dịu êm
tay sờ trán - mẹ sợ con bị sốt
trong khi mẹ lạnh run môi tím nhợt
vẫn mĩm cười nói “mẹ hỏng sao đâu” ?!
*
cơn mưa chiều làm con bị nhức đầu
hâm hấp sốt khi đêm về trở lạnh
con nhớ mẹ hy sinh bao hoàn cảnh
cho con ấm lòng suốt tháng cùng năm.
*
mẹ âm thầm trong cơn mưa chiều nay
con tưởng tượng trận mưa nầy có mẹ
con ước được trở về ngày thơ bé
mẹ con mình cùng vui vẻ trong mưa…
 
Dương hồng Thủy

CƠN MƯA CUỐI CẦN THƠ
 
 
Những ngày đầu năm - cơn mưa Cần Thơ
Hạt bụi bay bay gây niềm nhung nhớ
Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Mưa bên em không ướt áo bên nầy.
 
Mưa bâng khuâng như tâm sự giải bày
Lời từ biệt nghẹn ngào còn núm níu
Mưa nhẹ nhàng thấy thương nhưng nũng nịu
Như trách thầm không ướt phía bên kia.
 
Giá như em dừng bước dưới trời khuya
Thật sự ngỡ ngàng nhìn anh đứng đợi
Cơn mưa lạnh nhưng lòng anh thơ thới
Lẽo đẽo theo sau mỗi tối đi về.
 
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê
Cần Thơ ơi cơn mưa nào chung thủy
Cơn mưa nào chia tay trong ũy mị
Để hồn thơ hàn sĩ khóc đêm nầy...
 
Dương hồng Thủy
(10/01/2018)


Chúc Dương hồng Thủy có thêm niềm cảm hứng để viết tiếp về những cơn mưa:
..."Mưa lang thang trải dài con phố nhỏ
Cơn mưa cuối mùa ngọt lịm tình quê"...
13/01/2018
nh239


thuytaylor 16.01.2018 09:02:04 (permalink)
0
 
  KHÓC BẠN TRIỆU LAM CHÂU
 (tặng nhà thơ Nắng Nguyễn sau khi đọc Ngâu Tím Nẽo Trời)
 
Một tối vào trang Giao Lưu Nhật Việt
Thật bất ngờ da diết Triệu lam Châu
Anh ra đi để lại vạn niềm đau
Của tất cả đám bạn bè thân thiết.
 
Tình bạn thơ ta nồng nàn mãnh liệt
Người tài hoa vùng đồi núi Cao bằng
Anh xuôi tay lặng lẽ giữa non ngàn
Rừng bè bạn rưng rưng òa lệ khóc.
 
Lời thơ em nhẹ nhàng như trách móc
Nhưng bạn Châu không cô độc đâu em
Em thấy không ngàn bạn tiển trong đêm
Khi rừng tuyết phủ Đông về lạnh lẽo.
 
Rồi mai đây đau thương thành vết sẹo
Của cuộc đời méo mó cõi hư vô
Tâm tình nào còn đọng mãi trong thơ
Ta cùng thắp nén hương lòng em nhé !
 
Chúc bạn Châu cuộc hành trình suôn sẻ
Tạm xa rời nơi cõi thế mong manh
Một đóa hoa tươi rơi rụng lìa cành
Linh hồn bạn ươm xanh miền tiên cảnh.
 
Dương hồng Thủy
12/01/2018


GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)


thuytaylor 29.01.2018 19:48:21 (permalink)
0
                                                LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
 
Đầu năm chúc bạn rộn niềm vui
Phấn khởi đón chào Xuân thắm tươi
Hạnh phúc trào dâng nhiều bè bạn
Làm ăn một vốn hóa thành mười.
 
Đầu năm chúc hai chữ bình an
Sức khỏe bạn già an phú khang
Nắm bắt hai tay nhiều phúc lộc
Ra đường phong cách thật giàu sang
***.
CUNG kính trao anh chén rượu nồng
CHÚC mừng bè bạn hợp tâm đồng
TÂN niên sức khỏe như bàn thạch
XUÂN mới danh thơm đẹp chất chồng.
VẠN sự đã qua thôi lo nghĩ
SỰ gì sắp đến cũng thong dong
NHƯ tình quyến thuộc - thêm bằng hữu
Ý nguyện trao nhau thỏa ước mong.
 
Dương hồng Thủy
 
thuytaylor 02.02.2018 08:10:57 (permalink)
0
Mỗi năm Tết gần đến lại nhớ đến Mẹ, xin được chia xẻ một bài thơ nhớ Mẹ tôi :
 
CON VẪN NHỚ HOÀI
 
Mẹ hái đậu tây luộc thật mềm
Hủ chao năm cắt, ớt cho thêm
Trái chanh nửa miếng, tô tương hột
Ăn hết nồi cơm ...vẫn thấy thèm.
 
Những buổi chiều mưa bắt ốc, cua
Đem về tặng mẹ nấu canh chua
Nồi canh bông súng thêm ngon lạ
Tép rong chấy mặn xúc theo mùa..
 
Thuở ấy đầu thập niên năm mươi
Tản cư về cuối đất cùng trời
Nhà tranh trống toác thời nghèo khó
Nhưng ấm tình quê tuổi trẻ tôi.
 
Nhớ lắm mỗi lần mẹ gội đầu
Than tro dừa nước sạch trơn gàu
Dầu dừa mẹ xức hong khô gió
Thơm tuổi thần tiên quá ngọt ngào.
 
Con khôn lớn bằng võng đong đưa
Bên con rạch nhỏ lau lách thưa
Tảo tần bươn chải nuôi con lớn
Nhớ mẹ chỉ còn mơ dáng xưa..!
 
Dương hồng Thủy


GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)


thuytaylor 09.02.2018 16:39:28 (permalink)
0
Tâm Sự Viên Đá Cuội
 
Tôi viên đá cuội ngàn năm
Suốt đời rêu bám nẩy mầm đầu non
Tuyết sương đá cũng hao mòn
Nhưng đâm chồi lá nên còn vấn vương.
 
Người đời rẻ rúng không thương
Nhưng tình sõi đá cũng thường có nhau
Vạn năm sau mối tình đầu
Tội cho phận mỏng bạc màu vì ai ?
 
Thương người mưa ướt tóc mai
Nên hồng trần vẫn ngủ say trọn đời
Thiện duyên dưới ánh mặt trời
Hồn viên đá cuội lạc loài lãng quên.
 
Não lòng một kiếp buồn tênh
Cô đơn lạnh lẽo chông chênh hp hèn.
 
Dương hồng Thủy
thuytaylor 10.02.2018 09:08:07 (permalink)
0
 
Đã Chạm Yêu Thương
 
Vai thấm lạnh sương trời rơi sáng sớm
Rớt vào lòng trong niềm nhớ mênh mang
Thương đến em tận phương trời phiêu lãng
Sống yên bình trên đất nước Phù tang !
 
Nơi đây đâu phải Đông về giá lạnh
Em đâu tuyết phủ cô quạnh lòng anh
Thế tại sao muốn quên mà nhịp thở
Cuối năm thẩn thờ buổi sáng vây quanh.
 
Giờ nầy nơi xa chắc em đã thức
Anh nơi đây phiền phức nỗi cô đơn
Tưởng tượng dáng em dịu hiền rất thực
Nhưng liêu trai như một bóng không hồn.
 
Có khi yêu nhau chưa từng gặp mặt
Hình ảnh lung linh đong đếm nỗi buồn
Đành làm thơ gởi em là ăn chắc
Để nói rằng anh đã chạm yêu thương !
 
Dương hồng Thủy
 
 
 
 
 

GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)


nh239 11.02.2018 09:03:47 (permalink)
0
Duyên xưa...
 
Phút hạnh ngộ tưởng đâu từ kiếp trước
Lòng rộn ràng như gặp lại tiền thân
Cách xa nhau nhưng ý nghĩ thật gần
Vùng giao cảm đã hòa chung nhịp sóng!
 
Cùng mơ tưởng vùng trời cao gió lộng...
Cùng con tim yêu mến nước non mình
Nắng đã tàn còn ước vọng bình minh
Còn thương tiếc những ngày xưa đã mất!...
 
11-02-2018
nh239
(Tặng bạn Dương hồng Thủy)
thuytaylor 13.02.2018 16:17:59 (permalink)
0
Bây Giờ Hồi Tưởng
 
Sáng nay gió lạnh ta thầm nhớ
Cái thuở Xuân về lúc tuổi thơ
Bên Mẹ bên Cha cười hớn hở
Lì xì quà Tết mãi mong chờ.
 
Nhớ hoài kỷ niệm hai mươi tuổi
Thi đậu ngành y lại đỗ đầu
Không học vì ngành nghề dơ dáy
Nhưng rồi đành chấp nhận thương đau !
 
Hai năm phó tướng vùng Hậu Nghĩa
Lệnh gọi vào Thủ Đức cuối năm
Chuẩn bị hành trang vào cuộc chiến
Bỏ đời công chức năm sáu lăm.
 
Không quen nhà bàn - xơi cơm tiệm
Thế mà cũng rầm rập vòng sân
Một hai ba bốn cùng thao diển
Đi ăn cũng nhịp bước quân hành ..
 
Đêm tiền đồn đồi Tăng Nhơn Phú
Hồi tưởng ngày xưa thuở học trò
Thương lắm hàng me già cuối phố
Suốt ngày hái quả chẳng buồn lo.
 
Tám năm lính trận vùng đất biển
Mai đen cổ áo, chử thập hồng
Chung vui bè bạn như lính kiển
Dù vùng hai rùng rợn núi non.
 
75 không đánh mà buông súng
Uất hận trào dâng tuổi 35
Những chiều buổi ấy bên thung lủng
Ánh mắt rưng rưng lặng khóc thầm...
 
Ngày nay nhớ lại khi đầu bạc
Chinh nhân thời chiến nặng tình thâm
Bây giờ hồi tưởng buồn man mác
Hiên ngoài mai nở báo mùa Xuân !.
 
Dương hồng Thủy
(ngày cuối năm 28 Tết - 13/02/2018)


GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)


thuytaylor 14.02.2018 05:48:20 (permalink)
0
Ngày Cận Tết Ngóng Con
 
Hơn mười năm con cất bước xa quê
Ở Sài Gòn con mãi mê đi học
Chừng ra trường con không về - mẹ khóc
Con đi làm không có mẹ ở gần...
 
Ở xứ người với kiếp sống phù vân
Sợ nhiều lúc thiếu người thân con tủi
Mẹ lo cho con trên đường gió bụi
Thiếu vắng gia đình con sẽ mũi lòng.
 
Những ngày cuối năm gió lạnh mùa Đông
Thương con trẻ xa nhà lòng lạnh lẽo
Đêm mưa dầm ai là người nhắc khéo
Mặc áo ấm vào kẻo lạnh nghe con !
 
Ngày cận Tết chờ đón con mõi mòn
Xe chuyển khách trả ai về đầu ngõ
Mà lòng mẹ phân vân nghe nhịp thở
Cầu ơn trên con sẽ sớm quay về.
 
Bao năm rồi gần Tết mẹ mãi mê
Làm dưa kiệu, tỏi chua vì con thích
Ngày hôm qua mẹ chờ con tối mịt
Hai chín rồi, chắc chút nữa... về thôi !..
 
Dương hồng Thủy
29 Tết âl (14/02/2018)


GIÁNG SINH -
 cầu phúc cho Quê Hương
 
 
Cần Thơ trở gió lạnh như điên
Lập cập thân già lắm lụy phiền
Sáng sớm co ro trong buốt giá
Lạnh chiều chắng dám bước ra hiên.
Quê Cha phận mỏng như tàu lá
Đất Mẹ cưu mang lắm kẻ hèn
Xin hưởng hồng ân duyên thánh Chúa
Quan tham bị diệt hết cường quyền.
 
Dương hồng Thủy
22/12/2017


THẾ SỰ...
Vờ ngu,giả dại,đóng tuồng điên
Gác kiếm tu thân khỏi lụy phiền!
Thế sự thăng trầm quăng trước ngõ
Nhân tình đen bạc bỏ ngoài hiên!
Tiểu nhân được vận nên người quý
Quân tử sa cơ hóa kẻ hèn!
"Bóng nguyệt gươm mài" cam nuốt hận (1)
Tay không đành chịu khuất cường quyền!

(1):"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
    Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma"
        (Đặng Dung)
04/01/2018
nh239
(Họa cho vui bạn nhé!)


nh239 15.02.2018 09:02:51 (permalink)
0
thuytaylor


Bây Giờ Hồi Tưởng
 
Sáng nay gió lạnh ta thầm nhớ
Cái thuở Xuân về lúc tuổi thơ
Bên Mẹ bên Cha cười hớn hở
Lì xì quà Tết mãi mong chờ.

Nhớ hoài kỷ niệm hai mươi tuổi
Thi đậu ngành y lại đỗ đầu
Không học vì ngành nghề dơ dáy
Nhưng rồi đành chấp nhận thương đau !

Hai năm phó tướng vùng Hậu Nghĩa
Lệnh gọi vào Thủ Đức cuối năm
Chuẩn bị hành trang vào cuộc chiến
Bỏ đời công chức năm sáu lăm.

Không quen nhà bàn - xơi cơm tiệm
Thế mà cũng rầm rập vòng sân
Một hai ba bốn cùng thao diển
Đi ăn cũng nhịp bước quân hành ..

Đêm tiền đồn đồi Tăng Nhơn Phú
Hồi tưởng ngày xưa thuở học trò
Thương lắm hàng me già cuối phố
Suốt ngày hái quả chẳng buồn lo.

Tám năm lính trận vùng đất biển
Mai đen cổ áo, chử thập hồng
Chung vui bè bạn như lính kiển
Dù vùng hai rùng rợn núi non.

75 không đánh mà buông súng
Uất hận trào dâng tuổi 35
Những chiều buổi ấy bên thung lủng
Ánh mắt rưng rưng lặng khóc thầm...

Ngày nay nhớ lại khi đầu bạc
Chinh nhân thời chiến nặng tình thâm
Bây giờ hồi tưởng buồn man mác
Hiên ngoài mai nở báo mùa Xuân !.
 
Dương hồng Thủy
(ngày cuối năm 28 Tết - 13/02/2018)

LẶNG KHÓC THẦM...
 
..."Những chiều buổi ấy bên thung lũng
Ánh mắt rưng rưng lặng khóc thầm
...Bây giờ hồi tưởng buồn man mác
Hiên ngoài mai nở báo mùa Xuân"
Anh chôn tất cả vào quên lãng
Không thể nguôi ngoai,nhớ vạn lần!
Nhịp bước dập dồn trong dĩ vãng
Chiến trường xơ xác,gió gào than!
Hồn thiêng sông núi còn vương vấn
Trong nắng tàn phai khắp xóm làng!...
Đất mẹ cằn khô giòng nhựa sống
Uất hờn năm cũ lại trào dâng!
"Những chiều buổi ấy bên thung lũng"...
Mím chặt bờ môi "lặng khóc thầm"!
 
15-02-2018
nh239
(Tặng Dương hồng Thủy...tiếp nối những vần thơ buồn man mác của anh!)
 
Thay đổi trang: << < 2223 > | Trang 22 của 23 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 336 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9