Mưa Thu
Thánh thót giọt trong vắt
Như ngàn mắt pha-lê
Mưa tí tách lê thê
Cho thu càng u uẩn
Cho lá vàng thêm sẫm
Cho ướt đẫm giọt sầu!
Ngày nao đi bên nhau
Dưới mưa thu rơi mau
Hứng hạt mưa như ngọc…!
Giờ mưa thành tiếng khóc
Ngọc kia vỡ tan rồi!
Mưa thu vẫn bồi hồi
Thấm linh hồn tượng đá
Mưa long lanh trên lá
Sáng lóa ánh kim cương
Mưa mong manh hơi sương
Mưa về nơi xa thẳm…
T_A 18/10/05
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 10:20:42 bởi Viet duong nhan >
Chào weoocm VV02 đến với vườn thơ vntq nha....bài thơ đầu tay của bạn rất mượt mà...nhớ viết thêm nha..bn đợi đọc nà...
Mưa thu
Lung linh giọt mưa ngâu
Trên lá vàng lấp lánh
Người làm sao mà thấu
Chim lạc giữa trời xanh
Lá mùa thu lìa cành
Đau như tình Ngưu -Chức
Gió từng cơn thổi lạnh
Rát đau nơi bờ ngực
Nếu tình mà vuông vức
Thì đâu nhớ mãi nhau
Xin người đừng ray rứt
Mùa thu mùa...lá đau
Từng cơn mưa lao xao
Trải đầy con phố nhỏ
Sáng nay thu qua ngõ
Mưa những giọt ...rơi mau...!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 09:17:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chào weoocm VV02 đến với vườn thơ vntq nha....bài thơ đầu tay của bạn rất mượt mà...nhớ viết thêm nha..bn đợi đọc nà...
Mưa thu
Nếu tình mà vuông vức
Thì đâu nhớ mãi nhau
Xin người đừng ray rứt
Mùa thu mùa...lá đau
i]
Cảm ơn BăngNguyệt đã chia sẻ với VV và tặng cho thơ của VV 2 chữ "mượt mà"!
Tiếc là thời gian có hạn--->cảm xúc cũng hạn chế ,thôi đành vậy ,chứ thơ mà gượng ép thì chẳng thà đừng thơ phải ko?!
Mưa gieo hạt nặng trịch
Ngày vắng ánh bình minh
Long lanh lệ ngấn lá
Mưa như cũng có tình
Thu nào chẳng giăng sầu
Thu gieo buồn mưa ngâu
Sóng mắt ai dâng đến
Sao gẫy mất nhịp cầu
Trời mây vẫn bao la
Đời vẫn dài vô tận
Thì ngàn năm thu vẫn
Đem mưa buồn xót xa
Cho ta làm cơn gió
Cho ta hóa mây cao
Tan vào làn mưa nhỏ
Để thiên thu còn nhớ..!
***
Long lanh trong chiều nước mắt mùa thu
Như khóc như ru ngõ buồn phố vắng
Bước chân im lắng nghe những giọt sầu
Hàng cây cúi đầu, lá ngấn lệ rưng
Bao nhiêu nhớ nhung nhòa đường xa thẳm
Bao nhiêu thương cảm lệ đẫm bao chiều
Sao chốn cô liêu để lòng cô quạnh
Sao chưa phải lạnh mà giá băng hồn
Nước mắt xoáy mòn đá cuội vô tri
Bước vẫn dẫn đi về nơi vô định
Mưa có thấu tình,nỗi buồn lữ thứ?!
Đếm bước lãng du theo mưa mờ thẳm!
Cho mye cùng họa vần nha
MƯA THU
Giữa mùa thu thay lá
Mưa ngấn lệ trong ta
Từng giọt vắn giọt dài
Thương cho từng chiếc lá
Mưa thu sao buồn quá
Con phố vắng người qua
Mảnh vườn hoa buồn nở
Tí tách buồn trong ta
Ngoài trời mưa vẫn đổ
Đâu bóng hồng trên phố
Mưa ướt mảnh vai gầy
Khép nép đội vành ô
Mưa thu sao lạnh quá
Sấm sét trời mùa thu
Giữa màn nước mịt mù
Ai đếm từng chiếc lá
Lá theo gió bay xa
Bóng hồng cũng vừa qua
Khuất trên đường sỏi đá
Lòng chợt nhớ người xa
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 10:17:05 bởi Viet duong nhan >
Wellcome MYE vào "vườn mưa" cùng VV nhe!
Rất vui là có bạn cùng "ngắm" mưa mùa thu,dù mưa thu rất buồn
Mưa sao mưa mãi mưa hoài
Để tôi như thấy ngày dài dài thêm
Mưa hoàng hôn, mưa nửa đêm
Mưa dâng triều nước ướt mềm con tim…
Thời gian dẫu thoảng cánh chim
Thu xưa tình đó vẫn nguyên vẹn màu
Chức Ngưu còn ước nhịp cầu
Duyên ta thì đã hai đầu thế gian
Mưa bay trời bắc biển nam
Gửi dùm ai đó màu lam mắt buồn
Gửi dùm trăm nhớ ngàn thương…
Gửi người hết giấc mộng tương tư này…!
Ngậm ngùi tan giấc mơ say
Nghe mưa mưa vẫn đan dày xa xôi
Mưa ơi xin chớ ngừng rơi
Cho tôi mộng đẹp lại chơi vơi lòng
Mưa giọt đều mãi ngoài song
Nhện giăng tơ rối bên trong ô buồn
Bâng khuâng như suối nhớ nguồn
Gió đâu buốt lạnh như luồn vào tim
Bàng hoàng khoảnh khắc lặng im
Xa đâu vẳng tiếng cánh chim rã rời
Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng tôi!
*****
Hi Vivi cho DK ké 1 xí nha !
Mưa ở ngoài trời mưa ở trong lòng
Càng làm đẫm ướt những long đong
Càng làm quay quắt niềm nhung nhớ
Chiếc lá về đâu ở giữa giòng ?
Thu đến rủ nàng mưa cũng đến
Rải vàng trên lối đón thu phong
Mùa Thu năm trước xa xăm quá
Khác hẳn Thu nầy, có đúng không ?
Trích đoạn: Diep Khai
Hi Vivi cho DK ké 1 xí nha !
Mùa Thu năm trước xa xăm quá
Khác hẳn Thu nầy, có đúng không ?
Hi DK! cảm ơn chia sẻ ,đúng vậy !Thu trước hẳn nhiên là khác hẳn thu này
"Cớ đâu khóc mướn buồn vay
Cớ đâu thương tiếc lá đầy rừng rơi"!
Sắc thu màu lá
Thu sang!
Đem tơ vàng trải trên ngàn lá
Ta sững sờ như tượng đá giữa rừng thu
Lòng ta dẫu lạnh giá âm u
Giữa rừng thu bỗng như cháy rực
Lá thu reo như có niềm háo hức
Đón một đời vàng_một đời bước sang trang
Dẫu biết là chỉ “một phút huy hoàng”
Cũng hiến cho thu muôn màu vàng diễm tuyệt
Có màu vàng đẹp tựa trong truyền thuyết
Khi Thiên vương ngự giá với hoàng bào,
Vàng chanh nhàn nhạt buồn thanh cao,
Vàng cam chín ửng hồng vào phiến lá,
Vàng đồng thau ôi rực rỡ quá!
Tô thắm đỏ lóa cả góc trời
Vàng mơ chín bồi hồi …
Tuổi ngây thơ trong tà áo trắng!
Ta nghe như có vị mặn đắng
Trên môi
Khi lá trút tơi bời trong chiều lộng gió
Ta nghe như có..
Một niềm đau
Chìm sâu
Dưới biển vàng vô tận!
Sóng lá ơi hãy mở lòng đón nhận
Cuốn ta vào tận thẳm sâu của vực xoáy
Để đến thiên thu vẫn còn được thấy
Một trời vàng rợp cháy cả không gian
Lá vẫn rì rào hát lời tình mênh mang
Ru hồn ta tan theo ngàn cánh gió…!
Rồi đến một ngày đó…ngày tàn thu
Cây trơ cành , xác lá nằm ủ rũ
Sương khói phủ xác lá về cát bụi
Ta nhặt tro tàn, khóc đời lá phù du! :Bài thơ vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 10:15:55 bởi Viet duong nhan >
Dáng thu Thu đã về đây trong mắt em
Hồ thu sâu thẳm ,mặt hồ êm
Mênh mông mây trời in đáy nước
Long lanh tựa ngàn ánh sao đêm
Thu đến bên em trên môi mềm
Để giọt mưa thu chợt ngọt lịm
Để đóa sen hồng thêm thơm ngát
Chùm nho chín đỏ mọng sương đêm
Thu vương mái tóc em huyền tơ
Hương thu theo gió thoảng dịu mơ
Liễu mềm tóc tiên rủ tha thướt
Bồng bềnh như sóng ,mây vô bờ
Thu về trên áo em màu lá
Nỗi nhớ chiều nay da diết quá
Giọt nắng thềm nghiêng như lắng đọng
Lá vàng xen nắng đẹp như hoa
Em là thu quyến rũ nồng nàn
Cho tôi yêu say đắm mơ màng
Dẫu có ngàn năm tình vẫn nhớ
Cho đến muôn đời tình chẳng tan. _______________
Tàn Thu
Thu đã xa rồi !xa thật sao?
Ngỡ ngàng tựa một giấc chiêm bao
Thu đi cũng chợt như thu đến
Để hồn tôi lạnh giá xanh xao
Bao thu rồi niềm thương nhớ dạt dào
Vẫn về đây da diết dâng trào
Cố nhân ơi người nơi đâu có biết
Đời tôi cô lữ sầu lao đao
Mây kia chở sương tuyết trên cao
Gió kia đem băng giá hanh hao
Để sắc thu tàn hồn thu chết
Trong một đêm buồn bước đông vào
Thu vẫn đi theo dòng thiên tạo
Mỗi thu qua mỗi nhạt má đào
Long đong dòng đời vẫn trôi chảy
Tương phùng chỉ còn là khát khao!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 16:43:39 bởi vivi02 >
Khoảng trống Nỗi buồn vô cớ đến phiêu du
Chất ngất như sương đẫm khói mù
Rỉ rả mưa rơi lời tí tách
Miên man gió thổi tiếng vi vu
Tâm tư hiu quạnh màu băng tuyết
Ảo mộng vởn vơ bóng phập phù
Lãng đãng mây buồn xin cứ đến
Theo ta vào mãi chốn thiên thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 02:24:13 bởi vivi02 >
Trích đoạn: vivi02
Khoảng trống
Nỗi buồn vô cớ đến phiêu du
Chất ngất như sương đẫm khói mù
Rỉ rả mưa rơi lời tí tách
Miên man gió thổi tiếng vi vu
Tâm tư hiu quạnh màu băng tuyết
Ảo mộng vởn vơ bóng phập phù
Lãng đãng mây buồn xin cứ đến
Theo ta vào mãi chốn thiên thu
Thần tiên
Khoảng trống lấp đầy vui lãng du
Tay trong tay nắm dõi sương mù
Thần tiên lạc bước vào dương thế
Ngơ ngẩn tuyệt vời ngỡ mộng du
Tình ái ngọt ngào khi đã nếm
Đường về quên mất ngóng chinh phu
Cầu xin thượng đế làm thân gái
Ngồi ngắm lá vàng rơi mỗi thu
Trích đoạn: Diep Khai
Trích đoạn: vivi02
Khoảng trống
Nỗi buồn vô cớ đến phiêu du
Chất ngất như sương đẫm khói mù
Rỉ rả mưa rơi lời tí tách
Miên man gió thổi tiếng vi vu
Tâm tư hiu quạnh màu băng tuyết
Ảo mộng vởn vơ bóng phập phù
Lãng đãng mây buồn xin cứ đến
Theo ta vào mãi chốn thiên thu
Thần tiên
Khoảng trống lấp đầy vui lãng du
Tay trong tay nắm dõi sương mù
Thần tiên lạc bước vào dương thế
Ngơ ngẩn tuyệt vời ngỡ mộng du
Tình ái ngọt ngào khi đã nếm
Đường về quên mất ngóng chinh phu
Cầu xin thượng đế làm thân gái
Ngồi ngắm lá vàng rơi mỗi thu
Anh DKhai lại vào ghẹo vv ha? Ước gì ko ước ,cầu làm con gái chi cho nó khổ ,mà con gái phải "yểu điệu thục nữ" chứ như thế này thì còn khổ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 16:33:03 bởi vivi02 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:27:56 bởi vũkimThanh >
ch.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 16:31:32 bởi vivi02 >
Chợt cảm xuân buồn một giấc mơ
Tâm hồn an ủi mấy vần thơ
Ảo mờ sương khói vầng trăng lạnh
Phơ phất hiên thềm sợi gió tơ
Tuyết đổ nhuốm màu xuân trắng xóa
Người về gửi mộng tình bơ vơ
Trăng xa chẳng thấu xuân hiu quạnh
Giấc điệp xa thuyền bến ngẩn ngơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2006 05:16:49 bởi vivi02 >
Ta cứ mặc lòng chìm trong xót xa
Rồi sẽ trôi qua như tàn một đốm lửa
Ta cứ mặc cho tâm hồn mở cửa
Thà như giọt mưa…
Tiếc thương gì những ngày tháng xa xưa
Tiếc nuối chi cũng đã là ly biệt
Tình nào chẳng một lần tha thiết
Nhưng còn lại gì ,hay chút tàn phai …
Rồi lại một lần ngắt đóa hồng gai
Tay rướm máu mà hoa cũng vuột mất
Lòng vẫn tin những sự thật
Chưa thấy bao giờ
Chẳng trách hồn sao đã ngây thơ
Chỉ buồn lòng tin chỉ còn một nửa
Hững hờ ,buông trôi…
Rồi sẽ qua thôi
Mảnh đời ,những nỗi buồn chắp vá…
Dệt thành những giọt mặn trên má
Tìm đâu một cõi bờ yên ả
Hay để mặc lòng còn mãi phôi pha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2006 16:52:39 bởi vivi02 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: