Mưa Thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 151 bài trong đề mục
vyvy 22.05.2006 01:33:57 (permalink)
0
Hoài tưởng

Từ nắng tắt hoàng hôn chiều ấy
Bóng người chìm khuất mấy trời xa
Sương mờ mây phủ bao la
Mưa bay hoa rụng la đà bến xuân

Còn hoài vọng tơ tình vương vấn
Mộng thôi tàn mắt ngấn lệ rưng
Chia ly xa cách nghìn trùng
Hoài mơ chi mộng tương phùng thiên thu

Mỏi mòn rồi xanh rêu đá phủ
Nhặt tro tàn ấp ủ thương yêu
Cho phai mưa nắng bao chiều
Cho tàn năm tháng mang nhiều điêu linh

Tựa mộ hoang u trầm cô tịch
Lòng khép cửa tĩnh mịch đêm yên
Tâm tư xa vắng ưu phiền
Hương tàn khói nhạt lạnh miền phù sinh .


r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 22:48:07 bởi diên vỹ >
#46
    vyvy 22.05.2006 01:37:31 (permalink)
    0
    Chút tình nhân gian

    Như sợi chỉ hồng mong manh
    Như dây tơ nhện chông chênh giữa đời
    Ta đan mơ ước xa vời
    Ta ngồi dệt mộng trong trời cô đơn
    Mây buồn mưa chẳng vơi cơn
    Bụi đường rêu phủ vai sờn tháng năm
    Mù sương che khuất trăng rằm
    Nỗi niềm nhấm gặm ruột tằm héo hon
    Hoang sơ đồng cỏ núi non
    Hoài mơ viễn vọng tâm hồn phiêu linh
    Ta ngùi thương rốt chút tình
    Nhân gian còn đọng trong hình trần gian !



    r

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 22:49:24 bởi diên vỹ >
    #47
      Đông Tà 22.05.2006 04:30:23 (permalink)
      0
      Tâm trạng thì nhiều lắm vyvy ạ :-) ai cũng có,nhiều hay ít thôi fải ko?Hết biết viết gì rồi,gửi lại đây một bài thơ cũ vy nhé hic..say quá về đến nhà lăn quay ra ngủ :-) bgiờ dậy mà khó ngủ lại quá.


      Nỗi lòng

      Bao nhiêu năm tuổi một tình yêu
      Ngơ ngẩn cùng mây gió đã nhiều
      Kia mộng,này mơ…là ảo vọng
      Hỏi lòng chua xót biết bao nhiêu?

      Em bảo anh người vốn thờ ơ
      Anh không ý tứ những mong chờ
      Nhưng bao Xuân đến,Xuân đi đấy
      Anh đã quen rồi cảnh bơ vơ?

      Em bảo anh rằng sao chóng quên
      Anh mau quên lãng những ưu phiền
      Em ơi!..nay đã Xuân thứ mấy
      Anh có quen rằng chẳng có em?

      Anh đứng lặng người giữa lối xưa
      Nghe bao yêu dấu nói sao vừa
      Vẫn mộng,còn mơ…là ảo vọng!
      Hỏi lòng đã quên được nhau chưa?..

      17/01/2006
      CSL



      r

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 22:51:01 bởi diên vỹ >
      #48
        vyvy 24.05.2006 01:11:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Đông Tà

        Tâm trạng thì nhiều lắm vyvy ạ :-) ai cũng có,nhiều hay ít thôi fải ko?Hết biết viết gì rồi,gửi lại đây một bài thơ cũ vy nhé hic..say quá về đến nhà lăn quay ra ngủ :-) bgiờ dậy mà khó ngủ lại quá.


        Nỗi lòng

        Bao nhiêu năm tuổi một tình yêu
        Ngơ ngẩn cùng mây gió đã nhiều
        Kia mộng,này mơ…là ảo vọng
        Hỏi lòng chua xót biết bao nhiêu?

        Em bảo anh người vốn thờ ơ
        Anh không ý tứ những mong chờ
        Nhưng bao Xuân đến,Xuân đi đấy
        Anh đã quen rồi cảnh bơ vơ?

        Em bảo anh rằng sao chóng quên
        Anh mau quên lãng những ưu phiền
        Em ơi!..nay đã Xuân thứ mấy
        Anh có quen rằng chẳng có em?

        Anh đứng lặng người giữa lối xưa
        Nghe bao yêu dấu nói sao vừa
        Vẫn mộng,còn mơ…là ảo vọng!
        Hỏi lòng đã quên được nhau chưa?..

        17/01/2006
        CSL




        Xin còn cho mai sau

        Còn lại chi cho nhau
        Hay chỉ là nỗi đau
        Trong thinh không tĩnh lặng
        Chợt dâng tự thẳm sâu .

        Còn gì riêng trong tôi
        Niềm thương nhớ chơi vơi
        Để chiều mưa hoang vắng
        Bàn chân về đơn côi .

        Còn gì không trong anh
        Tình như khói mong manh
        Gần như trong hơi thở
        Xa đầu thác cuối ghềnh

        Còn gì trong phôi pha ..
        Buồn sao mãi trong ta
        Phải chăng dù một thuở
        Tình không dễ chia xa !

        Xin còn cho mai sau
        Một thời đã có nhau
        Kỷ niệm dù năm tháng
        Không phai dấu tình sầu .


        r

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 22:52:15 bởi diên vỹ >
        #49
          vyvy 24.05.2006 01:13:40 (permalink)
          0
          Xướng:

          Nỗi Đau !
          Em gởi cho anh một nỗi đau
          Tình xuân viễn khách, chuỗi buồn nào ?
          Chưa quên cố quận lòng tê tái
          Vẫn nhớ quê xưa dạ nghẹn ngào
          Chén rượu đầu xuân tình đã nhạt
          Vần thơ cuối tết, ý hư hao
          Tay nghiêng nét bút sầu sông núi
          Ngập cả hồn thơ, một chữ đau?!

          Họa:

          Cùng nỗi đau .

          Ai biết duyên tình là khổ đau !
          Hợp tan theo gió cuốn phương nào …?
          Cũng đành rong ruổi cùng ngang trái,
          Xin vẫn si mê với ngọt ngào .
          Dâu bể vùi chôn đời bão tố,
          Tơ lòng vương lụy tình hanh hao .
          Thương –sầu,yêu-hận tình muôn thuở
          Hoài mãi trong đời vẫn nhớ nhau .

          VV.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 01:42:09 bởi vyvy >
          #50
            vyvy 24.05.2006 01:17:28 (permalink)
            0
            Chỉ còn một dòng sông

            Chỉ còn lại một dòng sông
            Bên lở đi mãi không mong bên bồi
            Dòng buồn sông lững lờ trôi
            Tan trong sóng cả ,trong trời hư vô
            Mênh mông xa thẳm bến bờ
            Tiêu xơ huyễn mộng ,lặng lờ phù du
            Biển dâu bão tố âm u
            Cuộn thêm mưa gió trong mù khơi sương
            Trôi đi sông những đoạn trường
            Chảy đi sông đến vô thường nhân sinh
            Rồi mai ngày có bình minh
            Dòng êm sông chở theo tình thế gian .

            vv
            #51
              vyvy 26.05.2006 23:33:21 (permalink)
              0
              Hoài niệm “không đường quán”

              Thi quán không đường vắng chủ nhân
              Nẻo buồn thi khách bước phân vân
              Hoài mong gì nữa khi xa cách
              Biết nói chi đây …luống ngại ngần
              Lạnh lẽo hương thơ hoan ý cạn
              Ơ hờ thanh nhạc đoản âm ngân
              Thi nhân nỡ phủi hồn thi sĩ ?
              Để khách tri ân lỗi nhịp vần !


              vv
              #52
                vyvy 26.05.2006 23:34:45 (permalink)
                0
                Nhớ mưa Sài gòn

                Sài Gòn còn đó những chiều mưa ?
                Thấm đẫm hàng me ,ướt bóng dừa
                Bước hạ bâng khuâng đường phố vắng
                Quán chiều vắng lạnh bóng người thưa
                Cơn mưa ngày ấy xanh hy vọng
                Tia nắng bây giờ úa mộng xưa
                Tí tách Sài gòn mưa kỷ niệm
                Bao nhiêu thương nhớ nói cho vừa !

                vv
                #53
                  vyvy 26.05.2006 23:36:17 (permalink)
                  0
                  Trăng u uẩn

                  Mơ ánh trăng thưa khuất nẻo vườn
                  Ru hồn u uẩn lệ sầu vương …
                  Mang mang một cõi mờ lam nguyệt ,
                  Ảo ảo đôi bờ ngát tím sương
                  Độc diện tri âm soi vạn lý ,
                  Đơn cung thi các tỏa ngàn phương
                  U tình một khối trăng cô quạnh ,
                  Hòa lệ đưa trăng một quãng đường .

                  vv
                  #54
                    vyvy 28.05.2006 20:18:30 (permalink)
                    0
                    Đêm trăng-thơ

                    Đêm cùng trăng thức đón nàng thơ
                    Dáng liễu in sương dạ thẫn thờ
                    Sóng sánh trăng soi hồ nước bạc
                    La đà thơ trải áng mây mờ
                    Trăng nghiêng ngọc thủy trầm xao xuyến
                    Thơ quyện ngân hà lắng ngẩn ngơ
                    Dạ nguyệt thi ca hòa vũ trụ
                    Dương trần hư ảo chìm vào mơ .
                    #55
                      vyvy 28.05.2006 20:21:01 (permalink)
                      0
                      Tình yêu cuộc sống

                      Giữa sa mạc cằn khô
                      Vẫn xanh tươi ốc đảo
                      Như một điều kỳ ảo
                      Giữa bao nhiêu đời thường

                      Trông kìa hoa hướng dương
                      Mãi vươn cao sức sống
                      Dẫu mặt trời rực nóng
                      Hoa vẫn không cúi đầu

                      Tịnh mịch trong đêm thâu
                      Đóa hoa Quỳnh vẫn nở
                      Cho màu đêm rực rỡ
                      Dù mai đã phai rồi

                      Thân dẫu ở bùn hôi
                      Hương sen càng tỏa ngát
                      Dâng cho đời thơm mát
                      Tòa sen bóng Phật ngự

                      Thông xanh đời cổ thụ
                      Mặc đông tuyết đi qua
                      Mặc bão tố phong ba
                      Vươn trên trời thẳng tắp

                      Dòng đời là bão táp
                      Lòng người nắng,mưa qua
                      Thiện niệm ở trong ta
                      Xin yêu hoài cuộc sống.



                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 22:54:37 bởi diên vỹ >
                      #56
                        HuongNgan 28.05.2006 20:56:42 (permalink)
                        0
                        Thơ Chị Vy Vy Hay Quá

                        Vy Vy thơ thật là hay
                        Hương Ngàn ghé lại chắc say thơ rồi
                        Hương về học lại luyện thôi
                        Vy Vy thi tứ lên ngôi tuyệt vời

                        Hương Ngàn
                        #57
                          Đông Hòa 28.05.2006 21:26:59 (permalink)
                          0
                          Ui ! Khen mô chừ mà dữ rứa , làm cho cõi lòng tui nó tan nát cả hồn ni hề.

                          Nhìn LOGO làm thơ nha !

                          Niềm mơ theo giấc ngủ
                          Đông Hòa


                          Nhìn em ngủ giấc thu mơ mộng
                          Ngoài xa kia đã sắp tàn đông
                          Những chiếc lá phiếm mềm trêu cỏ
                          Đang co mình dưới giọt sương hồng

                          Em hỡi ! Có nghe tôi vừa gọi
                          Trong chiêm bao có thoảng hương yêu
                          Có hay chăng một nỗi lòng tha thiết
                          Muốn gửi về em trong giấc liêu

                          Trời vẫn tối mù mờ hơi tuyết
                          Gửi lá thư tôi viết mấy dòng
                          Bao hy vọng đặt lên trang giấy
                          Với tâm tư và những niềm mong

                          Rồi trở sáng em ngồi trông thấy
                          Mở ra xem khẽ mỉm cười tươi
                          Trong nụ ấy có chăng hình bóng
                          Của tôi theo năm tháng chờ người

                          Đợi một ngày thu heo may đến
                          Bên ngõ làng áo thụng thêu hoa
                          Theo đám rước em về nhà mới
                          Trọn đời ta hạnh phúc chan hòa

                          đh
                          28.05.06

                          Hì ! Chúc Vyvy vui nghen , chỉ xem Logo làm thơ thôi ko có ý gì khác cả
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 21:45:32 bởi Donghoa >
                          #58
                            vyvy 28.05.2006 21:38:28 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: HuongNgan

                            Thơ Chị Vy Vy Hay Quá

                            Vy Vy thơ thật là hay
                            Hương Ngàn ghé lại chắc say thơ rồi
                            Hương về học lại luyện thôi
                            Vy Vy thi tứ lên ngôi tuyệt vời

                            Hương Ngàn


                            Cảm ơn Hương ngàn đến chơi
                            Mà đừng khen quá làm tôi …mũi phồng
                            Thơ tôi cũng chỉ lòng vòng …
                            Nhớ nhung ,nhung nhớ cho lòng …có thơ !
                            Đời vô vị nếu không mơ
                            Nàng thơ sẽ đến chẳng chờ “luyện” đâu .

                            Chúc Hương ngàn luôn vui .
                            Thân ái .
                            #59
                              vyvy 28.05.2006 21:43:02 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Donghoa

                              Ui ! Khen mô chừ mà dữ rứa , làm cho cõi lòng tui nó tan nát cả hồn ni hề.

                              Nhìn LOGO làm thơ nha !

                              Niềm mơ theo giấc ngủ
                              Đông Hòa


                              Nhìn em ngủ giấc thu mơ mộng
                              Ngoài xa kia đã sắp tàn đông
                              Những chiếc lá phiếm mềm trêu cỏ
                              Đang co mình dưới giọt sương hồng

                              Em hỡi ơi ! Có nghe tôi gọi
                              Trong chiêm bao có thoảng hương yêu
                              Có hay chăng một mỗi lòng tha thiết
                              Muốn gửi về em trong giấc liêu

                              Trời vẫn tối mù mờ hơi tuyết
                              Gửi lá thư tôi viết mấy dòng
                              Bao hy vọng đặt lên trang giấy
                              Với tâm tư và những niềm say

                              Rồi trở sáng em ngồi trông thấy
                              Mở ra xem khẽ mĩm cười tươi
                              Trong nụ ấy có chăng hình bóng
                              Của tôi chờ năm tháng mong người

                              Đợi một ngày thu heo may đến
                              Bên ngõ làng áo thụng thêu hoa
                              Theo đám rước em về nhà mới
                              Trọn đời ta hạnh phúc chan hoà

                              đh
                              28.05.06

                              Hì ! Chúc Vyvy vui nghen , chỉ xem Logo làm thơ thôi ko có ý gì khác cả



                              Cảm ơn anh Đông Hòa. Gì cũng là thơ mà sao anh phải nói rõ "ko có ý gì khác"Cho Vv "nợ" nhe
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9