Mưa Thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Diep Khai 29.05.2006 22:51:02 (permalink)
0


Trích đoạn: vyvy

Nhớ mưa Sài gòn

Sài Gòn còn đó những chiều mưa ?
Thấm đẫm hàng me ,ướt bóng dừa
Bước hạ bâng khuâng đường phố vắng
Quán chiều vắng lạnh bóng người thưa
Cơn mưa ngày ấy xanh hy vọng
Tia nắng bây giờ úa mộng xưa
Tí tách Sài gòn mưa kỷ niệm
Bao nhiêu thương nhớ nói cho vừa !

vv



Saigon chắc hẳn đã vào mưa
Có ướt bao nhiêu cũng chẳng "dừa"
Run rẩy tay choàng răng đủ ấm
Chỉ làm đỏ mặt dẫu người thưa
...
#61
    vyvy 31.05.2006 01:33:53 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Diep Khai


    Trích đoạn: vyvy

    Nhớ mưa Sài gòn

    ..............
    Bao nhiêu thương nhớ nói cho vừa !

    vv



    Saigon chắc hẳn đã vào mưa
    Có ướt bao nhiêu cũng chẳng "dừa"
    Run rẩy tay choàng răng đủ ấm
    Chỉ làm đỏ mặt dẫu người thưa
    ...


    Hi ! Chào anh DK
    Lâu quá mới thấy "Rồng đến nhà tôm"
    Để V. tiếp bài tứ tuyệt của anh nha !

    Saigòn chắc hẳn đã vào mưa
    Có ướt bao nhiêu cũng chẳng "dừa"
    Run rẩy tay choàng răng đủ ấm
    Chỉ làm đỏ mặt dẫu người thưa

    Mưa giờ giăng phủ tim em mãi
    Anh cứ đi về khỏi đón đưa
    Em đã quen rồi mưa giá lạnh
    Không mơ chi nữa chút tình thừa.

    Thơ thì buồn vậy chứ không có cay đắng gì với ai đâu !
    Chúc anh vui thơ thẩn với vườn thơ nha.



    #62
      vyvy 31.05.2006 01:37:17 (permalink)
      0
      Vu vơ tự cảm

      Anh chẳng yêu em đến thế đâu,
      Chỉ là mây lướt gió tiêu sầu
      Tình này cô lẻ vầng trăng khuyết,
      Duyên đó phôi phai lá úa màu
      Chẳng trách anh đâu ,buồn số kiếp,
      Trời đầy ai mãi ,hận mưa ngâu
      Tương tư riêng mối lòng em khổ
      Em biết trong anh chỉ mộng đầu .

      (chiều lang thang)
      #63
        vyvy 31.05.2006 01:45:53 (permalink)
        0
        Re-join(bác LCR)

        Người đã quay về nối tiếng tơ,
        Để không đường quán hết chơ vơ
        Xin ngày sum họp không chia cắt,
        Mong bước phiêu du chớ hững hờ
        Bốn biển anh em hòa nghĩa bạn,
        Muôn lòng thi hữu kết duyên thơ
        Sân si ,ái ố vùi dâu bể ,
        Lá thắm, thơ xanh khách vẫn chờ .
        #64
          vyvy 31.05.2006 19:14:06 (permalink)
          0

          Bước tình rong rêu
          Đông Hòa

          Ngày tháng nào
          Anh tưởng trôi mau

          Người hỡi có còn nhớ
          Tình ta xưa trong… cơn mơ

          Trong hạnh phúc một lần mãn nguyện
          Trong một đêm ….e ấp , theo ….cơn say

          Rồi một sáng tóc rối môi em quên nụ cười
          Tay buông xuôi nghe hồn còn say mê

          Ru ân tình giọt mặn em khóc
          Khóc đi em , lần chia tay

          Khóc đi em lỡ làng
          Một đời ….lẻ loi
          Tình gợn buồn

          Ôi , nồng nàn
          Sao chỉ phút giây

          Nỗi buồn đâu sống dậy
          Nghe xót xa mối tình gầy

          Cõi lòng thấm mãi cơn say
          Bên khung trời mùa đông lạnh vắng

          Đâu nỗi sầu chìm dĩ vãng thương đau
          Ôi biết bao giờ nữa ta sẽ thấy được nhau

          Trong giấc ngủ mơ gối hồn ước vọng
          Sẽ lại yêu nhau dù tình chẳng còn

          Sẽ tìm đến bên gió heo may
          Để nuôi nấng tình ngây dại

          Nuôi tình buồn trên giấy
          Nhạt phai tàn thu
          Tình rong rêu



          Cảm tác :

          Xanh rêu sỏi đá xanh rêu,
          Phiêu du gió thoảng bao chiều có hay
          Tình yêu vỗ cánh chim bay
          Mà hồn như vẫn mê say giọt nồng!

          Ngày anh đến với nụ hồng
          Cho trời xanh thẳm cho lòng tơ vương
          Rồi trao gửi những yêu thương …
          Rồi mơ tình mãi nồng hương tuyệt vời…

          Nhưng ai hay một chữ đời…
          Xa người rồi .…bởi tại trời oan khiên
          Đời em vào cõi cô miên
          Còn anh lưu lạc trăm miền… nơi đâu?
          Nơi đây em khóc tình sầu
          Nơi nao anh bởi sang giàu đành xa…

          Tháng ngày dài đã trôi qua
          Mà tình kia vẫn thiết tha ấm nồng!...

          Ru tình vào cõi hư không
          Phôi phai theo những mùa đông lạnh lùng
          Mơ thôi trong mộng tương phùng
          Rong rêu đã phủ ngàn trùng chia xa .




          #65
            vyvy 31.05.2006 19:16:15 (permalink)
            0
            Vu vơ 2

            Em chẳng tin rồi những ước ao
            Ngậm ngùi kỷ niệm đã hư hao
            Ý thơ tha thiết giờ ngơ ngẩn
            Tiếng nhạc du dương đã nghẹn ngào
            Tình đến thương nguôi hồn đá sỏi
            Tình tàn đau vọng ánh trăng sao
            Em không hờn trách người gian dối
            Em trở lại em, vẫn thuở nào .
            #66
              vyvy 31.05.2006 19:18:41 (permalink)
              0
              Trở về



              Trở về thinh lặng giấc cô miên
              Ấp ủ trong lòng những nỗi riêng
              Mộng nguyệt theo trăng vờn đỉnh gió
              Chôn tình rủ bến thác nhân duyên
              Phù vân trôi nổi làn mây mộng
              Viễn xứ quay cuồng giấc điệp tiên
              Lặng lẽ nguôi quên đời bão tố
              Trở về như cỏ lá bình yên .
              #67
                Diep Khai 31.05.2006 19:41:08 (permalink)
                0

                Trích đoạn: vyvy
                .........

                Không mơ chi nữa chút tình thừa.

                ............




                Tình nếu cân đong cũng ... thiếu thừa ?
                Cầm bằng cảm nhận dễ đong đưa
                Những khi mưa lớn dù mang giấu
                Quàng sát vai nhau ướt chẳng chừa
                Mẹ mắng thưa rằng hiên phố vắng
                E người khi ấy sẽ mang ... cưa
                Nhỡ khi đổ xuống mà ai thấy
                Xấu hổ ! Thà mưa ướt ! Chả ... ừa !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 20:36:57 bởi Diep Khai >
                #68
                  Diep Khai 31.05.2006 20:24:08 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: vyvy

                  Vu vơ tự cảm

                  Anh chẳng yêu em đến thế đâu,
                  Chỉ là mây lướt gió tiêu sầu
                  Tình này cô lẻ vầng trăng khuyết,
                  Duyên đó phôi phai lá úa màu
                  Chẳng trách anh đâu ,buồn số kiếp,
                  Trời đầy ai mãi ,hận mưa ngâu
                  Tương tư riêng mối lòng em khổ
                  Em biết trong anh chỉ mộng đầu .

                  (chiều lang thang)



                  Khéo ... vu vơ

                  Vu vơ đến tận những đâu đâu
                  Ghé lại chiều nay để dỗ sầu
                  Có hứa sau nầy thôi hết bướng
                  Mặc trời tháng bảy đẫm mưa ngâu
                  ...
                  #69
                    vyvy 01.06.2006 17:22:10 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Diep Khai


                    Trích đoạn: vyvy

                    Vu vơ tự cảm

                    Anh chẳng yêu em đến thế đâu,
                    Chỉ là mây lướt gió tiêu sầu
                    Tình này cô lẻ vầng trăng khuyết,
                    Duyên đó phôi phai lá úa màu
                    Chẳng trách anh đâu ,buồn số kiếp,
                    Trời đầy ai mãi ,hận mưa ngâu
                    Tương tư riêng mối lòng em khổ
                    Em biết trong anh chỉ mộng đầu .

                    (chiều lang thang)



                    Khéo ... vu vơ

                    Vu vơ đến tận những đâu đâu
                    Ghé lại chiều nay để dỗ sầu
                    Có hứa sau nầy thôi hết bướng
                    Mặc trời tháng bảy đẫm mưa ngâu
                    ...



                    Vu vơ đến tận những đâu đâu
                    Ghé lại chiều nay để dỗ sầu
                    Có hứa sau nầy thôi hết bướng
                    Mặc trời tháng bảy đẫm mưa ngâu
                    ...
                    Mưa ngâu buồn thế sao ngưng lệ ?
                    Bướng bỉnh nhưng mà chỉ sợ …Sâu
                    Vẫn biết vu vơ …là vớ vẩn
                    Nhưng rồi vớ vẩn cứ …dài lâu !
                    Hic!

                    Bài trên của anh DK funny quá, sang thơ vui cho nó fair play nhe
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 17:26:14 bởi vyvy >
                    #70
                      HonDuTu 03.06.2006 05:59:43 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: vyvy

                      Vu vơ tự cảm

                      Anh chẳng yêu em đến thế đâu,
                      Chỉ là mây lướt gió tiêu sầu
                      Tình này cô lẻ vầng trăng khuyết,
                      Duyên đó phôi phai lá úa màu
                      Chẳng trách anh đâu ,buồn số kiếp,
                      Trời đầy ai mãi ,hận mưa ngâu
                      Tương tư riêng mối lòng em khổ
                      Em biết trong anh chỉ mộng đầu .

                      (chiều lang thang)


                      Xin Chào vyvy nha, vyvy có ghé qua trang thơ của HDT nhưng, HDT không có dịp đáp lễ, nên hôm nay vào đây để đáp lễ vyvy, nếu có gì sai sót xin thứ lỗi, và mượn chính 4 chữ tựa đề bài thơ của vyvy mà làm thơ luôn. Chỉ là thơ họa đáp lễ chứ không có ý gì khác mong đừng hiểu lầm và giận nha vyvy, chúc vyvy luôn vui vẻ thi ca bất tận, thơ vyvy thật tuyệt bút hay lắm thật lòng ngưởng mộ.
                      Thân Họa : Vu vơ !

                      Vu vơ tự cảm mộng đâu đâu?
                      Dưới nguyệt đêm thu, nhạc khúc sầu
                      Chiếc bóng thuyền quyên còn giữ sắc
                      Cô đơn quân tử, tóc phai màu
                      Như tình Lương-Trúc chung ngôi mộ
                      Tợ nghĩa Chúc-Ngưu đợi giọt ngâu
                      Hạnh ngộ cùng nhau thơ hội ý
                      Đôi lời đối họa, ngỏ duyên đầu...!
                      HDT 5:52pm 06/02/2006
                      #71
                        vyvy 04.06.2006 01:09:46 (permalink)
                        0

                        AI ?

                        Ai để ai mong nhớ dạt dào !
                        Ai cùng ai đáp nghĩa chi giao
                        Ai khuyên ai : chớ lời hơn thiệt
                        Ai bảo ai : đừng kể thấp cao
                        Ai đợi ai thân hình hóa đá
                        Ai chờ ai mắt lệ in sao
                        Ai trao ai một lời son sắt
                        Ai hẹn ai thề chẳng núng nao !

                        LCR


                        Họa :

                        TÌNH

                        Tình sao hạ lửa vẫn sôi dào ?!
                        Tình nặng như ngàn kiếp hẹn giao
                        Tình để tim sa vào cõi nhớ
                        Tình cho hồn vút tới mây cao
                        Tình dâng sóng biếc không biên ải
                        Tình chết đêm buồn thiếu bóng sao
                        Tình khiến ta luôn tìm nửa khác
                        Tình hà thị vật*, hỏi nơi nao ?


                        (*) "Vấn thế gian tình hà thị vật" ("hỏi thế gian tình là vật gì....")
                        ___________________


                        SAY ÐẮM TÌNH THƠ

                        Chẳng có ai là tướng với quân
                        Chỉ toàn thi sĩ với thơ xuân
                        Một mình khó nhớ khi trưa sớm
                        Có bạn luôn vui chữ hợp quần
                        Nương bóng trăng thanh gìn đạo hạnh
                        Ðón luồng gió mát giữ nhân luân
                        Lời thơ ai viết nghe say đắm
                        Nào biết xuân xanh đã mấy tuần ?

                        LCR


                        Họa :

                        Tuổi "đời"

                        Chẳng cứ xuân xanh đã mấy tuần
                        Đời người một kiếp –bể trầm luân
                        Buồn phiền sinh tử ,đau tình ái ,
                        Lo lắng ở ăn , nhọc áo quần
                        Lớp trẻ tiêu hao bầu nhiệt huyết ,
                        Người già tiếc nuối tuổi thanh xuân
                        Loanh quanh cuộc sống là như vậy,
                        Như một ván cờ có vạn quân .


                        _______________


                        BUỒN TÀN THU
                        Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
                        Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
                        Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
                        Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
                        Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
                        Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
                        Tàn thu ray rức sương thành giá
                        Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.
                        LCR


                        Họa :

                        Chào Hạ mới

                        Hạ mới vàng tươi nắng vẽ vời,
                        Trời vừa nóng ẩm ngày qua thôi
                        Cho thêm sức sống đời tươi thắm
                        Để bõ ngày đông cảnh úi sùi
                        Xanh ngát mây trời xanh biển lặng,
                        Hiền hòa nắng gió hiền mưa rơi
                        Cây cành hoa cỏ cười khoe sắc
                        Ve hát bài ca Hạ đến rồi !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 01:24:22 bởi vyvy >
                        #72
                          vyvy 04.06.2006 01:19:56 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: HonDuTu

                          Trích đoạn: vyvy

                          Xin Chào vyvy nha, vyvy có ghé qua trang thơ của HDT nhưng, HDT không có dịp đáp lễ, nên hôm nay vào đây để đáp lễ vyvy, nếu có gì sai sót xin thứ lỗi, và mượn chính 4 chữ tựa đề bài thơ của vyvy mà làm thơ luôn. Chỉ là thơ họa đáp lễ chứ không có ý gì khác mong đừng hiểu lầm và giận nha vyvy, chúc vyvy luôn vui vẻ thi ca bất tận, thơ vyvy thật tuyệt bút hay lắm thật lòng ngưởng mộ.
                          Thân Họa : Vu vơ !

                          Vu vơ tự cảm mộng đâu đâu?
                          Dưới nguyệt đêm thu, nhạc khúc sầu
                          Chiếc bóng thuyền quyên còn giữ sắc
                          Cô đơn quân tử, tóc phai màu
                          Như tình Lương-Trúc chung ngôi mộ
                          Tợ nghĩa Chúc-Ngưu đợi giọt ngâu
                          Hạnh ngộ cùng nhau thơ hội ý
                          Đôi lời đối họa, ngỏ duyên đầu...!
                          HDT 5:52pm 06/02/2006

                          Xin cảm ơn thi sĩ HonDuTu đã họa bài thơ cũng "tuyệt bút" trên nơi đây. Đồng thời xin thi sỹ đừng quá khen làm Vv ngại lắm ,trong lĩnh vực thơ Đường Vv cũng chỉ là kẻ hậu bối mà thôi.
                          Xin kính họa tiếp cùng thi sỹ bài trên :
                          (Cũng xin mượn 2 từ cuối "DUYÊN ĐẦU" của bài thơ trên làm tựa)

                          Duyên đầu

                          Duyên đầu đã lỡ giờ còn đâu,
                          Đành đoạn riêng mang một nỗi sầu
                          Lối cũ đường tình dẫu nhạt nắng ,
                          Hương xưa kỷ niệm vẫn tươi màu
                          Tháng ngày chưa lấp lòng chung thủy,
                          Mưa gió cho vừa mắt lệ ngâu
                          Ai hiểu vu vơ lòng vẫn nhớ,
                          Hoài thương hoài mộng mãi duyên đầu .
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 01:21:42 bởi vyvy >
                          #73
                            HonDuTu 04.06.2006 02:07:45 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: vyvy
                            Xin cảm ơn thi sĩ HonDuTu đã họa bài thơ cũng "tuyệt bút" trên nơi đây. Đồng thời xin thi sỹ đừng quá khen làm Vv ngại lắm ,trong lĩnh vực thơ Đường Vv cũng chỉ là kẻ hậu bối mà thôi.
                            Xin kính họa tiếp cùng thi sỹ bài trên :
                            (Cũng xin mượn 2 từ cuối "DUYÊN ĐẦU" của bài thơ trên làm tựa)

                            Duyên đầu

                            Duyên đầu đã lỡ giờ còn đâu,
                            Đành đoạn riêng mang một nỗi sầu
                            Lối cũ đường tình dẫu nhạt nắng ,
                            Hương xưa kỷ niệm vẫn tươi màu
                            Tháng ngày chưa lấp lòng chung thủy,
                            Mưa gió cho vừa mắt lệ ngâu
                            Ai hiểu vu vơ lòng vẫn nhớ,
                            Hoài thương hoài mộng mãi duyên đầu .


                            Trời vyvy , lại gọi HDT là thi sỉ? Thiệt tình cho xin 2 chữ đó đi please. Thơ vyvy tuyệt bút HDT chạy dài.
                            Thân Họa : Mộng Ban Đầu !

                            Duyên đầu tình cuối, ở nơi đâu?
                            Nắn nót tay ai viết chữ sầu
                            Má phấn hình như hương nhạt úa
                            Môi son có lẻ, sắc hoen màu
                            Duyên kia kẻ đợi cửu trùng hợp
                            Nợ nọ người chờ tháng bãy ngâu
                            Mưa lệ xuôi dòng Ô-Thước bắt
                            Ngân-Hà nối nhịp, mộng ban đầu....!
                            HDT 2:02pm 06/03/2006
                            P/S : HDT dọt chúc vyvy luôn vui vẻ xin lỗi nha, đã vào phá chút mong thông cảm đừng giận hỉ Chỉ Là Thơ Thôi Xin Đừng Hiểu Lầm và Giận. Có gì sai sót bỏ qua cho, chỉ làm vui vẻ đáp lễ vyvy thôi, HDT xin phép cáo từ.
                            #74
                              vyvy 04.06.2006 05:42:21 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: HonDuTu

                              Trời vyvy , lại gọi HDT là thi sỉ? Thiệt tình cho xin 2 chữ đó đi please. Thơ vyvy tuyệt bút HDT chạy dài.
                              Thân Họa : Mộng Ban Đầu !

                              Duyên đầu tình cuối, ở nơi đâu?
                              Nắn nót tay ai viết chữ sầu
                              Má phấn hình như hương nhạt úa
                              Môi son có lẻ, sắc hoen màu
                              Duyên kia kẻ đợi cửu trùng hợp
                              Nợ nọ người chờ tháng bãy ngâu
                              Mưa lệ xuôi dòng Ô-Thước bắt
                              Ngân-Hà nối nhịp, mộng ban đầu....!

                              HDT 2:02pm 06/03/2006
                              P/S : HDT dọt chúc vyvy luôn vui vẻ xin lỗi nha, đã vào phá chút mong thông cảm đừng giận hỉ Chỉ Là Thơ Thôi Xin Đừng Hiểu Lầm và Giận. Có gì sai sót bỏ qua cho, chỉ làm vui vẻ đáp lễ vyvy thôi, HDT xin phép cáo từ.



                              Chẳng mấy khi Vv rảnh rỗi để dạo chơi thư quán giờ này, vậy mà thấy thi sĩ HDT lại quá bộ qua đây họa thơ ,thật là quý hóa !
                              Thi sỹ HDT quá khiêm tốn ,chỉ cần nhìn vào bề dày tập thơ Đường của thi sĩ thì cũng đủ nói lên hơn cả hai chữ "thi sỹ " rồi
                              Và xin người cứ thong thả đến,đi chứ đừng vội "dọt". Và người cũng có lý khi nói rằng "Chỉ Là Thơ Thôi...". Lại ngẫu hứng (thơ là ngẫu hứng mà) từ câu đó Vv xin thân họa tiếp cho vui nhé :
                              Chỉ là thơ !

                              Thơ là thơ chẳng để trong đầu,
                              Mặc ý thơ buồn ,mặc tích “ngâu”
                              Thơ khóc tim phai tình bạc bẽo,
                              Ta cười môi thắm tóc xanh màu .
                              Ngông cuồng thơ hận đời gian dối,
                              Ngạo nghễ ta chê thói não sầu
                              Cuộc sống đôi khi buồn giả tạo
                              Thơ là thơ đó ,chẳng hơi đâu … !

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9