Mưa Thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 151 bài trong đề mục
HonDuTu 04.06.2006 06:14:46 (permalink)
0

Trích đoạn: vyvy
Chẳng mấy khi Vv rảnh rỗi để dạo chơi thư quán giờ này, vậy mà thấy thi sỉ HDT lại quá bộ qua đây họa thơ ,thật là quý hóa !
Thi sỹ HDT quá khiêm tốn ,chỉ cần nhìn vào bề dày tập thơ Đường của thi sỉ thì cũng đủ nói lên hơn cả hai chữ "thi sỹ " rồi
Và xin người cứ thong thả đến,đi chứ đừng vội "dọt". Và người cũng có lý khi nói rằng "Chỉ Là Thơ Thôi...". Lại ngẫu hứng (thơ là ngẫu hứng mà) từ câu đó Vv xin thân họa tiếp cho vui nhé :
Chỉ là thơ !

Thơ là thơ chẳng để trong đầu,
Mặc ý thơ buồn ,mặc tích “ngâu”
Thơ khóc tim phai tình bạc bẽo,
Ta cười môi thắm tóc xanh màu .
Ngông cuồng thơ hận đời gian dối,
Ngạo nghễ ta chê thói não sầu
Cuộc sống đôi khi buồn giả tạo
Thơ là thơ đó ,chẳng hơi đâu … !


hahahahahahaha Vyvy, nói quá lời rồi. HDT không có thơ Đường vyvy ơi, trong đó toàn là thơ chua không đó không phải thơ Đường. Nếu nói thơ Đường thì phải ngọt như vyvy và các anh chị em khác thì mới đúng, còn của HDT là thơ chua như dấm á . Thôi phá lệ nha.
Thân Họa : Đợi Bạc Đầu !

Muốn để trong đầu có được đâu?
Vì thơ chất chứa biết bao sầu
Nhìn sơ đã thấy là phai sắc
Đọc vội thì nghe, nét nhạt màu
Mạc khách mười năm sương gió dãi
Ai chờ tháng bãy rướm dòng ngâu
Sông thơ sóng vỗ tình lưu dấu
Nếu đã không duyên, đợi bạc đầu...!
HDT 6:12pm 06/03/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:05:28 bởi HonDuTu >
#76
    vyvy 07.06.2006 15:29:37 (permalink)
    0

    VỊNH XÍCH BÍCH
    Phép tắc dụng binh chẳng dám liều
    Thăm dò,cân nhắc biết bao nhiêu
    Mượn tên Gia Cát dùng kỳ kế
    Lấy vợ Lưu Công phá độc chiêu
    Đồng loạt hỏa công thời chuyển hướng
    Một phen thủy chiến thế xoay chiều
    Chu Công bị thiệt còn ôm hận
    Tào Tháo khí hồn phách lạc xiêu.


    TTNG


    Họa :

    Anh hùng Tiêu Phong

    Anh hùng chẳng sá hiểm khi liều,
    Tàn ác giang hồ cũng bấy nhiêu
    Danh bại thân cô, hận độc kế ,
    Tâm hòa trí dũng, võ hùng chiêu
    Một thân dấn bước hiểm sâu huyệt,
    Song chưởng ngự công biến ảo chiều
    Vì nghĩa quên thân nơi Nhạn ải (*)
    Chiêu hòa hai nước hận lòng xiêu .

    Vv.
    (*) Nhạn môn quan
    #77
      vyvy 07.06.2006 15:32:23 (permalink)
      0
      Mộng du

      Cánh cửa đêm hồng đã mở ra
      Ta bay trên đỉnh tháp Thiên hà
      Ta say ngọn lửa vầng tinh tú
      Ta đắm cung hằng bóng Nguyệt nga
      Ta thả hồn vương làn gió cuốn
      Tơ trùng âm lắng khúc hoan ca
      Sao băng mây lướt đêm huyền ảo
      Khỏa sóng dòng Ngân mộng sáng lòa .


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8186/C0DA3A7C97864DCAAA267040A1793FD1.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #78
        vyvy 09.06.2006 22:26:21 (permalink)
        0
        Riêng một khoảng trời

        Một khoảng trời này ta với ta
        Hương đêm ,biển vắng,vạn ngân hà
        Hồn này ta gửi vầng trăng khuyết
        Tình đó ta trao sóng nước ngà
        Thấp thoáng lưng trời trăng ẩn hiện
        Mơ hồ khe núi gió ngân nga
        Dáng thơ tha thướt tựa sương khói
        Riêng khoảng trời giờ thơ với ta .



        r

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 22:43:45 bởi diên vỹ >
        #79
          vyvy 09.06.2006 22:28:14 (permalink)
          0
          Trăng khuyết

          Trăng khuyết buồn gì trăng khuyết ơi !
          Chơ vơ một mảnh dưới chân trời
          Như thuyền ẻo lả lạc trên sóng
          Tựa lá mong manh cuốn giữa đời
          Mộng mị hồn trăng sầu lẩn khuất
          Mơ màng dạ nguyệt khóc chơi vơi
          Sao đêm lấp lánh dường an ủi
          Qua lúc trầm luân lại sáng ngời .


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8186/5125A8E17F994AE7A729EEFBC7ED59DE.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #80
            tulipdenus 11.06.2006 13:50:57 (permalink)
            0
            Trăng khuyết

            Trăng khuyết buồn gì trăng khuyết ơi !
            Chơ vơ một mảnh dưới chân trời
            Như thuyền ẻo lả lạc trên sóng
            Tựa lá mong manh cuốn giữa đời
            Mộng mị hồn trăng sầu lẩn khuất
            Mơ màng dạ nguyệt khóc chơi vơi
            Sao đêm lấp lánh dường an ủi
            Qua lúc trầm luân lại sáng ngời .


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8186/5125A8E17F994AE7A729EEFBC7ED59DE.jpg[/image]

            thân họa:

            KHUYẾT NỬA VẦNG TRĂNG

            Trăng cứ lập lờ như muốn rơi
            Mong manh sót lại cuối chân trời
            Chòng chành trên sóng soi tìm bóng
            Bập bễnh riêng đường đánh cược đời
            Mơ có dệt xanh tình ấm áp?
            Mộng nào khỏa lấp lòng chơi vơi?
            Cũng đành cam phận an bài sẵn
            Khuyết nửa vầng trăng đã trót ngời!
            #81
              vyvy 12.06.2006 18:07:52 (permalink)
              0

              Cám ơn TL đã họa bài thơ ý nghĩa !
              ______________________

              THƯ QUÁN VUI

              Việt nam thư quán thật là vui
              Có top*. đường thi rất ngọt bùi
              Thi hữu vui vầy hòa với xướng
              Điều hành khoan khoái tới rồi lui
              Đồng thanh một điệu lời tương ứng
              Trao đổi đôi câu ý tuyệt vời
              Chúc quán thơ đường đông khách mãi
              Và xin được góp một phần “tui”.


              VV
              11/2005
              (kỷ niệm bài thơ đường 1st. ; edited by LCR )

              (*) =topic

              ____________________

              TÌNH GIÀ

              Lúc gặp nhau, tim ngời nắng hoa
              Khổ đau xưa dĩ vãng phai nhòa
              Em ôn chuyện cũ anh xao xuyến
              Anh nhắc tình xưa em lệ hòa
              Mắt đổi màu tim còn rạo rực
              Tóc pha sương vẫn tình ngân nga
              Hai ta luống tuổi, duyên tròn tuổi
              Hạnh phúc bay cao ấm buổi già.

              Tulipdenus

              Họa:

              Tiếu ngạo giang hồ* cảm

              Phù du ảo ảnh chốn phồn hoa
              Phút chốc như sương khói nhạt nhòa
              Quẳng gánh đời quên câu ái ố
              Vui cầm thi thỏa chí an hòa
              Ngân tơ đàn vút thanh mây gió
              Cất tiếng thơ mơ ánh Nguyệt nga
              Tri kỷ đồng thanh khúc tiếu ngạo
              Tiêu diêu ngoạn cảnh non, rừng già.


              Vv.
              12/05
              _____________________

              THÀNH PHỐ HOA

              Cao ngất trời mây cõi mộng hoa
              Rừng thông bát ngát thoảng hương hoa
              Lâm Viên lộng gió cao nguyên lạnh
              Đà Lạt mờ sương thành phố hoa
              Mặc khách say sưa miền lạc địa
              Tao nhân nhàn nhã chốn phù hoa
              Đa tình bao kẻ khi rời bước
              Vương mãi bên mình một cánh hoa.

              Tuyệt thế nhân gian

              Họa:

              Kiếp hoa

              Tô điểm cho đời rạng rỡ hoa ,
              Cuộc đời ngắn ngủi cũng là hoa .
              Sáng cười trong nắng khoe hương sắc ,
              Đêm khóc trên cành rũ lá hoa .
              Người quý ươm trồng nơi cảnh đẹp ,
              Kẻ cần buôn bán chốn phồn hoa
              Cũng là thân phận trời sinh đó ,
              Sao chóng phai tàn hỡi kiếp hoa !


              Vv.
              ____________________

              KHAI BÚT ĐÂÙ NĂM

              Đầu năm khai bút - bút khai hoa
              Tết đến xuân lai - phúc mọi nhà
              Mai đón vinh quang tài lộc tới
              Lan chào phú quý cực hèn qua
              Trúc Xanh tình mộng tròn duyên trẻ
              Cúc thắm đời mơ trọn tuổi già
              Nâng chén rượu cay cùng bạn hữu
              Chúc câu hạnh phúc khắp trời xa

              Nguyens

              Họa:

              Hoa mai

              Trăm hoa xuân nở nhất mai hoa
              Báo phúc loan vui đến khắp nhà
              Cánh mỏng thêm tăng phần cốt cách
              Thân gầy chẳng sá những can qua
              So cùng trúc thẳng hình thanh thoát
              Sánh với tùng cao rễ cỗi già
              Mặc kệ tàn xuân hoa vẫn nở (*)
              Danh rằng “quân tử” mãi vang xa.


              Vv.
              (*)Thơ Mãn Giác thiền sư:
              “Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
              Đêm qua sân trước một nhành mai”

              _____________________

              (tự họa ngược vần LẨN THẨN)

              Qua bao cơn lốc hãy còn đây
              Chung với non sông những cạn đầy
              Chiếu lệ hết khi thua lại được
              Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
              Thu tìm thi hứng đông gieo vận
              Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
              Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
              Chẳng mong mà có lại càng hay !

              Lá chờ rơi

              Họa :

              Mê đường (thi)

              Vườn thơ đường luật là nơi đây
              Xướng họa ngược xuôi có đủ đầy
              Cao hứng anh đề câu phóng khoáng
              Ngâm nga tôi hạ bút mê say
              Nghiện thơ ăn ngủ quên giờ giấc
              Trau ý suy tư nghĩ tối ngày
              Bảy chữ tám câu mà súc tích
              Đối từ, niêm luật thật là hay!


              Vv.
              ___________________

              CHÚC XUÂN MỚI

              Xuân mớm đất trời lộc trổ xanh
              Sắc hoa tươi tắn nhựa đầy cành
              Gió vờn nhè nhẹ rung rinh lá
              Nắng rọi lung linh thắm thiết nhành
              Mang lộc mang tài vui thế thái
              Nhiều tiền nhiều của toại thanh danh
              Chúc cho bè bạn thêm duyên mới
              Ngàn việc trăm công đại cáo thành.


              (BHD2)

              Họa:

              Xuân vui

              Xuân về thơm ngát lúa đồng xanh
              Hoa thắm quả tươi chín trĩu cành
              Khóm trúc sinh sôi đầy rễ gốc
              Cây mai nở rộ khắp thân nhành
              Tung bay pháo đỏ loan mùa cưới
              Nảy nở “phát tài”* báo lợi danh
              Nô nức người thân về hội tụ
              Chúc nhau công toại với danh thành.


              Vv.
              ________________

              TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

              Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
              Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
              Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
              Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
              Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
              Cung tay, phóng bút kết duyên thơ
              Bốn phương mặc khách và thi hữu.
              Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

              TranManhHung

              Họa:

              Những kẻ mê thơ

              Si khờ là kẻ vướng tình thơ
              Thơ thẩn,thẫn thờ cũng tại thơ
              Ôm ấp trăng ,sao,mây diễm lệ
              Mơ màng hoa,lá ,cỏ nên thơ
              Chân đi ý tưởng ru vào gió
              Mắt ngủ tâm hồn luyến với thơ
              Những kẻ mê thơ hãy xích lại
              Con người ta sống để yêu thơ *!


              Vv.
              (*)Danh ngôn: “người với người sống để yêu nhau” (không rõ tác giả)

              ____________________

              1108. LỠ
              Tự mình vẽ chuyện lạ lùng thay
              Cũng thấy vui vui với tháng ngày
              Chẳng thể tránh trời cho khỏi nắng
              Nên toàn dựa đất trả tình vay
              Từ nay nhớ nhé đừng khôn dại
              Mai mốt quên rồi hết dở hay
              Ước được làm trai từ bụng mẹ
              Mong gì phận gái miếng trầu cay!

              Kim Giang


              Họa:

              1108.1 CHỚ LO

              Chẳng dễ gì rồi sẽ đổi thay
              Như đêm có thể hóa thành ngày
              Mỗi người một số không là nợ
              Mỗi số một người chẳng phải vay
              Cuộc sống đâu ai hoài chỉ dại
              Kiếp người cũng chẳng thể toàn hay
              Thành công khởi sắc từ khi bại
              Có mãi đâu nào suốt đắng cay.

              Tulipdenus

              ***
              Họa:

              An phận

              Đường đời sao tránh đổi hay thay
              Hết sáng là đêm mới có Ngày
              Cuộc sống chung quy là “ở trọ”(1)
              Kiếp người cũng chỉ là đi vay
              Phong trần bắt tội thôi đành biết
              Cao quý cho phần thì mới hay(2)
              An phận thủ thường không tráo trở
              Can gì sầu đắng với chua cay !


              Vv.

              (1) bài hát của Trịnh Công Sơn
              (2) Kiều : “Bắt phong trần phải phong trần
              Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
              #82
                vyvy 12.06.2006 18:10:03 (permalink)
                0

                Tôi là tôi

                Tôi trở về tôi của chính tôi
                Chẳng vương vấn nữa hương tình đời
                Ngọt ngào che phủ màu đen tối
                Chua chát dung hòa sắc bạc vôi
                Không giận không buồn điều giả dối
                Chẳng than chẳng trách sự suy đồi
                An thân an phận như cây cỏ
                Lặng lẽ vô ưu với đất trời .

                Vv.
                #83
                  vyvy 12.06.2006 18:12:01 (permalink)
                  0
                  Linh hồn đa mang

                  Ta mộng mơ gì giữa thế gian
                  Một linh hồn nhỏ mãi đa mang
                  Để nghe thổn thức cùng mưa gió
                  Hay thấy bâng khuâng với biển ngàn
                  Thương cả Đông sầu hoa tuyết dại
                  Yêu cùng Thu úa ánh trăng hoang
                  Thiên nhiên bát ngát hồn ta gửi
                  Đợi kiếp phù sinh phủ lá vàng .

                  Vv.

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 08:06:14 bởi diên vỹ >
                  #84
                    Đông Tà 14.06.2006 14:23:50 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: vyvy

                    Tôi là tôi

                    Tôi trở về tôi của chính tôi
                    Chẳng vương vấn nữa hương tình đời
                    Ngọt ngào che phủ màu đen tối
                    Chua chát dung hòa sắc bạc vôi
                    Không giận không buồn điều giả dối
                    Chẳng than chẳng trách sự suy đồi
                    An thân an phận như cây cỏ
                    Lặng lẽ vô ưu với đất trời .

                    Vv.

                    Uổng quá nhỉ :-) thiếu 1vần "oi" là hoàn chỉnh rồi.Mà nè,làm gì nản chí..anh hùng vậy cô Vy?Tôi ti toe 1bài rồi khi khác anhem mình gặp lại nhe :-)

                    Thân họa:

                    Khuyên em

                    Nói sao dễ hiểu hở em tôi?
                    Một kiếp nhân sinh ở cõi đời
                    Phú quý đằng sau là mảng tối
                    Nghèo hèn phía trước bạc như vôi
                    Thế cô cam chịu ngay thành dối
                    Sức lớn mưu toan núi chuyển đồi
                    Nhiễu sự đa đoan dù mệt mỏi
                    Em ơi..vui nhé!hãy tùy Trời!..

                    14/06/2006
                    CSL
                    #85
                      ThuongquaVN 14.06.2006 15:49:40 (permalink)
                      0
                      Họa bài "Tôi là tôi"

                      VỊNH CÁI CÂN

                      Người người nhìn ngắm, khổ thân tôi
                      Trăm năm khó lấp, cái miệng đời
                      Kẻ bán dối lừa: quen ngõ tối
                      Người mua ngờ vực: bạc như vôi
                      Mặc kệ chủ quen: "quân bội phản"
                      Chẳng màng khách lạ: "kẻ suy đồi"
                      Sống ở trên đời, lòng ngay thẳng
                      Biết ai quân tử, hỏi ông Trời

                      ThuongquaVN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2006 20:30:11 bởi ThuongquaVN >
                      #86
                        vyvy 20.06.2006 18:44:57 (permalink)
                        0
                        VỪA GIẬN VỪA THƯƠNG
                        (thân gửi những ai vừa giận vừa thương !)

                        Tơ nhện chừng không khéo lại vương !
                        Ðường chiều quanh quẩn chốn tha phương
                        Duyên soi đáy nước duyên xơ xác
                        Bóng dọi đầu non bóng chán chường
                        Mượn mấy vần thơ trêu chúng bạn
                        Nướng vài canh bạc trốn tai ương*
                        Nam Tào ngao ngán chưa buồn gọi
                        Vừa giận vừa thương vốn sự thường.
                        Lá chờ rơi
                        * Nghe các bốc sư Ðông Tà và Diệp Khai dạy rằng :
                        “tán tài tiêu tai”

                        Họa:

                        Chiều buồn

                        Chiều rải chân đồi giọt nắng vương
                        Mây buồn bảng lảng trời tha phương
                        Bâng khuâng ngọn gió lùa xao xác
                        Lặng lẽ bàn chân bước chán chường
                        Nửa mảnh trăng côi sầu lữ thứ
                        Một đời sao* lẻ mộng uyên ương
                        Tà dương phủ bóng chiều sâu thẳm
                        Mỏi cánh chim hoang vỗ mộng thuờng


                        Vv.

                        (*)sao Hôm
                        #87
                          vyvy 20.06.2006 18:45:31 (permalink)
                          0
                          ThuongquaVN: Cám ơn huynh (gọi đại á !) đã ghé qua tệ xá họa bài thơ ý nghĩa !

                          Đông Tà: cám ơn huynh đã tặng muội lời khuyên ,nhưng có lẽ bài thơ này của muội vẫn chưa hết "mùi" bi quan. Đành vậy! Mong huynh thông cảm

                          Thân họa:

                          Khuyên em

                          Nói sao dễ hiểu hở em tôi?
                          Một kiếp nhân sinh ở cõi đời
                          Phú quý đằng sau là mảng tối
                          Nghèo hèn phía trước bạc như vôi
                          Thế cô cam chịu ngay thành dối
                          Sức lớn mưu toan núi chuyển đồi
                          Nhiễu sự đa đoan dù mệt mỏi
                          Em ơi..vui nhé!hãy tùy Trời!..

                          14/06/2006
                          CSL

                          Vẫn vui, số phận vẫn do trời ,
                          Nào dám hòng mong chuyển núi đồi
                          Cát bụi vẫn là- danh cuộc sống,
                          Phù du rồi cũng- chuyện trầu vôi
                          Tiền tài ngán ngẩm vòng danh lợi,
                          Tình ái buông xuôi cái “nợ đời”
                          Ngộ nhận nên niềm tin hụt hẫng,
                          Trách ai ?Tự trách cái thân tôi .

                          Vv.
                          #88
                            Đông Tà 21.06.2006 12:54:43 (permalink)
                            0
                            Ừ,khuyên thế thôi chứ tôi cũng viết nhiều màu bi quan chả thua kém gì ai cả hìhì..hết ý thơ rồi Vy ơi.Chúc vui nhé.:-)
                            #89
                              vyvy 26.06.2006 18:38:30 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Đông Tà

                              Ừ,khuyên thế thôi chứ tôi cũng viết nhiều màu bi quan chả thua kém gì ai cả hìhì..hết ý thơ rồi Vy ơi.Chúc vui nhé.:-)


                              Cám ơn huynh chúc vui

                              Vui !đời ơi vẫn là vui
                              Môi cười sao mắt như rơi...giọt...nhòa !
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9