Mưa Thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 151 bài trong đề mục
vyvy 26.06.2006 18:38:50 (permalink)
0

Đa tạ

Đa tạ ngày anh đã bên em
Cho hồn bay bổng những dịu êm…
Nhưng tình anh rộng như biển lớn
Trao cho ai đó… chẳng là em?!

Em chỉ lầm thôi lúc yếu lòng
Tâm hồn mơ mộng với hoài mong
Để khi hiểu được…tim đau nhói…
Ừ ! Đời vẫn vậy …có mà ..không!

Em chỉ là một con thiêu thân
Yêu ánh sáng lửa ,mộng phù vân
Tự đốt cháy mình trong ảo giác
Thôi… cũng phôi phai một giấc trần

Tạ ơn giờ phút đã có anh
Dù là ngắn ngủi tình mong manh
Cũng xanh hy vọng một chiếc lá
Dù lá chưa phai đã lìa cành!
#91
    vyvy 26.06.2006 18:40:20 (permalink)
    0

    Tôi ơi ! đừng vấn vương

    Thôi đã xa rồi đừng vấn vương,
    Dù trong hồn lắng đọng dư hương
    Duyên tình lưu luyến coi như mộng,
    Ân ái nồng say cũng đoạn trường
    Khoảnh khắc yêu thương là gió thoảng
    Đôi bờ xa cách nhuốm phong sương
    Biệt ly nào chẳng buồn day dứt,
    Thôi cũng đành thôi giấc mộng thường .
    #92
      vyvy 26.06.2006 18:41:44 (permalink)
      0

      Đêm

      Mặt trời lặn cuối trời tây
      Sao Hôm lấp lánh ,
      Ngàn mây tím buồn
      Trăng lên nửa mảnh chập chờn
      Bầy chim về tổ -cội nguồn yêu thương
      Chỉ còn tôi giữa muôn phương
      Bâng khuâng trong biển mờ sương…
      Nhớ nhà!
      #93
        vyvy 26.06.2006 18:43:58 (permalink)
        0
        Hoa cỏ

        Cánh nhỏ dịu dàng
        Hoa vàng hoa trắng
        Long lanh trong nắng
        Tô nền thảm xanh

        Rạng rỡ mong manh
        Hoa hồng hoa tím
        Nụ xinh chúm chím
        Ngời lên sắc Hạ

        Êm bàn chân lạ
        Mát bước chân quen
        Chẳng có tên _em
        Là loài hoa cỏ

        Mong đời bé nhỏ
        Dẫu chẳng nồng hương
        Đem tới muôn phương
        Màu xanh cuộc sống.
        #94
          Cún con yêu mèo con 26.06.2006 19:05:44 (permalink)
          0


          Trích đoạn: vyvy

          Hoa cỏ

          Cánh nhỏ dịu dàng
          Hoa vàng hoa trắng
          Long lanh trong nắng
          Tô nền thảm xanh

          Rạng rỡ mong manh
          Hoa hồng hoa tím
          Nụ xinh chúm chím
          Ngời lên sắc Hạ

          Êm bàn chân lạ
          Mát bước chân quen
          Chẳng có tên _em
          Là loài hoa cỏ

          Mong đời bé nhỏ
          Dẫu chẳng nồng hương
          Đem tới muôn phương
          Màu xanh cuộc sống.



          NHỎ XINH

          Mắt cười e ngại
          Long lanh khoé ngài
          Nụ hồng chúm chím
          Đồng tiền nhỏ xinh.

          Mũi trắng dọc dừa
          Như giọt nắng trưa
          Pha hồng màu thắm
          Nhỏ xinh, yêu lắm.

          Răng khểnh lẻ loi
          Cười tươi màu mới
          Trắng cả đất trời
          Trong một nhỏ xinh.

          Cái trán thông minh
          Cao ơi cao quá
          Anh cười buốt giá
          Nhỏ xinh đâu nào

          Cái cổ cao cao
          Chia đều ba ngấn
          Lòng anh ngơ ngẩn
          Nhỏ nhỏ xinh xinh

          Tóc xoã lung linh
          Đan dài vết nắng
          Anh cười lẳng lặng
          Nhỏ xinh chỉ mành

          Người đẹp trong tranh
          Thua em nhiều lắm
          Cái nhìn tròn lẳn
          Nhớ hoài nhỏ xinh.


          ___________________________________________

          Thân gửi VYVY một bài thơ nhỏ nhắn, hy vọng được xinh xắn như VYVY Lạy giời cho tui gặp nàng.
          #95
            Diep Khai 26.06.2006 20:07:15 (permalink)
            0


            Trích đoạn: vyvy

            Tôi ơi ! đừng vấn vương

            Thôi đã xa rồi đừng vấn vương,
            Dù trong hồn lắng đọng dư hương
            Duyên tình lưu luyến coi như mộng,
            Ân ái nồng say cũng đoạn trường
            Khoảnh khắc yêu thương là gió thoảng
            Đôi bờ xa cách nhuốm phong sương
            Biệt ly nào chẳng buồn day dứt,
            Thôi cũng đành thôi giấc mộng thường .



            Có còn hơn không

            Tình nếu ... như ru khúc Mộng Thường
            Hẳn là lóng lánh đẹp như sương
            Đọng trên cuống lá tròn trong vắt
            Số kiếp mang so sánh : Đoản ? Trường ???
            Ân ái khác gì hoa kết quả
            Mặn nồng chửa nếm biết chi hương ???
            Mừng cho AI đó từng hay biết
            Ê sắc mơ màng ... dạ đế vương (*)

            (*) Nhất dạ đế vương !
            Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt !!!
            Còn hơn Ê Sắc ! Phải hay chăng ???
            #96
              vyvy 01.07.2006 00:23:05 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Cún con yêu mèo con


              NHỎ XINH

              Mắt cười e ngại
              Long lanh khoé ngài
              Nụ hồng chúm chím
              Đồng tiền nhỏ xinh.

              Mũi trắng dọc dừa
              Như giọt nắng trưa
              Pha hồng màu thắm
              Nhỏ xinh, yêu lắm.

              Răng khểnh lẻ loi
              Cười tươi màu mới
              Trắng cả đất trời
              Trong một nhỏ xinh.

              Cái trán thông minh
              Cao ơi cao quá
              Anh cười buốt giá
              Nhỏ xinh đâu nào

              Cái cổ cao cao
              Chia đều ba ngấn
              Lòng anh ngơ ngẩn
              Nhỏ nhỏ xinh xinh

              Tóc xoã lung linh
              Đan dài vết nắng
              Anh cười lẳng lặng
              Nhỏ xinh chỉ mành

              Người đẹp trong tranh
              Thua em nhiều lắm
              Cái nhìn tròn lẳn
              Nhớ hoài nhỏ xinh.


              ___________________________________________

              Thân gửi VYVY một bài thơ nhỏ nhắn, hy vọng được xinh xắn như VYVY Lạy giời cho tui gặp nàng.



              Cám ơn anh Cún đã mất nhiều trí tưởng tượng để tả Vy "xinh" như thế nhé !
              Chúc mừng anh từ chàng Chu văn Quềnh không bao giờ biết "hoãn cái sự sung sướng" nay đã trở thành ông xã của KVPD rồi ! Chúc anh,chị hạnh phúc !
              Còn cái “lạy Giời …” kia thì coi như xí xóa nha !


              #97
                vyvy 01.07.2006 00:34:06 (permalink)
                0
                Giấc mơ mùa Hạ

                Khi mọi nỗi buồn
                Chỉ còn được diễn tả bằng những dấu chấm lặng…
                Buồn tênh!
                Ta lang thang
                Về miền ký ức …
                Nơi mùa Hè về thắp lửa
                Trên những hàng cây
                Phượng vĩ …
                Tiếng ve râm ran
                Bản giao hưởng Hè âm vang bất tận
                Kỷ niệm …
                Tưởng chừng là quên lãng
                Chợt bừng lên
                Trong màu vàng nắng rực
                Con đường xưa
                Những bước chân còn in vào ký ức
                Ánh mắt, nụ cười
                Và cả những giọt lệ …chia ly
                Tình yêu đến rồi đi
                Như cơn mưa Hạ
                Tan nhanh …vụn vỡ
                Khi xa nhau
                Mới cảm thấy niềm đau là có thật
                Thời gian vẫn lặng trôi…
                Mà lòng chưa nguôi
                Một miền nhớ …!
                Dẫu không hoài thương mãi cho kỷ niệm
                Nhưng Hạ ơi!
                Trong giấc mơ
                Màu mưa nắng vẫn quay về …
                #98
                  vyvy 02.07.2006 15:38:30 (permalink)
                  0

                  Sau trăm năm sẽ ai còn ai mất ?
                  Rồi một người đưa tiển một người đi

                  Và cõi trần ... có những quả tim côi
                  Ðang đếm lại ngày vui trong tiếc nhớ !

                  Lá chờ rơi


                  Sau trăm năm...còn thơ

                  Trăm năm …cát bụi cõi phù hoa !
                  Luyến ái , đau thương cũng nhạt nhòa .
                  Mang kiếp nhân sinh sầu mộng ảo,
                  Vướng tình thế thái chuốc phong ba
                  “Luân hồi” thay đổi tựa mưa nắng
                  Sinh tử vòng xoay dưới rạng-tà .
                  Còn lại tình thơ của bạn hữu
                  Quan hà ngăn cách chẳng phôi pha !

                  Vv.
                  #99
                    vyvy 02.07.2006 15:40:43 (permalink)
                    0

                    Say trăng

                    Đêm khuya cô lẻ bóng trăng tàn,
                    Ta với trăng hòa giữa thế gian
                    Tương kiến nhau đây cùng cạn chén,
                    Chia ly mai đó… vẫn yêu “nàng”!
                    Nâng lên một chén mừng tri kỷ,
                    Nhỏ xuống đôi dòng… khóc mộng hoang
                    Tan biến trong trăng chìm bóng nước,
                    Hồn theo trăng tới cõi mây ngàn .

                    Vv.
                    tulipdenus 03.07.2006 20:33:24 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: vyvy

                    Giấc mơ mùa Hạ

                    Khi mọi nỗi buồn
                    Chỉ còn được diễn tả bằng những dấu chấm lặng…
                    Buồn tênh!
                    Ta lang thang
                    Về miền ký ức …
                    Nơi mùa Hè về thắp lửa
                    Trên những hàng cây
                    Phượng vĩ …
                    Tiếng ve râm ran
                    Bản giao hưởng Hè âm vang bất tận
                    Kỷ niệm …
                    Tưởng chừng là quên lãng
                    Chợt bừng lên
                    Trong màu vàng nắng rực
                    Con đường xưa
                    Những bước chân còn in vào ký ức
                    Ánh mắt, nụ cười
                    Và cả những giọt lệ …chia ly
                    Tình yêu đến rồi đi
                    Như cơn mưa Hạ
                    Tan nhanh …vụn vỡ
                    Khi xa nhau
                    Mới cảm thấy niềm đau là có thật
                    Thời gian vẫn lặng trôi…
                    Mà lòng chưa nguôi
                    Một miền nhớ …!
                    Dẫu không hoài thương mãi cho kỷ niệm
                    Nhưng Hạ ơi!
                    Trong giấc mơ
                    Màu mưa nắng vẫn quay về …



                    MƯA BÂY GIỜ - MƯA NGÀY ẤY

                    Mưa vẫn cợt đùa trên tháng năm
                    Lặng lẽ em rơi giọt lệ thầm
                    Nhớ cơn mưa hạ từng qua ấy
                    Giờ đã xa xôi
                    Chẳng ghé thăm

                    Em vẫn đi về trong cút côi
                    Dẫu trái tim yêu vẫn bồi hồi
                    Nhói từng cơn
                    Từng cơn bỏng rát
                    Theo tuổi xuân dần
                    lướt trôi..........

                    Cơn mưa ngày ấy chẳng quay về
                    Dẫu trời đang trắng mưa
                    lê thê
                    Mưa bây giờ - mưa ngày ấy
                    Cơn mưa nào đau đáu mộng tái tê?

                    Biết ở phương trời mưa có rơi
                    Ướt áo người xưa...ướt mộng côi?
                    Hay mưa nồng ấm -
                    - tình xanh thắm
                    Dĩ vãng ngày xưa quên thật rồi?

                    Cho dẫu mưa giờ hay mưa xưa
                    Cơn mưa mãi mãi
                    hay bất ngờ
                    Cơn mưa cuồng bạo - mưa êm ái
                    Nào có bằng đâu...mưa bơ vơ.........




                    Diep Khai 03.07.2006 22:59:06 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: vyvy

                    Say trăng

                    Đêm khuya cô lẻ bóng trăng tàn,
                    Ta với trăng hòa giữa thế gian
                    Tương kiến nhau đây cùng cạn chén,
                    Chia ly mai đó… vẫn yêu “nàng”!
                    Nâng lên một chén mừng tri kỷ,
                    Nhỏ xuống đôi dòng… khóc mộng hoang
                    Tan biến trong trăng chìm bóng nước,
                    Hồn theo trăng tới cõi mây ngàn .

                    Vv.


                    Chúc lành

                    Sao cứ say trăng để mộng tàn ?
                    Một mình cô lẻ giữa nhân gian
                    Gặp nhau thiên định duyên tri ngộ
                    Luyến ái phần ta đã "kết" nàng !
                    Tri kỷ giữa trần gian tất kiến ???
                    Hồng nhan bạc mệnh thuở sơ hoang
                    Ước ao ai đó tình duyên thắm
                    Như lúc say trăng đến ngút ngàn
                    DK
                    vyvy 03.07.2006 23:46:41 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: vyvy

                    Say trăng

                    Đêm khuya cô lẻ bóng trăng tàn,
                    Ta với trăng hòa giữa thế gian
                    Tương kiến nhau đây cùng cạn chén,
                    Chia ly mai đó… vẫn yêu “nàng”!
                    Nâng lên một chén mừng tri kỷ,
                    Nhỏ xuống đôi dòng… khóc mộng hoang
                    Tan biến trong trăng chìm bóng nước,
                    Hồn theo trăng tới cõi mây ngàn .

                    Vv.


                    Trăng say

                    Ngất ngưởng đêm tàn dáng Nguyệt say
                    Đưa tình theo gió thoảng mây bay
                    Xuyên mành liễu rũ hình lơi lả
                    In đáy sông dài bóng lắc lay
                    Chếnh choáng cung sầu tim thổn thức
                    Liêu xiêu gác vắng dạ ai hoài
                    Trăng say trời đất cùng nghiêng ngả
                    Canh vắng thêm nồng chén rượu cay.
                    vyvy 03.07.2006 23:50:54 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: tulipdenus




                    MƯA BÂY GIỜ - MƯA NGÀY ẤY

                    Mưa vẫn cợt đùa trên tháng năm
                    Lặng lẽ em rơi giọt lệ thầm
                    Nhớ cơn mưa hạ từng qua ấy
                    Giờ đã xa xôi
                    Chẳng ghé thăm

                    Em vẫn đi về trong cút côi
                    Dẫu trái tim yêu vẫn bồi hồi
                    Nhói từng cơn
                    Từng cơn bỏng rát
                    Theo tuổi xuân dần
                    lướt trôi..........

                    Cơn mưa ngày ấy chẳng quay về
                    Dẫu trời đang trắng mưa
                    lê thê
                    Mưa bây giờ - mưa ngày ấy
                    Cơn mưa nào đau đáu mộng tái tê?

                    Biết ở phương trời mưa có rơi
                    Ướt áo người xưa...ướt mộng côi?
                    Hay mưa nồng ấm -
                    - tình xanh thắm
                    Dĩ vãng ngày xưa quên thật rồi?

                    Cho dẫu mưa giờ hay mưa xưa
                    Cơn mưa mãi mãi
                    hay bất ngờ
                    Cơn mưa cuồng bạo - mưa êm ái
                    Nào có bằng đâu...mưa bơ vơ.........



                    Thanks TL ghé chơi "thơ thẩn" của V.

                    Vô đề


                    Cơn mưa bạc bẽo nào chẳng qua mau
                    Tiếc nuối chi đâu ,chỉ là kỷ niệm
                    Con tim đã lạnh trong mưa tình miên viễn
                    Xin đừng đưa tiễn …giấc mơ buồn !

                    Mưa vẫn bắt nguồn từ mây mù ảm đạm
                    Tình là cõi tạm bợ ,hư vô
                    Lệ đã khô trên đời sỏi đá
                    Mặc cho mưa hay giông tố điên cuồng …

                    Xa giấc mộng thường, xa tình mơ ảo
                    Mừng cho ai tươi mát với mưa hè
                    Vui lên nào trong khúc nhạc ve
                    Và quên đi cơn gió thoảng qua …lạc lõng !


                    Thanks again.
                    vyvy 04.07.2006 00:23:00 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Diep Khai


                    Chúc lành
                    Sao cứ say trăng để mộng tàn ?
                    Một mình cô lẻ giữa nhân gian
                    Gặp nhau thiên định duyên tri ngộ
                    Luyến ái phần ta đã "kết" nàng !
                    Tri kỷ giữa trần gian tất kiến ???
                    Hồng nhan bạc mệnh thuở sơ hoang
                    Ước ao ai đó tình duyên thắm
                    Như lúc say trăng đến ngút ngàn



                    Đành vậy

                    Mộng đã tàn …thôi hãy cứ tàn!
                    Cùng trăng thơ thẩn với trần gian
                    Gặp nhau thôi hãy coi như mộng
                    Ngăn cách thì xin … chửa biết nàng !
                    Số phận an bài màu bạc bẽo
                    Cuộc đời đưa đẩy bước hồng hoang
                    Cảm tạ người trao lời cầu chúc
                    Tình đã theo trăng, gió , biển ,ngàn …
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9