Mưa Thu
[image]Trong vắt như hạt ngọc
Lắng đọng trên lá non
Giọt mưa thu e ấp
Như em bé ngủ ngon[/image]
Tôi gửi tình qua mấy vần thơ
Yêu ai say đắm đến bây giờ
Cuộc đời đen bạc tôi không hận
Chỉ hận tình em quá viển vông
Trong vắt như hạt ngọc
Lắng đọng trên lá non
Giọt mưa thu e ấp
Như em bé ngủ ngon
Cám ơn những câu thơ dễ thương của bạn !
Trích đoạn: phuonghuytran
Tôi gửi tình qua mấy vần thơ
Yêu ai say đắm đến bây giờ
Cuộc đời đen bạc tôi không hận
Chỉ hận tình em quá viển vông
thanks but no thanks vì....nhảm quá !
Mong là không for me nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 19:43:28 bởi vyvy >
Chiều tàn
Chiều mây giăng ngang trên lưng trời
Buồn len trong tim nghe chơi vơi
Đàn ngân lên cung thương xa vời
Chiều rơi …chiều rơi …vào xa xôi .
Thuyền ai chao nghiêng trên sông dài
Hồn ta cơn đau chưa nguôi ngoai
Còn trong cơn mơ bao u hoài
Mờ sương ru ta qua phôi phai
Màn đêm buông lơi trên con đường
Đường xa …đường xa bao phong sương
Chiều qua ,ta nghe trong đêm trường
Hồi chuông xa ngân âm thê lương
Ngồi nghe đêm đi trong mơ màng
Sầu dâng lên mi rơi miên man
Vầng trăng cô liêu theo mây ngàn
Về qua dòng sông hồn điêu tàn .
Trích đoạn: vyvy
Chiều tàn
Chiều mây giăng ngang trên lưng trời
Buồn len trong tim nghe chơi vơi
Đàn ngân lên cung thương xa vời
Chiều rơi …chiều rơi …vào xa xôi .
Chà chà..thơ vần bằng hả Vy :-) cũng bắt chước Vy ti toe 1bài đỡ buồn nhé.
Đàn khuya
Đàn ai ngân vang trong đêm buồn
Hồn hoang tương tư theo dư hương
Vầng trăng treo ngang trên lưng trời
Sầu dâng lên cao men hơi sương
Người đi xa nhau bao năm dài
Đường xưa chân quen chưa phôi phai
Hàng cây run run rơi bên hè
Cành hoa đơn côi ôi..như ai
Này ai rung lên trong đêm khuya
Đàn reo dư âm yêu thương xưa
Hình dung xanh xao giơ tay vươn
Buồn chăng cô liêu thân mây đưa
Tàn canh lơ ngơ mơ theo đàn
Lòng khua buông lơi tâm miên man
Người ơi..còn đây xin trao người
Tình yêu nguyên sơ âm gieo đan
04/07/2006
CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 02:30:21 bởi Đông Tà >
Trích đoạn: Đông Tà
Trích đoạn: vyvy
Chiều tàn
Chiều mây giăng ngang trên lưng trời
Buồn len trong tim nghe chơi vơi
Đàn ngân lên cung thương xa vời
Chiều rơi …chiều rơi …vào xa xôi .
Chà chà..thơ vần bằng hả Vy :-) cũng bắt chước Vy ti toe 1bài đỡ buồn nhé.
Đàn khuya
Đàn ai ngân vang trong đêm buồn
Hồn hoang tương tư theo dư hương
Vầng trăng treo ngang trên lưng trời
Sầu dâng lên cao men hơi sương
Người đi xa nhau bao năm dài
Đường xưa chân quen chưa phôi phai
Hàng cây run run rơi bên hè
Cành hoa đơn côi ôi..như ai
Này ai rung lên trong đêm khuya
Đàn reo dư âm yêu thương xưa
Hình dung xanh xao giơ tay vươn
Buồn chăng cô liêu thân mây đưa
Tàn canh lơ ngơ mơ theo đàn
Lòng khua buông lơi tâm miên man
Người ơi..còn đây xin trao người
Tình yêu nguyên sơ âm gieo đan
04/07/2006
CSL
Xin lỗi huynh Đôngtà mấy bữa nay vyvy ko "về nhà" nên ko biết là có khách.
Thơ vần bằng đọc nghe hơi....ngang ngang ,nhưng đôi khi trong thơ cái ngẫu hứng nó cũng...bò ngang mà huynh
vyvy cũng đâu có sành sỏi gì về các thể thơ đâu nên huynh cứ việc "ti toe" nhiều nhiều cho vyvy học tập với nhé ! Cám ơn bài thơ của huynh (dù cũng vẫn...buồn !
)
Vần bằng gieo thơ ngang ngang
Buồn buồn thơ đi lang thang
Dòng đời trôi trong miên man
Lạnh lùng theo ngày hoang tàn. (chẳng còn thơ nữa huynh ạ! hẹn lúc khác vậy, mong huynh cũng về "mở cửa nhà" để khách đến chơi nhe.)
Về nhà là topic fải ko Vy hic,say quá,vừa ti toe bài Sóng Lòng ở..Nhà đó :-) Gửi chỗ Vy bài Bão Lòng rồi đi ngủ thôi,hết ti toe gì nổi nữa rồi.
Bão lòng
Như một người đi về phía cuối đường
Đứng ngơ ngác nơi ngã ba định mệnh
Mây vần vũ sấm rền vang tiếng lệnh
Sét chớp giăng mưa trút phủ lối đi
Mười mấy năm hương cũ có còn chi
Đọng lại chút duyên đời - tim vụn vỡ
Tình nghĩa xưa - vết hằn - lòng vương nợ
Xốc trên vai những gánh nặng bên đời
Đã lâu rồi tâm chẳng được thảnh thơi
Dông bão cuốn sóng lòng thêm cuồng nộ
Lặng trong đêm nghe lạnh từ hơi thở
Nhíu đôi mày nén một tiếng gầm vang
Níu giữ gì - tiếc nhớ - bỗng ngỡ ngàng
Chí chưa toại dở dang phần còn lại
Thân với bóng - chân bước hoài tê tái
Mộng và mơ - tay với lấy hư không
...Còn khát khao thắp đam mê cháy bỏng
Giữ bên mình trọn vẹn giấc mơ xưa...
05/12/2005
CSL
Ôi chao ôi! Thơ của huynh ĐT chi mà toàn là sóng với bão.May mà chỗ của v.vy đang nóng ,nắng như đổ lửa không có thì...chết lạnh trong nước rồi
Cũng vì nắng nóng nên về nhà ko muốn ngồi vào máy nữa huynh ạ ! Ý thơ cũng chạy trốn cái nóng. Thôi thì v.vy xin mượn mấy câu thơ trong bài "Tống biệt hành" để "tả cảm" cùng huynh nhe
:
"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
...." see u late.
“Một mình đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sầu mênh mông…”
Bâng khuâng-Xa xôi-Mênh mông-Buồn !
Bâng khuâng lòng tự hỏi lòng
Nỗi niềm đâu cứ chẳng đong mà đầy?
Có phải vì áng mây bay
Hay vì cơn gió heo may lạnh lùng ?
Chân trời xa vắng mông lung
Vu vơ một nỗi nhớ nhung …tím chiều
Trăng lên vàng võ tiêu điều
Nghe như trong gió cũng nhiều thương đau
Chim trời về tổ gọi nhau
Mưa bay lất phất cho sầu lên khơi…
Buồn ơi lại đến cùng tôi
Buồn ơi chẳng nói thành lời thành tên
Buồn như sóng vỗ êm êm
Buồn như men rượu say mềm bước chân
Cỏ ven đường cũng bâng khuâng
Chân buồn chân bước lâng lâng phố chiều
Buồn như chất chứa bao điều
Gửi vào trong gió yêu nhiều mộng mơ
Trải lòng ra với câu thơ
Bay theo chiếc lá vu vơ mơ màng
Trôi theo muôn áng mây ngàn
Cho ta còn mãi nồng nàn …ngày qua !
19/7/06
"Chiều hôm qua lang thang trên đường..."
"... Có một lần mất mát, mới thương người cô độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Có dầm dề mưa tuyết mới thương ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Đời Đá Vàng - Vũ Thành An"
CHẲNG HIỂU VÌ SAO
Chuyện đã qua rồi ngỡ giấc mơ
Mơ không trọn vẹn chỉ đưa hờ
Để bên thương nhớ bên hoang vắng
Mãi dệt mãi chờ những áng thơ
Thì cũng giây phút của lứa đôi
Cũng hoa cũng bướm cũng mây trời
Cũng chia tâm sự cùng hoan hỉ
Cũng tựa muôn người, cũng cách đôi
Chỉ khác là đông với gió xuân
Là thuyền ra biển nhớ nhầm sông
Là câu thơ cũ phai màu giấy
Lại ngỡ rằng hương ngát sắc hồng
Thế là mưa đổ bến yêu đương
Nhân ngãi chia xa sầu phố phường
Chợt tắt câu ca từng quyến luyến
Thế là tan rã nét chân phương
Câu thơ đứt đoạn đã liền đây
Bằng chút men say của nắng gầy
Bằng gió lạc hoa chiều bão lũ
Bằng màu mắt thẳm tận chân mây
Chẳng hiểu vì sao ta có nhau
Rồi ta xa cách tự khi nào?
Rồi ngày tháng sau có còn được
Hát khúc tao phùng qua đớn đau?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 04:18:14 bởi tulipdenus >
Nào có vì sao Chẳng hiểu vì sao? Chẳng vì sao
Chuyện đời như một giấc chiêm bao
“Nếu chẳng đa tình” đâu vương vấn
“Hai hướng tình riêng” ,biết thế nào ?!
Cuộc đời thì không phải là mơ
Nên tình cũng chẳng đẹp như thơ
Là câu thơ cũ phai màu giấy
Theo “cánh đa đa” cứ lững lờ .
Chẳng biết thuyền trôi đến bến nhầm
Nên niềm ân hận dấy trong tâm
Nào ngờ ngộ nhận ,sao cay đắng !
Chẳng trách chi ai chỉ lặng thầm …
Cũng muốn tìm quên sao khó quên
Sầu len xa vắng ,buồn không tên …
Câu thơ đứt đoạn nằm dang dở
Cho nắng phai ,mưa đẫm ướt mèm
Chẳng hiểu vì sao ,bởi vì sao
Niềm đâu, nỗi đó … cứ dâng trào
Thôi đành con tim tự tiếng nói
Như biển không ngừng sóng xôn xao ! Vv.
Chợt cảm xuân buồn một giấc mơ
Tâm hồn an ủi mấy vần thơ
Ảo mờ sương khói vầng trăng lạnh
Phơ phất hiên thềm sợi gió tơ
Tuyết đổ nhuốm màu xuân trắng xóa
Người về gửi mộng tình bơ vơ
Trăng xa chẳng thấu xuân hiu quạnh
Giấc điệp xa thuyền bến ngẩn ngơ !
_____________________________________________________
SẦU THU
lòng buồn chợt nảy mấy vần thơ
trăng thu vạn cảnh đẹp trong mơ
lưu luyến hồn ai - dài theo gió
thương lối mộng xưa cỏ xanh bờ.
đã biết chia ly là đau khổ
nỗi sầu dăng mãi trái tim thơ
tuyết trắng nhuộm sầu nơi đất khách
bạc sương buồn trải bến mong chờ...
muội ghé chân và vui chút với mọi huynh tỷ nha...miễn chấp ne...đa ta..
Nào có vì sao -VV
MƯA Ở PHƯƠNG TRỜI MƯA CÓ BAY?
Chiều ghé ngang đời - khi em đi-
Rời bến tình duyên với hẹn thề
Câu thơ còn dại chưa tròn chữ
Đành cất trong lòng riêng a ê...
Chẳng có ai ngờ "mưa thu" bay
Làm phai màu lá vốn hao gầy
Rụng rơi lối cũ không người cũ
Nằm ngã nghiêng nằm, thương nhớ ai?
Có những mong chờ không biết tên
Nhưng có ai đâu để bắt đền!
Chỉ có lòng ta là dậy sóng
An ủi tình ta đang bấp bênh
Chẳng trách gì đâu, cái nợ duyên
Xưa nay vốn nặng nỗi ưu phiền
Hai đường hai bóng hai lặng lẽ
Đốt dần đêm giấc ngủ không yên
Mưa ở phương trời nay có bay?
Xin em hãy nhớ cuối phương này
Ta mang thương nhớ hong nồng mắt
Gửi đến cùng em hương nắng say!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 02:09:49 bởi tulipdenus >
Wellcome MYE vào "vườn mưa" cùng VV nhe!
Rất vui là có bạn cùng "ngắm" mưa mùa thu,dù mưa thu rất buồn
Mưa sao mưa mãi mưa hoài
Để tôi như thấy ngày dài dài thêm
Mưa hoàng hôn, mưa nửa đêm
Mưa dâng triều nước ướt mềm con tim…
Thời gian dẫu thoảng cánh chim
Thu xưa tình đó vẫn nguyên vẹn màu
Chức Ngưu còn ước nhịp cầu
Duyên ta thì đã hai đầu thế gian
Mưa bay trời bắc biển nam
Gửi dùm ai đó màu lam mắt buồn
Gửi dùm trăm nhớ ngàn thương…
Gửi người hết giấc mộng tương tư này…!
Ngậm ngùi tan giấc mơ say
Nghe mưa mưa vẫn đan dày xa xôi
Mưa ơi xin chớ ngừng rơi
Cho tôi mộng đẹp lại chơi vơi lòng
Mưa giọt đều mãi ngoài song
Nhện giăng tơ rối bên trong ô buồn
Bâng khuâng như suối nhớ nguồn
Gió đâu buốt lạnh như luồn vào tim
Bàng hoàng khoảnh khắc lặng im
Xa đâu vẳng tiếng cánh chim rã rời
Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng tôi!
*****
___________________________________________________________
there is nothing in it.
(trả lời: maiyeuem)
______________________________________
ngắm mưa thu.
trởi còn đang rải nằng phơi
mây đâu kéo kín bầu trời âm u
gió thì khét tiếng ù ù
mưa dăng ánh chớp...chiều thu đã tàn.
lòng ai mưa đổ lan tràn
đêm thu sao có mộng vàng mà mong
nhìn mưa nước hắt thành dòng
thương mình cô lẻ muốn mong sum vầy.
MƯA Ở PHƯƠNG TRỜI MƯA CÓ BAY?
Không tên Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ*
Âm thầm ngọn cỏ hiu hắt dưới chiều mưa
Lối thu xưa lá vàng bay man mác
Cho tan nát cõi lòng !...
Rồi một chiều nào hoa nở giữa trời đông
Để mênh mông thêm nỗi buồn trong hoang vắng
Giọt đắng lại trào ,tuôn nhỏ xuống hồn đau
Về đâu ,về đâu con sóng xô định mệnh
Biển tình nào cho thuyền bến bình yên
Sóng vẫn triền miên hát lời buồn của gió
Biển thét gào ,biển cũng có niềm đau ! Vv.
(*)"Diễm xưa"_nhạc TCS
___________
cogaidragon :
muội ghé chân và vui chút với mọi huynh tỷ nha...miễn chấp ne...đa ta..
cám ơn bạn ghé chơi ,hẹn gặp bạn lúc khác nha !
_____________
minhtuân82 :
ngắm mưa thu.
trởi còn đang rải nằng phơi
mây đâu kéo kín bầu trời âm u
gió thì khét tiếng ù ù
mưa dăng ánh chớp...chiều thu đã tàn.
lòng ai mưa đổ lan tràn
đêm thu sao có mộng vàng mà mong
nhìn mưa nước hắt thành dòng
thương mình cô lẻ muốn mong sum vầy.
Mộng vàng đâu bởi đêm thu
Lòng buồn mưa đổ cho dù sang xuân
Trăm năm trong cõi hồng trần
Đường tình ai chẳng một lần...biết đau ! Phải ko bạn? Bạn của bạn còn đi tu cơ mà ,hẹn bạn bữa khác "lên chùa" nhé
Ths bạn ghé chơi !
Vv.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: