HOÀI NIÊM... Thơ Diephoangthanh.
diephoangthanh 17.10.2013 04:52:56 (permalink)
0
 
CHỜ...
 
Nỗi buồn trần gian, triền miên không dứt.
Như gió đến lay, mây dửng dưng rời.
Xa người tình nhạt phai phôi,
Chợt nào ngọt lựng, nồng rồi sao quên?
 
Đất trời tạo dựng, thiên niên cằn cỗi.
Bao lượt qua năm vật đổi thay dời,
Tình yêu ai muốn lưng vơi?
Vô thường nhân thế, ngõ đời tiếp đi.
 
Đi cho đến tận nguồn, tìm chung thủy.
Dốc cuối dừng, giữ cảm nghĩ thầm mơ!
Ngày tháng cũ, kỷ niệm mờ.
Vẫn còn thơ lượn, đợi chờ muôn nơi..

 
DiệphoàngThanh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 04:57:35 bởi diephoangthanh >
#1
    diephoangthanh 17.10.2013 21:25:22 (permalink)
    0
     
    NGHIÊNG CHO..

    Nghiêng mong tình bước chung đôi*
    một cơn mưa nhỏ, thấm rồi yêu thương.
    Nghiêng vai dìu đến thiên đường,
    Một đêm ân ái, tỏ tường nhụy hoa.

     
    Nghiêng hôn ánh mắt chan hoà,
    Một vùng mi khép, kiêu sa đón nồng!
    Nghiêng bồng vào chốn hư không,
    Một lần lấp trống, ngạt đời khó quên.

    Nghiêng vòng tay chặt, đáp đền.
    Một hơi thở nhẹ, khẽ rên tỏ lòng.
    Nghiêng mùa xuân hạ thu đông,
    một trăm năm vẹn chữ đồng giao bôi.
    Nghiêng hoài cho hết, không thôi...


    Diephoangthanh
    */@.GTX


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 21:29:29 bởi diephoangthanh >
    #2
      diephoangthanh 18.10.2013 09:24:57 (permalink)
      0
       
      NGỘ LÒNG.
       Em có nghe tình gọi?
      Từ lá đổ thu về,
      Xao xác mờ đêm tối,
      Chờ đợi lịm cơn mê.
       
      Vần thơ làm của lễ.
      Nguyện ước ngỡ hôm qua,
      Dáng xưa vẫn mượt mà,
      Cám ơn tròn ước lệ.
       
      Một cuộc vui trần thế.
      Trăm năm thưởng bởi Trời!
      Nửa đời trôi hoang phế,
      Còn lại, tiếp không vơi..
       
      Nầy Em, xin được hỏi?
      Cho Anh trọn đáp bồi,
      Vòng tay tìm tội lổi,
      Sau nguyện cầu, giao bôi!
       
      Lối quay về trong nắng.
      Mùa gió chướng trên sông,
      Dừng lại bước phiêu bồng,
      Môi hôn đền dỗi giận,
      Ngàn lời kinh ăn năn!


       
      Diephoangthanh

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2013 09:28:21 bởi diephoangthanh >
      #3
        diephoangthanh 20.10.2013 19:15:47 (permalink)
        0
         
         
        MÊ HƯ.
         
        Mơ chiêm bái, vùng trần gian cực lạc.
        Toà thiên nhiên do thượng đế tạo hình.
        Ta ngự đến bằng hồn thơ trong sáng.
        Ngưỡng mộ thầm, nhìn ngọc thể vô minh.
         
        Tim khẽ lắng, thở nhẹ dìu tâm tịnh.
        Bờ mi im, khép kín rũ lòng trần.
        Mắt ẩn hiện nhật dương cùng nguyệt dạ.
        Nụ môi tràn lóng lánh bóng hoa giăng.
         
        Bước vô ưu, xác phàm thoát tĩnh lặng.
        Ngõ qua xong, xin bỏ lại sau lưng,
        Hãy quên hết mọi điều, khi nhập định,
        Đang đi về một cõi ảo, mông mênh.
         
        Khung cảnh nơi đây, thánh thiện bồng bềnh.
        Như giấc mộng từ chuyện xưa cổ tích.
        Đến đây rồi, lỡ không còn về nữa?
        Sống chốn nầy buồn lắm, nhớ trần gian.

         
        Chiều nao chờ, vừng mây ngang lãng đãng.
        Xuôi quay tìm, từ chổ đã ra đi..
         
        Diephoangthanh
        #4
          diephoangthanh 21.10.2013 11:34:41 (permalink)
          0
           
          CÔ ĐƠN.
           
          Cọng cỏ buồn, chiều nay đông về sớm.
          Đêm nay cô đơn lòng chạnh, nhớ về..
          Ngày tháng sống, trong chập chờn hoang phế.
          Thời gian chẳng ngưng,chờ dáng thân còm.

          Ngày hội lớn, ngắm pháo hoa giăng đóm.
          Nhớ hỏa châu buồn buốt giá sóc buôn.
          Con đường trắng, từng ngày qua quen thuộc.
          Và dòng thơ cùng lặng bước ngu ngơ.
           
          Cọng cỏ buồn, đêm vô thường trăn trở.
           Ngọn gió về ngồi bó gối nhìn vô!
          Xuyên khung cửa trăng dịu màu, chia nhớ.
          Có giấc mộng nào? Cho lại được mơ!
           
          Cọng cỏ buồn, thức đêm dài nhẹ thở.
          Thu bao mùa ghé nhuộm sắc vô ưu.
          Hương xưa có hồi không? Chờ tiếp nữa!
          Kiếp đủ trăm năm, không phụ thiên trù.
          Diephoangthanh
           
           

           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2013 11:42:04 bởi diephoangthanh >
          #5
            diephoangthanh 23.10.2013 08:56:14 (permalink)
            0
             
            LỜI MUỐN NGỎ..
             
            Ngàn năm giữ có thương Em.
            Đất trời cũng phụ khát thèm của Anh!
            . . .
             
            Đi hoài trên ngõ ước nguyền.
            Mà sao chẳng được trọn duyên đã thề?
            Nhiều đêm dài dỗ giấc mê,
            Tìm trong vọng tưởng, được kề mây mưa!
             
            Gió vui chẳng rõ về chưa?
            Để chiều lạc ngõ, phỉnh lừa đêm say.
            Bỏ quên tình trữ tràn đầy,
            Trở lui mộng vỡ, an bài xa nhau.
             
            Dòng sông trầm quyện nỗi đau.
            Chảy về đầu ngọn, phăng sầu cùng xuôi.
            Phù vân ngắn ngủi kiếp người,
            Thềm hoang bện nấc, trọn đời vết rêu.
             
            Ngàn năm kinh niệm giáo điều.
            Râm ran mưa nắng, bóng thiều bước ngang.
            Đền xưa hoang phế điêu tàn,
            Còn đây cổ ngữ trải đàng dõi theo.
             
            Đợi truyền phán rõ chữ yêu.
            Thì ngàn năm nữa, chẳng nhiều đâu Em!
            . . .
             
            Diephoangthanh
             
             
            #6
              diephoangthanh 25.10.2013 21:52:47 (permalink)
              0
               
               
              TỪ ĐÓ VẤN VƯƠNG.
              Anh mang cánh phượng, cài trên ngõ.
              Gần cổng trường xưa, bước Em qua.
              Màu hoa nay đã buồn héo úa.
              Mà bóng người đi, chưa trở về.

              Em trả dương trần nợ ngọc thể.
              Vào vay lúc mới đến cửa trần.
              Không tin thượng đế trao định phận?
              Hơi thở nhịp đều, tim xuyến xao.

              Đất trời mưa gió quần giông bão.
              Không gian thúc xoáy biển thét gào.
              Rừng trăn trở gọi ngàn sao thức.
              Núi trầm tiết tấu khúc tơ rưng!

              Sáo gió đêm dài ngân dưng dửng.
              Buồn lâng réo rắt phiếm mây ngà.
              Than thở tiếc thương rời vô ngã.
              Trần tình nhân thế sẽ chẳng ngưng.
               
              Nguyện cũ đã có lần cạn tỏ?
              Duyên trao trời đất cứ vô thường.
              Lục bình xơ xác trôi theo sóng.
              Chung thủy không rời, lỡ trót thương.
                Diephoangthanh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2013 21:54:27 bởi diephoangthanh >
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9