Góc Thơ ThuPhoiPhai
TÌNH CHA
Lạnh lẽo bên ngoài lá vẫn bay
Từng canh mộng ảo suốt đêm dài
Âm thầm góp nhặt vần rơi rụng
Khấn nguyện cha về khói gió lay
Nhớ lúc con thèm trái ngọt ngon
Không lo hũ gạo hết hay còn
Cha tìm túi nhỏ từng xu lẻ
Dẫu đói không màng ấm dạ con
Nắng sớm mưa chiều với tháng năm
Nhường con chỗ ráo ướt cha nằm
Sương buồn nặng hạt trên đồng lúa
Vợ yếu bên giường mãi viếng thăm
Nắng đã lên rồi buổi sớm mai
Còn cha xới ruộng suốt canh dài
Đồng xanh đám mạ công người cấy
Hạt ngọc đem về dạ chẳng phai
Thuở ấy bây giờ quá xa xôi
Dù thương cũng chỉ mộng mơ rồi
Thâu canh vắng vẻ sầu bao khúc
Ảo ảnh mơ hồ lệ cút côi
ThuPhoiPhai
MÀU SIM TÍM
Mùa sim nở khiến lòng ta xao xuyến
Nhớ cô nàng tóc xõa chấm ngang vai
Sầu vời vợi mong người trên chiến tuyến
Có ngờ đâu hoa tím mãi thôi cài
ThuPhoiPhai
20/10/2013
NHẠT PHAI
Bên thềm nắng nhạt màu thương
Đâu rồi một đóa Hải Đường xa xăm
Trời yên én nhạn bặt tâm
Ngỡ ngàng Hạ đến âm thầm Xuân qua
ThuPhoiPhai
14/04/2013
CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông lạnh lẽo ngập hồn ta
Lặng ngấm hoàng hôn ánh nắng tà
Nghĩa cũ giờ phai niềm tưởng nhớ
Tình xưa đã nhạt giấc mơ qua
ThuPhoiPhai
BẾN VẮNG Tưởng rằng gió hẹn mưa thề Ngẩn ngơ ngày đến đêm về xuyến xao Lòng riêng nhớ,dạ nao nao Mênh mông sông vắng phai mau nắng chiều Mây buồn lá đổ cô liêu Bao nhiêu mơ ước bấy nhiêu ngỡ ngàng Người đi lỡ chuyến đò ngang Sông Ngô bể Sở bẽ bàng phận ai ThuPhoiPhai 07/04/2013
CHỢT NHỚ
Vi vu cơn gió lạc loài
Khơi hồn lữ thứ ai hòai vấn vương
Bâng khuâng nhặt lá bên đường
Mong manh đời lá phơi sương dãi dầu
Lững lờ chiếc lá về đâu
Hắt hiu từng cánh mây sầu gọi mưa
Ngẩn ngơ chợt nhớ hương xưa
Ai người tri kỷ ai chưa tìm về
ThuPhoiPhai
06/04/2013
VẪN LÀ MƠ
Hồn lỡ mơ màng lạc khỏi thân
Chong đèn nghiêng mực rớt đôi vần
Thi nhân tao nhã ươm đầy mộng
Chuốt bút sao còn thẹn thế nhân
ThuPhoiPhai
11/04/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2013 21:17:52 bởi ThuPhoiPhai >
NỢ
Ta nợ cuộc tình đầu lỗi hẹn
Tuổi học trò đan lỏng ngón tay
Dưới lá bay ta bước mỗi ngày
Ai chẳng thấy ai thầm dõi bước
Mắt long lanh ngước nhìn về trước
Bước vội vàng mơ ước vượt xa
Để đêm về mộng mị ngày qua
Kỷ niệm ấy giờ xa mấy dặm
Ta vẫn nợ tình sau nồng thắm
Thầm trôi qua chiếc lá theo dòng
Miên man buồn gió thoảng mênh mông
Tình bỏ ngõ ta nợ người muôn thuở
ThuPhoiPhai
24/02/2013
-
TÌNH MẸ
Mẹ như dòng suối bình yên
Êm đềm lặng lẽ triền miên miệt mài
Thương con chẳng quản đêm ngày
Âm thầm chịu đựng đắng cay một thời
Mây trôi gió cuốn bên trời
Tình sâu nghĩa nặng sáng ngời trong con
Lá vàng nuôi lá xanh non
Mưa dầm nắng xế lòng son chẳng ngần
Tình thâm từ mẫu ân cần
Bao năm khó nhọc gian truân kiếp bèo
Nuôi con xuống núi lên đèo
Xác xơ mòn mỏi dẫu nghèo sá chi
Dù cho phai nhạt xuân thì
Đơn thân hứng chịu cực kỳ héo hon
Sẻ chia máu thịt xương mòn
Thân gầy mẹ chịu miếng ngon con nhờ
Dư âm tiếng võng ầu ơ
Còn trong ký ức trẻ thơ tuyệt vời
Nhớ hoài nhớ mãi mẹ ơi
Tình thương con trẻ biển khơi không bằng
Mỗi khi cơn gió lang thang
Chạnh lòng nhớ mẹ nhẹ nhàng lệ rơi
Người là tất cả trong tôi
Gom bao mật ngọt suốt đời vấn vương
Theo con trên suốt dặm trường
Dắt dìu từng bước đoạn đường gian nan
Không hờn giận chẳng thở than
Tình thâm từ mẫu bạc ngàn vô tư
Cuộc đời vốn chỉ phù du
Nhưng tình của mẹ rừng thu không bì
Mẹ ơi tâm cố yên đi
Dù cho lá rụng mỗi khi gió về.
ThuPhoiPhai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2013 15:16:28 bởi ThuPhoiPhai >
-
TRẢ VỀ EM
Trả về em từng sắc nắng chiều thu
Từng kỉ niệm trắng trong thời niên thiếu
Những buổi gió đong đưa nhành tơ liễu
Ta lang thang lối nhỏ ngập sương mù
Dấu hài xưa theo quá khứ phai phôi
Mái lầu thiếu trăng cho lòng quạnh quẽ
Nhưng em hỡi thôi đừng sầu nữa nhé
Bởi cuộc đời mây nước vẫn trôi xuôi
ThuPhoiPhai
31/10/2013
MẸ TÔI Lá rụng ngoài hiên nghe lòng bối rối Nhớ Mẹ hiền,mỗi tối dưới đèn chong Ngày xuống mương đêm về hong bếp lửa Ước gì con được chia một nửa Nỗi nhọc nhằn Mẹ trang trải từng đông Gió thoảng bên sông cánh đồng thiếu nắng Bếp lửa hồng với canh chua rau đắng Hoa miệt vườn điên điển làm dưa Vẫn ấm lòng mát dạ những ngày mưa Thương nhiều quá dạt dào tim đau nhói Một nắng lắm sương thân cò lặn lội Tuổi về chiều thân nhức nhói từng hơi Chín mươi ba năm dưỡng dục cao vời Còn Mẹ trong đời con vui lắm... Mẹ ơi! ThuPhoiPhai 02.11.2012
GIẤC VĨNH HẰNG
Người đi về cõi vĩnh hằng
Xa lìa chốn tạm gió trăng nhẹ nhàng
Đêm nghe dế gọi mơ màng
Đau thương lòng trẻ ngỡ ngàng hồn ta
Năm canh luống những xót xa
Con nay vắng mẹ cảnh nhà quạnh hiu
Xa xa lá đổ muôn chiều
Lung linh giọt nắng mẹ yêu ngủ vùi
ThuPhoiPhai
01/03/2013
NHỚ ƠN THẦY Nhớ mãi thầy ơi ngày đến lớp Ơn cô khắc đậm chẳng lu mờ Đò đưa chở nặng đầy công đức Cập bến ngày về tóc bạc phơ... ThuPhoiPhai
GÓC NHỎ Một sớm bình yên của cuộc đời Hiên nhà góc nhỏ với tình côi Bình minh nhuộm thấm hoa hồ điệp Hạt nắng nào vương giữa đất trời ThuPhoiPhai
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: