MỘC MẠC
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 85 bài trong đề mục
mocmac 04.11.2013 03:41:59 (permalink)
0
 
 
 


LẶNG LẼ NHẠN CHIỀU CÁNH THẨN THƠ ...
 
Trờ giấc
thu về
cánh lá
bay

Vờn quanh
cội
nhớ
dáng thông dài

Vút lên tầng thẳm
màu mơ biếc
Vói hái giùm thơ
trái nắng mai

Sương chiều nhẹ tỏa
hòa mây trắng
Đùa gió
thanh bình giỡn bóng trăng

Cát xoải
bờ vương
hờn
biển biếc

Xa
rời
thuyền ngược
sóng lăn tăn

Lục bình trôi dạt
xô dòng nước
Mênh mông trầm tích
bóng vĩnh hằng

Sương sa muối tuyết
giăng đầu núi
Lặng lẽ Nhạn chiều
cánh thẩn thơ

mocmac
2/11/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2016 01:31:23 bởi mocmac >
Attached Image(s)
#1
    mocmac 05.11.2013 12:32:11 (permalink)
    0
     


    EM LÀ CÔ GÁI TÂY NGUYÊN
     
    Em là cô gái Tây Nguyên
    Dừng chân đứng lại bóng duyên nắng hồng
    Vàng mơ chảy vệt mênh mông
    Cho lòng thơ nhớ xuôi dòng về thương
     
    Đậu cành non biếc ngọc sương
    Trong như suối mắt soi gương sắc nhìn
    Nhẹ nhàng gót nhỏ bình minh
    Lời thơ nhã nhạc tươi tinh kính chào
     
    Vó câu giục giã xôn xao
    Qua vườn thi phú ngọt ngào Yến Oanh
    Nhạn, Uyên chung nhánh liền cành
    Vần thơ hợp xướng thêm xanh tình người
     
    mocmac
    4/11/2013
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2016 20:35:22 bởi mocmac >
    Attached Image(s)
    #2
      mocmac 05.11.2013 13:16:03 (permalink)
      0
       
       
       
       
       
      EM VỀ THEO BÓNG MÙA THU ĐỢI
       
      Em về theo bóng mùa thu đợi
      Lá biếc xanh chồi mơ sắc tươi
      Cánh én vờn quanh vườn hoa mộng
      Cho hồn thi phú lộng ngàn nơi
       
      Em bước lên đồi mơ nhặt lá
      Vàng tơ xếp chữ đẹp mong chờ
      Lá non em kết thành vòng nhớ
      Gửi gió đến người trong giấc mơ
       
      Em vói tay ngà vịnh ánh trăng
      Nghé xem nguyệt quế có cung Hằng
      Kiếm tìm nơi đấy đâu là Cuội
      Ngồi đó bao mùa ngắm thế gian
       
      Em men theo lối vườn thơ sang
      Tiếng bổng tiếng trầm nhạc miên man
      Âm nhịp buồn vương lời thổn thức
      Nỗi lòng hòa điệu sầu vang vang
       
      mocmac
      4/11/2013
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2016 01:32:43 bởi mocmac >
      Attached Image(s)
      #3
        mocmac 05.11.2013 15:27:42 (permalink)
        0
         
         
         
         
        MƯA BUỒN

        Chiều buồn sợi trắng mưa rơi
        Tiếng đàn tí tách sầu ơi hợp thành
        Lá vàng sao vội lìa cành
        Để chồi non khóc níu nhành ngóng quê


        UN
        2/11/201

        SƯƠNG SA
        ---*---

        Sương sa nặng hạt rơi rơi
        Ta mình ngồi tựa giữa nơi cổng thành
        Gió đưa xào xạc lá cành
        Đêm thu vằng vặc trăng lành ngõ quê.

        3/11/2013
        Tuyen45

        LÁ RƠI

        Nghiêng chiều cánh lá bàng rơi
        Nhặt gom từng chiếc để tôi viết thành
        Gửi đôi chim mộng trên cành
        Ba năm hẹn gặp bên nhành tre quê

        mocmac
        4/11/2013
        #4
          mocmac 05.11.2013 15:53:37 (permalink)
          0
           
           

          LẠC MÙA

          Thôi đành rơi mất mùa thu
          Đông sang trăng lạnh tự ru lấy mình
          Biết rằng sông chảy vô tình
          Sóng xô tím mảng lục bình luênh loang

          Người nằm ôm giấc mơ hoang
          Thấy cuội ngồi gốc đa làng đợi ai
          Để rồi đôi giọt sương mai
          Rụng vào xót cả đêm dài của nhau

          Đường gần nào dám qua đâu
          Đi vòng để khỏi gặp câu thơ buồn
          Thương con nước lạc xa nguồn
          Bao giờ đến được với hồn biển khơi …

          DĐT
           
           
          MÙA XA

          Mùa Thu có lá vàng rơi
          Rớt vào nỗi nhớ chơi vơi ráng chiều
          Trời cao lẻ bóng cánh diều
          Bay vòng đỉnh núi vang lời gọi khan

          Khói lam tỏa mái tranh làng
          Sương chiều hòa quyện mơ màng trời mây
          Uyên sầu đơn độc cánh bay
          Nhạn buồn cất mãi tiếng dài thở than

          Bước chân quanh quẩn đường làng
          Giàn hoa thiên lý ngỡ ngàng vần thơ
          Muốn vào nhưng ngại chơ vơ
          Cổng nhà khép kín ... ước mơ xa vời

          mocmac
          4/11/2013
          (Tập tành họa thơ cho vui ạ! Mong sư phụ đừng la!)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2013 15:54:42 bởi mocmac >
          #5
            canh dong hoang 05.11.2013 19:06:03 (permalink)
            0
             
            EM CÓ VỀ ...
             
            Em có về chưa mùa Hạ chín
            Mơ hồng lên tóc cánh Hè rơi
            Màu thơ mực tím còn lưu bút
            Phượng Vỹ ghép thành cánh bướm chơi
             
            Em có qua ngang trường mẫu giáo
            Khi còn bé bỏng mẹ đưa vào
            Ngẫu nhiên hai đứa ngồi chung chỗ
            Ghế nhất bàn đầu tranh thấp cao
             
            Em có còn đang gìn giữ tập
            Quyển hồng mình ghép vần thơ nhau
            Mỗi câu mỗi đứa cùng "hùn chữ"
            Đỏ tím vàng xanh đủ loại màu

            Em có mỗi chiều xa ánh mắt
            Trông về ngỏ cũ ngày xưa qua
            Đến trường tan lớp cùng chung bước
            Kỉ niệm ngày nao có nhạt nhòa

            Em có nhớ chăng ngày đưa tiễn
            Mắt giao mi ướt khóe cay xè ...


            cdh
            5.11.2013
            (Trêu bé khóc nhè xưa é e!)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2013 19:20:13 bởi canh dong hoang >
            #6
              canh dong hoang 12.11.2013 04:01:35 (permalink)
              0
              TÌNH ANH GỬI NHỚ VỀ EM
               
              Anh từ đồi bắc cực
              Về thăm lại phố xưa
              Gom ngàn thương thắp nến
              Gửi em mấy cho vừa
               
              Anh từ miền bắc cực
              Chỉ có tuyết quanh năm
              Mang tình em hơi ấm
              Soi sáng mãi trăng rằm
               
              Lá thư anh xưa viết
              Trên ngực trái chưa nhăn
              Anh giữ nguyên màu mực
              Yêu dấu mãi âm thầm
              ...
               
              cdh
              11/11/2013
              #7
                mocmac 14.11.2013 00:12:02 (permalink)
                0
                 
                 

                Em là Mộc Mạc chẳng cao sang
                Không giàu nên phải tiếng nghèo nàn
                Chạy bàn rửa chén lo tiền học
                Vì là Mộc Mạc nên cơ hàn

                Đành chịu hổng than
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2016 01:39:12 bởi mocmac >
                #8
                  mocmac 14.11.2013 18:51:34 (permalink)
                  0
                   

                   

                  EM VẼ THƠ
                   
                  Em thích trăng lên nửa vầng non khuyết
                  Như chiếc thuyền nhẹ lướt cõi trời mơ
                  Em thích biển xanh dìu dặt những ý thơ
                  Cho thi tứ ru chờ lời thương mộng
                   
                  Em thích mây trên vòm cao lồng lộng
                  Có nhiều sao hội tụ bến sông Ngân
                  Dải Thiên Hà thắp sáng cả dương trần
                  Cho em ngắm nguyệt gần xuống thấp
                   
                  Em vung bút vẽ đôi chim chao chấp
                  Cánh bay xa cùng khắp cuối tầng không
                  Em mở toang cả cánh cửa thi hồng
                  Cơn gió nhẹ em lồng vào tranh sóng
                   
                  mocmac
                  14/11/2013
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2013 20:32:30 bởi mocmac >
                  #9
                    mocmac 23.01.2014 01:02:03 (permalink)
                    0


                    XUÂN CHỚM

                    Xuân mới chớm về trên nhánh bông
                    Mai vàng bướm rợp kéo đàn ong
                    Lượn quanh ngoài ngõ bầy trai trẻ
                    Thấp thoáng bên rào mấy bé nhông

                    Lặng lẽ nhìn về nơi cố hương
                    Bà thầm gọi khẽ tên người thương
                    Ông ngâm nga lại lời thơ cũ
                    Giọt đắng cà phê đen chẳng đường

                    Mỗi độ Xuân về vọng cố hương
                    Tiêu sầu mấy khúc hoài tơ vương
                    Vẳng nghe tiếng gió ngoài song cửa
                    Nỗi nhớ buốt da lắm đoạn trường

                    mocmac
                    22/1/2014
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2014 01:09:29 bởi mocmac >
                    #10
                      mocmac 04.02.2014 23:56:15 (permalink)
                      0
                       
                       


                      KỈ NIỆM XƯA THÔI VỀ DĨ VÃNG

                      Anh mãi thức tình trong nỗi nhớ
                      Em còn giấc ngủ vẫn mau quên
                      Một khúc tương tư đàn ai lắng
                      Nghe sầu lỗi nhịp buồn chông chênh

                      Kỉ niệm xưa thôi về dĩ vãng
                      Xa rồi bến đổ dòng mông mênh
                      Em lánh niềm thương về thuở ấy
                      Anh tìm nỗi nhớ nào quanh đây

                      Lạc phím từ li cung đàn vắng
                      Màn đen tĩnh mịch mờ chân mây
                      ...

                      mocmac
                      4.2.2014
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2014 02:04:24 bởi mocmac >
                      #11
                        UYENNHI199 13.05.2014 21:25:09 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                        LÁ RƠI

                        Nghiêng chiều cánh lá bàng rơi
                        Nhặt gom từng chiếc để tôi viết thành
                        Gửi đôi chim mộng trên cành
                        Ba năm hẹn gặp bên nhành tre quê

                        mocmac
                        4/11/2013



                        LÁ ÚA RƠI

                        Thu buồn giận lá úa rơi
                        Mầm non nẩy lộc lẫy chồi đành hanh
                        Nhạn Quyên ríu rít chuyền cành
                        Líu lo trổi giọng trên nhành trúc quê

                        UN
                        6/11/2013

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2016 14:23:08 bởi UYENNHI199 >
                        #12
                          mocmac 24.04.2016 15:35:59 (permalink)
                          0


                           
                           
                          LÁ RƠI

                          Nghiêng chiều cánh lá bàng rơi
                          Nhặt gom từng chiếc để tôi viết thành
                          Gửi đôi chim mộng trên cành
                          Ba năm hẹn gặp bên nhành tre quê

                          mocmac
                          4/11/2013


                          LÁ ÚA RƠI

                          Thu buồn giận lá úa rơi
                          Mầm non nẩy lộc lẫy chồi đành hanh
                          Nhạn Quyên ríu rít chuyền cành
                          Líu lo trổi giọng trên nhành trúc quê

                          UN
                          6/11/2013


                          NẮNG RƠI

                           
                          Chớm Hạ hạt nắng buồn rơi
                          Vần thơ ngày ấy một thời thiên thanh
                            Quyên chiều sướt mướt rưng cành
                          Ngóng tin bóng Nhạn mỏi nhành giậu quê

                          mocmac
                          24/4/2016
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2016 15:37:28 bởi mocmac >
                          #13
                            Tia Nắng Đỏ 10.06.2016 20:25:28 (permalink)
                            0
                            HỌA THƠ
                             
                            Em cứ họa thơ đi em! 
                            Cuộc đời này…vốn bon chen mệt mỏi 
                            Ta ghé vào đây tìm niềm vui mới 
                            Thơ thẩn nhẹ nhàng phơi phới hân hoan 
                            Khác với đời thường phân biệt hèn-sang 
                            Trong tâm hồn 
                            …mọi người đều bình đẳng 
                            Cảm xúc trong lòng dẫu trời mưa nắng 
                            Cứ để tuôn trào lắng đọng trong thơ 
                            Để sống thật lòng, 
                            sống giữa mộng mơ… 
                            #14
                              mocmac 11.06.2016 00:16:44 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              HỌA THƠ
                               
                              Em cứ họa thơ đi em! 
                              Cuộc đời này…vốn bon chen mệt mỏi 
                              Ta ghé vào đây tìm niềm vui mới 
                              Thơ thẩn nhẹ nhàng phơi phới hân hoan 
                              Khác với đời thường phân biệt hèn-sang 
                              Trong tâm hồn 
                              …mọi người đều bình đẳng 
                              Cảm xúc trong lòng dẫu trời mưa nắng 
                              Cứ để tuôn trào lắng đọng trong thơ 
                              Để sống thật lòng, 
                              sống giữa mộng mơ…
                               
                              Tia Nắng Đỏ
                               
                               
                              HỌA CÙNG THƠ
                               
                              Họa cùng thơ
                              dưới trăng mờ
                              huyền ảo
                              Đôi vần mơ
                              trải mộng
                              vòm trời thương
                               
                              Gió vi vu
                              vọng lại
                              giữa đêm trường
                              Như tiếng sáo du dương … từ tiềm thức
                               
                              Ta rời xa cõi trần - hiện thực
                              Đến bờ Tương
                              hội ngộ
                              dải Ngân Hà
                               
                              Các vị Sao đàn khúc nhạc hoan ca
                              Nhịp trầm bổng
                              ngân nga
                              theo vũ điệu
                              Cánh Hạc trắng xoay vòng …
                              Ồ ! kỳ diệu
                              Dìu hồn thơ
                              vào cõi ảo tương phùng
                               
                              mocmac
                              9.6.2016
                               
                              (Cảm ơn những vần thơ hay của Tia Nắng Đỏ, mocmac kính chúc TND vạn sự thành, vui khỏe)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2016 23:40:06 bởi mocmac >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 85 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9