MỘC MẠC
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 85 bài trong đề mục
mocmac 29.08.2016 02:04:42 (permalink)
0



BIỆT LI

Giũ trần
về cõi vô thường

Nhân sinh
nơi tạm
vấn vương
kiếp người

Cũng là quá vãng một đời
Từ li trần thế
biệt rời
dương gian

Bốn mùa
tiềm thức miên man
Nửa vầng Trăng lạnh
ngỡ ngàng trời mơ

Ngoài hiên mưa buốt cõi chờ
Trong lòng tê tái vần thơ băng hàn
Tình thơ sướt mướt dở dang
Dây chùng, nhịp rã, phím đàn gãy đôi

Điệu thương trầm bổng vang trời
Tiếng kêu đứt nghẹn giữa lời ... biệt li
...
Thiên Mai
25.7.2016
 
 
TRĂNG SUÔN

Trăng suôn nửa mảnh Thu buồn
Màn đêm buông xuống sầu muôn mây trời
Hai đầu bến đợi trùng khơi
Mịt mờ cánh nhạn lạc nơi giang hà

Một vì sao nhỏ vừa sa
Dương trần mãn kiếp cũng là hư không
Trầm tư biển biếc mênh mông
Tàn canh lẻ bóng chạnh lòng hồn vương

Ta bà tận chốn vô thường
Gió vi vu mãi thốc cuồng trần ai
Mưa Ngâu giọt vắn giọt dài
Bầy chim Ô Thước ngã soài bờ thương
. . .
MỘC MẠC
25.7.2016
 

  Mạn phép họa cùng Thiên Mai và Mộc Mạc:

TÌM TA

Lạc ta
Giữa giấc mộng thường...

Mông lung
Cát bụi
Gió vương
Phận người

Tìm ta
Mỏi mệt một đời
Si mê chìm nổi
Rã rời
Nhân gian...

Tỉnh say
U uẩn lan man
Trách trời xa chẳng
Ngó ngàng ước mơ

Ta điên
Ôm gốc đợi chờ
Tâm ta thỏ lạnh
Câu thơ ngự hàn

Biết rồi
Mà cứ dở dang
Nhìn ta đối diện
Điệu đàn chia đôi...

Chào ta,
Trong cõi đất trời...
Từ cơn giác ngộ
Gọi lời
Cội căn...
 
Huy Thạch
20/8/2016

@ Cháu cảm ơn chú Huy Thạch họa cùng. Thơ chú rất hay. Kính chúc chú luôn may mắn và thành công ạ !
 Kính bút
mocmac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2016 10:39:41 bởi mocmac >
Attached Image(s)
#46
    mocmac 07.09.2016 10:56:39 (permalink)
    0
     
     
     
     
    LẠC MÙA
     
    Thôi đành rơi mất mùa thu
    Đông sang trăng lạnh tự ru lấy mình
    Biết rằng sông chảy vô tình
    Sóng xô tím mảng lục bình luênh loang
     
    Người nằm ôm giấc mơ hoang
    Thấy cuội ngồi gốc đa làng đợi ai
    Để rồi đôi giọt sương mai
    Rụng vào xót cả đêm dài của nhau
     
    Đường gần nào dám qua đâu
    Đi vòng để khỏi gặp câu thơ buồn
    Thương con nước lạc xa nguồn
    Bao giờ đến được với hồn biển khơi …
     
    Dương Đoàn Trọng
     
     
    MÙA XA
     
    Mùa Thu có lá vàng rơi
    Rớt vào nỗi nhớ chơi vơi ráng chiều
    Trời cao lẻ bóng cánh diều
    Bay vòng đỉnh núi vang lời gọi khan
     
    Khói lam tỏa mái tranh làng
    Sương chiều hòa quyện mơ màng trời mây
    Uyên sầu đơn độc cánh bay
    Nhạn buồn cất mãi tiếng dài thở than
     
    Bước chân quanh quẩn đường làng
    Giàn hoa thiên lý ngỡ ngàng vần thơ
    Muốn vào nhưng ngại chơ vơ
    Cổng nhà khép kín ... ước mơ xa vời
     
    mocmac
    4/11/2013
    (Cháu xin họa cùng ông cho vui ạ!)
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2016 04:08:48 bởi mocmac >
    Attached Image(s)
    #47
      mocmac 10.09.2016 04:19:35 (permalink)
      0
       
       
       
       
      EM VẼ THƠ
       
      Em thích trăng lên nửa vầng non khuyết
      Như chiếc thuyền nhẹ lướt cõi trời mơ
      Em thích biển xanh dìu dặt những ý thơ
      Cho thi tứ ru chờ lời thương mộng
       
      Em thích mây trên vòm cao lồng lộng
      Có nhiều sao hội tụ bến sông Ngân
      Dải Thiên Hà thắp sáng cả dương trần
      Cho em ngắm nguyệt gần xuống thấp
       
      Em vung bút vẽ đôi chim chao chấp
      Cánh bay xa cùng khắp cuối tầng không
      Em mở toang cả cánh cửa thi hồng
      Cơn gió nhẹ em lồng vào tranh sóng
       
      mocmac
      14/11/2013
      Attached Image(s)
      #48
        mocmac 18.09.2016 00:08:50 (permalink)
        0
         
         
         
        THỔN THỨC MƯA THU
        Người về
        Lạ mặt với trăng
        Hỏi tròn
        Hỏi khuyết...
        ........
        ..........
        (Chú Huy Thach đã viết 4 dòng thơ và 2 hàng chấm lửng ở trên)
         
        Trăm năm vẫn là
        Mưa thu
        từng giọt
        châu sa
        Tình thơ một thuở vỡ òa
        xưa ơi !

        Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
        Vẳng ...
        trong tiềm thức
        chơi vơi nỗi niềm

        mocmac
        16.9.2016

        ( Xin đồng cảm cùng 4 dòng thơ và 2 hàng chấm lửng của chú Huy Thạch, vài vần thơ mộc mạc nha ! Kính chúc mọi an vui )
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2016 00:10:26 bởi mocmac >
        Attached Image(s)
        #49
          mocmac 05.10.2016 04:12:02 (permalink)
          0
           
           
           
          LÃNG QUÊN
           
          Chừng nghe trong tiếng thời gian
          Vô thường bằng bặt kéo hoang tình người...

          Không có ai cùng đếm bước ta.
          Đời như thuyền lạc bến giang hà
          Chèo buông, ngơ ngẩn hồn sông nước
          Vàng rơi... Tịch lặng ngọc trầm kha...

          Ngậm khối hờn đi... Lạ cảnh tình
          Sầu say, mòn mỏi cuộc trường chinh
          Thẫn thờ như đã từng câm lặng
          Dốc chén tình si, rớt lệ mình...

          Ngạo túy, cuồng thi...Ôi! Bơ vơ
          Thả xuống tràng giang gánh nợ đời
          Ta không muốn rượu mờ qua lệ
          Sương trắng người xa, bóng cuối trời...

          Ta thét vang vang mối ức lòng
          Tơ chiều đứt đoạn, máu thinh không
          Đường xa, xa lắm, sao về lại
          Một cõi hoang sơ dấu bụi hồng?

          Dứt những yêu thương, bặt những sầu
          Ai người đo đếm mộng bao lâu?
          Một kiếp phong trần trên tóc điểm
          Bạc màu năm tháng rũ thương đau...

          Vô tình quên lãng mất trăm năm
          Rồi gục trong đêm nguyệt lặng thầm
          Ta say ôm mối tiêu điều ngủ
          Lạnh lùng khôn tỏ đến tri âm...

          Phó mặc dòng xuân, kệ tuổi đời
          Ai người lưu luyến mãi câu thơ?
          Ta thương đá núi mòn mưa nắng
          Vẫn trải rêu xanh ngát đợi chờ...

          Chiếc áo sương phong hờn khói cũ
          Chiều phai vời vợi nắng sông dài
          Có tiếng chim buồn đang gọi bạn
          Bên trời, ai sẽ gọi lòng ai?
           
          Huy Thạch
          15.10.2016
           


          CẦU TRỜI CHO NGƯỜI
           
          Từng giây …
          từng phút …
          hoài …
          dõi mắt

          Trông dài …
          mỗi bước người dặm trường

          Khuya ơi …
          ai thức còn mong ngóng
          Trời xót lòng thiên … phép dịu thường

          MOCMAC
          15.10.2016

          NGUYỆN CẦU …

          Cõi riêng
          đọng giọt tình môi mắt

          Người ơi!
          Nhung nhớ
          những canh trường

          Hồn
          gởi
          vòng tay đan vạn lý
          Nguyện cầu đôi lứa mãi yêu thương...

          HUY THẠCH
          15.10.2016

          @ Hi hi hi ... Chú Huy Thạch thơ hay và nhanh quá chừng luôn ! Cháu bận học tí, sẽ họa thơ sau ạ ! Kính chúc chú luôn may mắn và thành công tốt đẹp, vui khỏe trẻ trung như tuổi 37 của chú nha !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2016 17:18:21 bởi mocmac >
          Attached Image(s)
          #50
            mocmac 17.10.2016 17:21:09 (permalink)
            0


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2016 17:23:28 bởi mocmac >
            Attached Image(s)
            #51
              mocmac 27.10.2016 18:01:37 (permalink)
              0
               
               
               
               
              KHÔNG ĐỀ
               
              Ngàn sao nhã nhẹ cõi đất trời
              Vọng nguyệt tròn đầy

              rọi khắp nơi
              Khẽ khàng tiếng gió

              vi vu trỗi
              Điệp khúc sương sa

              gõ nhịp hồi
               
              mocmac
              23.10.2016
              Attached Image(s)
              #52
                mocmac 27.10.2016 18:08:58 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                THÀNH PHỐ NGÀY EM ĐI

                Thành phố ngày em đi
                Anh quay gót lưng chừng
                Âm thầm con phố nhỏ
                Mang niềm nhớ lang thang.
                 
                Thành phố giờ không em
                Khóm hoa hồng tẻ nhạt
                Dưới bầu trời nắng ngắt
                Thiếu mất bàn tay chăm.
                 
                Thành phố giờ không em
                Mưa bay về ngang dọc
                In bóng anh cô lẻ
                Trên mặt nước cuộn tròn.
                 
                Thành phố không còn em
                Con đường dài xa lắc
                Ngả lòng một con dốc
                Trượt trong mắt lặng lờ.
                 
                Thành phố nơi anh qua
                Tiếng còi xe giục gọi
                Giữa phố phường nhộn nhịp
                Xen lẫn một bài ca.
                 
                Thành phố trong tim em
                Nắng nung màu cát trắng
                Biển không còn hoang vắng
                Cập bến những con tàu.
                 
                Thành phố giờ xa nhau
                Đến khi nào gặp lại.
                 
                Lâm Hải Sơn
                20/10/2016
                 
                 
                THÀNH PHỐ GIỜ KHÔNG EM

                “Thành phố giờ không em” ( Lâm Hải Sơn đã viết)
                Lặng lẽ anh bước thầm
                Từng ngõ xưa trầm uất
                Nghe cõi nhớ tràn dâng
                 
                Mưa mùa Ngâu không ngớt
                Chim Ô Thước chưa về
                Nên nhịp cầu lỗi hẹn
                Để hồn nhớ chơ vơ
                 
                Từ độ phố vắng em
                Mưa thổn thức bên rèm
                Gõ nhịp sầu lắng đọng
                Khóe mắt cay ướt mèn
                 
                “Thành phố giờ không em”
                ........................................
                mocmac
                22.10.2016
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2016 18:10:01 bởi mocmac >
                Attached Image(s)
                #53
                  mocmac 27.10.2016 18:18:01 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                  BƯỚC THẦM

                  Người đi trong nắng hoàng hôn nhạt
                  Lặng lẽ
                  rừng buồn
                  vàng lá rơi

                  Bảng lảng
                  chân trời
                  xa
                  vạn lý

                  Bước thầm
                  tìm
                  mãi
                  cõi đơn côi

                  mocmac
                  24.10.2016
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2016 18:19:49 bởi mocmac >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    mocmac 28.10.2016 22:36:06 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    Nắng nghiêng chiều rớt khẽ qua tay
                    Buông chút phai phôi buổi cuối ngày
                    Hương cũ còn vương trên bím tóc
                    Mà hờn tím ngắt nụ thơ ngây
                    Nhất Chi Mai
                    21/10/2016
                     
                    Chiều vàng hoa nắng ủ trên tay
                    Thoảng nhẹ hương đưa dịu dịu ngày
                    Tím tím bằng lăng pha mái tóc
                    Chải xuống trần gian nỗi ngất ngây...
                    Huy Thạch
                    23/10/2016
                     
                     
                    Mưa xuyên cành lá rỏ vào tay
                    Hờ hững mây trôi suốt chuỗi ngày
                    Ướt nhẻm buông dài suôn lọn tóc
                    Bừng lên sắc nắng  dứt cơn ngây
                     
                    Mộc Mạc
                    28.10.2016
                    ( Cháu vui họa cùng cô, chú cho vui ạ ! )
                    Attached Image(s)
                    #55
                      mocmac 30.10.2016 21:03:59 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                      TƯƠNG TƯ 11

                      Ngõ ái trăm năm đã hẹn cùng
                      Đông về sưởi ấm giấc nồng chung
                      Cho tình thoát khỏi dòng se sắt
                      Để phận rời xa cảnh lạnh lùng
                      Vẽ triệu gam màu không tủi bến
                      Tô ngàn thước sắc chẳng hờn cung
                      Tơ duyên kết chặt dây hồng thắm
                      Cái nợ ba sinh hết biệt trùng .
                       
                      CB_28/10/2016
                       
                       
                      HỌA TRANH DUYÊN THƠ
                       
                      Nguyện ước lương duyên sẽ có cùng
                      Ngàn niên vĩnh cửu vẹn tình chung
                      Đôi lòng ngóng đợi hằng mong mỏi  
                      Một dạ trông chờ mãi nhớ nhung
                      Lộng tiết hình tranh xinh địa vực
                      Lồng thời dáng ngọc đẹp thiên cung
                      Ông tơ tết chỉ se đời thắm
                      Cõi thế hai người hảo hợp trùng
                       
                      MỘC MẠC
                      29.10.2016
                      Attached Image(s)
                      #56
                        mocmac 02.11.2016 02:42:11 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                        LÒNG ƠI !...
                         
                        Mưa vắng, bạn sầu...Thăm thẳm là đêm ai nức nở? Hoang lương nghe đói rét nỗi con người...Tịch mịch là đêm, hay tịch mịch là trong tăm tối cứ gọi xa hoài những tiếng gọi ai thương?...
                         
                        Chợt lạnh trong ngày mưa bão nổi
                        Mơ hồ thơ viết thả hồn bay
                        Đói thương, khát nhớ mong thành rượu
                        Cay đắng môi mềm cuộc tỉnh say
                         
                        Lòng em vạn lý đường ngăn cách
                        Đã bắn thời gian một mũi tên
                        Vó ngựa đêm trường ta lạc lõng
                        Giục vội về xa lối nhớ quên...
                         
                        Em gác trăng thề che viễn xứ
                        Ta rát mưa từng giọt biệt ly
                        Cung lạnh giăng sầu mây lữ thứ
                        Vuốt mặt mà đau với biến suy
                         
                        Ta bỏ đời hoang câu thành bại
                        Giật mình ngơ ngác cõi vô nhân
                        Não nùng nước mắt rơi thầm lặng
                        Theo bóng hoàng hoa lớp bụi trần...
                         
                        Ngày mai vỡ nát buồn nghiêng chén
                        Ta uống mình ta những chuyện đời
                        Em sợ điêu tàn qua thế hệ
                        Lạy người! Dừng lại nhặt lòng rơi...
                         
                        Thắp nến thời gian gọi những lòng
                        Tối tăm mù mịt phủ xuyên không
                        Ta đem huyết lệ làm sương khói
                        Chẳng thấy em về giữa bão giông...
                         
                        Cho ta lần nữa thêm đau đớn
                        Vắt cạn màu xanh tuổi loạn này
                        Tiếng hát ngông nghênh người ngạo thế
                        Tan chìm trong vạn tiếng mưa bay...
                         
                        Ngàn năm nối tiếp đi thiên cổ
                        Cát bụi mênh mông chất nỗi người
                        Chưa đến muôn trùng xin cứ bước
                        Cho lòng về lại với...Lòng ơi!
                         
                        Huy Thạch
                        24/10/2016
                         
                         
                        TRĂNG TREO
                         
                        Ai đem nửa mảnh trăng treo
                        Nửa sầu li biệt nửa theo bước về
                        Ai đem gác mảnh trăng thề
                        Để hồn đơn lạnh não nề thê lương
                         
                        Hai bờ ngóng cảnh trăng suôn
                        Hồn thơ thổn thức ai buồn hơn ai
                        Thu vàng gió cuốn lá bay
                        Cành trơ trụi nhánh lung lay nỗi niềm
                         
                        Côn trùng não nuột tàn đêm
                        Lòng riêng da diết nghe thêm buốt lòng
                        Gọi hoài vọng tiếng thinh không
                        Còn ai về lại mà trông ngóng chiều
                         
                        Mỏi mòn trống vắng đìu hiu
                        Bên trời viễn xứ bao nhiêu ngóng chờ
                        Ai về ai nữa hằng mơ
                        Lời thương lời nhớ ơ thờ trống không
                         
                        Ai còn về nữa ai mong
                        Gọi vang hai tiếng ơi lòng ! Lòng ơi !
                         
                        MỘC MẠC
                        1.11.2016
                         
                        @ Thơ chú Huy Thạch rất hay và cũng rất buồn, con xin họa cùng cho vui. Kính chúc chú vạn sự thành, may mắn, vui khỏe ạ !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 22:24:58 bởi mocmac >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          mocmac 10.11.2016 02:24:23 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Đông về
                          Sương muối đọng cành cây
                          Cúc Họa Mi nở đầy
                          Én phương Nam lượn cánh
                          Đông về anh nào hay ?
                          .......Đá 03/11/2016.... ..


                          BUỐT CẢ HỒN ĐÔNG

                          Mắt dõi Đông hồn cây
                          Hoa trắng sầu rưng đầy
                          Én buốt trời quặn cánh
                          Tiếng thảng thốt ngàn mây

                          Mộc Mạc
                          7.11.2016
                          (Thơ chú Đá hay và buồn. Con xin đồng cảm vài vần mộc mạc cùng thơ chú Đá ạ!)
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Tia Nắng Đỏ 04.02.2017 03:43:22 (permalink)
                            0
                            MỘT NHÀ 
                              
                            Bi vì cách xa vi v
                            Đành nh
                             gió nói h anh 
                            Nh
                            n em anh ngi anh đ
                            Mong em hãy chóng v
                             nhanh 

                            Gi
                             anh đang tìm mai m
                            N
                            i dùm mt si tơ duyên 
                            Anh dùng s
                            i tơ đ trói 
                            Bu
                            c đi em…khi ngã nghiêng 

                            Mùa Đông gi
                             đang gõ c
                            Lòng anh l
                            nh lm em ơi! 
                            Xin em đ
                            ng ln la n
                            Đ
                             tình anh bt chơi vơi… 

                            Anh ng
                            i nơi đây nh quá 
                            Em 
                            ơi, em  nơi đâu 
                            Mùa này c
                             cây rng lá 
                            Lòng anh cũng tái tê s


                            Không l
                             yêu nhau tuyt vng 
                            Không l
                             ta mãi cách xa 
                            Anh luôn s
                            ng trong hy vng 
                            Mong ngày kia sẽ…một nhà
                             

                             
                             
                            mocmac đâu rồi? Để nhà cửa màng nhện đóng tùm lum. Lang thang đi chơi hoài sao chẳng chịu chăm sóc nhà cửa gì hết vậy? (Mai mốt lấy chồng để chồng làm hết hay sao?) hê hê. Để TND quét dọn cho có không khí ha.


                            #59
                              mocmac 16.02.2017 14:51:35 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               

                              TIA NẮNG ĐỎ - VALENTINE'S DAY
                               
                              Tia nắng đỏ
                              trải ấm cành hồng
                              Ngày Valentine
                              tươi sắc bông

                              Đẹp
                              như
                              thi tứ
                              vần thơ mộng

                              Xinh
                              tựa
                              má ai
                              màu thắm nồng
                               
                              mocmac
                              14.2.2017
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2017 14:56:39 bởi mocmac >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 85 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9