MỘC MẠC
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 85 bài trong đề mục
mocmac 16.02.2017 23:03:31 (permalink)
0
 
 
 

KHÔNG

Đã lâu rồi không nhìn qua bên ấy
Thơ buồn vui chẳng thấy chẳng sang
Bên này thôi thi phú sắp hàng
Mình độc thoại tràn lan biển biếc

Chữ có núi có sông người thà thiệt
Có hải âu bay lượn khắp vòm trời
Có chim non lạc bầy cánh chơi vơi
Vướng cành buốt đông ngàn sắc lạnh

Gió rung rinh tuyết rong từng nhánh
Se sắt lòng rưng rứt nỗi niềm thơ
Những chiều xa cõi vắng lặng như tờ
Vung bút khẽ khàng ngơ ngác mực

MỘC MẠC
1.12.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2017 23:10:25 bởi mocmac >
Attached Image(s)
#61
    mocmac 16.02.2017 23:17:13 (permalink)
    0
     
     
     
     
    NGÀY SUÔNG

    Ngõ đường qua
    nắng ban trưa
    Thẩn thơ bước nhỏ
    đông thưa xuân về

    Ai còn ngóng đợi bến quê
    Hương lòng
    khúc nhạc
    ước thề dòng tương

    Bổng trầm
    vọng tiếng nhớ thương
    Đàn chi thổn thức
    vấn vương nỗi niềm

    Gót hài quạnh vắng
    ngày suông
    Bên đời
    quên lãng nhật thường
    trời xa

    Mộc Mạc
    2.12.2016
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2017 23:25:40 bởi mocmac >
    Attached Image(s)
    #62
      mocmac 16.02.2017 23:30:50 (permalink)
      0
       
       
       
       
      @ Con hoạ cùng thơ bác Đơn Phương vài vần thơ mộc mạc cho vui ạ !
      * * *

      MÙA THU NỖI NHỚ

      EM trả lại tôi, màu thời gian nhạt nhẽo.
      Đã bao ngày., tình ái vuột tầm tay
      Ta đánh mất, một cuộc tình thơ mộng.
      Giờ chỉ còn, trong ký ức...Ngủ yên..
       
      Đơn Phương
      2/4/16
       
       
       
      NHẠT PHAI

      Màu thu phai rừng mơ buồn nhạt nhẽo
      Lá rời cành như người đã buông tay
      Vần thơ xưa - nay không còn là mộng
      Cõi vô hình tiềm thức nào dứt day

      MỘC MẠC
      3.12.2016

      Attached Image(s)
      #63
        mocmac 17.02.2017 00:01:03 (permalink)
        0
         
         
         

        TƯƠNG TƯ
         
        "Khởi thị niêm hoa nan giải thoát
        Khả liên phi nhứ thái phiêu linh..."
        - Ngụy Tử An -

        Chào em!
        Cõi sống trầm luân.
        Kiếp người phiêu dạt,
        Mấy lần khổ đau?

        Kiếp này...
        Chẳng thể vì nhau.
        Mai này,
        Còn có kiếp sau
        ...Mà buồn

        Dẫu ta
        Biết rõ ngọn nguồn
        Làm sao,
        Nước mắt cứ tuôn trong đời?

        Người đi,
        Bỏ lại câu thơ...
        Bóng chiều mây trắng
        Bên trời viễn du

        Núi rừng
        Trầm mặc hoang vu
        Nói gì?
        Sương khói mịt mù...
        Ảo hư.

        Rằng:
        Cho hai chữ: "Giá như"
        Thì ta cao ngạo
        Tương tư...
        Một mình.

        Huy Thạch
        29/12/2016
         
         
        TƯ TƯƠNG

        Chào thơ
        một giấc hư mơ
        Bên bờ ảo ảnh
        ngu ngơ mấy vần

        Đàn ma …
        tịch mịch phù vân
        Phiên hờn
        khúc oán
        muôn phần xót xa

        Chào ta
        điệp tự ta bà
        Điệu sầu
        phím lạc
        nhịp sa
        cung trầm

        Có ai …
        về cõi trăm năm
        Nhắn giùm
        một kiếp
        lặng căm bóng chiều

        Vòm trời …
        vắng bặt
        bóng diều
        không còn chở nữa những điều nhớ nhung

        Mấy tầng mây bạc
        trập trùng
        Trần gian cõi tạm
        não nùng nhớ - quên

        Trông !!!
        bờ biển lạnh mông mênh !?
        Thuyền duyên sóng dạt
        chông chênh
        … nỗi niềm

        Bao la
        một cõi kiếm tìm
        Tiếng kêu
        chìm nghỉm về miền từ li ?!

        MỘC MẠC
        29.12.2016
         
         
         
        TƯ TƯƠNG
        (HƯ MƠ)

        Thả tình vào giấc hư mơ
        Bên bờ ảo ảnh
        ngu ngơ đôi vần
        Đàn ma …
        tịch Tịch tần ngần
        Ru hờn
        khúc oán
        muôn phần xót xa
         
        Tương tư
        điệp kbuông
        phím lạc
        châu sa
        cung trầm
         
        Ơi người…
        về cõi trăm năm
        Nhắn giùm
        thương mến
        lặng câm bóng chiều
         
        Trời xanh
        xa vắng bóng diều
        không còn chở nữa những điều nhớ nhung
        Lả lơi mây bạc
        trập trùng
        Trần gian cõi tạm tương phùng nhớ - quên
         
        Đông tàn
        bắc lạnh thầm rên
        Giương cung yêu bắn
        mlên trời
         
        Bóng mơ
        hoá đá
        lâu rồi
        Tiếng kêu
        chìm nghỉm …
        Giữa đời hư không!
         
        MỘC MẠC
        29.12.2016
         
         
        VÔ THƯỜNG

        Đã đành một kiếp hư mơ
        Cõi người sống giữa mịt mờ bể dâu
        Chào đời khóc phận khổ đau
        Kiếp này không có trong nhau thật à?

        Sân si trong cõi ta bà
        Cớ chi nỡ vội quên là mình yêu
        Cuộc đời có được bao nhiêu
        Mà em ngoảnh mặt cành kiêu thật buồn

        Lòng chân ngộ rõ ngọn nguồn
        Ở nơi chung thuỷ sóng cuồn đáy tim
        Chân trời ngơ ngác cánh chim
        Trăng lu lạnh ngắt bóng chìm chân mây

        Đời người như khói sương bay
        Vô thường chớp mắt kiếp này …sắc không!

        ÁI NHÂN
        29.12.2016

        @ Con cảm ơn thầy Ái Nhân Bùi hoạ thơ cùng ạ ! 
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 00:02:37 bởi mocmac >
        Attached Image(s)
        #64
          mocmac 17.02.2017 00:08:27 (permalink)
          0
           
           
           
           


          @ Hôm nay, thấy 4 dòng thơ chú Lâm Hải Sơn vui vui, nên cháu xin phép hoạ vài vần cho có sắc màu ạ !
          *
          MẮT EM ...
          Anh không tin ở trời
          Dù trời cao có mắt
          Anh chỉ yêu duy nhất
          Bầu trời trong mắt em.
          Lâm Hải Sơn
          4/1/2017

           
          CHỚM XUÂN

          Xanh biếc cả vòm trời
          Ánh pha lê thường nhật
          Thuyền tim thơ thà thật
          Mát dòng sông mắt êm
           
          Xuân vừa chớm cành mềm
          Bên chồi non nhánh mai
          Tiếng quyên ru ngọt mật
          Lung linh cánh bôn-sai
           
          Én bay qua đầu ngõ
          Rộn cả đường vàng mơ
          Nắng nồng nàn sắc lá
          Rạng rỡ cả vần thơ
           
          MỘC MẠC
          6.1.2017
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2021 17:24:36 bởi mocmac >
          Attached Image(s)
          #65
            mocmac 17.02.2017 00:17:50 (permalink)
            0
             
             
             
             

            LIÊU TRAI

            Em hiền như thục nữ
            Xinh quá nàng thơ ơi !
            Đắm say thơ thầm ngỏ
            Yêu em ! Hồn chơi vơi…
            Gót sen hồng phơi phới
            Xanh ngời ngời ban mai
            Thơ uống ngàn chén biếc
            Say ngất…. Tình… Liêu trai
             
            ÁI NHÂN
            Tháng 12/2016
             
             

            HỒN NGỌC TRAI

            Giấc hồng mơ thiếu nữ
            Đẹp quá nàng xuân ơi !
            Vần thơ ai vừa ngỏ
            khúc tâm tình chơi vơi
            Dáng xinh tươi phơi phới
            Lung linh vàng nắng mai
            Mây trời xanh biển biếc
            Lóng lánh hồn ngọc trai
            Chén lưu ly vừa rót
            Bóng Trương Chi hiện về
            Mỵ Nương lòng thổn thức
            Tiếng sáo buồn…bến mê
             
            MỘC MẠC
            9.1.2017
            ( Bài thơ LIÊU TRAI của chú ÁI NHÂN sáng tác, con hứa hoạ từ lâu, giờ mới tranh thủ hoạ được, vì lâu nay con bận học nhiều và làm thêm nhiều việc ạ ! )

            Attached Image(s)
            #66
              mocmac 17.02.2017 00:23:59 (permalink)
              0
               
               
               
               
              Cháu cảm ơn chú Lâm Hải Sơn tặng thơ. Kính chúc chú sự nghiệp bền vững, luôn may mắn, thành công, vui tươi và hạnh phúc ạ.
              - Cháu xin hoạ cùng thơ chú vài vần mộc mạc:

              EM
              Bởi quá xa em đâu dám mong nhiều
              Áng mây buồn một chiều quá mông lung
              Tuổi mười chín còn mang nhiều khát vọng
              Giữ riêng mình chút nắng ở trong tim.
              Lâm Hải Sơn
              16/1/2017
              Tặng Mộc Mạc
              Chúc cháu thành công , vui khỏe trên bước đường tương lai.
              *
              *
              Cha mẹ bảo gắng học sẽ tốt nhiều
              Ông bà dặn học chớ nhìn mong lung
              Tương lai phía trước màu xanh hy vọng
              Mặt trời hồng chói lọi cả buồng tim
              Mộc Mạc
              16.1.2017
              ( Cháu cảm ơn chú Lâm Hải Sơn thật nhiều ạ !)

              #67
                mocmac 17.02.2017 00:30:39 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                CHIA XA
                 
                Người về chốn cũ xa xôi
                Một người đứng lại lệ rơi thật nhiều
                Vì trời chẳng giải nghĩa yêu
                Để cho hai đứa cô liêu bên đời.
                 
                Lâm Hải Sơn
                04/02/2017
                 
                 
                Buồn rưng rức giọt mưa rơi
                Ngoài trời mưa đổ - lòng ơi lệ tràn
                Muôn chiều da diết tâm cang
                Nụ Tầm Xuân mở ... chứa chan nỗi niềm
                ....
                mocmac
                8.2.2017
                (Cháu xin nối vần theo 4 câu thơ trên của chú cho vui ạ ! Kính chúc chú mỗi ngày như mọi ngày nhiều may mắn, hạnh phúc bên người thân !)

                Attached Image(s)
                #68
                  mocmac 17.02.2017 00:56:24 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                  LỜI TÂM SỰ

                  Từ lâu rồi đã thôi hết yêu ai
                  Chẳng còn gọi tên hay nắng mưa đứng đợi
                  Tìm chính ta với tháng ngày còn lại
                  Học cách thứ tha để nhận lấy lỗi lầm.

                  Từ lúc nào còn đó chút luyến thương

                  Đôi khi cảm xúc vốn là kỉ niệm
                  Nên buồn vui như một lẽ rất thường
                  Buông bỏ quá khứ mà mặc lấy tương lai.

                  Rồi một ngày sẽ cảm thấy tốt hơn

                  Yêu lấy người thân bằng việc làm thiết thực
                  Yêu chính mình giữa cuộc đời cùng cực
                  Nước mắt nụ cười đâu của riêng ai.

                  Giá có thể trong giây phút đắng cay

                  Hay hơn thế một vài ngày nông nổi
                  Ta cần lắm lời động viên an ủi
                  Chỉ muốn lắng nghe bên cạnh một người.

                  âm Hải Sơn

                  19/4/2016
                   
                   
                   
                  VỌNG TIẾNG BÊN ĐỜI

                  Lắng nghe vọng tiếng bên đời
                  Trầm tư điệp khúc ngân lời sông thương
                  Biển chiều tím sắc mây buồn
                  Tà dư sóng cuộn dòng tương dạt dào

                  Cánh buồm trắng phất lao chao

                  Én về lẻ bạn … phương nào còn không
                  Trời mênh mông
                  Nước mênh mông
                  Hải Âu mỏi cánh bềnh bồng gió đưa

                  Lao xao chiếc lá giao mùa

                  Lơi rơi sũng ướt giọt mưa dỗi hờn
                  Nao nao sóng biếc từng cơn
                  Bờ mơ một thuở chờn vờn đò xa

                  Cách nhau một dải ngân hà

                  Làm sao biết được đâu là thuỷ chung
                  Hẹn thề ngày ấy trùng phùng
                  Trách ai đã vội sang cùng đò nao

                  Mộc Mạc

                  12.2.2017
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 01:00:25 bởi mocmac >
                  Attached Image(s)
                  #69
                    mocmac 17.02.2017 01:09:10 (permalink)
                    0





                    TÌNH ANH THƯƠNG NHỚ

                    Tôi về đây bên dòng sông kỷ niệm
                    Đã lâu rồi xa cách lịm hồn thương
                    Vẫn lao xao từng chiếc lá ven đường
                    Lối mòn ơi sao như dường xa lạ
                    .
                    Ký ức xưa hôm nay chiều nắng hạ
                    Ôi hương tình tràn ngập cả không gian
                    Thoảng đâu đây dư ảnh cũ mơ màng
                    Giờ xa quá lỡ làng còn đâu nữa
                    .
                    Tôi ra đi bỏ duyên đầu đôi lứa
                    Xa quê nhà hiu quạnh giữa chiều đông
                    Bước tha phương đau xót mảnh tim hồng
                    Theo năm tháng ôi chất chồng thương nhớ
                    .
                    Chợt quên đi tuổi xuân mình đã lỡ
                    Muốn quay về nơi xứ sở thân yêu
                    Có tình em in đậm biết bao nhiêu
                    Giờ trở lại sao nghe nhiều tê tái
                    .
                    Dấu yêu ơi chút tình xưa khờ dại
                    Tôi đã về để ôn lại giấc mơ
                    Em ở đâu sao cảnh cũ bơ phờ
                    Hay đã lỡ mối duyên hờ năm cũ
                    .
                    Nhớ hay quên để lòng tôi ủ rủ
                    Tôi vẫn tìm dù phong vũ đổi thay
                    Ướt bờ mi từng giọt tủi lăn dài
                    Khóc cho mảnh tình duyên hoài nuối tiếc
                    .
                    Bạch Ngọc Đường



                    VẦN THƠ BUỒN DANG DỞ
                    .
                    Vần thơ buồn dang dở
                    Lạc điệu sầu chơ vơ
                    Nhạn xa từ dạo ấy
                    Én thẩn thờ trời mơ
                    .
                    Tiềm thức xưa về lại
                    Đàn trỗi lời bi ai
                    Thanh dỗi trầm chùng xuống
                    Tiếng bổng vọng u hoài
                    .
                    Nhạc hờn vương điệp khúc
                    Nhịp lỗi phím đường tơ
                    Phách lỡ làng khung nhớ
                    Nốt nhoà nhạt ơ thờ
                    .
                    Ru mộng hồn trăn trở
                    Một thuở nào ngu ngơ
                    Giọt mưa chiều bỡ ngỡ
                    Sũng ướt lối hẹn chờ
                    .
                    MỘC MẠC
                    12.2.2017
                    (Cháu xin được phép hoạ vài vần thơ chú Bạch Ngọc Đường cho vui ạ !)
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 01:29:44 bởi mocmac >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      mocmac 17.02.2017 01:35:07 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      ĐỢI CHỜ
                       
                      Người đứng chờ ai một góc mờ
                      Nắng chiều hanh nhạt mấy vần thơ
                      Bâng khuâng cánh gió bay về muộn
                      Chở nỗi ưu tư tiếng đợi chờ
                       
                      MỘC MẠC
                      14.2.2017
                      (Nhìn hình đại diện của chú, con viết thành thơ cho vui ạ !)

                      Attached Image(s)
                      #71
                        mocmac 17.02.2017 01:40:20 (permalink)
                        0
                         
                         
                         

                        CHIẾC BÌNH KHÔNG CÓ HOA
                        .
                        Chiếc bình không có hoa
                        Trong màn đêm cô tịch
                        Chiếc bình không có hoa
                        Valentine thứ nhất
                        .
                        Chiếc bình không có hoa
                        Chơ vơ buồn đơn lẻ
                        Chiếc bình không có hoa
                        Valentine buồn tẻ
                        .
                        Chiếc bình không có hoa
                        Ngấn sầu bờ mi ướt
                        Chiếc bình không có hoa
                        Cành hồng đâu ngày trước
                        .
                        MỘC MẠC
                        14.2.2016

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 01:44:52 bởi mocmac >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          mocmac 17.02.2017 01:56:01 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                           
                          VALENTINE ... ƠI TÌNH NHÂN
                          .
                          KHÚC đàn trầm bổng buồn đêm vắng
                          NIỆM tràng chuỗi nhớ sầu lê thê
                          TỪ li buổi ấy mưa giăng mắt
                          Tiễn đẫm giọt lòng nỗi tái tê
                          .
                          NGUYÊN nét mực xưa màu sắc tím
                          THANH âm trỗi điệu chờ bước về
                          Vĩnh hằng miên viễn xa trần thế
                          Biệt bóng trần gian lỗi hẹn thề
                          .
                          Mùa hoa rực rỡ ngày tình nhân
                          Valentine thắm duyên trần
                          Người nơi thượng giới nhìn trăng sáng
                          Vọng tiếng dương gian ... ơi tình nhân !
                          .
                          MỘC MẠC
                          14.2.2017
                          Attached Image(s)
                          #73
                            mocmac 17.02.2017 01:59:28 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                             
                             
                            VIẾT CHO CÁNH HẠC VỀ TRỜI
                            .
                            Viết cho cánh HẠC về trời
                            Cho người ở lại nghẹn lời nhớ thương
                            NGUYÊN THANH về chốn thiên đường
                            KHÚC NIỆM TỪ trầm lắng tơ vương nỗi niềm
                            .
                            Biệt li - li biệt âm dương
                            Tình thơ một thuở bến tương lỗi thề
                            Ngày Valentine còn ai nữa mà về
                            Vĩnh hằng miên viễn tái tê tiếng sầu
                            .
                            Mùa Valentine còn đâu ? Người còn đâu ?
                            Giọt mưa tí tách đua nhau ướt dầm
                            Còn ai ước nguyện trăm năm !!!
                            Còn ai ước nguyện trăm năm !!!
                            .
                            Mộc Mạc
                            15.2.2017
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 02:01:33 bởi mocmac >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              mocmac 18.02.2017 21:10:49 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               
                               
                              HỎI ...
                              Một mai này ở bên cạnh người ấy
                              Có khi nào em nghĩ đến anh không
                              Nhưng có lẽ trong quãng đời còn lại
                              Anh vẫn còn đó một vết thương lòng.
                              Lâm Hải Sơn


                              BIỆT LI
                              Người đã xa từ ngày đầu xuân ấy
                              Cánh hạc buồn lẻ bạn mỏi tầng không
                              Biệt li rồi làm sao mà về lại
                              Còn vần thơ cất giữ tận đáy lòng
                              Mộc Mạc
                              15.2.2017
                              (Con xin hoạ thơ cùng chú Lâm Hải Sơn cho vui ạ !)
                              .
                              .
                              Người từ độ ấy sang sông.
                              Bỏ con đò cū, bỏ dòng sông xanh
                              Liễu sầu soi bóng dưới trăng
                              Bến xưa còn đợi, đò mang người về
                              Đơn Phương
                              (Chú họa góp vui với Mộc Mạc nha, buổi tối an vui và hạnh phúc nhé!)

                              @ Con cảm ơn chú Đơn Phương hoạ thơ cùng ạ ! Kính chúc chú luôn vui khoẻ, may mắn!

                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 85 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9