Gửi theo mây gió
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Như Phương 20.10.2005 12:34:41 (permalink)
0


Lối Về

Cuộc đời ta về đâu
Như chiếc lá thu sầu
Lang thang theo gió cuốn
Rơi vào lòng đất sâu

Ta bâng khuâng đếm bước
Ngập ngừng trên lối quen
Trên con đường ngập lá
Trong nỗi nhớ vấn vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 03:34:40 bởi Như Phương >
#1
    Nguyên Đỗ 20.10.2005 15:47:48 (permalink)
    0

    Trích đoạn: np



    Lối Về

    Cuộc đời ta về đâu
    Như chiếc lá thu sầu
    Lang thang theo gió cuốn
    Rơi vào lòng đất sâu

    Ta bâng khuâng đếm bước
    Ngập ngừng trên lối quen
    Trên con đường ngập lá
    Trong nỗi nhớ vấn vương




    Đường Thu Lá Đổ

    Đường rừng lá đổ đón thu vàng
    Đừng sợ bạn ơi dẫu lối hoang
    Rực rỡ bao nhiêu màu sắc lá
    Hành trình vô định vẫn huy hoàng

    Hãy cứ hân hoan vui kiếm tìm
    Như là tiếng gọi của con tim
    Lá vàng đón bước chân Người tới
    Rộn rã mọc mời muôn tiếng chim

    Người về lối cũ rộn reo vui
    Đã hết hẳn luôn những ngậm ngùi
    Chiếc lá bình an nằm dưới cội
    Thảnh thơi hiểu lẽ luật trên đời

    Lá rụng chuyển mình gió cuốn bay
    Hành trang không có vẫn mê say
    Bay đi bốn hướng rừng thu mãi
    Hãy cứ vui lên trọn cả ngày

    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 21:36:11 bởi tulipdenus >
    #2
      Selphie 20.10.2005 20:51:35 (permalink)
      0
      Ngõ Vắng Cô Đơn
      -------------
      Lặng lẽ bước trên con đường đầy nắng
      Ánh ban chiều làm lạnh cỗi lòng thôi
      Lá thu phai lại rơi lả tả
      Làm hồn ta lại thấy chơi vơi

      Lòng lạnh giá như bao giờ được sưởi
      Trái tim băng như tê tái hôm nào
      Thu qua để đông đây ngự trị
      Và ở ngay ở trong trái tim em.
      #3
        Nguyên Đỗ 21.10.2005 01:19:44 (permalink)
        0
        Song Phương

        Trúc Phương lại gặp Như Phương
        Song Phương thi sĩ đi đường mùa thu
        Sáng nay trời hết sương mù
        Con đường thơ mộng gió vù nhẹ bay

        Lá vàng se sắt lung lay
        Có nàng từ giã để bay theo mùa
        Sợi vàng nắng rủ gió đưa
        Lá bay đi khắp đón đưa hai nàng

        Con đường tràn ngập lá vàng
        Song Phương lòng mãi mênh mang nhớ gì
        Một người mang mối tình si
        Một người lo lắng biết đi lối nào

        Hồn thơ như giọt mưa rào
        Rơi hòai rơi mãi dạt dào tình mơ
        Thả hồn trôi với giòng thơ
        Biết đâu biển nhớ đợi chờ gọi ai

        Nguyên Đỗ
        #4
          Như Phương 21.10.2005 06:23:27 (permalink)
          0
          Cám ơn hai bạn Nguyen Đỗ và Selphie đã ghé thăm vườn Như Phương và rải những vần thơ thật dễ thương.
          Nguyên Đỗ bạn là Trúc Phương? cám ơn đã sóng bước cùng Như Phương trên "lối về"
          thân
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 15:31:35 bởi Như Phương >
          #5
            Như Phương 21.10.2005 06:42:49 (permalink)
            0

            Đợi chờ

            Mưa thu làm lạc lối về
            Nghe hồn trống vắng tái tê lặng sầu
            Rõi theo chiếc lá thay mầu
            Nước mưa ướt đẫm âu sầu hồn ai

            Chiều nay chiếc bóng bên đường
            Mưa thu hưu hắt phố phường buồn tênh
            Cuộc đời ta mãi lênh đênh
            Như thuyền không bến chênh vênh đợi chờ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 07:14:18 bởi tulipdenus >
            #6
              Nguyên Đỗ 21.10.2005 09:39:00 (permalink)
              0
              À không đâu, Trúc Phương là Selphie đó, tên cúng cơm của Hùynh Trúc Phương đó mà, Nguyên Đỗ phá hai cô nương tên Phương thôi :)!

              #7
                Viet duong nhan 21.10.2005 10:08:55 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                À không đâu, Trúc Phương là Selphie đó, tên cúng cơm của Hùynh Trúc Phương đó mà, Nguyên Đỗ phá hai cô nương tên Phương thôi :)!

                Chào NĐ & song Phương (hai Cô Nương !)
                Chúc tất cả vui vẻ và lai láng hồn thơ để cho 7_NN đọc "ké" nha !
                Thân Thương
                7_nn_dt

                Son Sắt

                Vầng trăng khuất dưới sương mù
                Thế nên tiếng hẹn, lời ru chẳng còn
                Nguyệt ngồi trông ngóng mỏi mòn
                Mắt rưng rưng lệ, lòng son sắt chờ.

                Tặng Như Phương

                vdn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 14:43:03 bởi Viet duong nhan >
                #8
                  Như Phương 21.10.2005 12:51:37 (permalink)
                  0


                  Thu Vàng


                  Mùa thu ở quanh đây
                  Cho hồn ai ngất ngây
                  Theo từng cơn gió nhẹ
                  Theo chiếc lá thu bay

                  Lá vàng bay lang thang
                  Trong chiều nắng thu vàng
                  Ươm đầy trong nỗi nhớ
                  Trong nỗi buồn mênh mang

                  Áng mây vừa thoàng qua
                  Mang theo nỗi xót xa
                  Mang theo trời mơ ước
                  Cùng ngày tháng mượt mà

                  np


                  #9
                    Nguyên Đỗ 21.10.2005 14:48:31 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: np



                    Thu Vàng


                    Mùa thu ở quanh đây
                    Cho hồn ai ngất ngây
                    Theo từng cơn gió nhẹ
                    Theo chiếc lá thu bay

                    Lá vàng bay lang thang
                    Trong chiều nắng thu vàng
                    Ươm đầy trong nỗi nhớ
                    Trong nỗi buồn mênh mang

                    Áng mây vừa thoàng qua
                    Mang theo nỗi xót xa
                    Mang theo trời mơ ước
                    Cùng ngày tháng mượt mà

                    np






                    Mùa Thu Quanh Đây

                    Mùa thu đang ở quanh đây
                    Sắc màu rực rỡ ngất ngây hồn người
                    Hiu hiu gió thổi khắp nơi
                    Rủ rê muôn lá rong chơi cả rừng

                    Lá bay lá liệng lá ngừng
                    Lá nằm nghỉ ở bên đường chờ ai
                    Em ngồi dưới gốc học bài
                    Mùa thu huyền ảo cho dài nhớ mong

                    Ước chi thành một gốc phong
                    Để cho em dựa thỏa lòng buổi trưa
                    Nhớ thời thơ ấu ngày xưa
                    Có khi ngồi dưới gốc dừa đọc thơ

                    Bây chừ hồn vẫn mộng mơ
                    Thả hồn theo lá phất phơ giữa trời
                    Mai này gió thổi xa khơi
                    Ta thành chiếc lá về nơi quê nhà

                    Bay về nằm dưới gốc đa
                    Để nghe tiếng võng mẹ già ru con
                    Xa quê hồn nhớ nước non
                    Bao năm day dứt linh hồn Việt Nam

                    Nguyên Đỗ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 14:50:27 bởi Nguyên Đỗ >
                    #10
                      Viet duong nhan 22.10.2005 01:58:57 (permalink)
                      0
                      Tặng Phương hoa cúc tím
                      Để nhớ người yêu xưa
                      Thôi, em đừng tìm kiếm
                      Có Nguyệt sẽ đón đưa...
                      .....
                      dn_vdn


                      #11
                        Nguyên Đỗ 22.10.2005 02:29:51 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Viet duong nhan

                        Tặng Phương hoa cúc tím
                        Để nhớ người yêu xưa
                        Thôi, em đừng tìm kiếm
                        Có Nguyệt sẽ đón đưa...
                        .....
                        dn_vdn






                        Nguyệt Cúc Tím

                        Đóa hoa nguyệt cúc tím
                        Nở ra giữa mùa trăng
                        Bao nhiêu hồn chết lịm
                        Bay theo bóng chị Hằng

                        Đóa hoa tình diễm tuyệt
                        Vẫn thường nở về đêm
                        Có khi vầng trăng khuyết
                        Như là anh với em

                        Đóa hoa nào nở muộn
                        Đóa hoa nào nở lâu
                        Đóa tàn theo gió cuốn
                        Đóa rực rỡ muôn màu

                        Đóa hoa nguyệt cúc tím
                        Chỉ một màu thủy chung
                        Dù xa xôi khuất lịm
                        Vẫn lòng yêu vô cùng

                        Nguyên Đỗ
                        #12
                          Như Phương 22.10.2005 02:42:56 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Viet duong nhan

                          Tặng Phương hoa cúc tím
                          Để nhớ người yêu xưa
                          Thôi, em đừng tìm kiếm
                          Có Nguyệt sẽ đón đưa...
                          .....
                          dn_vdn




                          Nguyệt ơi
                          Cám ơn N đã ghé thăm và tặng bông hoa tím nữa

                          Người yêu xưa đã xa
                          Đã mang theo tình ta
                          Chôn kín lòng đất lạnh
                          Nay có Nguyệt đón đưa
                          P không còn e ngại
                          Trong những chiều gió mưa
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 05:35:33 bởi tulipdenus >
                          #13
                            Như Phương 22.10.2005 02:44:29 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                            Trích đoạn: np



                            Thu Vàng


                            Mùa thu ở quanh đây
                            Cho hồn ai ngất ngây
                            Theo từng cơn gió nhẹ
                            Theo chiếc lá thu bay

                            Lá vàng bay lang thang
                            Trong chiều nắng thu vàng
                            Ươm đầy trong nỗi nhớ
                            Trong nỗi buồn mênh mang

                            Áng mây vừa thoàng qua
                            Mang theo nỗi xót xa
                            Mang theo trời mơ ước
                            Cùng ngày tháng mượt mà

                            np






                            Mùa Thu Quanh Đây

                            Mùa thu đang ở quanh đây
                            Sắc màu rực rỡ ngất ngây hồn người
                            Hiu hiu gió thổi khắp nơi
                            Rủ rê muôn lá rong chơi cả rừng

                            Lá bay lá liệng lá ngừng
                            Lá nằm nghỉ ở bên đường chờ ai
                            Em ngồi dưới gốc học bài
                            Mùa thu huyền ảo cho dài nhớ mong

                            Ước chi thành một gốc phong
                            Để cho em dựa thỏa lòng buổi trưa
                            Nhớ thời thơ ấu ngày xưa
                            Có khi ngồi dưới gốc dừa đọc thơ

                            Bây chừ hồn vẫn mộng mơ
                            Thả hồn theo lá phất phơ giữa trời
                            Mai này gió thổi xa khơi
                            Ta thành chiếc lá về nơi quê nhà

                            Bay về nằm dưới gốc đa
                            Để nghe tiếng võng mẹ già ru con
                            Xa quê hồn nhớ nước non
                            Bao năm day dứt linh hồn Việt Nam

                            Nguyên Đỗ



                            Cám ơn Nguyên Đỗ đã ghé thăm và để lại bài họa tuyệt vời của "Mùa thu Quanh đây".
                            thân
                            #14
                              Viet duong nhan 22.10.2005 04:38:11 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                              Trích đoạn: Viet duong nhan

                              Tặng Phương hoa cúc tím
                              Để nhớ người yêu xưa
                              Thôi, em đừng tìm kiếm
                              Có Nguyệt sẽ đón đưa...
                              .....
                              dn_vdn







                              Nguyệt Cúc Tím

                              Đóa hoa nguyệt cúc tím
                              Nở ra giữa mùa trăng
                              Bao nhiêu hồn chết lịm
                              Bay theo bóng chị Hằng

                              Đóa hoa tình diễm tuyệt
                              Vẫn thường nở về đêm
                              Có khi vầng trăng khuyết
                              Như là anh với em

                              Đóa hoa nào nở muộn
                              Đóa hoa nào nở lâu
                              Đóa tàn theo gió cuốn
                              Đóa rực rỡ muôn màu

                              Đóa hoa nguyệt cúc tím
                              Chỉ một màu thủy chung
                              Dù xa xôi khuất lịm
                              Vẫn lòng yêu vô cùng

                              Nguyên Đỗ

                              "Màu tím, màu thủy chung"
                              Tình yêu, yêu tận cùng
                              Hạt chuỗi "TÌNH" tiếp nối
                              Xây giấc mộng trùng phùng

                              N_vdn
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 04:52:30 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9